Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

“Mục Sư Chợ Trời – Cái Lưỡi Không Xương”…!


“Mục Sư Chợ Trời – Cái Lưỡi Không Xương”…!
Lucifer đã muốn làm cách mạng trong thiên đàng. Nó bị đuổi ra khỏi thiên đàng chỉ vì nó muốn lật đổ Thượng Đế.
Trong Cơ Đốc Giáo Tin Lành đây đó khắp nơi người ta tách ra khỏi một Hội Thánh chính để lập một giáo hội mới cho riêng chính mình làm chủ. Và để tạo chính nghĩa cho “việc thiện-công bình” đó họ bèn rủ rê một số người dấy lên làm cuộc cách mạng tôn giáo trong nội bộ để có bè, có cánh, có người ủng hộ. Họ ôm tài sản của Giáo Hội chính ra đi và chu du đây đó bêu xấu, vu khống, chụp mũ người lãnh đạo ngụy tạo với những chứng từ giả, những nhân chứng giả để được mọi người ủng hộ. Người ta gọi đó là “cách mạng thuộc linh”.
Có Kinh Thánh hậu thuẩn cho việc làm nầy không? Có Đức Thánh Linh hướng dẫn việc nầy không? Tại sao ta không ra đi với hai bàn tay trắng và với năng lực của chính riêng mình, không vay mượn một ai bất cứ điều gì? Có cách mạng tôn giáo mà không phạm tội không!?Tại sao ta không thể cùng sống, cùng tồn tại với nhau mà phải triệt tiêu nhau? Tại sao giáo phái nầy tìm cách trừ khử giáo phái nọ? Tại sao Hội Thánh Tin Lành nầy phá đổ người của Hội Thánh Tin Lành kia? Tại sao không là đồng đạo, đồng môn, đồng đạo cùng nhau hòa mình để sống chung cách vui vẻ thật thà? Tại sao lại có sự căm thù nhau giữa những ông hội trưởng các Giáo Hội? Cuộc cách mạng nầy đến từ Đức Thánh Linh hay từ ma quỷ? Nếu làm cách mạng tôn giáo kiểu nầy thì có khác gì những cuộc cách mạng đầy tội ác ngoài xã hội? Chẳng lẽ phẩm chất thuộc linh của những mục sư lãnh đạo Hội Thánh lại không hơn gì những kẻ tâm thần như Hitler, Mussolini, Ponpot, IS làm cách mạng trong các cuộc chiến tranh xưa nay?

Đã đến lúc hãy nói không với Lucifer khi nó đã đặt ác tưởng nầy trong ta và đang chỉ huy ta phá Hội Thánh mà cứ tưởng mình đang hầu việc Đức Chúa Trời
Hỡi bầy chiên! Hãy lánh xa những kẻ làm cách mạng tôn giáo Tin Lành bằng những mưu mô thâm độc muốn diệt trừ những người khác trong Hội Thánh Chúa!” (Trích “Làm cách mạng” - Muc Su Tran Mai - https://www.facebook.com/pastortranmai?fref=nf)

Kết quả hình ảnh cho mục sư trần mai
(Ms Trần Mai)
***
Trong một bài giảng gần đây Ms TM nói: “Ai muốn làm chính trị thì chờ khi vào 1000 năm Bình an rồi làm, vì ở đó không có âm mưu, thủ đoạn…”! (TỪ TÁI LÂM ĐẾN TẬN THẾ - Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm - IEM)
– Thiết tưởng trong “ngàn năm bình an”, Cơ-đốc-nhân được đồng trị với Chúa… thì còn gì phải làm chính trị với mưu mô thủ đoạn? Một mục sư với bằng cấp “tiến sĩ thần học” lại giảng dạy như… “gà bị quấn tóc”!
Trong bài viết được chia sẻ trên FB của mình “Muc Su Tran Mai” lên án, chê trách những người làm cách mạng từ xã hội đến tôn giáo… ông kêu gọi chỉ nên làm cách mạng tâm linh (đổi mới bản thân) thôi!
Cá nhân “Muc Su Tran Mai” có “đổi mới tâm linh” từ ngày ông phạm tội bị bất tín nhiệm tới nay hay không thì chắc mọi người cũng đã rõ…! Sự giảng dạy như “gà bị quấn tóc trong chân” cùng với những chiêu trò lấp liếm sự thật, đổ tội cho người khác… là bằng chứng bản thân ông còn ở trong “mật đắng và xiềng tội ác”, “vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời” giống như thuật sĩ Si-môn tưởng rằng dùng TIỀN mua được sự ban cho của Chúa nên đã bị các sứ đồ quở trách. (Công vụ. 8: 23)
Muc Su Tran Mai” cho rằng người ta lấy của ông rồi đi ra “vua oan giá họa” cho ông… Sự thật ra chính ông là người bị tập thể tổ chức bất tín nhiệm, nhưng với cách “biện luận mập mờ”, “đánh tráo sự thật” này, ông muốn cho người ta hiểu ông là nạn nhân…! Chính ông là người phạm pháp và bất tuân mọi nguyên tắc tổ chức cũng như vi phạm tư cách mục vụ…
Muc Su Tran Mai” lên án những người làm cách mạng trong Tin lành nhưng có lẽ ông quên, chính ông là người từng đòi làm “nhà cách mạng Tin lành”… khi ông bắt đầu ra khỏi nhà thờ Trương Minh Giảng (1989). Cũng nhờ cái mác “nhà cách mạng Tin lành”, người “sáng lập” ra cái “Liên đoàn truyền giáo…” mà ông hốt tiền, hốt bạc của các giáo sĩ và nhiều ân nhân Tin lành! Họ cứ tưởng ông sẽ là “nhà cách mạng thuộc linh đem lại phấn hưng, thay đổi tình trạng Hội thánh và đất nước” nên đã dâng hiến tiền bạc tài sản cho tổ chức của ông! Nay khi mọi việc đổ bể rồi, chính ông, cũng cái miệng của ông lại quay ra “chửi những nhà làm cách mạng” từ xã hội đến Tin lành!
Muc Su Tran Mai” có SÁNG LẬP ra Liên đoàn Truyền giáo không? Câu trả lời là KHÔNG!
Hội thánh tư gia giai đoạn 1989-1993 là một phong trào tự phát… không do một cá nhân con người nào khởi xướng… (Đức Thánh Linh thăm viếng) Số tín hữu ra khỏi nhà thờ (CMA) về căn bản do quyết định “dứt phép thông công những người nói (cầu nguyện) tiếng lạ” do cố mục sư phó hội trưởng Đoàn Văn Miêng ký! Từ quyết định này, một số mục sư- truyền đạo bị loại khỏi nhà thờ, những ai có ảnh hưởng trên số đông một chút thì “mạnh ai nấy hốt” tín đồ. “Muc Su Tran Mai” là một trong số những người “cào hốt” thời đó để lập lên tổ chức. Sự thật ra là “tập trung lại rồi đặt một cái tên”! Do lấy danh nghĩa “tổng quản nhiệm” chiếm đoạt nhiều tài sản của tập thể làm của riêng… nên khi ông phạm tội nhiều lần, người ta phải loại bỏ ông… Nếu nói TỘI thì “Muc Su Tran Mai” tội rất lớn với Chúa: Mượn phong trào Thánh Linh thăm viếng Hội thánh để LÀM GIÀU cá nhân và xây dựng vương quốc riêng, phá hỏng công việc Chúa (dập tắt phong trào) “Muc Su Tran Mai” chỉ giỏi ba hoa với tín đồ thiếu hiểu biết, mới tin Chúa sau này… ông không thể qua mắt các mục sư từng làm việc với ông. Người ta biết hết, chỉ có điều người ta không nói thôi! Nhơn đó ông cứ tiếp tục ba hoa…
Trong đoạn trích trên đây (mà ông viết trên FB để phỉnh phờ một số tín đồ mới và nhẹ dạ, thiếu hiểu biết, thiếu thông tin…) ông mượn một vài hiện tượng xấu của một vài trường hợp “cách mạng” để lên án những người làm cách mạng… nhưng lồng trong đó là ông muốn nói đến nhóm của Lê Minh Đ… những người mà theo ông là đã “rủ rê một số người dấy lên làm cuộc cách mạng tôn giáo trong nội bộ để có bè, có cánh, có người ủng hộ. Họ ôm tài sản của Giáo Hội chính ra đi và chu du đây đó bêu xấu, vu khống, chụp mũ người lãnh đạo ngụy tạo với những chứng từ giả, những nhân chứng giả để được mọi người ủng hộ. Người ta gọi đó là “cách mạng thuộc linh”….
Muc Su Tran Mai” đã mượn đề tài “Làm cách mạng” để nói đến những hiện tượng không tốt, bất thành của một số trường hợp cách mạng… sau đó ông lồng vào cái “ý chính” là “lên án, đổ tội cho nhóm cách mạng Lê Minh Đ”! Đây là cách mà Muc Su Tran Mai “lập lờ đánh lận con đen”… làm cho một số tín hữu đơn sơ, chưa biết về ông tin rằng ông là người “uyên bác và thuộc linh”, là “nạn nhân của đảo chánh” trong giáo hội…! Nhưng với những người từng là mục sư từ nhà thờ đến Tư gia không còn ai lạ gì “Muc Su Tran Mai”, là người có “cái lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo”!
- Ai là người “…ôm tài sản của Giáo Hội chính ra đi và chu du đây đó bêu xấu, vu khống, chụp mũ người lãnh đạo ngụy tạo với những chứng từ giả, những nhân chứng giả để được mọi người ủng hộ. Người ta gọi đó là “cách mạng thuộc linh”…”…? – Câu trả lời không ai khác là “Muc Su Tran Mai”. Vì sao?
Tài sản là của giáo hội. Giáo hội là của tập thể, của nhiều người đứng ra, cùng hợp tác làm việc với nhau mới thành ra giáo hội. Chính em ruột Ms TM, là một người cũng ở trong ban lãnh đạo (Ms TL đã qua đời) từng nói “ông M là ông M, giáo hội là giáo hội! Ông M phạm tội thì bước xuống cho giáo hội làm việc”! – Khi Ms TM phạm tội, ông bằng lòng bàn giao quyền lãnh đạo giáo hội lại cho LMĐ, sau đó ông “hủy lệnh bàn giao”… Việc làm này ông nghĩ rằng chỉ là "động tác giả”, một chiêu thức đánh lừa mọi người trong tổ chức lẫn bên ngoài rằng ông là người đàng hoàng… Sự thật ra ông “làm trò” để tiếp tục nắm quyền trong giáo hội… Những người làm việc với ông gần 20 năm họ không lạ gì những “chiêu trò” của ông…! Họ không chấp nhận “lệnh hủy bàn giao”… Và từ đó, hơn phân nửa những người làm việc (ban lãnh đạo hầu hết) đã đứng với nhóm LMĐ mà “gạt bỏ ông TM ra khỏi tổ chức”! Có thể nói: Người chiếm đoạt bất hợp pháp là Ms TM chứ không ai khác! Chính ông và vợ ông (người góp phần đắc lực) làm tan nát và mất mặt Liên đoàn TG chứ không ai khác! Cái còn lại của tổ chức mà ông đang “sở hữu”, chính ông mới là người chiếm đoạt bất hợp pháp, vô luật lệ…! Chính ông mới là người “ngồi xổm trên luật pháp” chứ không ai khác! Những người gọi là “ban lãnh đạo” hiện nay là do ông- Ms TM “dán râu, đội mũ” để tạo ra… một vài người trong ban lãnh đạo cũ còn ở lại chỉ là thiểu số nhỏ… trong khi phần lớn những người trong ban lãnh đạo đã “tẩy chay”, “truất phế”, “bất tín nhiệm” ông! Về nguyên tắc thuộc linh lẫn xã hội: Ms TM là người “ngồi xổm trên pháp luật”, “kẻ già mồm”…!

