Nức Tiếng Tạ
Ơn - Xin Đức Chúa Trời Ban Phước Cho Nước Mỹ!
“Hầu cho nức tiếng tạ ơn,
Và thuật các công việc lạ lùng của Chúa.” (Thi thiên 26: 7)
Và thuật các công việc lạ lùng của Chúa.” (Thi thiên 26: 7)
“Vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi Si-ôn; Ngài đã yên ủi mọi nơi đổ nát của nó. Ngài đã
khiến đồng vắng nên như vườn Ê-đen, nơi sa mạc nên như vườn Đức Giê-hô-va; giữa
vườn ấy sẽ có sự vui vẻ, mừng rỡ, tạ ơn, và tiếng ca
hát…” (Ê-sai 51: 3)
“Vậy, trước hết
mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người…” (I Ti-mô-thê 2: 1)
***
Nước Mỹ vừa trải qua kỳ lễ Tạ Ơn.
Là người Việt Nam chúng ta có gì để tạ ơn
Chúa không?
Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài còn để cho thế
giới này một “Thiên đàng tại thế” là Nước Mỹ thông qua những người anh em tin
kính của chúng ta: Những Cơ-đốc-nhân người Mỹ.
Thế giới này, không có quốc gia hay nền văn
hóa nào là hoàn hão, nhưng thử hỏi: Nếu không có một quốc gia văn minh, hùng
cường, xứng bậc “quân tử”, làm đàn anh lãnh đạo thì thế giới này sẽ ra sao?
Không ít người lên án nước Mỹ nhưng họ rất hãnh diện, tự hào khi bản thân hay
người nhà, bà con, bạn bè của họ được là công dân Mỹ.
Là một con dân Chúa người
Việt nam, nhất là trong bối cảnh hiện tại, chúng ta có gì để Tạ ơn Chúa không?
Nếu không có gì để tạ ơn Chúa thì hãy tạ ơn
Chúa vì thế giới này vẫn còn có một nước như nước Mỹ, để cho nhiều người trên
thế giới có thể đến đó xin… “tị nạn chính trị”. Chúng ta được an ủi vì những
người anh em cùng đức tin như chúng ta, bởi ơn của Đức Chúa Trời đã xây dựng
một quốc gia rất đáng được tự hào, trên một thế giới đầy bất công, dối trá và tội ác này. Chúng ta được an ủi vì ít ra Đức
Chúa Trời chưa hoàn toàn từ bỏ thế giới này.
1. Tạ
ơn Chúa vì đức tin của anh chị em:
“Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, vì hết thảy anh em
mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian.” (Rô-ma 1: 8)
Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Tin lành đã
đến VN hơn 100 năm, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy với bao nhiêu hoàn
cảnh, biến thiên của lịch sử đất nước… Dù chúng ta “chưa được như Nước Mỹ”, nhưng
chúng ta đã có Hội thánh của người VN thờ phượng Chúa khắp nơi, rải rác từ miền
thượng du đến đồng bằng, từ thôn quê đến thành phố… Chúng ta chưa thay đổi toàn
diện đất nước này, nhưng ít ra thì “về đức tin anh em
đã đồn khắp cả thế gian.” (Rô-ma 1: 8) – Hội thánh người VN không
những được hình thành trong nước mà đã có mặt khắp nơi trên thế giới!
Chúng ta đừng quên là người VN, chúng ta bị
trói buộc và bị “thâm lậm”, bị nhiễm sâu, bị ảnh hưởng nặng nề bởi “văn hóa của
Rồng”. Mặc dù nhiều người VN trong đó kể cả một số đã là “mục sư Tin lành”… vẫn
chưa chấp nhận “Rồng là nguồn gốc, tôn giáo, biểu tượng văn hóa của Sa-tan”.
