Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

Cách Ăn Mặc Của Phụ Nữ Cơ-Đốc Ngày Nay…


Cách Ăn Mặc Của Phụ Nữ Cơ-Đốc Ngày Nay…
- Gìn giữ sự đoan trang, nghiêm túc, đẹp đẻ của bản thân (người nữ) khi đến nhà thờ… cũng là gìn giữ sự “đoan trang, nghiêm túc, đẹp đẻ cho NHÀ THỜ”! Hội thánh là “Cô Dâu của Đấng Christ”. Sự “đoan trang, nghiêm túc, đẹp đẻ của Hội thánh” nó cũng thể hiện qua sự “đoan trang, nghiêm túc đẹp đẻ của những người phụ nữ… bước ra từ nhà thờ”!
“….Cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc ÁO QUẦN LÒE LOẸT; nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các BÀ THÁNH xưa kia, trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau giồi mình dường ấy…” (I Phi-e-rơ 3: 2-5)
Ta cũng muốn rằng PHỤ NỮ nên ĂN MẶC ĐỨNG ĐẮN, trang điểm giản dị và lịch sự, không bới tóc cầu kỳ hay đeo vàng, ngọc hoặc dùng quần áo đắt tiền…” [I Ti-mô-thê 2: 9 – Bản dịch HĐTT]

Kết quả hình ảnh cho phụ nữ Tin lành
(Ảnh minh họa)
 ***
Gần đây, phát hiện tình trạng một số chị em phụ nữ Cơ-đốc đi nhà thờ với hình thức trang phục không được nghiêm túc lắm…
Vấn đề ăn mặc của phụ nữ Cơ-đốc cũng đã nảy sinh trong Hội thánh đầu tiên, sứ đồ Phi-e-rơ, Phao-lô cũng đã đề cập vấn đề này trong các thư tín… Bài chia sẻ này chỉ nêu mốt số ý kiến…

“Đặc ân” của phụ nữ:
Một trong những đặc điểm của phụ nữ là thích trang điểm. Làm đẹp là khả năng “trời cho” của phụ nữ. Phụ nữ được gọi là “phái đẹp”…
Sở dĩ Đa-vít phạm tội là vì nàng Bát-sê-ba cố tình “tắm tiên” dưới suối cho ông thấy. Bát-sê-ba có thể nói rằng “tui tắm kệ tui, ai bảo nhìn”…! Thế nhưng, …
Vì sao thánh Gióp nói:
Tôi đã có lập ước với mắt tôi;
Vậy, làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh
?” (Gióp 31: 1)

(Tôi đã kết ước với đôi mắt của tôi
không nhìn ngắm một thiếu nữ nào
. – GKPV)

Và vì sao Chúa Jesus dạy: “Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.” (Ma-thi-ơ 5: 28)…?
Một trong những đặc ân mà Đức Chúa Trời – Đấng Tạo hóa phú ban cho người nữ là họ có một “vẻ đẹp thu hút lạ lùng” đối với người nam. Vũ trụ tạo vật có muôn vàn vẻ đẹp, mỗi tạo vật có một vẻ đẹp riêng… nhưng không có vẻ đẹp nào trong vũ trụ làm cho người đàn ông phải “mê hồn”… bằng vẻ đẹp của người nữ. Vẻ đẹp của người nữ có một sức mạnh đến nổi có thể “nghiêng thành, đổ nước”… mà như trong lịch sử đã từng…!
Ăn mặc, trang điểm là một cách để làm tăng thêm vẻ đẹp của người phụ nữ… nhưng đối với phụ nữ Cơ-đốc thì sự ăn mặc, trang điểm cũng phải khác với thế gian, nó có “chuẩn riêng” của nó, càng đặc biệt hơn là khi đến nhà thờ…!

Đừng gây vấp phạm cho… đàn ông!
Điều thiện ấy là… kiêng cữ mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình.” (Rô-ma 14: 21)
…Hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm.” (I Cô-rinh-tô 8: 9)
- Phụ nữ ăn mặc hở hang, khêu gợi đến nhà thờ là… “làm dịp vấp phạm cho CÁC ANH em mình”…??
Khi Đa-vít “ngắm Bát-sê-ba tắm tiên” dưới suối, là lúc ông đã phạm tội rồi. Ông phạm tội từ trong tư tưởng khi quyết định trong lòng là “sẽ ngủ với nàng”… Sự ăn mặc thiếu trang nghiêm, kín đáo của phụ nữ nó thể hiện sự thiếu trang nghiêm, đàng hoàng, nghiêm túc của người nữ ấy… đặc biệt khi họ bước tới nhà thờ!
Một người có thể lý luận rằng: “Ăn mặc sao là việc của tôi, miễn là tôi có lòng với Chúa”… Vâng! Có thể bạn là người có lòng với Chúa… Một người có lòng với Chúa thì cũng phải thay đổi tấm lòng và tâm trí “tùy theo Lời Chúa” đã dạy: “Đừng làm theo đời này”… (Rô-ma 12: 2)

Kết quả hình ảnh cho mặc váy đi nhà thờ

Bạn là của lễ… “sống và thánh”?
Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô chép: “Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự THỜ PHƯỢNG PHẢI LẼ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rô-ma 12: 1-2)
- Khi bước đến nhà thờ là bạn “dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh” – Bạn đi THỜ PHƯỢNG CHÚA. – Một của lễ “sống và thánh” - một của lễ dâng lên Chúa phải trang trọng, đàng hoàng chứ?
- Một người có lòng với Chúa cũng phải biết “thay đổi tấm lòng tùy theo Lời Chúa” dạy. Một người thay đổi tấm lòng thì hình thức bên ngoài cũng thay đổi theo. Một trong những hình thức thay đổi bên ngoài là cách ăn mặc. Càng đặc biệt hơn là khi đến nhà thờ!
- “Đừng làm theo đời này”: Cách ăn mặc của bạn có giống “đời này” không? (Đặc biệt là khi đi đến nhà thờ, bạn trang điểm, ăn mặc một cách hở hang, khêu gợi, lèo loẹt…)
Hỡi những người nữ Cơ-đốc, trước khi trang điểm, ăn mặc để đi nhà thờ, các bạn nên để Lời Chúa nhắc bạn câu này: “Đừng làm theo đời này”! Nếu có thể được thì các bạn nên viết câu này lên trước gương hoặc trong phòng trang điểm của mình thì tốt lắm!
Người Hồi giáo chủ trương: Phụ nữ ra đường phải “trùm kín mít”… đó là một chủ trương cực đoan. Về phần chúng ta là con cái Chúa, Cơ-đốc-nhân, Kinh thánh dạy người phụ nữ trong cách trang phục chủ yếu là đẹp, nhưng phải: Kín đáo, đoan trang, nghiêm túc… dù là đi ra phố hay đến nhà thờ! 

Kết quả hình ảnh cho ăn mặc hở hang

Tóm lại:
- Gìn giữ sự đoan trang, nghiêm túc, đẹp đẻ của bản thân (người nữ) khi đến nhà thờ… cũng là gìn giữ sự “đoan trang, nghiêm túc, đẹp đẻ cho NHÀ THỜ”! Hội thánh là “Cô Dâu của Đấng Christ”. Sự “đoan trang, nghiêm túc, đẹp đẻ của Hội thánh” nó cũng thể hiện qua sự “đoan trang, nghiêm túc đẹp đẻ của những người phụ nữ… bước ra từ nhà thờ”!
Việc ăn mặc thiếu nghiêm túc của một số chị em khi đến nhà thờ gần đây, chỉ là một thiểu số… Có thể họ chưa được khuyên bảo đúng mức…! Hy vọng rằng với sự chia sẻ này, các bạn sẽ hiểu thêm vấn đề.
- Y phục không làm nên tư cách, nhưng tư cách con người thể hiện qua y phục…
Xin Chúa ban phước cho các bạn.

Xin gửi các bạn câu Kinh thánh sau đây với nhiều bản dịch khác nhau, đặc biệt xin các bạn lưu ý các chữ IN HOA để hiểu thêm ý nghĩa của nó:
Sứ đồ Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê, khuyên ông phải dạy trong Hội thánh:
Ta cũng muốn rằng những người ĐÀN BÀ ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy NẾT NA VÀ ĐỨC HẠNH giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quí giá…” (I Ti-mô-thê 2: 9)
Ta cũng muốn rằng PHỤ NỮ nên ĂN MẶC ĐỨNG ĐẮN, trang điểm giản dị và lịch sự, không bới tóc cầu kỳ hay đeo vàng, ngọc hoặc dùng quần áo đắt tiền…” [Bản dịch HĐTT]
Cũng vậy, NGƯỜI NỮ nên ăn mặc đứng đắn, TRANG SỨC GIẢN DỊ, ĐOAN TRANG, không làm kiểu tóc cầu kỳ, không đeo vàng ngọc hay chưng diện áo quần đắt tiền…” [Bản dịch BDM]
Quý bà cũng vậy, hãy ĂN MẶC TRANG NHÃ, trang sức lịch sự và ĐOAN CHÍNH, không bới tóc cầu kỳ, không đeo vàng ngọc đắt giá, hoặc mặc quần áo đắt tiền…” [Bản dịch ĐNB]
Cũng vậy, ta muốn người đàn bà trang sức Y PHỤC ĐƠN SƠ, BIẾT LIÊM SỈ, NGHIÊM TRANG, không giồi mình bằng gióc tóc, vàng, ngọc, hoặc áo quần quí giá…” [Bản dịch NC]
Ngoài ra, đàn bà cũng phải ĂN MẶC CHỈNH TỀ để chứng tỏ TINH THẦN TỰ TRỌNG và tiết chế, không dùng tóc kết, vàng bạc, ngọc ngà hoặc y phục đắt tiền.” [Bản dịch PT]
Cũng thế, tôi muốn người đàn bà phải ĂN MẶC ĐOAN TRANG, đồ trang điểm phải KÍN ĐÁO, giản dị : không phải là những kiểu tóc cầu kỳ, vàng bạc, ngọc trai hay quần áo đắt tiền,..” [Bản dịch GKPV]

Nguyện Chúa thay đổi tấm lòng các bạn, qua đó sẽ thay đổi cách ăn mặc khi đi đến nhà thờ. A-men!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
Mục vụ Lời Hằng Sống 5/7/2016

12 nhận xét:

Độc giả loihangsong và coffee Thềm Xưa nói...

Ngày Nay Tín Đồ Nó Coi Bà Tổng Bà Quản ... Mà Làm Theo !
Lời Chúa thì có rành rành ra đó., nhưng mà hơi bị khó làm theo vì tín đồ họ cứ nghĩ mấy bà vợ mục sư hàng tổng hàng quản làm sao thì họ bắt chước y chang làm vậy.
Bà hàng tổng là vợ mấy ông tổng liên hội
Bà hàng quản là vợ mấy ông quản nhiệm
Nếu nói thì "Bà trên Bà dưới" cũng trúng vậy (ms tăng văn hi bến te).
Bây giờ nói chuyện họ ăn mậc có kín đáo nhưng chiếc áo dài model hoa văn sặc sở như dự thi hoa hậu áo dài vậy. Nhìn mấy bà tổng trên mây dưới bầy mấy bà quản .... cũng khiếp kinh hồn vía chứ nói chi ... đàn ông.
Thật sự cánh đàn ông ngày nay họ nhìn "nửa kín nửa hở" thì cũng (phạm tội cùng người) rồi. Cái nầy Chúa Jesus nói rỏ trong Kinh thánh tân ước và mấy ông hay ngó hay liếc ngồi hàng đầu trong các buổi lễ trong hay giảng mà cũng dính ráo trọi.
Vào bài. Để tránh cho "động lòng" thì ngày nay các ban ca đoàn họ che lại bằng chiếc áo lễ cho ban hát. Nhưng sự thật vẫn là đủ thứ phía trong ấy như hàng lảnh đạo vậy.
Người thấy rồi nói chút chút thôi nhưng Chúa thấy họ còn chưa biết sợ thì thử hỏi Xấu làm sao cho Tốt đây ? Thấy vậy chứ hỏng phải vậy !!
Khách coffee sáng tại Thềm Xưa lối cũ Ta về

Nặc danh nói...

Để tránh cho "động lòng" thì ngày nay các ban ca đoàn họ che lại bằng chiếc áo lễ cho ban hát. Nhưng sự thật vẫn là đủ thứ phía trong ấy như hàng lảnh đạo vậy...

Cái này cần mở rộng... cung cấp vài chi tiết nhỏ... OK...!?

Thật sự Sinh tồn tại chuyên nghiên cứu về các tin lành nói...

Dẫn Thượng Và Trích Theo Nặc danh11:43 Ngày 06 tháng 07 năm 2016 Để tránh cho "động lòng" thì ngày nay các ban ca đoàn họ che lại bằng chiếc áo lễ cho ban hát. Nhưng sự thật vẫn là đủ thứ phía trong ấy như hàng lảnh đạo vậy... Cái này cần mở rộng... cung cấp vài chi tiết nhỏ... OK...!?
Trả lời : nói như vậy thì cũng "hại não" rồi., đàng nầy còn đòi mở rộng cung cấp vài chi tiết nhỏ nữa thì thành ra nói TOẸT MÓNG HEO HẾT rồi còn gì.
Đại khái : trong mặc nhưng như không có mặc vậy mà. Giống như các mục sư sao lớp áo lễ vét tông thì không có thánh gì cả chỉ có chứt vụ chứ không có "THÁNH CHỨC MS" gì ráo trọi .
* thật sự sinh tồn tại chuyên nghiên cứu về tin lành.

Nặc danh nói...

Một "like" cho thập tự sinh tồn!

tìm hiểu tin lành qua đọc lời hằng sống nói...

Chỉnh sửa Tìm hiểu Tin lành Nhờ Đọc Loihangsong nói...
Ăn Mặc Phụ Nử Thì Kinh Thánh Có Nói Đến
“….Cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc ÁO QUẦN LÒE LOẸT; nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các BÀ THÁNH xưa kia, trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau giồi mình dường ấy…” (I Phi-e-rơ 3: 2-5)
“Ta cũng muốn rằng PHỤ NỮ nên ĂN MẶC ĐỨNG ĐẮN, trang điểm giản dị và lịch sự, không bới tóc cầu kỳ hay đeo vàng, ngọc hoặc dùng quần áo đắt tiền…” [I Ti-mô-thê 2: 9 – Bản dịch HĐTT]
Nhưng có một thắc mắc nhỏ về đàn ông thì không biết có hay là không có nói đến
Cách Ăn Mặc Của Đàn Ông Thanh Niên Cơ-Đốc Ngày Nay…
Như vậy thưa Tiên tri tại sao Đàn Bà bị quan tâm hơi bị nhiều hơn Đàn ông trong Hội thánh . Lý do vì sao ấy ?
khách thường tìm hiểu tin lành qua báo Lời Hằng Sống

16:08 Ngày 06 tháng 07 năm 2016

Unknown nói...

Trả lời câu hỏi: "...Về đàn ông thì không biết có hay là không có nói đến
Cách Ăn Mặc Của Đàn Ông Thanh Niên Cơ-Đốc Ngày Nay…
Như vậy ... tại sao Đàn Bà bị quan tâm hơi bị nhiều hơn Đàn ông trong Hội thánh...?

Trả lời (Trích lại trong bài đã viết):

- Một trong những đặc ân mà Đức Chúa Trời – Đấng Tạo hóa phú ban cho người nữ là họ có một “vẻ đẹp thu hút lạ lùng” đối với người nam. Vũ trụ tạo vật có muôn vàn vẻ đẹp, mỗi tạo vật có một vẻ đẹp riêng… nhưng không có vẻ đẹp nào trong vũ trụ làm cho người đàn ông phải “mê hồn”… bằng vẻ đẹp của người nữ. Vẻ đẹp của người nữ có một sức mạnh đến nổi có thể “nghiêng thành, đổ nước”… mà như trong lịch sử đã từng…!
...

Vì sao thánh Gióp nói:
“Tôi đã có lập ước với mắt tôi;
Vậy, làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh?” (Gióp 31: 1)
(Tôi đã kết ước với đôi mắt của tôi
là không nhìn ngắm một thiếu nữ nào. – GKPV)

Và vì sao Chúa Jesus dạy: “Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.” (Ma-thi-ơ 5: 28)…?

Vẻ đẹp của người nữ có một sức mạnh đến nổi có thể “nghiêng thành, đổ nước”… mà như trong lịch sử đã từng…!

Kính!

HTK

Nặc danh nói...

Chỉ cần đeo kính đen.
Chỉ cần đeo kính là bạn sẽ hết thấy phụ nữ đẹp. Thế là hết se sua, hết diễn xuất, hết vấp phạm...
Haiz daz.
Vậy mỗi buổi ãy đeo kính đen nhé.
Tín đồ mù.

