Tổng Liên Hội Và “Quyền Lực
666”
Sự Mầu nhiệm “3 số 6” (666) trong các giáo
hội.
“Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú…
số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.” (Khải huyền 13:
18)
***
Ba con số 6 mỗi con tượng trưng cho một thứ “quyền lực”: a. Quyền lực “Chính
trị”; b. Quyền lực “Ma môn” và c. Quyền lực “Tổ chức”.
I. Vì sao con “số 6” tượng trưng cho
“quyền lực”?
Trong Kinh thánh, số 7 ý nghĩa của nó là “trọn vẹn”: Chúa hiện diện giữa
“Bảy chơn đèn vàng”.
“Ngày
thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các
công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy,
Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ
các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.” (Sáng thế ký 2:2-3)
“Trong bảy ngày phải ăn bánh không men: vừa đến ngày thứ
nhứt, hãy dẹp men khỏi nhà đi.” (Xuất. 12: 15)
“Vì còn bảy ngày nữa, ta sẽ làm mưa xuống mặt đất… ta sẽ tuyệt diệt khỏi
đất hết các loài của ta đã dựng nên.” (Sáng thế ký 7: 4)
“Sau bảy ngày, nước lụt xảy có trên
mặt đất.” (Sáng thế ký 7: 10)
“Đoạn, người đợi bảy ngày nữa, lại thả bồ câu ra khỏi tàu…” (Sáng thế ký 8:
10)
“Người đợi bảy ngày nữa, thả con bồ câu ra; nhưng chuyến nầy bồ câu chẳng trở
về cùng người nữa.” (Sáng thế ký 8: 12)
“… Giô-sép để tang cha trong bảy ngày.” (Sáng thế ký 50: 10)
“Trong bảy ngày phải ăn bánh không men: vừa đến ngày thứ nhứt, hãy dẹp men
khỏi nhà đi; vì hễ ai ăn bánh có men từ ngày thứ nhứt cho đến ngày thứ bảy, thì
sẽ bị truất ra khỏi Y-sơ-ra-ên.” (Xuất. 12: 15)
…
Nếu Con số 7 – ý nghĩa của nó
tượng trưng cho sự “trọn vẹn” thì con số 6 là con số sắp “đạt đỉnh” nhưng “không
trọn vẹn” (còn một bước nữa là “thành Bảy” – “trọn vẹn”). - Chỉ có Đức Chúa
Trời là Trọn Vẹn. Tất cả mọi loài thọ tạo đều “không trọn vẹn”, “hoặc trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật
không thấy được” – tức quyền lực”.
“…Bởi những sự trọn lành của
Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài,
thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc
của Ngài.” (Rô-ma 1: 20)
“Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất,
vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền…” – tức
quyền lực. (Cô-lô-se 1: 16)
Cái gì sắp “đạt đỉnh” (số 6) nhưng không trọn lành, trọn vẹn (số 7) thì đó
là “quyền lực”: Sa-tan chỉ “thua Đức Chúa Trời một chút”, nó có quyền lực “gần
bằng Đức Chúa Trời” nhưng nó không “trọn lành, toàn vẹn” như Đức Chúa Trời. Nó
muốn làm ra mình “bằng Đấng Rất cao” nên từ một Lu-xi-phe - Thiên sứ Sáng láng
nó trở thành Sa-tan - Kẻ Phản Nghịch. (Ê-sai 14: 14) Vì vậy con “số Sáu”, ý
nghĩa của nó tượng trưng cho Sa-tan và “quyền lực” của nó – Quyền lực của
Sa-tan. Nói khác hơn, nếu số 7 là “số của Đức Chúa Trời” thì số 6
là “số của Sa-tan”, như Kinh thánh đã khải thị.
“Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú…
số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.” (Khải huyền 13: 18)
Trong thế giới này, tức thế giới sa ngã, không ai có quyền lực hơn Sa-tan.
Trong Vũ trụ này, ngoài trừ Đức Chúa Trời không ai có quyền lực hơn Sa-tan. Vì
vậy con “số Sáu” (số 6), ý nghĩa của nó cũng tượng trưng cho Sa-tan – là chúa
có “quyền lực” trên đời này, nhưng không trọn vẹn - Là vua, là chúa đời này, là
kẻ cầm quyền chốn không trung, đang hành động trong loài người sa ngã, con cái
loạn nghịch. (Ê-phê-sô 2: 2) Nếu “số 7” chỉ về Đức Chúa Trời – sự “Trọn lành,
Toàn vẹn”, thì số 6 là Sa-tan, kẻ “sắp đạt đỉnh” muốn “chiếm ngôi Đức Chúa
Trời”, nhưng lẽ đương nhiên nó KHÔNG BAO GIỜ là Đức Chúa Trời. Số phận
đời đời của nó là “ở Vực sâu”, Hồ Lửa đời đời.