(Khải huyền 20: 2) Điều này càng cho thấy sự lừa dối của Sa-tan đã ăn sâu vào
trong máu huyết và tâm linh của người Á đông nói chung và người VN nói riêng,
sâu nặng là dường nào! Kết quả của sự lừa dối này là người Á đông nói chung và
người VN nói riêng đã được nhà thơ Nguyễn Du đúc kết trong hai câu thơ nổi
tiếng của ông:
“Ma dẫn
lối, quỹ đưa đường,
Lại tìm
cái chốn đoạn trường mà đi…” (Nguyễn
Du – Thơ Kiều)
Người VN triền miên đau khổ, hết tai họa này
đến tai họa kia, hết thiên tai đến nhân họa, hết nô lệ này đến đọa đày kia… Đem
xương máu để đổi lấy tự do mà chẳng thấy tự do đâu cả. “Một ngàn năm nô lệ Tàu,
100 năm nô lệ Tây, 30 năm nội chiến, 38 năm xây dựng “thiên đường Xã hội chũ
nghĩa” để rồi “bế tắt toàn diện”… Tương lai vẫn thăm thẳm, đen mịt cuối chân
trời!
Chúng ta đang sống trong “thế giới văn hóa,
tôn giáo của Rồng” – quyền lực tối tăm vẫn còn tiếp tục lừa dối thế gian, trong
hoàn cảnh đó, sự phát triển của Hội thánh và sự “chiếu ra của ánh sáng Phúc âm”
trong một chừng mực nào đó âu cũng là đương nhiên… phải lẽ.
Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì trong “thế
giới đen kịt của sự tối tăm” – nơi “quyền lực và văn hóa Rồng” vẫn còn ảnh
hưởng mạnh - mà Phúc âm, Tin lành của Chúa được giảng ra và Hội thánh được xây
dựng như thế, âu cũng là điều lớn lao, đáng để… Tạ ơn Đức Chúa Trời!
2. Thế
giới vô đạo - “văn hóa Rồng” không có từ “Tạ ơn”:
Lòng biết ơn hay nói lời “cảm ơn” trong mối
quan hệ xã hội giữa con người với con người, giữa nhân dân và chính quyền đã là
một thứ “xa xí phẩm”, một thứ “đạo đức giả” trong xã hội vô đạo, “văn hóa của
Rồng”… chứ đừng nói chi là “Tạ Ơn Đức Chúa Trời”. Đôi khi kẻ bóc lột bắt người
bị đọa đày phải nói lời “cảm ơn”! Kẻ cướp bắt nạn nhân đi đường phải “cúi đầu
tạ tội” và nói lời cảm ơn khi phải nộp tiền mãi lộ cho “quân cướp giữa ban ngày”,
mà không ai có quyền trách mắng! Quan trên sai quan dưới ra đường cướp trắng
của dân, mà còn bắt dân phải nói lời “cảm ơn” khi nộp tiền mãi lộ! Cả xã hội
phải “nói lời cảm ơn” trong cái nghĩa là “tao căm hận chế độ này”… Thì làm gì
có chuyện “Tạ Ơn Đức Chúa Trời”?!
Kinh thánh chép:
“…vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là
Đức Chúa Trời, và không tạ
ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng
ngu dốt đầy những sự tối tăm.” (Rô-ma 1: 21)
Phải chăng, chính vì một dân tộc không có “Lễ
Tạ Ơn và lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời” nên Ngài khiến họ phải “nói lời
cảm ơn đối với kẻ ác”!? Họ phải “cảm ơn” kẻ cướp đoạt, bóc lột và đày đọa họ
bằng một thứ “quyền lực chính trị của Rồng”?
3. Chúng
ta có lý do để Tạ Ơn Đức Chúa Trời:
“Nhưng, tạ
ơn Đức Chúa Trời, vì sau
khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì
đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã
ban làm mực thước cho mình!...” (Rô-ma 6: 17)
Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài cứu
chúng ta ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, giải thoát chúng ta từ “văn hóa và
tôn giáo của Rồng”, để từ đó chúng ta bước đi trong đạo lý mà Ngài đã ban cho,
để từ đó Ngài sẽ từng bước đưa chúng ta vào ánh sáng hoàn toàn.
4. Chúng
ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Hội thánh bị bách hại và bị “mua chuộc”:
“Bởi chưng mọi điều đó xảy
đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 4: 15)
Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Hội thánh VN trải qua
những thời kỳ bị bách hại, bị “mua chuộc” (nhiều tôi tớ Chúa thỏa hiệp, bán
mình cho Rồng đỏ)… Nhưng “mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời.”
