VN: Ngôi Nhà Sắp Sập Lại Thêm... “Bom Tấn
Đèn Cù”!
- Đức Chúa Trời có quyền làm cho tương lai một
đất nước, một dân tộc sẽ nên “sáng” hay “tối”! - Ngài phán với tiên tri Giê-rê-mi
“Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của
mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?” (Giê-rê-mi 32: 27)
“Vì sự giận Ngài chỉ
trong một lúc,
Còn ơn của Ngài có trọn một đời;
Sự khóc lóc đến trọ ban đêm,
Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.”
Còn ơn của Ngài có trọn một đời;
Sự khóc lóc đến trọ ban đêm,
Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.”
(Thi thiên 30: 5)
(Ảnh BBC)
***
1. Ngôi nhà “sắp sập”?
Gần đây nhà nước VN thăng hàm cấp tướng cho ngành CA hơi
nhiều.
Việc thăng hàm cấp tướng “lạm phát” trong ngành CA phải
chăng là “thêm nhiều cây cột để chống đỡ cho ngôi nhà”…?
Ngành CA là ngành ưu tiên cho việc bảo vệ chế độ. “Vì an
ninh tổ quốc” cũng có nghĩa là “ưu tiên bảo vệ an ninh cho chế độ”! Nhà nước
nào mà không vậy? Cấp tướng trong ngành CA đồng nghĩa là “cây cột” để chống đỡ
cho ngôi nhà chế độ thêm… vững vàng!
Một ngôi nhà đứng vững là nhờ những cây cột, nhưng có bao
nhiêu cây là đủ chứ không phải có nhiều cây cột là ngôi nhà đó vững. Việc “gia
cố, tăng thêm số lượng những cây cột” đôi khi nói lên một thực trạng: Ngôi nhà
đã quá yếu! (vì sâu mối, mục ruỗng bên trong những cây cột) hoặc đang… “sắp có
bão”! (Bão từ Biển đông đổ vào hay từ Trung Quốc đổ sang?) (VN
thăng 48
hàm cấp tướng công
an - BBC Vietnamese ...)
…
2. “Bom tấn đèn cù”?
Trong khi ngôi nhà có vẻ đang yếu, người ta đang tìm cách
gia cố để cứu vãn… thì tác phẩm “Đèn Cù” mới ra đời gần đây, lại được cho là
“bom tấn”… ném vào ngôi nhà!? (Đèn
Cù 'giải ảo Hồ Chí Minh' - BBC)
Nếu vậy thì số phận của “ngôi nhà” sẽ ra sao?
…
“Dân Phi-li-tin bèn
sợ, vì nói rằng:…Khốn nạn cho chúng ta thay! Ai sẽ giải
cứu chúng ta khỏi tay các thần quyền năng dường kia? Ấy là các thần đó đã hành
hại dân Ê-díp-tô đủ các thứ tai vạ tại trong đồng vắng.” (I Sa-mu-ên 4: 7, 8)
“Trong ngày đó, sẽ có
tiếng gầm nghịch cùng nó khác nào tiếng sóng biển ầm ầm; nếu người ta ngó vào
xứ, chỉ thấy tối tăm và khốn nạn: sự sáng sẽ bị che tối
bởi các chòm mây.” (E-sai 5: 30)
“…Khốn
nạn cho chúng nó, vì ngày chúng nó đã đến, ấy là kỳ thăm phạt chúng nó!” (Giê-rê-mi
50: 27)
…
Suy cho cùng thì không có nước nào trên thế gian này là
“không hề bị rúng động” cả.
Mọi chế độ, mọi nhà nước, mọi đế quốc, quân chủ… trong thế
gian đều có lúc phải “rúng động” và sụp đổ. Không có đế chế nào tồn tại mãi,
cũng như không có công trình xây dựng nào mà không có lúc phải suy tàn…!