Nặc danh nói...

Hình như "Tín đồ mù" là mục sư của "hội người mù"... (hi hi...)

Độc giả thường xuyên đọc báo Lời hằng sống nói...

Cảm Ơn Tiên Tri Đã Có Lời Giải Thích
Thế là khách thường tìm hiểu tin lành qua báo Lời Hằng Sống lúc : 16:08 Ngày 06 tháng 07 năm 2016
Rất Mãn Nguyện Và Cảm Ơn Tiên Tri rất nhiều

Nặc danh nói...

Hội thánh tín lành ở San Jose, HT ngôi lời của ms Le VK, đường McLaughlin với Tully ,mỗi Chú Nhật thì ca đoàn y hệt như buổi trình diễn thời trang, những cô gái chân thì ngắn mang guốc cao gót thật cao, áo đầm sát nách, hở hang, kiểu mới nhất, hoặc là mỏng manh, bó sát người, hoặc là chiếu lòe loẹt, trang điểm thi như hát trên sân khấu cải lương, tóc đỏ tóc xanh, và như là chương trình khoe mẽ" ai giàu hơn ai", thật buồn vô cùng vì nhìn vào không hề nhìn thấy phần tâm linh, tin kính của một người đàn bà cơ đốc. Ông bà lão thấy bực mình ngao ngán cho mấy cô này mà cũng không thấy mục sư quản nhiệm LVK nhắc nhở họ. Điều này tạo cho culture của các em thanh thiếu niên học đòi gương xấu.Mấy cô này làm vấp phạm cho đàn ông, ngay lúc đi nhà thờ cũng mặc váy ngắn hoặc áo đầm hở hang thấy luôn phần nhạy cảm của phụ nữ. Buồn.Nhìn mà không biết là cơ đốc nhân vậy mà ms lê vk thấy được mắt mới đáng sợ.1 tin do lon tuoi trong htnl.

Nặc danh nói...

Có đến HT tin lành ngôi lời ở San Jose, California của ms Lê văn kiêm khoảng 5 lần nhưng đúng vậy, thấy mấy cô trong ca đoàn hát diện khủng khiếp,họ mặc quần áo như đi ăn tiệc đám cưới rồi trang điểm đậm lòe lẹt lắm, Họ nhỏ xíu con và thấp nên cứ mang giầy cao gót mà có lỡ dậm lên chân chắc là lũng một lỗ lớn vì gót nhọn hoắc.Dùng từ" biểu diễn thời trang" là không sai, có lẽ họ thích hát để khoe quần áo hơn là ca ngợi nên không thấy được cảm xúc và tình yêu từ những bài hát. Trình diễn mọi chú nhật mà thôi. Ông mục sư LV kiêm và người hướng dẫn tên Dũng hình như thích kiểu vậy của mấy cô này......có nghe một vài người lớn tuổi than phiền và phê bình cho rằng coi không được chút nào,,Cái ht nầy lộn xộn xà ngầu, gần như đa số người đã làm "cách mạng tôn giáo" làm long trời lở đất ở khắp nơi đến tị nạn.Mặc dù họ "Vật chất thì mạnh mẽ" nhưng "Tâm linh thì baby" nhưng được ông ms Lê v kiêm bưng bích kỹ lưỡng dung túng muốn làm gì thì làm miễn sao bạn là người giàu có, là thương mại, doanh nhân ok tuốt.
Nguoi co doc truyen thong, cao nien.

Nặc danh nói...

Một tin đồ cao niên lâu năm, rất ngạc nhiên nhìn thấy đoạn phê bình về hội thánh tin lanh ngôi lời ở San Jose/ms Le v kiem.........