(II Cô-rinh-tô 4: 15) – Hội thánh VN sẽ còn trải qua nhiều cuộc “sàng sảy”,
nhưng ân điển của Đức Chúa Trời vẫn luôn dư dật cho Hội thánh và con dân Chúa
trải qua mọi biến cố, hoàn cảnh… Mục đích, ý muốn của Đức Chúa Trời trải qua
mọi thời đại là dù muốn hay không muốn: “các bậc cầm quyền đời này” phải nhìn
biết có một Đức Chúa Trời đứng phía sau Hội thánh – Dân sự của Đức Chúa Trời”!
Cho dù họ có làm gì thì cuối cùng họ vẫn phải nhìn thấy “Ngài đang ở đó”, như Danh
của Ngài là “Giê-hô-va Sa-ma” – nghĩa là “Đức Chúa Trời – Chúa Hằng Hữu Đang Ở Đó”.
Sứ đồ Phao-lô nói:
“Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng
ta, vì mọi sự tạ ơn
Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.” (Ê-phê-sô 5: 20)
Như vậy, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Hội
thánh của Chúa tại VN bị “bách hại lẫn mua chuộc”! Trong mọi hoàn cảnh Đức Chúa
Trời vẫn “đang ở đó” như Danh Ngài là “Giê-hô-va Sa-ma” – nghĩa là “Đức Chúa Trời Đang Ở Đó”. Ý muốn của Đức
Chúa Trời vẫn luôn thành tựu cho dù hoàn cảnh, bối cảnh, sự yếu đuối của chúng
ta ra sao!
“Chớ lo
phiền chi hết, nhưng trong mọi sự
hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của
Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết,
sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp
4: 6-7)
Sự bình an của Đức Chúa Trời hay có thể hiểu
rằng sự “tể trị
tuyệt đối của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự
hiểu biết” sẽ đưa Hội thánh đến bến bờ Bình an cuối cùng! Mục đích của Đức
Chúa Trời không một điều gì có thể cản trở hay làm cho thay đổi được. (Gióp 23:
13-14) - Tạ ơn Đức Chúa Trời!
“Hãy tạ
ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng.” (Cô-lô-se
1: 12)
“Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào..”
(Col. 4: 2)
“…Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức
Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (I
Tê-sa-lô-ni-ca 5: 18)
A-men!
Tạ ơn Đức Chúa Trời vì chế độ chính trị hiện
hành là một sự thử thách cho Hội thánh VN chúng con! A-men!
Hãy
hòa lòng cùng người dân nước Mỹ mà Tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh!
Cầu
chúc anh chị em một mùa Giáng sinh An lành và Năm mới đầy Ân điển của Chúa!
Huỳnh Thúc Khải
Mục vụ Tiên tri – Lời Hằng Sống
30/11/2013
5 nhận xét:
Tại sao Hội Thánh Tin Lành không có ngày lễ TẠ ƠN CHÚA ?!
Lời chúa đã dạy :"Phàm việc gì cũng phải TẠ ƠN CHÚA; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê Xu Christ đối với anh em là như vậy " ( I Tê 5:18). Giáo Hội Mỹ,Chính Quyền Mỹ biết có Đức Chjúa Trời, chính Đức Chúa Trời ban cho họ mọi ơn trong đời sống nên họ hải cảm tạ Chúa.
Giáo Hội Tin Lành Việt Nam họ cảm biết Đức Chúa Trời đã từ bỏ họ vì họ BỠI QUYỀN LỰC MA MÔN để tạo Danh Vọng, Quyền thế, Quyền lợi theo tư dục , đó là những điều ngược lại ý chỉ của Đức Chúa Trời. Họ có hưởng ơn Trời đâu mà cảm tạ !! Ngay tại cái ngôi quyền lực tôn giáo cũng chính họ tạo nên bỡi thủ đọan, gian dối chứ có phải Đức Chúa Trời ban cho đâu mà Tạ Ơn Chúa !
