Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Web TLH Giải Sai Kinh Thánh?

 
 
[Đọc Giô-suê 1:1-9
Câu căn bản: Trọn đời con sẽ không ai có thể đứng nổi trước mặt con. Ta sẽ ở với con như Ta đã ở với Môi-se; Ta không lìa con, không bỏ con đâu.  (Câu 5)]. (Trích Bài thứ 321: Nương Cậy Nơi Chúa)
***

Giô-suê 1: 1-9 bối cảnh là Giô-suê, người phụ tá Môi-se nay lên làm lãnh đạo chính thức, thay thế cho Môi-se. Sứ mạng (nhiệm kỳ) của Giô-suê hoàn toàn khác với sứ mạng (nhiệm kỳ) của Mội-se: Chinh phục Đất hứa. Môi-se dẫn dân sự đi qua đồng vắng, còn Giô-suê thì phải "chính chiến" với kẻ thù.
Giô-suê 1: 5 là một câu lời hứa của Chúa cho Giô-suê và cũng là một sự khích lệ ông trong chức vụ đặc biệt này. Nó hoàn toàn không có ý dạy rằng hãy "Nương Cậy Nơi Chúa". 
Mặc dù Giô-suê trước đây là phụ tá của Môi-se, nay ông đã chính thức lên thay thế trong chức vụ lãnh đạo (hội trưởng) nhưng không phải hể ông nào từ "hội phó lên thay hội trưởng" thì đem khúc Kinh thánh này ra giảng. 

Áp dụng Kinh thánh theo ý mình:
Trước đây một số mục sư bên Ngũ tuần AG cũng áp dụng câu 3 "Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se." - Câu này được áp dụng sau khi giáo hội này chính thức thành lập. Các mục sư AG đi tới đâu, nhà nào... cũng công bố rằng "đây là nơi chúng con sẽ lập Hội thánh", hoặc "đây là hội thánh Phúc âm Ngũ tuần"... Vì họ áp dụng rằng "Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi" và họ cứ "công bố", nhưng cho tới nay thì những lời công bố này có thành nghiệm không? Giáo hội PANT "nở ra hay teo lại dần" cho đến lúc này? 
Bài học "Nương Cậy Nơi Chúa" (Bài 321) trên HTTLVN.org đã giải thích Giô-suê 1: 1-9 hoàn toàn sai với bối cảnh. Nói cách khác là tác giả của bài viết chỉ đưa ra áp dụng dựa trên "phần nổi" của bản văn (dựa phần nổi của bản văn mà rút ra bài học áp dụng), nhưng chưa đi sâu vào "phần chìm" là "bối cảnh" để có phân đoạn Kinh thánh đó. Nếu xét phần nổi của bản văn - phần "thấy được" của phân đoạn Kinh thánh này thì người ta có thể giảng về "Nương Cậy Nơi Chúa", nhưng khi đi sâu vào "phần chìm", tức bối cảnh, ý nghĩa gốc của bản văn thì "không phải vậy". - Ý nghĩa hoàn toàn khác. 
Nói về sự "dạy dỗ" mà bài học "Nương Cậy Nơi Chúa" đưa ra trong bài thì không có gì sai, nhưng nó không phải là ý nghĩa mà phân đoạn Kinh thánh kia dạy. Đây là "căn bệnh" mà nhiều người gọi là "gán cho Kinh thánh những gì Kinh thánh không có nói". (Mặc dù điều người ta gán đó có thể Kinh thánh có nói, nhưng nói chỗ khác chứ không phải chỗ này)
"Một số các bạn nương cậy vào loài người. Cho dù các người ấy là tín đồ, những người ấy không sớm thì muộn, cũng làm các bạn rơi xuống, vì họ chỉ là loài người, và không có người nào là hoàn hảo cả. Không có người nào bạn nương cậy đảm bảo là sẽ luôn luôn ở bên cạnh bạn – dù người ấy là chồng hay vợ hoặc là cha mẹ. Bạn cần một người có thể nâng đỡ bạn. Bạn cần học biết nương cậy vào Chúa." (Trích "Nương Cậy Nơi Chúa")
Trong chiến dịch "Tấn công để tái chiếm nhà thờ Sóc trăng" (tháng 10/2010), ông Phan mục sư là Hội trưởng hiện nay, lúc đó đã gửi "công văn" cho Ban TG và chính quyền Tp, nói rằng "Xin quý vị HƯỚNG Ý cho chúng tôi" (nguyên văn). Như vậy ông Hội trưởng Phan đã tin cậy ai? Người hay Chúa mà "xin chính quyền HƯỚNG Ý"? Nương cậy "tin đồ" có lúc "rơi xuống... hố" như bài học đã nói "Một số các bạn nương cậy vào loài người. Cho dù các người ấy là tín đồ, những người ấy không sớm thì muộn, cũng làm các bạn rơi xuống...", vậy "TLH và hội trưởng hiện nay nương cậy chính quyền CS" chống Chúa, thì giáo hội sẽ rơi xuống đâu? 
"Châm Ngôn 3:5-7 dạy rằng: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Chúa trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Đừng khôn ngoan theo mắt mình: hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác. Bạn có thể giao thác tương lai cho Chúa và học biết cách nương cậy tuyệt đối nơi Ngài." (Trích "Nương Cậy Nơi Chúa")
Nếu giao thác tương lai cho Chúa thì TLH sắp xếp, giàn cấn, gian lận trong bầu cử để làm gì? 

"...Ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình." (II Phi-e-rơ 3: 16)
Phân đoạn Kinh thánh Giô-suê 1: 1-9 không phải là "khúc Kinh thánh khó hiểu", nhưng cũng có người "giải sai ý nghĩa"... đó là điều hơi đáng tiếc. Điều đáng tiếc hơn nó được đăng trên web chính thức của HTTLVN.MN.

LHS - Thứ hai 18/11/2013

5 nhận xét:

Thái Hải Đăng - Thái Bạch Đằng Tỉnh SÓC TRĂNG nói...

Mục sư trí sự Đinh Thống hô khẩu hiệu !!
Chào buổi trưa.,
Ngay buổi chiều 15/11 bế mạc hội đồng 46 việc MSTS Đinh Thống nguyên CT.HĐGP khóa I được mời hô khẩu hiệu Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) được phục hưng. Và khởi điểm phục hưng BTS.TLH.46 là 25 thành viên.
Hảy mạnh dạn chứng tỏ mình. Lạy Chúa xin phục hưng HTTLVN.MN bắt đầu từ chính con.
- Phan vĩnh Cự.,
- Thái phước Trường.,
- Nguyễn hửu Bình.,
và vân vân.
Phan văn Cử làm ơn trả lại mấy cái quyển sách của ai đó có được không?
Tiếp đến. Lê văn như Khỉ biển thủ quỹ nhà thờ Song phú trước khi về Cao lảnh Đồng tháp.
* Thái Hải Đăng - Thái Bạch Đằng tỉnh Sóc Trăng.

Thập Tự Sinh Tồn nói...

Vấn Đề Phục Hưng Tin Lành Việt Nam miền Nam ....
Không còn là nan đề cho vấn đề Tin Lành Phước âm liên hiệp một khi TLH.46 thực muốn như vậy.
- Hạ mình xuống,
- Tìm kiếm Chúa,
- Và trở lại,
- Bỏ con đường tà.
Thì HTTLVN.MN sẽ được phục hưng.
Đừng uổng phí hoài công chạy đầu nầy chạy chổ kia lo ba cái chuyện 'thống nhất' chỉ thống đầu thôi. Biết bao đắng cay cho tập đoàn 44-45 (2005-2013) chỉ lo được 'trên NGUYÊN TẮC' dừng lại tại đây như cái dấu (.) hết. Đó là một sự thật cho tân phó hội trưởng I Thái phước Trường đang nằm chờ thống nhất để được cái việc làm hội trưởng để 'HƯỞNG TRỘI'.
Thật là buồn cười khi phục hưng trên đầu môi chót lưỡi cứ thế mà 'miên TRƯỜNG' rồi VĨNH cự cho đến bao giờ?!
Tập đoàn 46 đừng có giỏi nổ với tư gia nữa chỉ giỏi làm trò hề 'Bà thức đây Bà nào ngủ đâu' vậy nhé.
Chào tạm biệt.
Thập Tự Sinh Tồn.

Cao Thần Minh Nguyễn Tri Phương Hochiminh City nói...