Xin xem bài Mỹ: “Hãy chuẩn bị cho ngày Trung Quốc sụp đổ... )
“…Thế lực của các từng trời rúng
động.” (Ma-thi-ơ 24: 29) - Vương quốc của Sa-tan đang từng bước sụp
đổ…
Các nước trong thế gian rúng động là vì họ “được dựng nên
bởi tay loài người”!
“...Các vật hay bị rúng động, vì là những vật đã chịu dựng nên, sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không
hề rúng động được còn lại.” (Hê-bơ-rơ 12: 27)
Chỉ có Nước Đức Chúa Trời là nước không hề bị rúng động, và
chúng ta, những Cơ-đốc-nhân là người đang được dự phần trong nước ấy:
“Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu
việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài.” (Hê-bơ-rơ 12: 28)
3. Vì sao Đức Chúa Trời
cho phép người CS cai trị đất nước VN?
- Sự sáng và sự tối:
“Ban đầu Đức Chúa Trời
dựng nên trời đất.
Vả, đất là vô hình và
trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực;…Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự
sáng; thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy
sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng
là ngày; sự tối là đêm…” (Sáng thế ký 1: 1-5)
Đức Chúa Trời thấy “sự
sáng là tốt lành”, vậy sao Ngài không dựng nên “hết thảy đều là sự sáng”?
Tại sao Đức Chúa Trời lại “phân sáng ra cùng tối”!
Có phải Đức Chúa Trời dựng nên sự tối…?
- Phải có sự tối để người ta thấy giá trị của sự sáng. Phải
có ban đêm thì người ta mới thấy được giá trị của ban ngày. Khi sống trong bầu
khí quyển, việc hít thở không khí là điều bình thường đối với con người, là “tự
nhiên” không có gì đáng nói… nhưng khi ra khỏi bầu khí quyền hoặc bị chìm xuống
nước thì người ta mới thấy giá trị của không khí. Cũng vậy, trong thế giới tâm
linh (hoặc tôn giáo, chính trị…) cũng phải có “sự tối và sự sáng” để người ta
biết được “đâu là tốt lành”… Phải có sự tối để phân biệt với sự sáng.
- Tướng Moise Dayan- Bộ trưởng quốc phòng Do thái từng nói:
“Muốn thắng Cộng sản phải để Cộng sản
thắng”… vì sao? Câu nói này ít nhất có hai ý nghĩa sau:
a/ Phải để cho người CS có cơ hội áp dụng lý thuyết- điều mà
họ tin (Chủ nghĩa CS- một Thiên đường không cần có Thượng đế) vào xã hội xem nó
“tốt lành” như thế nào, khi họ có tất cả quyền lực trong tay- chính quyền. Khi
họ chưa làm mà ai bảo họ đừng làm vì nó “không đi tới đâu” và “nguy hiểm”… thì
họ- những “tín đồ của đạo CS” sẽ cho là “phản động”, là “cản bước đi của lịch
sử”… Phải để cho họ có cơ hội thực hiện điều họ “tin”! Rồi xem cái “Thiên đường
XHCN không cần có Thượng đế” mà họ cống hiến cho nhân loại đó, nó “đẹp đẻ và
hạnh phúc” như thế nào!
b/ Phải để cho người dân- đại đa số họ có “cơ hội được sống
trong Thiên đường XHCN xem nó tự do hạnh phúc tới cở nào”… “bánh vẽ” và bánh
thật khác nhau thế nào? để họ có cơ hội “phân biệt sự sáng và sự tối”, “ngày và
đêm”… nó giá trị và tốt lành khác nhau như thế nào!
Trên đây có lẽ là hai lý do ít nhất mà tướng Moise Dayan muốn
chuyển đạt khi ông đã từng phát biểu “Muốn
thắng Cộng sản phải để Cộng sản thắng”!
4. Chế độ… không hoàn
hão!