Bao nhiêu sự thật về bản thân ông (Ms TM) đã được phơi bày, lẽ ra, nếu là người biết phải (biết lỗi, ăn năn) Ms TM nên im lặng, sử dụng những gì còn lại mà hầu việc Chúa trong âm thầm… hoặc nếu muốn tốt hơn thì nên công khai thừa nhn những tội lỗi xấu xa của bản thân, cậy ơn Chúa mà hầu việc tốt hơn… Như vậy ông sẽ được cộng đồng thương và nể hơn! Trái lại, ông chẳng những không làm vậy mà còn “lếu láo, đánh lận con đen”, ba hoa, biện hộ… bằng những chiêu trò “hùng biện”, giảng dạy bóp méo, bẻ cong Kinh thánh để bịt mắt tín đồ…!
Đã đến lúc hãy nói không với Lucifer khi nó đã đặt ác tưởng nầy trong ta và đang chỉ huy ta phá Hội Thánh mà cứ tưởng mình đang hầu việc Đức Chúa TrờiHỡi bầy chiên! Hãy lánh xa những kẻ làm cách mạng tôn giáo Tin Lành bằng những mưu mô thâm độc muốn diệt trừ những người khác trong Hội Thánh Chúa!” (Trích “Làm cách mạng” - Muc Su Tran Mai)
- Nếu làm “cách mạng tôn giáo Tin lành” là “ác tưởng của Lucifer” thì sao hồi ra khỏi HT Trương Minh Giảng (1989) ông từng nhiều lần tuyên bố mình sẽ làm “cách mạng trong giáo hội” để đem lại sự “thức tỉnh thuộc linh”…? Như vậy có phải chính ông- Ms TM là người “phá Hội thánh Đức Chúa Trời” khi ông tuyên bố mình sẽ làm “nhà cách mạng thuộc linh” trước đây?
Những gì Ms TM nói và viết có thể những tín hữu đơn sơ sẽ cho ông là người “có ơn, có tài”… nhưng…
Có lẽ những “sách vở chợ trời” mà ông học được đã biến ông thành một thứ “mục sư chợ trời” – có “cái lưỡi không xương” nhiều đường lắt léo!

