Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

“Con Mắt Tôi Đã Thấy Ngài!”



“Con Mắt Tôi Đã Thấy Ngài!”


Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, Mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ…” (Lu-ca 2: 30)
***
Tiên tri Si-mê-ôn được Thánh Linh cho biết ông sẽ không qua đời trước khi thấy “Đấng Christ của Chúa”, tức là chính mắt sẽ được nhận thấy Đấng Cứu Thế bằng xương thịt. Cho đến khi ông bồng Con trẻ Jesus trên tay, ngay trong đền thờ thì ông đã cầu xin Chúa cho ông được qua đời, vì “con mắt ông đã thấy sự cứu của Chúa”.
Tiên tri Si-mê-ôn chỉ bồng Con trẻ Jesus, vậy ông thấy điều gì mà bảo là “mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài”? Khi bồng Con trẻ Jesus trên tay, tiên tri Si-mê-ôn “được cảm bởi Thánh Linh” mà biết rằng: Con trẻ này chính là sự thành nghiệm Lời Hứa của Đức Chúa Trời về một Đấng Cứu Thế có quyền phép, cũng như Xa-cha-ri là cha của Giăng Báp-tít cũng đã được cảm bởi Thánh Linh mà ngợi khen Chúa, mặc dù sáu tháng sau thì Chúa Jesus mới Giáng sinh.
Ngợi khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,
Vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài,
Cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà Đa-vít, tôi tớ Ngài,
Một Đấng Cứu-thế có quyền phép!
Như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước
,” (Lu-ca 1: 68-70)
Nhiều người ra vào đền thờ trong lúc Ma-ri và Giô-sép bồng Con trẻ Jesus lên đền thờ, nhưng họ không thấy gì ngoài thấy một em bé và một bà mẹ trẻ… cũng như bao em bé và những cha mẹ trẻ khác cùng lúc có thể bồng con lên đền thờ để làm lễ “dâng con cho Chúa”. Ngoài trừ Si-mê-ôn, Xa-cha-ri và nữ tiên tri An-ne là những người tin kính, lớn tuổi  làm việc trong đền thờ đã thấy Chúa qua một hài nhi, các thầy tế lễ và những người phục vụ khác trong đền thờ lúc bấy giờ, có mấy ai “thấy gì” khác hoặc “thấy Chúa”, thấy “sự Cứu” như ba người kia đã thấy khi Ma-ri và Giô-sép bồng Con trẻ Jesus lên đền thờ?
Ngày hôm nay trong vòng những người phục vụ Chúa, có bao nhiêu người thấy “Một Đấng Cứu-thế có quyền phép!” đang đi giữa Dân sự - Hội thánh… trong mùa Giáng sinh? Hay chỉ thấy “tôn giáo”, lễ nghi, lễ hội… thấy hình ảnh “Chúa sinh ra đời trong máng cỏ” được trang hoàng khắp nơi, khắp các đền thờ, nhà thờ, tôn giáo… ngày nay?
Bạn và tôi những người được gọi là “Cơ-đốc-nhân” chúng ta có thấy “sự Cứu” nơi Chúa Jesus thật sự chưa, hay chỉ “nghe nói về một Đấng Cứu thế Jesus” mà người ta thường rao giảng trong các nhà thờ…? (kinh nghiệm sự tái sinh chưa?)
Khi thấy “sự cứu vớt của Ngài, Mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ…” (Lu-ca 2: 30) thì Si-mê-ôn xin Chúa “cho con qua đời bình an”.
Khi thấy “Một Đấng Cứu-thế có quyền phép!” thì Xa-cha-ri cũng tin chắc Chúa sẽ “đưa chơn chúng tôi đi đường bình an” và “lấy sự thánh khiết công bình hầu việc Ngài trọn đời mình không sợ hãi gì hết” …
Khi thấy sự Cứu như Si-mê-ôn đã thấy thì người ta mãn nguyện và cũng sẵn sàng từ giả cõi đời này không luyến tiếc… - “Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài;
Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài,
Mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân
…” (Lu-ca 2: 29-31)
Khi thấy “Một Đấng Cứu-thế có quyền phép!” thì người ta cũng không còn phải bon chen trong chốn “thị trường tôn giáo”, mà sẵn sàng “Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết.” (Lu-ca 1: 75)
Ước mong mùa Giáng sinh này mỗi người sẽ có kinh nghiệm như Si-mê-ôn  và Xa-cha-ri: Thấy Chúa.

Lời Hằng Sống
7/12/2013

0 nhận xét: