Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

Giúp Đỡ… Người Trong Chúa!



Giúp Đỡ… Người Trong Chúa!
Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. .. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn, thì đã làm điều thiện…” (Phi-líp 4: 11; 14)
Gian-nơ vợ Chu-xa, là quan nội vụ của vua Hê-rốt, Su-xan-nơ và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài” (Lu-ca 8: 3)
Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin.” (Ga-la-ti 6: 10)
Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa; anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện.” (Phi-líp 4: 10)
Kết quả hình ảnh cho Giúp Đỡ… Người Trong Chúa!
***
Làm việc lành, giúp đỡ các thánh đồ cũng là một bổn phận của Cơ-đốc-nhân. Nó là một “của tế lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (Hê-bô-rơ 13: 16)
Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng.” (II Cô-rinh-tô 9: 7)
Kinh thánh cũng dạy: Người rao giảng Tin lành thì nuôi mình bởi Tin lành…
Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin lành thì được nuôi mình bởi Tin lành…” (I Cô-rinh-tô 9: 14)
- Không ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc: “Vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc?” (I Cô-rinh-tô 9: 7)
- Đoàn “Truyền giáo” của Chúa Jesus cũng cần sự giúp đỡ về tiền bạc… “Gian-nơ vợ Chu-xa, là quan nội vụ của vua Hê-rốt, Su-xan-nơ và nhiều người khác nữa GIÚP CỦA CẢI cho Ngài” (Lu-ca 8: 3)

Kết quả hình ảnh cho Giúp Đỡ… Người Trong Chúa!

- Chúa cũng nhắc nhở con dân Chúa thời Cựu ước “đừng bỏ bê người Lê-vi”:
Trọn đời ngươi ở trong xứ, khá giữ mình, chớ bỏ bê người Lê-vi.” (Phục Truyền. 12: 19)
Chớ bỏ bê người Lê-vi ở trong thành ngươi, vì người không có phần, cũng không hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi.” (Phục Truyền. 14: 27)
Việc giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng con dân Chúa là một nét đẹp xưa nay, tuy nó cũng có phần bị lạm dụng trong một thời điểm… nhưng không phải vì vậy mà chúng ta bỏ qua “việc thiện” và sự “dâng tế lễ này” như Kinh thánh đã dạy! Kinh thánh khuyên chúng ta chớ nên nản chí làm việc lành:
Chớ nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu không chểnh mảng thì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt.(Ga-la-ti 6; 9 – BDM)

Quý đầy tớ Chúa cùng ông bà anh chị em thân mến!
Tôi xin được mượn lời của sứ đồ Phao-lô để nói rằng: “Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy...” (Phi-líp 4: 11) Nhưng nếu tôi KHÔNG NÓI thì làm sao anh chị em biết: Tôi cũng có nhu cầu trong cuộc sống. Những chi phí cho sửa chữa bảo trì máy móc, phí Internet hàng tháng, con cái học hành v.v …
Trước đây cố mục sư Lưu Văn Mão thường trích câu nói “Nhập sơn tầm hổ nan, khai khẩu vấn tiền thậm nan” – nghĩa là “lên núi tìm cọp thì khó… mở miệng (hỏi) nói đến tiền càn khó hơn”… Tuy nhiên, Tôi tin Lời Chúa gieo ra chẳng trở về luống nhưng… và sứ đồ Phao-lô cũng đã trích lại phần của trước giả Thi thiên: “Vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như lời Kinh thánh rằng: Ta đã tin, cho nên ta nói, cũng vậy, chúng tôi tin, cho nên mới nói” (Thi thiên 116: 10)
Nói đến cái gì?
- Kêu gọi sự dâng hiến, giúp đỡ của anh chị em.
Tôi phục vụ Chúa bằng tinh thần tình nguyện, “sống bởi đức tin”…
Do đó, sự KÊU GỌI để anh chị em được biết đến, cảm thông, có lòng quan tâm giúp đỡ, cầu thay… là điều cần thiết.
Vì trong thân có nhiều chi thể, mỗi chi thể làm công việc khác nhau, và chúng ta là các CHI THỂ TRONG MỘT THÂN. (I Cô-rinh-tô 12: 12)
Công việc của tôi với “mục vụ rao giảng Lời Hằng Sống” cũng là một ƠN GỌI, một mãng công việc trong Hội thánh Chúa chung… (Dẫu rằng đối với một số người thì họ chống đối… điều đó cũng dễ hiểu: Chúa Jesus, sứ đồ Phao-lô… cũng bị nhiều người đương thời chống đối…) 

Kết quả hình ảnh cho Giúp Đỡ… Người Trong Chúa! 
Tóm lại:
- Không ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc… (I Cô-rinh-tô 9: 7)
- Người rao giảng Tin lành thì nuôi mình bởi Tin lành… (I Cô-rinh-tô 9: 14)
- Chớ bỏ bê người Lê-vi… (Phục Truyền. 12: 19)
Vì vậy rất mong anh chị em khắp nơi là những con cái, tôi tớ rất yêu dấu của Chúa hãy quan tâm, cầu thay cũng như có thể được thì dâng hiến, giúp đỡ cho “mục vụ Lời Hằng Sống”… hầu chính tôi cũng được sự an ủi, KHÍCH LỆ mà tiếp tục trong chức vụ mà Chúa đã gọi. A-men!
Chân thành cảm ơn!

Mục vụ Lời Hằng Sống 8/7/2016.

Kết quả hình ảnh cho Giúp Đỡ… Người Trong Chúa!

- Mọi sự dâng hiến, giúp đỡ xin gửi về:
Huỳnh Thúc Khải
Số Tài khản: 0106246803
Văn phòng chi nhánh: 3 tháng 2
Ngân hàng: Đông Á.

Địa chỉ nhà: 3/32A. Đường 18D. Khu phố 10- Phường Bình Hưng Hòa A.
Quận Bình Tân- Tp HCM.
Số liên lạc: 0933 233 802.

2 nhận xét:

Thật Sự Sinh Tồn Tại Từ haloi North Vietnam nói...

Thưa Tiên Tri
Chắc chắn nhờ cậy Chúa không bị hổ thẹn
Tiên tri Mục sư hãy chu toàn phần việc của mình đã NHƠN DANH CHÚA MÀ NHẬN LÃNH ... và
Chúa sẽ tiếp tục BAN PHƯỚC Trên Mục Sư và Gia Đình của Mục sư
Thật Sự Sinh Tồn Tại

Unknown nói...

Cảm ơn lởi khích lệ của Thập tự sinh tồn!