Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Mục Sư Võ Văn Lạc- Nguyên Tổng Quản Nhiệm Giáo Hội ‘Phúc Âm Toàn Vẹn’ Trả Lời Phóng Vấn Thông Tín Viên LHS




Mục Sư Võ Văn Lạc- Nguyên Tổng Quản Nhiệm Giáo Hội ‘Phúc Âm Toàn Vẹn’ Trả Lời Phóng Vấn Thông Tín Viên LHS
 
Loihangsongnet.blogsport.com - Vào 1-4 tháng 10 tới đây sẽ diễn ra đại hội ISOM tại Mỹ…
Đại Hội ISOM vào tháng 10 năm nay rất đặc biệt với nhà truyền giáo Reinhard Bonnke trong đêm khai mạc tối Thứ Tư và ngày Thứ Năm.
Đây là cơ hội rất đặc biệt để gặp gỡ những chiến sĩ dũng cảm của Chúa và lắng nghe công việc truyền giáo khắp thế giới  qua chương trình huấn luyện ISOM.” (Xin xem Viet Nam Salvation - Đại Hội ISOM vào tháng 10 từ 1-4, 2014)

Được biết một số “mục sư chiến sĩ Tư gia VN thời phục… hận” đã có mặt tại Mỹ chuẩn bị tham dự đại hội này.
Một trong số đó là mục sư Võ Văn Lạc.
(‘Tướng cướp Lê Minh… Dog’ của ‘ngụy liên đoàn TG’ cũng đã có mặt tại Mỹ trong mấy ngày qua)
Thông tín viên LHS Samuel- Lâm Hoàng Hà có làm một cuộc phỏng vấn như sau:

- Thông tín viên (TTV): Xin chào mục sư Lạc, mục sư mới qua… xin cho hỏi thăm về tình hình Hội thánh VN?
- Mục sư Lạc: Xin chào!... OK!
- TTV: Mục sư có thể cho biết về tình hình chỗ mục sư Trần Mai?
- Mục sư Lạc: “Mục sư Mai, ông làm tới Bạch Thư 100 rồi! Ông nói nhiều quá!”
- TTV: Xin mục sư cho biết việc của ‘mục sư tướng cướp Lê Minh Đức’, hiệp hội Thông công VEF, mục sư Phạm Đình Nhẫn và các mục sư đã giải quyết tới đâu rồi?
- Mục sư Lạc: “Việc này để Chúa xử chứ ai xử cho được”!
- TTV: Mục sư có thể cho biết một ít thông tin chỗ ‘tiên tri Huỳnh Thúc Khải’?   
- Mục sư Lạc: “Ớn lạnh lắm, gặp ông này mà lộn xộn coi như… tiêu”!

Từ Hoa kỳ, ‘thông tín viên’ LHS đã liên lạc với TT Huỳnh Thúc Khải (TT HTK):

- TTV: Xin chào tiên tri Huỳnh Thúc Khải, xin tiên tri vui lòng cho biết ý kiến về nhận định của mục sư Võ Văn Lạc? (như trình bày ở trên)
- TT HTK: Mục sư Lạc… hồi xưa cũng "mất nết" lắm... Thật ra mấy ổng thời "tư gia nổi dậy" ông nào cũng có "tít" hơi bị lớn, nên bây giờ ngại gặp tiên tri, vì phải mắc công "quịt cái đuôi" vào thật sâu. Thật ra ông Lạc biết rõ cái "tít" của mình mà ông cũng biết là... tiên tri cũng biết... cái tít này, nên "cẩn thận tránh né" cho yên.
- Ông Lạc cũng âm thầm ủng hộ LMĐ trong VEF chứ không "tốt lành" chi đâu! Vì năm 1990 ông Lạc cũng "ôm của" từ ông Trần Đình Ái ra đi, tách bầy Ngũ tuần AG để thành lập Ngũ tuần FG... (‘Phúc Âm Toàn Vẹn’ ngày nay là một phần tách ra từ ‘Phúc Âm Ngũ Tuần’ nay thành… “Ngủ Ngày” luôn rồi…) Về căn bản thì ông Lạc với LMĐ giống nhau: tách bầy "cướp của"... (cướp bầy chiên, tài sản chung và thành lập giáo hội cách bất pháp, vô đạo…)