Năm nay tôi có dịp chế một chiếc xe đạp Martin bình thường
của con tôi thành chiếc “xe đạp điện”, bằng cách gắn bình điện và mô-tơ cho
bánh xe (đùm trước) thành “xe đạp điện” cho con tôi đi học, mà không phải mua
xe đạp điện do các hãng chế… Khi “chế” và “độ” một chiếc xe đạp bình thường
thành xe điện thì không thể hoàn hão như một chiếc xe do hãng chế… (gặp trở
ngại về mặt thẩm mỹ khi “đặt bình điện ở đâu” trên chiếc xe) Đã “chế” và “độ”
thì không thể hoàn hão… Và tôi học được bài học là “không có chế độ nào hoàn
hão” cả! - Những đảng phái chính trị nào hứa hẹn xây dựng “Thiên đường trên đất
cho xã hội” là những đảng phái “chính trị láo toét”, lừa gạt, mị dân… đó là
những thứ “chính trị của Sa-tan”, không đến từ Đức Chúa Trời.
Tố Hữu từng ca ngợi miền Bắc XHCN-VN những năm 60 của thế kỷ
trước “như một Thiên đường” trong thơ của ông… Nhưng khi miền Nam được “hoàn
toàn giải phóng” thì một vài anh bộ đội lúc đó, bước vào tiệm café ở miền Nam…
bảo chủ quán “cho tôi một cái nồi ngồi trên cái cốc”… chủ quán trố mắt nhìn…
không biết là anh bộ đội “gọi món gì”!
Chế độ nào rồi cũng phải ra đi, lịch sử có những giai đoạn
“sáng và tối”! - “Vậy có buổi chiều và
buổi mai…” (Sáng thế ký 1: 5)
Đang khi cả dân tộc (hoặc giáo hội) bước đi trong sự tối tăm
thì những người lãnh đạo cứ khoe khoang rằng “chúng ta đang bước đi trong ánh
sáng” (của “chủ thuyết Mác- Lê” hoặc như thời kỳ tối tăm trong lịch sử giáo hội
trước Cải chánh, các giáo hoàng cũng khoe rằng mình đang bước đi trong “thời kỳ
sáng sủa”…)
5. Sự sáng và sự tối:
“…Đức Chúa Trời thấy
sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng
tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm…” (Sáng thế
ký 1: 1-5)
Phải có sự tối để người ta biết giá trị của “ban ngày”!
“Sự
sáng soi trong tối tăm, tối tăm
chẳng hề nhận lấy sự sáng.” (Giăng 1: 5)
Một dân tộc khước từ ánh sáng sẽ bị “sự tối tăm cai trị”.
(Mác 10: 18)
Phải có một chính thể vô thần cai trị để người ta có cơ hội
biết rằng “xã hội con người cần có Đức Chúa Trời là thể nào”. (Thi thiên 144:
15)
Và khi “kẻ ác cầm quyền” thì không thể nào có “sự sáng”, hay
ánh sáng hoặc sự “vui mừng” trong xã hội đó… và đó là “ban đêm”! - Một thời kỳ,
một giai đoạn lịch sử đen tối của dân tộc đó.
“Đức Chúa Trời phán
rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng”
(Sáng thế ký 1: 3)
Đức Chúa Trời tuyên bố hoặc công bố về sự sáng giữa sự tối
tăm hoặc trước khi có ánh sáng, sự sáng. Ngài tuyên bố “phải có sự sáng” giữa lúc
mọi sự đều tối tăm… thì có sự sáng.
“Vì Đức Chúa Trời, -
là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! - Đã làm
cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự
thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ.”
