Bạn Đã Là Con Cái Đức Chúa Trời … Chưa?
“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền
phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài…”
(Giăng 1: 12)
***
Giống như tín đồ của Do Thái giáo, ngày nay có rất nhiều người
trong vòng những “tín hữu, mục sư…” họ chỉ là “Cơ-đốc-nhân giả hiệu”…
NHẬN NGÀI:
“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài…”
Ngôi Lời đã đến trong thế giới tạo vật do chính Ngài dựng
nên, nhưng thế giới ấy đã không nhìn nhận Ngài, vì đó là một thế giới tạo vật
sa ngã. Một thế giới hư mất do tội lỗi của A-đam. (Giăng 1: 1-5; I Cô-rinh-tô
15: 22)
“Ban đầu có Ngôi Lời,
Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời… Muôn vật bởi Ngài
làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài… Sự sáng soi trong tối tăm,
tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng…” (Giăng 1: 1-4)
Ngôi Lời ở giữa thế gian- thế giới do Ngài tạo dựng- nhưng
thế gian vẫn không hề nhận biết Ngài- vì họ mù lòa về tâm linh… (II Cô-rinh-tô 4:
4) Trong khi ở thế gian thì Ngài “mở mắt” cho một số người để họ “nhìn biết
Ngài”. Khi đó những người nhìn biết, họ sẽ tiếp “nhận Ngài” và Ngài sẽ ban cho “quyền phép” để trở nên con cái Đức Chúa
Trời. Những người này ở giữa thế gian nhưng họ nhìn biết Ngài và qua đó cũng nhìn
biết thế gian… là thế giới sa ngã và hư mất. Thế gian thù ghét họ…
QUYỀN PHÉP:
“…Ngài ban cho quyền
phép…”
Đang khi ở thế gian, Ngôi Lời “mở mắt” cho một số người và
ban cho “quyền phép” để trở nên con cái Đức Chúa Trời. – Quyền phép của sự Tái
sinh. Sự tái sinh là quyền phép của Đức Chúa Trời để cho tâm linh con người được
đổi thay hoàn toàn, có sự nhìn biết Đức Chúa Trời và bước đi bằng một đời sống
mới trong lẽ thật và ân điển. (Rô-ma 3: 24)
Tôn giáo không biến đổi được con người theo nghĩa là sự Tái
sanh. Tôn giáo- bất cứ là tôn giáo nào, không cứu được ai hết. (Công vụ. 4: 12)
TIN DANH NGÀI:
“…Là ban cho những kẻ
tin danh Ngài.”
“Danh Ngài” ở đây là gì? Là Ngôi Lời- Đấng Tạo hóa- là Đức
Chúa Trời… Đấng mà “muôn vật bởi Ngài làm
nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài”.
Ngôi Lời “đến” thế gian- thế giới mà Ngài làm nên- nhưng thế
gian không nhận biết Ngài. Vì sự sa ngã của A-đam đã làm cho thế giới sa ngã và
hoàn toàn “mù lòa tâm linh”. Ngôi Lời “ở giữa” thế gian và thế gian cũng không
nhận biết Ngài. Đang khi thế giới sa ngã hoàn toàn mù lòa về sự nhận biết Ngài
thì Ngài “ban quyền phép” cho một số người để “nhận biết Ngài” và “tin nhận
danh Ngài”. Danh Ngài là “Ngôi Lời: là Đức Chúa Trời- Đấng Tạo hóa”… Đấng mà “muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã
làm nên mà không bởi Ngài”- Đấng ấy đang ở giữa chúng ta (thế giới tạo vật)
đầy ơn và lẽ thật.
Ngôi Lời ở giữa thế gian “tăm tối mù lòa” và Ngài “mở mắt”
cho một số người để “nhận biết Ngài” là Đấng Tạo hóa đang ở giữa họ… Và qua sự
nhận biết này, Ngài ban cho họ quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Bạn trở
nên con cái Đức Chúa Trời là “bởi quyền phép Ngài”, không bởi bất cứ một điều
gì ở nơi bạn cả! Bạn nhận biết Ngài là ‘bởi quyền phép Ngài”, không bởi bạn “sáng
mắt” hơn người khác.
…
Giăng 1: 1-18:
- Ngôi Lời DỰNG (nên) thế gian…
- Ngôi Lời ĐẾN (với) thế gian…
- Ngôi Lời Ở (giữa) thế gian…
- Ngôi Lời MỞ MẮT (một số người trong) thế gian…
- Ngôi Lời là Đức Chúa Trời, Ngài là… Đức Chúa Jesus-Christ!
