Giáng Sinh An Lành
Cùng quý độc giả thân mến!
Dù muốn hay không muốn, dù nhìn với một góc độ, quan điểm nào...
thì Giáng sinh đã thành Sự kiện và vẫn là "Niềm Vui Lớn Cho Muôn
Dân"... như Kinh thánh đã chép:
"Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin lành, sẽ
là một sự vui mừng lớn cho muôn dân ấy là
hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là
Chúa." (Lu-ca 2: 10-11)
Sự kiện Lễ Giáng Sinh đã thành Quốc tế hóa, nó trở thành
"văn hóa" trong mọi nền văn hóa.
Sự kiện Giáng Sinh lại xảy ra vào dịp cuối năm (mặc dù gần đây
nhiều tài liệu nghiên cứu đã chứng minh Chúa Jesus không giáng sinh vào ngày 24
tháng 12, mà là "15 tháng 9" - Xin xem
Trần Đình Tâm, “Truy tìm ngày Chúa Jesus giáng sanh," (http://prayers4vn.net/node/ 208)
- Cuối năm là dịp để mọi người nghỉ ngơi, thư giản, vui chơi, thăm viếng bạn
bè... và cũng chuẩn bị để đón chào một năm mới. Cuộc sống quanh năm tất bật,
"con người ta sống để làm gì"...?
Trần Đình Tâm, “Truy tìm ngày Chúa Jesus giáng sanh," (http://prayers4vn.net/node/
Hãy cầu chúc cho nhau những điều an lành trong dịp Giáng sinh và
Tạ ơn Chúa về một nằm đã qua, chuẩn bị để đón chào một Năm mới trong mọi Ơn
lành Chúa ban, Bạn nhé!
Thế giới quanh ta luôn thay đổi, nhưng Tình yêu và sự Thành tín
của Đức Chúa Trời đời đời không thay đổi. Mọi điều chúng ta có không quan trọng
(vì nó sẽ hoặc có thể mất), nhưng chúng ta được Ngài yêu thương, mua chuộc,
được Ngài "chọn lựa và làm nên thánh không chỗ trách được" mới là
quan trọng. Chúng ta được biến hóa để trở nên "giống như Ngài", để
được hưởng trời mới, đất mời, vinh quang đời đời, bất diệt... đó mới là đều
quan trọng.
Cầu chúc quý tôi tớ, con cái Chúa một mùa Giáng sinh An lành và
một Năm mới tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa! A-men.
Huỳnh Thúc Khải
- Lời Hằng Sống
1/12/2013
5 nhận xét:
Đã lâu lắm rồi mới thấy một sứ điệp đầy tinh thương và bình an.
Haleluja!
Đã bước vào mùa Giáng sinh, mong các "comment" hãy gác qua mọi "sân si" mà viết comment những điều "LÀNH", đừng viết những điều "DỮ" nữa!
Đừng Mắc Nợ Ai Chi Hết!!
Đúng và được như vậy là 'tốt rồi'. Sân si gì đâu.
Tuy nhiên giáng sinh về cũng phải 'TÍNH SỔ' và tổng kết chứ.
Ai có mắc nợ tài sản sở hửu không phải của mình thì nhớ trả nhé.
Đừng để năm mới Giáp Ngọ 2014 bị 'ĐÒI NỢ' nữa thì sui sẻo lắm đó đa!
¤ TAM DỦ Miền nam Việt nam (SVN).
Những điều LÀNH những điều DỬ !!
Con bệnh nên uống thuốc trị bệnh hay là uống thuốc bổ ??
Đã bị bệnh hết thuốc chửa mà cứ cho uống thuốc bổ thì chết nó rồi !!
Phải răn bảo kẻ dử bất luận Xuân Hạ Thu Đông ...
¤ Cao Thần Minh nhà giảng Sài Gòn VP.TLH.
Tập Đoàn Bốn Sáu Phan vĩnh Cự Cưởi Ngựa Xem Hoa ....
Nhiều người gọi điện về trung tâm châm xóc khối PÂLH Cờ MA cà chớn rằng là có thấy tân hội trưởng Phan và đoàn tùy tùng bí số 6666 (46) có động thái gì chưa? Xin được trả lời chung cho quý vị quá xá quan tâm như sau.
1. Tồn quỹ kỳ Đại hội 46 là tròn số 400 chai. Họ sẽ tổ chức đi du lịch Thailand dù nguy hiểm cũng bất chấp.
2. Thời gian nầy Tập Đoàn Bốn Sáu Phan vĩnh Cự Cưởi Ngựa Xem Hoa bởi gì., đi đâu mà vội mà vàng! Mà vấp phải đá mà quàng phải chân?
Nói gì thì tân thủ quỹ Phan văn Cử cũng nhắc nhở các nơi gởi 1/10 về nhà thờ Vĩnh phước Nha trang or TP Cà mau. Vì chưa rời nhiệm sở, chưa nhận văn phòng. Cũng như chưa trả mấy cuốn sách cho khổ chủ. Tất cả là một chử : CHƯA !!
Dủ Thiên Thanh Dủ Thiên Thành hochiminh city.
Đăng nhận xét