II. Ba con số 6 (tức 666) mỗi con
tượng trưng cho một thứ “quyền lực” đến từ Sa-tan:
“Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú…
số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.” – tức “666”. (Khải
huyền 13: 18)
Đó chính là “…sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đương
hành động...” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2: 7)
Sự mầu nhiệm đó chính là:
1. Quyền lực “Chính trị”.
2. Quyền lực “Ma môn”.
3. Quyền
lực “Tổ chức” (giáo hội).
Mọi thứ đều đến và thuộc về Đức Chúa Trời: tổ chức, chính trị, tiền bạc…
Nhưng khi nó ở tong tay Sa-tan, chúa đời này hoặc Sa-tan hành động qua
những con người sa ngã thì nó thành “công cụ xấu”: quyền lực đen (xấu).
Hiện nay trong các tổ chức giáo hội Cơ-đốc-giáo tại VN nói chung và Tổng
liên hội HTTLVN.MN nói riêng đều tồn tại “3 con số 6”, tức tồn tại ba thứ quyền
lực đến từ “chúa đời này”: Quyền lực Chính trị, quyền lực Ma-môn và Quyền lực
Tổ chức.
1. Quyền lực “Chính trị”:
Không một tôn giáo nào, ở bất cứ nơi đâu, hoàn toàn độc lập khỏi ảnh hưởng
của quyền lực chính trị, ngoài trừ Hội thánh thật của Chúa, đương nhiên Hội
thánh đó phải chịu sự bách hại của nhà cầm quyền trong sự điều khiển của “chúa
đời này” – Sa-tan.
Khi một giáo hội chịu sự ảnh hưởng của quyền lực chính trị thì trong nó đã
có sự tồn tại của những thành viên - “bàn tay của Rồng đỏ” – tức sự chi phối,
ảnh hưởng, điều khiển, áp lực… của quyền lực chính trị. Giáo hội nào đang có
người lãnh đạo có mối quan hệ thân thiết, mật thiết với nhà cầm quyền, giáo hội
đó đang chịu ảnh hưởng, chi phối và điều khiển bởi “quyền lực chính trị”. Ở
những quốc gia Cơ-đốc-giáo không vì vậy mà các giáo hội thoát khỏi
bàn tay, sự ảnh hưởng chi phối của quyền lực chính trị.
2. Quyền lực “Ma-môn”.
Chúa phán: “Các ngươi không thể làm
tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma-môn nữa” (Ma-thi-ơ 6: 24)
Hãy nhìn vào các giáo hội ngày nay: Tất cả các chức sắc đều bị ràng buột bởi
“đồng tiền” (Tiền tài, ma-môn). Người ta biết “làm điều đó là sai” nhưng đồng
lương chức sắc “mỗi tháng 15-20 triệu”, đi ra ngoài đời kiếm đâu ra việc làm an
nhàn, ổn định với mức lương chừng đó? Đâu chỉ có “bổng” (lương) thôi đâu, còn
có “lộc” tức quà cáp, biếu xén, nhà ở, điện nước miễn phí… Đâu chỉ có “lương”
thôi, bên cạnh có có những khoảng “lẹo” khác mà thu nhập không phải là nhỏ…! Do
đó dù biết sai Lời Chúa, trái với lương tâm, không xứng hợp với một tôi tớ
Chúa… người ta vẫn cứ “im lặng mà làm”. Tổng liên hội với cuộc bầu cử Hội đồng
46 vừa qua là một bằng chứng. Dù ai “nói ngã nói nghiêng” thì các tôi tớ Chúa ở
Tổng liên hội vẫn “như kiềng 25 chân” (25 thành viên TLH), cũng không làm
khác hơn được, vì quyền lợi ở nơi đây quá lớn. Các giáo hội tư gia cũng không
hơn gì…
3. Quyền lực “Tổ chức”.
Tất cả mọi tổ chức đều có Hiến chương, điều lệ, giáo luật và “quyền
lực bề trên” của người đứng đầu tổ chức đó, cho dù là tổ chức xã
hội hay giáo hội.