…
“Vì luật pháp đã ban
cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến.” (c.
17)
Người Do thái (Y-sơ-ra-ên) đã trải qua thời kỳ của Luật pháp
(Cựu ước). Nay họ cần “ân điển và lẽ thật”.
Sứ đồ Giăng nói với người Do thái- Y-sơ-ra-ên rằng: “Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn
và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến.” (c. 17)
Cái mà mỗi chúng ta cần là “ân điển và lẽ thật trong Đức Chúa Jesus Christ”- Đấng là Ngôi Lời-
Tạo hóa. Chúa Jesus đến để ban cho chúng ta “ân điển và lẽ thật” để nhờ đó
chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời- là chúng ta sẽ được nhận lãnh sự sống đời
đời. – Hưởng sự cứu rỗi được ban cho bởi chính Ngài, là Ngôi Lời- Đấng Tạo hóa
của muôn loài. Chúng ta được Tái sanh bởi chính Ngài, đó là bởi Lời của Đức
Chúa Trời. (I Phi-e-rơ 1: 23)
Nếu bạn CHƯA nhận
Ngài?
- Nếu bạn chưa “nhận Ngài” thì đương nhiên bạn vẫn chưa lãnh
“quyền phép”…
- Nếu bạn chưa nhận lãnh “quyền phép” thì bạn cũng chưa “trở
nên là con cái Đức Chúa Trời”…
- Nếu bạn chưa là “con cái Đức Chúa Trời” thì bạn chỉ là một
“Cơ-đốc-nhân” giả hiệu. (Một tín đồ, một chức sắc của một tôn giáo dù đó là Tin
lành hay Công giáo…)
Bạn thân mến!
Người Do thái đến thời của Chúa Jesus được chia ra hai nhóm:
Nhóm tin Chúa Jesus và nhóm không tin Chúa Jesus. Hai nhóm này về sau hình
thành nên Do thái giáo và Cơ-đốc-giáo…
Do Thái giáo họ chỉ tin “Luật pháp” (Cựu ước) và Cơ-đốc-giáo
không phải là chối bỏ Luật pháp, nhưng tiếp nhận “ơn và lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus Christ”…
Do Thái giáo (người Y-sơ-ra-ên theo huyết thống) vẫn xưng nhận
họ là “con cái Đức Chúa Trời” theo nghĩa họ là “con cháu Áp-ra-ham”… Nhưng họ không
hề được nhận lãnh “quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời”, tức họ không
được tái sanh để có sự nhìn biết Đức Chúa Trời và trở nên con cái thật, nhận lãnh
sự sống đời đời… như Cơ-đốc-nhân thật.
Giống như tín đồ của Do Thái giáo, ngày nay có rất nhiều người
trong vòng những “tín hữu, mục sư…” họ chỉ là “Cơ-đốc-nhân giả hiệu”. Tức họ
chưa hề có sự nhìn biết Chúa, “nhìn biết Ngôi Lời” để từ đó nhận lãnh quyền
phép từ Ngài để “trở nên con cái Đức Chúa Trời”! Họ cứ mang danh hiệu ấy cho đến
ngày gặp Chúa và Ngài phán với họ: “… ta
chẳng biết ngươi, hãy lui ra…” (Ma-thi-ơ 7: 23)
Một người sinh ra trong gia đình có đạo, họ cứ đi nhà thờ và
lớn lên, có thể họ đi học trường Kinh thánh và ra làm mục sư… nhưng họ vẫn chỉ
là một Cơ-đốc-nhân giả hiệu, bởi họ “chưa nhận Ngài”…!
Một người được “đảng đào tạo” (phản gián, nằm vùng…) trước
khi xâm nhập nhà thờ, “cầu nguyện tin Chúa” theo nghi thức nhà thờ… họ “giả bộ
làm một Cơ-đốc-nhân”… rồi cũng thành “mục sư”… Họ giảng Kinh thánh có khi
(trong vài trường hợp) còn “chuẩn hơn mấy ông ra từ lò Thần học viện Nha trang”…
nhưng họ vẫn là Cơ-đốc-nhân giả hiệu…! Bởi họ vẫn chưa hề “nhận biết Ngài” để được
quyền phép tái sanh, hầu trở nên con cái Đức Chúa Trời thật.
Bạn thân mến!
