Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Tổng Liên Hội: "Ăn Không Được Mới Cúng"

"Ăn Không Được Mới Cúng"!

 (Lễ "truyền phong" - cùi thuộc linh, cho những vị "tân phong" tại Đăk nông)

"Tại Đăk Nông ngày phong chức cho 9 vị MsNc. Ms tân hội trưởng đã bỏ sô. Ms Nguyễn lâm Hương đột xuất thành Cascadeur, buộc miệng nói: Mấy cụ coi vậy mà riệu hết cả rồi, ông nào ông nấy cứ nhận lời rồi hứa đại, hứa càng, hứa bừa để rồi giờ chót thì 'quăng ném'. Ms Nguyễn lâm Hương mới được tin chiều bửa trước.
...
Túm lại: Ăn được thì ăn liền tay, không ăn được thì cúng
.


Mục sư Đăk Nông." (Comment 19:59 Ngày 27 tháng 11 năm 2013)

***

- "Sô diễn": "Ms tân hội trưởng đã bỏ sô..." 
Mỗi "sô diễn" của các quan Tổng liên hội, nhất là diễn ở các vùng địa hạt xa thành phố, những "sự kiện quan trọng" như tấn "phong", "tấn hủi" (bệnh cùi thuộc linh từ các ông truyền cho giới trẻ, để chúng cũng trở thành những "con ma tôn giáo" chuyên đi ăn "của cúng" như các ông ngày nay)... ngoài trừ chi phí đi lại đã được chi từ quỹ tổng liên, tiền cát-sê, quà cáp từ những nhà tổ chức sự kiện cũng khá chứ không ít (lương tháng thì đem về cho bà nhà không mẻ một xu)

- "Cascadeur": "
Ms Nguyễn lâm Hương đột xuất thành Cascadeur".
Cacadeur là vai diễn thế, "đóng vai thế" thường chỉ dành cho những "pha nguy hiểm" mà diễn viên nghệ thuật chuyên môn không đủ gan, sức khỏe để đóng... Tội nghiệp Ms Ng Lâm Hương, là tôi tớ Chúa phải đi làm "cascadeur" để tranh thủ "kiếm thêm" cho bà nhà vui.

- "Ăn không được mới cúng": Ngoài thế gian thì "cái nào ăn thì ăn, cái nào cúng thì cúng" có biên giới hẳn hòi. Của cúng cũng phải sạch sẻ, đàng hoàng, trọng vọng... lễ lộc trang nghiêm (cho dù là cúng thí cô hồn, các đản)... chứ thừa mứa, ăn không được mới đem cúng là coi chừng! Trong giáo hội bây giờ các ông là những "đồng lao, đồng ho, đồng rận..." mà "ăn không được mới cúng" là tệ lắm.
Cũng may mà Giáo hạt, khu vực Đak-nông người ta "cúng cho bề trên", nhưng bề trên "kẹt" ("rệu" hết rồi, đi không nổi) nên mới thảy cho bề dưới đi "hưởng". Chứ cúng cho "thần thánh" (Ủy viên Tổng liên hội) mà cúng kính kiểu này coi chừng... thần bắt chết!
Bởi vậy người ta có chết cũng chen chân vô Tổng liên hội, không chen mới là lạ. Vào đây thì không thành "ma" cũng thành "thần", ngày ngày đi ăn của cúng, còn đồng lương thì đem về cho bà nhà cất đủ dưỡng già!
Ông Phao-lô dạy tín đồ không nên "ăn của cúng", chứ đâu có dạy các "thần thánh ở Tổng liên hội" nên mấy ổng đâu có "vi phạm lời Chúa"!

Huỳnh Thúc Khải

Mv LHS 28/11/2013

4 nhận xét:

trieuphongcnd@gmail.com nói...

No Cơm Ấm Cật Cho Dù Hi Sinh Đời Cha Củng Cố Đời Con ....
Trước đây mọi người có nghe cha con họ nói "tu học bốn năm ra không chắc có nhiệm sở" (VTK.TH + TLH.44-45).
Cái viện thần kinh thượng hải tại Thành phố Hochiminh nầy là để 'đào tạo' rồi 'đào thải' thành phần nào bị 'chụp cái mủ' tội bất phục tùng.
Tuy nhiên, nói qua thì phải nói lại thì nó mới ra chuyện để nói no cơm ấm cật cho dù 'hy sinh đời cha củng cố đời con'.
Giáo hội nào cũng vậy có khác chi cái xã hội loài người băng hoại tội lổi đâu. Nói miết mãn đời Cha Con chúng nó cũng vậy mà thôi. Đạo có khác chi đời.
Phong Tran.

Tín đồ mục sư Đoàn hô Rết Tân thạch BẾN TRE nói...

Cái tổng liên hội 6666 có ngày bị quỉ ám!
Theo đạo tin lành thì không ăn đồ cúng 'tuyệt đối' nhưng cái vụ nầy nghi quá đồ cúng mà ăn thì phải biết 'quỉ ám' không ám đó mới là chuyện lạ.
Có khả năng chuyện Ms tân hội trưởng không đi giảng 'phong cùi' thuộc linh được vì mắc dọn về nhà mới (30 hồ hảo hớn) thứ đến,
Nguyên hội trưởng Thái phước Trường chưa giao 'con xe' tang (màu đen) BMW. Thì xe đâu tân hội trưởng Phan đi (không lẻ mượn xe) thì coi sao đặng?
Nói gì thì nói TPT chưa giao nhà giao xe cho tân hội trưởng. Ngài xuống Quới sơn mừng thọ nhà giảng 80 tuổi vẫn vi vu qua cầu Rạch miễu sáng Chúa nhật 24.11.2013.
¤ Tín đồ Tân thạch Rạch miễu Bến tre.

Unknown nói...

Sao không làm như "hội trưởng Ngũ tuần Dương Thành Lâm"?

"Nguyên hội trưởng Thái phước Trường chưa giao 'con xe' tang (màu đen) BMW. Thì xe đâu tân hội trưởng Phan đi (không lẻ mượn xe) thì coi sao đặng?"
Dương thành Lâm sau khi vừa hất cẳng ông thầy Trần Đình Ái của mình trong cuộc bầu cử gian lận, trong buổi họp đầu tiên, Lâm chỉ tay qua thầy Ái, ngữa bàn tay, móc móc ngón tay vừa nói với "thầy Ái": "Đưa chìa khóa văn phòng, xe hơi đây..." một cách bố láo và mất dạy. Một đứa như vậy vẫn cứ làm hội trưởng thiên thu chứ có ai thay đâu? Ngũ tuần được ơn là vậy.

HTK

Người đi trong đêm nói...

Bây Giờ Thì Cũng Vậy !?
Thái phước Trường cứ cho rằng là bầu cử gian lận nên Phan vĩnh Cự mới là hội trưởng. Nên,
Chìa khóa văn phòng, nhà & con xe.
Thái phước Trường học sách ai kia đó vậy mà, vậy thôi.
Phước âm liên hiệp Cờ MA mất ơn là vậy.
¤ Người đi trong đêm.