Phục Hưng Tin Lành Việt Nam Là QUÁ TẦM!!
Cụ Ms trí sự Đinh Thống theo 'lhs' là hô khẩu hiệu!!
Tuy nhiên, xét về 'cơ hội quý nhất' mà cụ MsTsự Đinh Thống có được làm cho 'tròn thật tròn' nguyên CT.HĐGP mà nay thuộc về Lê hoàng Lông 'trên' (vì lông dưới ở Núi sập) đang khuynh đão Lê tấm Cam kham không nổi. Xin trở lại..
Cơ hội nầy qua đi thì cơ nguy đến với tin lành Việt nam khi tân BTS.TLH.46 đi chệch mục tiêu 'sự phục hưng' trước cái đã.
Dù gì thì cụ MsTs chưa 'hư trí' còn thành phần tân (củ mà mới) BTS.TLH.46 trẻ nhưng 'hư trí' chưa??
Có phải Phục Hưng Tin Lành Việt Nam Là QUÁ TẦM hay gì lý do nào nào khác mà quý vị không muốn, bao giờ phục hưng đến??
Mọi người muốn thấy và muốn nghe thực tế mục tiêu, định hướng của BTS.TLH.46 (2013-2017) đó đa.
Cao Thần Minh Nguyễn Tri Phương Hochiminh City.

Nặc danh nói...

ÁN OAN !

Báo NLD Online, ngày 19/11/2013 có bài " Án Oan ám cả kiếp người !". Với những người mang án oan, việc bị khép tội vô cớ, biệt giam, dùng nhục hình, ép cung..... luôn là những ký ức đen tối !....lời xin lỗi, bồi thường về vật chất khó có thể xóa nhòa !" ( Trích Báo NLD). Dầu vậy những người làm sai luật, xữ oan sai, cơ quan tố tụng không căn cứ đúng pháp luật để bắt giam tù những người vô tội họ còn biết XÉT LẠI CÁC VỤ ÁN KHI CÓ KHIẾU NẠI, giải oan cho nhiều người , xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại ,phục hồi quyền công dân cho họ, dầu ký ức của họ khó mà xóa nhòa ! Nhung CÓ CÒN HƠN KHÔNG !

Xã hội là vậy , Tởng liên Hội 46 sẽ làm gì với những ÁN OAN của các đầy tớ Chúa mà Thái Phước Trường và TLH 45 đã ép cung, móm cung, kết tội vô cớ, bỏ tù họ bằng những văn bản TRÁI LUẬT qua 8 năm cầm quyền trên Giáo hội ! Qúy vị là Mục Sư lảnh đạo Tôn Giáo qúy vị có dám giải oan cho các đầy tớ Chúa chịu án oan như những người không có Đạo đã làm không ?
Tôi hy vọng TLH 46 sẽ giải oan cho những người bị án oan là đủ nói lên quý vị THẬT CÓ CHÚA Ở CÙNG. Các đầy tớ Chúa bị án oan không cần lời xin lỗi, không cần bồi thường thiệt hại bằng vật chất, chỉ cần được tự do hầu việc Chúa là đủ lắm rồi ! Mọi sự Chúa biết và Ngài sẽ báo đáp lại cho các đầy tớ Ngài !

UV/TLH nhiệm kỳ 45.

THẬP TỰ SINH TỒN nói...

Đời Là Thế ! Đạo Không Thế Là Vô Đạo !!
Chào buổi sáng.,
Ngay khi tập đoàn 45 tan rả và thành hình tập đoàn mới 46 (củ mà mới) thì Ông tân hội trưởng với tất bật biết bao nhiêu công việc 'CHIA ĐỂ TRỊ' (nội bộ) rồi sau đó 'CHỜ ĐỢI' (Nhà nước) cấp cái giấy QĐ công nhận thành phần củ mà mới (45 ra 46) nầy, và sẽ đi vào hoạt động, tỉ như xe được cấp biển số vậy. Tuy nhiên anh nên nhớ khi tham gia trong sinh hoạt tôn giáo thì nên nhớ theo hiến chương, và phù hợp với các quy định của Nhà nước.
Về việc UV/TLH-45 có ý kiến đem sự so sánh đời và đạo thì xin ...
KẾT LUẬN. Đời Là Thế ! Đạo Không Thế Là Vô Đạo được, có cái gì thì gởi lên tân hội trưởng chắc Ông không thể cự mãi đâu mà sẽ hi vọng sớm sớm 'giải hạng' cho những vụ việc vô cớ, vì Đời Là Thế ! Đạo Không Thế ngang nhiên là Vô Đạo được. Ai không đồng lòng tốt đời đẹp đạo.
Thập Tự Sinh Tồn.