Đời sống này thật ngắn ngủi và tạm bợ… Điều quan trọng nhất
là khi qua đời, bạn đối diện với Đức Chúa Trời trong tư cách là “con cái Đức
Chúa Trời” hay chỉ là một “Cơ-đốc-nhân giả hiệu”! Bạn đã “nhận Ngài” thật sự
chưa hay chỉ là người “theo đạo”, là một “đặc vụ nằm vùng trong vai mục sư”, (nhân
sự, tín đồ…) vẫn rao giảng Kinh thánh trong vài trường hợp… nhưng vẫn chưa hề
là con cái Đức Chúa Trời?
Ước ao bạn GẶP CHÚA ngay sau khi đọc bài này!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 1/7/2016
3 nhận xét:
Sau Khi Đọc Qua Phần Trình Bày Của Tiên Tri Xin Có Ý Kiến
Tiên tri nói có đúng hết "thấy sao nói vậy" theo loihangsong nhưng xin mạo muội "góp ý".
Ngày nay từ mục sư xuống chấp sự rồi tín đồ thì phải nói thật.
Họ đóng kịch rất là hay. Nhất là mấy ông mục sư cở bự họ vừa "đạo diển" vừa diển vai luôn.
Ex. Họ sống như dân ngoại nhưng khi lên sân khấu nhà thờ thì dạy đạo cho kẻ khác rất là mùi còn mình thì không "làm gương".
Cái mỏ thì Chúa Chúa nhưng trong cái bụng thì tìm cách triệt hạ "bạn đồng lao" không để con đường sống., giết là giết tận đời con tới đời cha đời cháu nữa là đàng khác.
Ngày nay tin và lành cái gì nó nát bét từ khuya rồi. Còn giảng đạo. Mấy anh phải tốt hơn đời rồi hãy giảng đằng nầy chưa bằng ngoài đời ngoài thế gian gian như thế thì đạo với đức đâu mà nói không biết ngương miệng à.
Cám ơn Tiên tri dạy sự thật là vậy nếu được dân tộc Việt nam TIN CHÚA ráo trọi.
khách coffee Thềm Xưa và loihangsong.
Trích : Một người được “đảng đào tạo” (phản gián, nằm vùng…) trước khi xâm nhập nhà thờ, “cầu nguyện tin Chúa” theo nghi thức nhà thờ… họ “giả bộ làm một Cơ-đốc-nhân”… rồi cũng thành “mục sư”… Họ giảng Kinh thánh có khi (trong vài trường hợp) còn “chuẩn hơn mấy ông ra từ lò Thần học viện Nha trang”… nhưng họ vẫn là Cơ-đốc-nhân giả hiệu…! Bởi họ vẫn chưa hề “nhận biết Ngài” để được quyền phép tái sanh, hầu trở nên con cái Đức Chúa Trời thật.
TIN LÀNH thì không có thứ giả hiệu. Vì vậy, cậy Ơn điển và quyền năng của Chúa loihangsong cứ kêu gọi họ ĂN NĂN thật lòng vì bởi do :
XÉ LÒNG CHỨ ĐỪNG XÉ ÁO XÉ QUẦN
Coi ghớm lắm à nghe ...
¤ Dủ Trường Sinh Sinh khối CMA tại phòng nhì Q.10
Trước Đây Có Nói Nhưng Bây Giờ Ngậm Cái Gì Nên Hết Nói Rồi
Trong thập niên 80 90 thái phước trường nổ banh nhà lồng chợ khi cho tín đồ đu dây điện cao thế với các bài thuyết pháp
NHÌN XA HƠN
VÁC THẬP TỤ GIÁ MÀ THEO CHÚA
HÃY GIỦ KẺO MẤT
Bây giờ trong miệng ông ta bị ngậm cái gì rồi nên không dám nói các chủ đề "hót & hit" ấy nữa .
Nếu muốn biết mục sư nào bán linh hồn mình và hội thánh. Cứ nghe các ngài giảng rồi biết liền à.
Bất quá khi tập chú vào các lĩnh vực thuộc linh thì họ không nói được mà chỉ gút lại trong 2 mãng là:
Được Chúa ban phước là Giàu có và Không bệnh tật.
Tín đồ ngồi dưới nầy nghèo khó bệnh tật nhưng trung tín đi nhà thờ mỗi tuần nghe như vậy thật là vấp phạm quá chèn. Chết còn sướng hơn sống mà chi thấy cũng như nghe những điều trái tai gay mắt...!?
Thái hải đăng Thái bạch đằng trà men Tp sóc trăng.
Đăng nhận xét