Ơi, tôi ngạc nhiên vì những điều phê bình trên cũng đúng với những điều tôi đã nhìn thấy nhưng không nói ra với ai, hôm nay lại vô tình làm nhớ lại những suy nghĩ đã qua.Chuyện là thế này này
3 tháng trước tôi ghé thăm San Jose, CẢ và lần đầu tiên tôi đến để gặp bạn tên T(chị nầy bây giờ chị thỉnh thoảng đến đây và chị nói với tôi chỉ không thích ht nầy) nên tôi đến hỏi thánh cũng là để thờ phượng.Tôi thật có nhiều điều suy nghĩ sau khi đi ht ngôi lời có mục sư Lê v kiêm và một mục sư nữa tôi không nhớ tên.Lần đầu tiên gặp gỡ họ rất nhiệt tình ,nhất là có một cô cũng lớn tuổi nói tiếng miền trung rất tử tế và chu đáo hướng dẫn tôi.Cho đến khi vào giờ thờ phượng cho đến lúc ra về, tâm trạng tôi không thấy được sự chân thật trong những người cứ lăng xăng và bận rộn chuyện phục vụ. Tôi có kể cho bạn mình là cô T nghe,cô T kể cho tôi nghe những suy nghĩ cửa cô going như tôi vậy.Cuối tháng 6, đứa cháu gái của tôi ở miền Đông Hoa kỳ đến thăm, cháu là một cô giáo dạy và đào tạo những worship leaders ở một hội thánh người da trắng có tiếng tăm.Vô tình tôi đưa cháu đến hội thánh tín lành ngôi lời ở San Jose, cháu rất im lặng trong lúc thờ phượng cho đến khi ra về chỉ nói với tôi một câu:" hỏi thánh này phải được cầu nguyện nhiều cô ạ, hỏi thánh mới và unhealthy church". Tôi muốn làm cho ngắn lại câu chuyện,sẽ nêu ra những điều cháu nói với tôi như sau.
-Bản hát ca ngợi chỉ lo trình diễn trang phục và tôn cao cá nhân họ.Nhìn vào trang phục không tin kính,make up lòe loẹt. ánh mắt vô vọng và có phần cay đắng, ánh mắt họ sợ hãi,cay nghiệt,có phần tự hào nên đã không thể hiện được sự phục vụ đúng nghĩa:họ không hiểu được họ đang tôn ngợi DCT chứ không phải là một cuộc trình diễn âm nhạc.(Có thể họ mới tin Chúa nên chưa hiểu được ý nghĩa này trước khi bước vào sự phục vụ) Cháu tôi nói cô không nhìn thấy được sự ngọt ngào,nhân từ,tình yêu Thiên Chúa trong những gương mặt ấy nên "sự trình diễn này"không nói được cái cầu với người khác nên cảm giác tin đồ trong hội thánh tẻ nhạt, và cháu nhìn thấy được khi mọi người ngay cả ngồi ăn uống với nhau nhưng rất lạnh nhạt.Cháu và tôi vô cùng xấu hổ lúc một cô gái trẻ tóc ngắn trong ban hát ca ngợi có dịp đi ngang qua chúng tôi trong lúc giờ thông công, thì cả hai cô cháu nhìn nhau im lặng: chúng tôi có thể nhìn thấy hết 90% bộ ngực (xin lỗi hơi khó nói,thật không hấp dẫn chút nào) qua phần áo đầm lưới và ren, và 2 bên nách không sạch sẽ, với gương mặt makeup thật dầy và trơ trẽn.
-Khi chúng tôi được cho một tấm giấy đề liên lạc, một thím nói tiếng miền trung rất nhiệt tình, nhưng thái độ khác hẳn khi tôi trả lời không tiện vì ít khi đi hội thánh này thì thím nầy quay lưng đi và sau đó không hề nhìn mặt hay tiếp chuyện với chúng tôi nữa.Đó là tấm lòng không chân thật của sự phục vụ không có nguồn gốc xuất phát từ Kinh Thánh.
Sau này có nghe cô T kể nhiều lý do cô chỉ đi cho có lệ ở hội thánh này mới đồng cảm với cô.
-Cháu tôi nhìn thấu được tình trạng thuộc linh của họ qua sự ngợi khen.Người worship leader chỉ muốn làm vui lòng người khác mà không coi trọng việc ca ngợi là sự nói kết với Thiên Chúa cho nên có tình trạng mặc đồ sexy lên để hát,trơ trẻn với nét mặt đầy lo lắng/hát cho xong một "chương trình".Một buổi thở phượng không hề có một tiếng cười, cả một pphong nhóm rất lạnh,chung quanh là những ánh mắt dáo dác nhìn quanh mà không một lời chào hỏi.Dĩ nhiên chúng tôi không bao giờ trở lại đây nữa. Không khi náo.Buồn cho một hội thánh tín lánh ở San jose,theo như lời cô T"nhiều điều sai trật"