"Vì chẳng có điều chi kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều chi giấu mà không phải rõ ràng." (Mac 4: 22)
"Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại." (Hê-bơ-rơ 4: 13)
***
Mục Sư Khỏa Thân Đọc Kinh Thánh
- Vị mục sư này cho rằng con người không nên che đậy những gì mà Chúa Trời ban tặng.
Mục sư Bod Horrocks, 55 tuổi, thuộc giáo hội Anh, ông cho rằng đây chỉ là hành động nhằm giải phóng con người của Thiên chúa giáo.
Theo truyền thuyết Thiên chúa giáo, trước khi ăn trái cấm trong vườn Địa Đàng cả Adam và Eva đều trần truồng và họ không hề thấy xấu hổ vì điều đó.
Được biết, sắp tới đây Bob sẽ tham gia một bộ phim tài liệu nói về thái độ của con người khi hoàn toàn để trần.
Vị mục sư chia sẻ: 'Nếu ai đó nhìn vào một cơ thể trần truồng và nghĩ đến những gì vẩn đục thì họ không nên nhìn vào đó.
Chúng ta phải cảm thấy hãnh diện vì Chúa Trời đã ban cho chúng ta tất cả'.
Sáu năm trước đây, mục sư Bob cũng từng khỏa thân tại bải biễn khi nghỉ tại Fuerteventura.
Tuy mục sư Bob có quan điểm của mình nhưng có lẽ việc động viên tất cả mọi người cùng khỏa thân như ông là điều không dễ dàng.
(Nguồn: Mục sư khỏa thân đọc kinh thánh)
2 nhận xét:
Mục Sư Khỏa Thân Giảng Kinh Thánh chỉ có tại Sài gòn.
Sáng nay thứ ba 12.11 mời các quý ông bà anh chị em 'rửa tai' do Mụt sư tiến sỉ Thái phước Truồng kiếp cò xanh mò cá cạn lên giọng dạy chim phượng hoàng 'vươn tới trên mây'.
Chỉ có tại Sài gòn.
Đại Biểu Bốn Sáu Cờ MA.
Diễn Giả Tôn thất Bại...
Tối nay tình cờ vào xem Đại hội đồng 46 coi có gì hây hây về Ông diển giả rước từ Mỷ về.
Thái phước Trường không vổ tay khi ca đòn Gia định hát (theo yêu cầu ngài Thomas) nhưng sau đó.
- Thái phước Trường vổ tay triệt để khi Tôn thất Bại đưa ba cha con lên tận sao hỏa.
Số là khi bước lên sân khấu Ngài ca ngợi ba cha con ông Truồng nhận tấm giấy.
Tôi tắt máy không hứng thú nghe 'thằng Mỹ biết bợ đít' nầy giảng bẩn tai thôi.
Tín đồ Hà nội.
Đăng nhận xét