(II Cô-rinh-tô 4: 6)
Đang khi chúng ta bước đi trong một thời kỳ tối tăm của lịch
sử… chúng ta đừng quên rằng đó chỉ là “ban đêm”, là “buổi chiều”… một giai
đoạn, một thời kỳ của lịch sử chứ nó không là tất cả hoặc là mãi mãi. Sự sáng
sẽ đến khi Đức Chúa Trời tuyên bố “phải có sự sáng thì có sự sáng”! Cho dẫu
bóng tối xung quanh chúng ta đang dày đặc, tương lai của đất nước và dân tộc
“đen mờ”, “tối mịt”… nhưng khi Đức Chúa Trời phán rằng “phải có sự sáng” thì sẽ
“có sự sáng”. Đức
Chúa Trời có quyền làm cho tương lai một đất nước, một dân tộc sẽ nên “sáng”
hay “tối”! - Ngài phán với tiên tri Giê-rê-mi “Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?” (Giê-rê-mi 32: 27) – Ngài bảo tiên tri Giê-rê-mi
đi mua ruộng, trong khi đất nước đã rơi vào tay người Canh đê!
Dân tộc VN đã trải qua quá nhiều đau thương, tăm tối đang
khi đi qua thời kỳ “xây dựng Thiên đường XHCN”… bởi những người có “đỉnh cao
trí tuệ” mà khinh bỉ những ai có lòng tin nơi Đức Chúa Trời!... Sự cầu nguyện
của con dân Chúa cũng đã nhiều… Tuy nhiên, tương lai vẫn có vẻ như… mờ mịt.
Nhưng Lời Chúa trong Thi thiên chép rằng:
“Vì sự giận Ngài chỉ
trong một lúc,
Còn ơn của Ngài có trọn một đời;
Sự khóc lóc đến trọ ban đêm,
Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.” (Thi thiên 30: 5)
Còn ơn của Ngài có trọn một đời;
Sự khóc lóc đến trọ ban đêm,
Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.” (Thi thiên 30: 5)
Có lẽ “cơn giận của Đức Chúa Trời đối với dân tộc VN chỉ
trong một lúc” và Ngài cho phép “bóng tối bao trùm”… nhưng “ơn Ngài có trọn một
đời”. Sự khóc lóc chỉ đến trọ ban đêm…!
Nhưng khi “Đức Chúa
Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng” vậy. (Sáng thế ký 1: 3)
Đức Chúa Trời có quyền làm cho tương lai một đất nước, một
dân tộc sẽ nên “sáng” hay “tối”! - Ngài phán với tiên tri Giê-rê-mi “Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi
xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?” (Giê-rê-mi
32: 27) – Ngài bảo tiên tri Giê-rê-mi đi mua ruộng, trong khi đất nước đã rơi
vào tay người Canh đê!
“Đức Chúa Trời phán
rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng”.
(Sáng thế ký 1: 3)
…
Nguyện Chúa cho mỗi Cơ-đốc-nhân VN hiểu được đường lối của
Ngài và biết rằng “sự sáng đang đến”! A-men.
Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 21/9/2014
3 nhận xét:
MOT SU DIEP LAM RUNG DONG THE GIOI "TOI TAM".
GOD BLESS YOU ALL.
21.09.2014
CAM ON TIEN TRI MUC SU ....
DA CHO BIET., SAP.
NHUNG KHI NAO SAP?
1975 - 2015 (40 year old).
VAY LA ONG TROI DA CHO 40 NAM ...?...
THANH GIOP DA NOI.
BAN CHO ROI LAY LAI - DANG NGOI KHEN CHUA.
... doc gia blog LHS.
Chang Qua Vi Boi Dao Chua La Dao Yeu Thuong.
- Nguoi hu mat,
- Ke chang dang phai chet,
- Tat ca nguoi chua duoc cuu.
Thanh ra loihangsong se bien hoa thanh phuoc, diet vong tro nen duoc su song "du dat" bien tan dem den tam toi thanh binh minh tuoi sang.
Loihangsong lam cho binh minh se sang tuoi, khi dem qua roi.
Ai co tri se hieu, lai con muon biet moi su "khon ngoan troi".
Vi, loihangsong noi den, nhac cho nho moi dieu da co trong KINH THANH.
God Bless You All.
* mot doc gia BUOI SANG.
23/09/2014.-
Đăng nhận xét