 (Ban lãnh đạo Ngũ Tuần đầu tiên khi chưa tách, năm 1990, từ trái qua phải: Mục sư Võ Văn Lạc, Truyền Đạo Phạm Phú Ánh, Tđ Bùi Thanh Sê, Ms Hội trưởng Trần Đình Ái, Tđ Lý Xuân Hoà...
Đầu năm 1991 nguyên nhóm các ông đồng tình lật đổ ông Trần Đình Ái, kéo ra lập Phúc Âm Toàn Vẹn cho đến nay. Và gần đây, năm 2013 hai ông Phạm Phú Ánh, Lý Xuân Hòa lật đổ ông Võ Văn Lạc...)

- Để ý xem: Ông Lạc nói "Ms Trần Mai nói nhiều quá, việc này để Chúa xử..." là kiểu nói làm ra vẻ thuộc linh (Ms Mai nói nhiều), nhưng sự thực là gieo "bất lợi cho uy tín Ms TM" và "lợi dụng hai chữ thuộc linh để trốn tránh trách nhiệm". Ông Lạc lúc nào cũng tỏ ra "thuộc linh", cái gì cũng đùn đẩy cho Chúa, trong khi đó ông âm thầm cấu kết với VEF để "dựng rào bảo vệ cho LMĐ". Đây là việc làm vô trách nhiệm và có "ác ý", "thủ đoạn" để "theo phe người này triệt hạ người kia", nhưng mở miệng ra là "nói thiêng liêng": "Để Chúa xử"! (Ai đã phối hợp, cộng tác để gây ra mà bây giờ để Chúa xử?) Thật ra ông Lạc cũng là người "mừng rơn", "hớn hở cha ban"... khi thấy LMĐ lật đổ ông TM. Tất cả thành viên VEF đều mừng rỡ khi LMĐ đảo chánh, lật đổ Ms TM. Vì với các mục sư trong VEF, ông Mai – (mục sư Trần Mai- LĐTG) là "đế quốc Mỹ" trong cái "Liên hiệp quốc VEF", trong khi đó các ông là "thành viên LHQ nhưng ai cũng là nước nhỏ"! Bây giờ đổ bể sự việc, “lòi chành cả đám” các ông làm bộ nói thuộc linh (chính các ông đã âm thầm, trực tiếp hoặc gián tiếp ủng hộ kế hoạch đánh phá IEM, do Sê-sa Rồng đỏ đứng phía sau thực hiện…), nhưng lúc xảy ra sự việc ông nào cũng "mở cờ trong bụng" (Kéo nhau lên Đà-lạt làm lễ tấn phong cho tướng cướp LMĐ mà cũng để “ăn mừng chiến thắng”…). Cho đến giờ này, cái kiểu bề ngoài ông Lạc lúc nào cũng làm ra vẻ thuộc linh (ông lúc nào cũng tỏ ra “thiêng liêng” cả), nhưng trong lòng ông âm thần ủng hộ LMĐ. Vì ông Lạc với LMĐ "rất giống nhau" là "củi mục một bè, củi tre một lọn", Ông Lạc và LMĐ là "cá mè... hai lứa" (lứa ông Lạc lớn tuổi hơn lứa LMĐ) nhưng cũng đều là "một giống cá mè" với nhau cả! Nếu nói bằng ngôn ngữ chính trị thì cả hai họ đều là những "sĩ quan có thành tích đảo chánh, cướp của", nên họ "rất thông cảm cho nhau". (Đối với ông Võ Văn Lạc: LMĐ là lớp “hậu sinh khả úy”, đáng cho ông phải ngã nón nghiêng chào… vì LMĐ cướp của, giựt bầy chiên với thành tích lớn hơn những gì ông Lạc từng cướp từ Ngũ tuần AG của ông Trần Đình Ái…)
- TTV: Xin tiên tri có thế cho biết rõ thêm vì sao các mục sư VEF lại cấu kết nhau để hảm hại Ms TM của LĐTG? Ngoài nguyên nhân trên còn có nguyên nhân nào khác?
- TT HTK: Trong bối cảnh Hội thánh Tư gia lúc bấy giờ mới “ra riêng”, tách khỏi CMA nhà thờ… Ông nào cũng muốn mình có được cái “Tư cách pháp nhân” (mặc dù họ đều nói mình có “tư cách pháp… thiêng” để giảng Tin lành). Sở dĩ họ muốn như vậy là để… có được cái “giấy chứng nhận tui là giáo hội” được nhà nước công nhận. Họ muốn mình được thừa nhận về mặt xã hội, để không mang tiếng là “những đứa con hoang” ra từ nhà thờ không có miếng giấy lận lưng… Đi ra nước ngoài họ cũng “oai lắm”, vì là “Tổng quản nhiệm có giấy chứng nhận của nhà nước hẳn hoi” chứ đâu có nói xạo đâu! Và vì muốn như vậy cho nên họ phải… “vâng phục nhà cầm quyền”! Ở VN có bài hát “Tình cho không, biếu không”… Nhưng đó là “tình”, còn mọi thứ ở VN bây giờ có cái gì là cho không đâu, đặc biệt đối với “giấy phép” thì càng không có chuyện “tình cho không”… Để có được giấy phép pháp nhân thì họ đương nhiên phải có sự “trao đổi” một cái gì đó. Đối với nhà nước lúc này (cũng như cho đến bao lâu mà họ còn) cái họ cần là “sự hợp tác của các mục sư”… Và cũng từ đó, các mục sư VEF bổng nhiên thích thú và cổ xúy cho “thần học vâng phục nhà cầm quyền” mà đã được họ giải thích một cách méo mó… theo ý riêng! Và một khi đã “hợp tác” thì việc họ cấu kết với nhau để hảm hại một ai đó theo chỉ thị là điều dễ hiểu!
TTV: Dạ, xin thay mặt cộng đồng con dân Chúa, xin cảm ơn tiên tri đã dành thì giờ trả lời những câu hỏi!
- Xin Chúa bảo vệ gia đình cũng như chức vụ của tiên tri trong bối cảnh VN mình hôm nay!
- Xin kính chúc sức khỏe!