HTTLVN.MN (và các giáo hội Tư gia) cũng không ngoại lệ. Một khi ở
trong tổ chức thì phải chịu ảnh hưởng của quyền lực tổ chức, dù
muốn hay không muốn. Quyền lực của tổ chức đôi khi nó bị lạm dụng
bởi những người lãnh đạo làm theo ý riêng, hoặc chạy theo “nô lệ cho
quyền lực chính trị” để bảo tồn quyền lực tổ chức (địa vị có
quyền trong giáo hội)… Khi đó, những tôi tớ thật của Chúa sẽ “rất
khó khăn” nếu không muốn nói là không có quyền chọn lựa để làm theo
Lời Chúa mà bất tuân tổ chức. Nếu muốn bất tuân tổ chức với lập luận
“thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn
vâng lời người ta” thì phải ra khỏi tổ chức. Mà ra khỏi tổ chức thì
bị ràng buột bởi hai quyền lực còn lại: “chính trị và ma-môn”. Không
ai dễ dàng chịu “mất trắng” để ra khỏi tổ chức trong khi mình đã
đầu tư, hy sinh có khi là mấy đời cho tổ chức (giáo hội). Chính vì
vậy mà đôi khi các tôi tớ thật của Chúa cũng đành phải chọn thái
độ “ngậm miệng để ăn tiền”. (Im lặng trước những sai trái của tổ chức
giáo hội để bảo tồn cái ghế, cho đời mình lẫn đời con). Quyền lực
của tổ chức (giáo hội) là gì mà nó có thể khiến cho một tôi tớ
thật của Chúa không được “làm theo Lời Chúa”, nếu đó không phải là
“một con số 6” trong giáo hội?
Không gì mạnh hơn “quyền lực”. Quyền lực có thể khiến cho một tôi
tớ thật của Chúa trở thành một “kẻ giả hình” để chỉ mang danh là
một “tôi tớ Chúa”, nhưng sống trái với lương tâm (nhưng phù hợp với
lương tháng) và trái với Lời Chúa.
Tóm lại: Trải qua các thời đại, Hội thánh luôn tìm kiếm ý nghĩa
sự mầu nhiệm của “3 số 6”, tức 666 được Thánh Linh của Đức Chúa
Trời khải thị trong sách Khải huyền 13: 18 “Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú… số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.” – tức “666”. Một trong những ý nghĩa của sự mầu nhiệm này là
“ba thứ quyền lực” (tức “3 số 6” - 666) đang tồn tại trong Hội thánh
của Chúa.
“Quyền lực 666” đã tồn tại và
ứng nghiệm trong Ban Trị Sự – TLH, HTTLVN.MN rồi.
Huỳnh Thúc Khải
Mục vụ tiên tri –
Lời Hằng Sống
28/11/2013
3 nhận xét:
NHƯ VÂY CHỈ CÒN CÁCH SỐNG CHUNG VỚI LŨ...!!!!!!!!
Ai Nắm Quyền Lực Tổng Liên Hội ??
Chào buổi chiều.,
Tổng liên hội quyền lực trong tay ai đó mới là vấn đề.
Từ 2001 Thái phước Trường đã chứng tỏ mình là kẻ muốn nắm quyền lực trong tay, cho dù chỉ là một tổng thư ký 'quèn' thôi (trên còn có hội trưởng và 2 phó) Ms Thiều, Ms Thạnh, Ms Hi.
Thái phước Trường học sách chánh VP. Đặng thiên Ân đó đa (cụ Miêng cụ Huyên) già nua sờ sệch Ân nhà ta tha hồ mà thao túng (đó là sự thật.
Xin có lời xin lỗi Ms Đặng văn Lục vừa ngủ đang quàn.
Thái phước Trường thấy ngon ăn rồi leo lên ghế hội trưởng do 'có ƠN' phát ớn với những việc làm.
Xé bỏ hiến chương,
Chối bỏ Thánh kinh,
Ra và áp dụng quy chế,
Triệt hạ bạn đồng lao, bãi bỏ HĐGP bất thành.
Trở thành chúa đảng quân trộm cướp TLH.44, 45 và 46.
Không còn gì để bàn, chỉ nhắc nhở Phan vĩnh Cự còn con non lắm lắm...
Phan văn Xuân Lynn Wood USA mỹ.
Vừa qua tụi TLH bày đặt bầu cử hội đồng giáo phẩm ,chúng nó cơ cấu hết rồi cuối cùng tên Long cũng làm lại.Tốn không biết bao nhiêu là tiền của tín đồ .TT HTK sao không dành thì giờ thống kê mức độ tổn hại,mà nói chuyện chưa cần thiết phải nói .
Đăng nhận xét