Họ tự hào như Nê Bu Cát Nết Sa nói:" Đế đô sang trọng, quyền thế tuyệt đỉnh há chẳng phải bỡi quyền lực ta tạo nên hay sao ? ", và điều gì xãy ra cho Nebucátnếtsa thì quá rỏ ! Thái Phước Trường , Cự cùng bộ sậu 155 Trần Hưng Đạo cũng tự hào :" Những gì đã có Giáo Hội Tin Lành Việt Nam MN từ Viện Thần Kinh cho đến cao ốc đường 3/2 há chẳng phải do Ban Trị Sự TLH làm nên hay sao ? ". Ta đã đã làm nên thì mắc gì phải Tạ Ơn Chúa ?. Các ông hãy đợi đấy, điều Chúa làm cho Nêbucátnếtsa thì Ngài cũng sẽ làm cho các ông, cho đến chừng nào các ông biết CÚI ĐẦU VÂNG PHỤC CHÚA VÀ BIẾT CẢM TẠ NGÀI thì sự đóan phạt mới dừng lại !
Nguyên UV/TLH tây nguyên.
Tổng Liên Hội Tạ Ơn Chúa !!
Là có tạ ơn Chúa, nhưng chủ lực là ăn cổ.
Thời gian lễ tại Nhà giảng khoảng hơn 2h đồng hồ, có ca có hát có giảng đạo.
Sau đó là ăn cổ. Quan chức thì mâm cao cổ đầy, tín đồ thì nhận cái hộp (Nguyễn tri phương 60 năm) vừa rồi. Thời gian ăn kéo dài cả buổi..
Nhưng, sau những kỳ lễ như vậy thì trong nhà giảng mục sư, chấp sự xào xáo đủ thứ chuyện xảy ra. Không biết rằng là đó có phải tai vạ Chúa đổ xuống không?
Hơi bị nghi vì có sự giả dối trong đó.
Cao Thần Minh nhà giảng Sài Gòn.
Câu Chuyện Chiều Thứ Bảy ....
Hiện nay Cụ Lê văn Tôi tớ đang chờ ai?
Hỏi tức là trả lời.
Trước đây, tại viện 121 Cụ Tôi tớ đã nhập viện vì nhũng não nặng đấy. Nhưng Chúa thương xót cho qua sống trên 10 năm ...
Nhiều Ms. Tđ và tín đồ ghé thăm thì Cụ mãi nuôi ác cảm với Ms Nguyễn lập Mà. Sao thế?
Bây giờ vào 'HOÀN MỶ' nhưng cụ Lê văn Tôi tớ chưa 'HOÀN TẤT' thủ tục Visa 6 tấm (ms Bửu nói vậy).
Thôi, nói gì thì nói Lê quan tài Phúc nhờ Ms Nguyễn lập Mà cấp Visa cho Cụ xuất cảnh sớm sớm chớ hành xác kiểu nầy Ủy viên tổng liên hội ác thế? Vì biết 'ĐIỀU LÀNH KHÔNG LÀM LÀ PHẠM TỘI' đó đa.
Ms Nguyễn lập Mà rất sẵn lòng mà tha thứ!!
Thành Kính Phân Ưu.
¤ Thái Hải Đăng Thái Bạch Đằng Tỉnh SÓC TRĂNG.
Mỗi Cơ Đốc Nhân đều nên dành thì giờ tạ ơn Chúa-
Cho dù đất nước nầy, dân tộc nầy được giáo dục dưới chủ nghĩa: vô ơn, vô cảm, vô đạo, vô tâm, vô tri, vô tình, vô nghĩa, vô vọng, vô luân.
Tạ ơn Chúa đã tìm và cứu một số người từ trong tăm tối vào nơi sáng láng của Ngài, trong đó có ta.
Ta cũng tạ ơn Chúa đã dấy lên những người thầy thuộc linh nuôi dạy ta nên người thuộc linh hiện nay để ta dùng cái tài năng thuộc linh để tiếp tục xây dựng HT hơn là phá hoại HT.
Ms
Đâu phải bay giò mà đã có từ mấy chục nam nay rồi .sao bây giờ mới cào nhào làm chi???? Hộp mà thức ăn ko thiu thì nên tạ ơn Chúa buoi móc chi càng thấy xấu lá,nem ko ngon đâu!!! Nhà giảng Sài gòn cho anh ăn Cổ sao ????????
Đăng nhận xét