TTV: Samuel- Lâm Hoàng Hà
USA.
(Lhs BIÊN TẬP)

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Còn một nguyên nhân khác không kém quan trọng...
Khi đó Ms Tr Mai là phó chủ tịch VEF đồng thời là hiệu trưởng trường Gơ-đen-viu... Vì để có thủ tục hợp pháp cho việc cấp bằng cử nhân cho các mục sư trong VEF, Ms TM đã yêu cầu các mục sư phải nộp các văng bằng mình có. Do đó Ms TM đã phát hiện nhiều mục sư đã nộp bằng cấp ba "mua". Có người chưa hết cấp II... Việc này không thể cấp văn bằng Cử nhân cho các mục sư được. Từ việc này các mục sư trong VEF "không thông cảm cho mục sư Mai" và bắt đầu "kiếm chuyện". Chính đây là nguyên nhân khiến các mục sư ra tay, cọng tác với Sê-sa để đánh phá Ms TM.

Một mục sư ở Hải phòng.

GOD BLESS YOU ALL nói...

Đừng Có Lo, Từ Từ Cái Đã Rồi Mọi Việc Sẽ ....
Được đem ra ánh sáng của loihangsong.
Sáng nay, từ American USA còn có tin HOT buổi sáng cho bà con mình điểm tâm và cafe nữa kìa.
Lời Chúa quả chẳng sai. Từ phòng kín (cách âm) mọi việc được giảng trên mái nhà.
Cho dù, trong đồng vắng hay thành thị thì loihangsong cũng "DẠY DỔ BẺ TRÁCH SỬA TRỊ - DẠY NGƯỜI TRONG SỰ CÔNG BÌNH". Dầu vậy, tai họ nặng, lòng họ cứng cõi thì chết chắc.
¤ God Bless You All.-

Nặc danh nói...