Tt. Ms HTK
LHS- 30/6/2016


8 nhận xét:

độc giả loihangsong chấm blog nói...

Ông Mai Bị Bệnh Tâm Linh Phân Liệt Rất Nặng
Là Do Đâu ?
Kể từ lúc đọc mấy cuốn sách mua ở chợ trời bị nhiều hơn dành thì giờ ở riêng với CHÚA ĐỌC KINH THÁNH CẦU NGUYỆN thậm chí còn KIÊNG ĂN CẦU NGUYỆN nữa kìa ...
Đàng nầy áp dụng Lời Chúa thì ít mà "khẩu tài" thì bị nhiều nên CHẾT CHA Trần mai rồi.
Tới nước nầy rồi mà cái "mỏ" vẫn còn huênh hoang không dứt . Bó tay . Côm

Trưởng lão nhà giảng Trương minh giảng nói...

Theo Nghĩ Thì .... Không Biết Có Đúng Không
Xin miễn chấp ...
Trần mai không phải chỉ dừng lại là một mục sư, nhưng "bề dầy" hoạt động của cái gọi là tôn giáo tin lành dưới tên "liên đòn tiền giáo" thì trần mai muốn sẽ là
Đức Trần Giáo Chủ của tôn giáo liên đòn tiền giáo hội thánh (không có tin lành) .
Tín đồ lão thành trương minh giảng

Nặc danh nói...

Ông Mai có bị bệnh Tâm thần phân liệt không?

Trong bài giảng "TỪ PHƯỚC HẠNH ĐẾN RỦA SẢ" (https://www.youtube.com/watch?v=mYEDTQYJyD4) ông nói ông tin cả hai: Tiền định tuyệt đối của Calvin và tiền định tương đối của Armanius...
Hai thuyết này đều giải thích về TIỀN ĐỊNH... Một bên là tiền định tương đối, một là tuyệt đối. Một người chỉ có thể tin cái này hoặc cái kia, không tể tin cùng lúc cả hai. Không thể cùng lúc vừa tin Kinh thánh là lời Đức Chúa Trời vừa tin học thuyết Vô thần của Các Mác- Lê-nin. Nhưng ông Mai thì bảo "tôi tin cả hai"! Chỉ có người bệnh hoặc ĐIÊN mới nói như vậy (tin cả hai)

bác sỉ tâm linh nói...

Bác sỉ đã chẩn bệnh và kết luận
TÂM LINH phân liệt
Một dạng bệnh về "tâm linh" nếu bị Chúa bỏ mà tưởng "không sao" là TÂM LINH phân liệt
Và nhà thờ thì hát Thánh ca đọc Kinh thánh
Ra khỏi nhà thờ phượng thì nói tiếng ĐM (đan mạch : tpt) .

Cao Thần Minh Sài Gòn nói...

Những Phần Tử Mục Sư Biến Chất Họ Nói Gì ?
Mục sư biến chất còn được gọi là mục sư phần tử bị ức chế trong chức vụ mục sư với sự kêu gọi của Chúa ở trên trời.
Theo một khảo sát với những mục sư biến chất., Khi được hỏi ông nghĩ gì đổi Thiên đàng vinh hiển với một mớ vật chất đời nầy từ trong giáo hội để được?
1/ Thì có trên 50% trả lời theo nhóm còn được gọi tinh thần Phao Lô.
- Điều lành tôi (Phao Lô) muốn làm nhưng không có quyền làm trọn. Điều dử tôi (mục sư) không muốn làm thì nó cứ dính dấp theo tôi (Phao Lô or Mục sư)
2/ Kế đến số còn lại thì họ (mục sư biến chất) cho rằng cơ hội để được. Nhiều thành phần bên ngoài muốn của ăn của để mà có được đâu. Họ mạnh dạn cho rằng họ được Chúa ban phước nên vừa GIÀU CÓ vừa DANH VỌNG trong các ngày lễ trọng khi xuất hiện các Cụ già cũng phải mọp mọp họ sát nhíp .
3/ Những phần tử nho nhỏ còn lại thì họ lắc đầu rồi phán bừa "trâu cột ghét trâu ăn" có giỏi tạo "CÁI MÂM" mà hưởng với thụ ...!
Thật là đáng buồn chung cho tin lành vì các mục sư biến chất ức chế họ cho rằng Đức Chúa Trời chết rồi cho nên họ tha hồ mà thao túng tay cầm chỉa ba mà xôm như hai cln Hê Li ...?
* Cao Thần Minh Sài Gòn

Nặc danh nói...

Thần học viện Nha trang đẻ ra ba thằng: Trần Mai, Thái Phước Trường, Đinh Thiên Tứ...

Nặc danh nói...

Bài phân tích xuất chúng

Nặc danh nói...

Nếu nói TỘI thì “Muc Su Tran Mai” tội rất lớn với Chúa: Mượn phong trào Thánh Linh thăm viếng Hội thánh để LÀM GIÀU cá nhân và xây dựng vương quốc riêng, phá hỏng công việc Chúa (dập tắt phong trào) “Muc Su Tran Mai” chỉ giỏi ba hoa với tín đồ thiếu hiểu biết, mới tin Chúa sau này…