Cảm tạ Chúa đã chọn và ban cho con dân Ngài một TT, một dũng sĩ dám công bố sự thật trước bầy sói dữ, trước bầy đàn Pha-ri-si đang tìm cách hãm hại anh em mình để có được cái “Tư cách pháp nhân” do do Sê-sa Rồng đỏ ban cho "Nhưng có điều kiện".
Cầu xin Chúa gìn giữ và ban ơn dư dật trên Ms. Trần Mai và LĐTG mà Chúa đã giao cho ông chăn dắt.

H.

Nặc danh nói...

Về đời sống và chức vụ của cái cụ gọi là Mục-sư Võ Văn Lạc, chẳng có gì ngạc nhiên. Chỉ có những anh em và các con cái Chúa không biết chi về background của ông Lạc mới gọi ông là Mục-sư Hội-trưởng.
À mà H Trưởng hội 'ngũ gật' thì cũng đúng.
Chuyện là như thế này, vào năm 1967-68, ông được ma Trưng HT Hòa Hưng giới thiệu ra học ở Thần Học Viện Nha Trang, chương trình ngũ niên ( 5 năm). Ông phải học thêm văn hóa bổ túc ở viện, vì trình độ văn-hóa ông quá kém (Nếu muốn biết ông thì hỏi Mục-sư Cương ở cùng phòng ông (đang ở Adelaide, Úc) hay MS Lang , Phan Quang Thiệu
(ch/trình Cao-đẳng).
Ông Lạc chẳng học hành chi nhiều ở tại lớp, vì ông được các
Mục-sư giáo sư như Mục-sư Phạm Xuân Tín, Nguyễn Văn Năm gọi xuống nhà riêng để sửa xe hơi hay làm lặt vặt chi đó. Ông Lạc được hậu đải. . . thi cử sơ sài, khỏi đi thực tập chứng đạo. Nếu có làm bài luận thuyết thì nhờ các sinh-viên chỉ cho hay giúp một phần (dịch sách, dàn bài
v.v..).
Đến năm thứ Hai thì ông phải về vì hét hạn hoãn dịch, hoặc trốn lại viện như bao nhiêu sinh viên khác (mà ngày nay gọi là Mục-sư đó!!! Truyền đaọ sinh trốn quân-dịch, sau này là Mục-sư giáng tiếp vâng
phục con rồng đỏ).
Vì cụ Lạc yếu trình độ văn-hóa, nên suy nghĩ của cụ giống như người nông dân hay thợ máy "lụi", Cụ thấy ai làm gì thì cố gắng học theo, làm như vậy, không cần suy nghĩ, nhưng có tính tóan lợi cho mình nhiều hay ít.
Vì cụ Lạc thiếu căn bản thần học, thiếu lời Chúa, thiếu từng trải thuộc linh nên cụ chẳng có gì tiến bộ hơn xưa. Do đó khi hỏi cụ vấn đề gì , cụ trả lời trớt quớt. Người ta nói "né đạn mà né ngu, vì đưa mặt ngay vào bá súng cho bị tát!". Các cụ trả lời với phóng viên LHS, là cách trả lời cụi, không có lý lẻ chi cả. Cụ Lạc muốn nịnh Lê Minh
Đức, hay sợ Lời Hằng Sống gở mặt nạ, mà trả lời kiểu đó, chẳng khác nào khích người ta đục vào mặt hay né đạn để up mặt vào cầu tiêu công cộng ở Mỹ… chắc thơm lắm!
Cụ Lạc chỉ làm được việc nhưng Lê Minh Đức hay những tên Mục-sư ở VEF vì nó phù hợp với loại cướp rừng, cưóp biển, loaị cường sơn thảo khấu, chứ không có khả năng và trình độ để là chuyện cướp lớn hơn, oai
hùng hơn, như những anh hùng cướp chính quyền của Liên Xô, của Ba-lan,của Đức, để giành lại độc lập, tự do, công lý cho muôn dân.
Mục-sư Khải phải nói cho ông Lạc biết rằng: ông có cồ tình giấu nhẹm nhiều chuyện và nhờ đám VEF, Lê Minh Đức, Nhẫn che giùm cho mình là ý đồ ngu ngốc, vì chính tụi nó không che cho mình được mà làm sao che cho cụ Lạc dốt nát? Bề nào còn vài năm nữa, mười năm nữa, hay hai
mươi năm nữa, cụ Lạc để lại cho con cái mình, họ tộc mình một tác phầm đời Mục-sư không mấy tốt đẹp.
Tôi muốn Mục-sư Khài khuyên Mục-sư lạc hãy còn cơ hội, nên ăn
năn và làm lại những điều tốt ẹp thay cho điều xấu, để Chúa sẽ tiếp ông vào Thiên đàng như bao nhiêu Tín-đồ bình thường khác.

Thanks
Heavenkingdom

Nặc danh nói...


"GIẦY DÉP CÓ SỐ, THÌ TÔI CŨNG CÓ SỐ LÀM MỤC SƯ TIẾN SĨ MÀ!"

Sau 1975 đến nay thì tín đồ phát cờ chiến thập tự chinh xâm nhập vào hàng giáo phẩm dễ như ăn cháo. Vài năm nữa Mục sư sẽ nhiều hơn tín đồ.Giáo chủ sẽ nhiều hơn giáo dân...

Các giáo chủ cũng chủ trương chính sách và theo đường lối" chiêu dụ" qua: văn bằng từ Cữ Nhân đến Tiến sĩ và "cài đặc chức" mục sư. Gần đây (hai ba ngày nay)các tin đồ CME được NCD ban tặng chức vụ mục sư . Anh em cảm tạ Chúa không ngớt lời, tôn vinh Chúa không còn bài ca nào để ca nữa...(một tân...sau khi đó đi ra ngoài nói: đã quá tời luôn)

CME, từ từ sẽ hao mòn nguồn tín hữu vì Tư gia ngày nay mở rộng cánh cửa văn bằng và danh mục sư. Người ta chạy ào ào ra tư gia để "đúng mệnh số làm mục sư tiến sĩ" còn ở trong CME biết bao giờ mới ứng nghiệm số của mình đây.

Ai cần có bằng Cữ nhân đến tiến sĩ và mục sư thì liên hệ TQBBiên Hòa, NPBQuận 8 hoặc NCDHoa Kỳ thì sẽ ok ngay. Trễ lắm là 2 năm thôi nhé!

TÂN KHOA MỤC SƯ

Nặc danh nói...

VÀO CỬA CHIÊN : VĂNG BẰNG VÀ CHỨC VỤ.

Tiên tri giả và giáo sư giả.

Tiên tri (giả)- giáo sư (giả) ngày nay đã xen vào "chuồng"-"bầy" chỗ khác để dạy đạo và phong chức mục sư cách đại trà. Chỉ biết mới lần đầu thì lần sau gặp lại là được tấn phong danh hiệu mục sư. Cho dù những cá nhân chịu tấn phong đó không thuộc tổ chức sinh hoạt của hệ phái mình. Do đó,tiên tri giả nầy đã làm rối loạn nhiều Hội thánh địa phương tại VN. Tín hữu ùn ùn chạy theo tiên tri giả là vì năm ba tháng sau được người ta gọi mình là mục sư và thời gian ngắn nữa mình sẽ có nhiều loại văn bằng...

Tiên (tri-giáo) sư nầy mệnh danh là người có học thức cao, hiểu rộng mà lại có những việc làm vô đạo đức như thế?
Vả lại tín đồ CME lại thích làm mục sư (ngoại lai)Nhưng không mạnh dạn ly khai ra khỏi CME cách rõ ràng minh bạch. Để "Núp bóng con ma đi thờ cha con quỉ" Những kẻ hèn nhát như thế thì làm sao mà lãnh đạo? Vậy mà còn muốn làm lãnh tụ nữa mới ghê chứ!
Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi lại quá hèn hạ, hèn nhát. Đi ra khỏi hệ phái thì không được, mà không ra khỏi thì giống như người đàn bà ngoại tình vậy. Một lúc quá nhiều chồng (tín hữu có tện trong danh sách với nhiều hệ phái)Cho nên, thôi thì ai nói gì thì nói, miễn danh lợi quyền có đủ là được rồi.

Tín Đồ Biên Hòa