Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Câu Chuyện Sóc Trăng: Ai Xử Tội Bạo Chúa?


Câu Chuyện Sóc Trăng: Ai Xử Tội Bạo Chúa?

Kết quả hình ảnh cho Tin lành Sóc trăng 
Đã một tuần trôi qua kể từ hôm Chúa nhật 11/9/2016 xảy ra tại Hội thánh TL Sóc trăng… nơi mục sư quản nhiệm Lê Văn Hòa (LVH) được cho là “chiếm dụng trái phép cơ sở của giáo hội”… và TLH, cơ quan quyền lực tối cao của giáo hội HTTLVN.MN… đã chọn phương cách giải quyết là “tấn công bạo lực” để chiếm lại cơ sở nhà thờ của giáo hội.

Sự việc xảy ra có những ý kiến trái chiều… nhưng ít ai chịu để ý “nguyên nhân gốc rễ” sinh ra “hệ quả Sóc trăng” như hiện nay, mà như LHS đã nhiều lần nhắc đến.

Nguyên nhân: Ms LVH dám “vuốt râu hùm”!
Đối với hầu hết mục sư của HTTLVN.MN, TLH ngày nay là một “tập thể bạo chúa”- điều này giới mục sư Tin lành CMA rất rõ. Bất cứ mục sư nào trong hệ thống giáo hội muốn yên thân, làm mục sư… thì phải hoàn toàn “vâng phục” và phải biết xem “TLH là chúa”… Ngược lại nếu bất cứ ai dám nói đụng tới TLH dù là “góp ý”, nhưng “đụng chạm vào chủ trương của TLH” thì người đó coi như đã tự ký cho mình bản án “ra khỏi hệ thống” (kỷ luật, dứt phép thông công)
Câu chuyện Sóc trăng hôm nay là “mối thù giữa hai ông Thái Phước Tr- Phan Vĩnh C (TPT&PVC) đối với Ms LVH”… mà trước sau gì nó cũng phải được “giải quyết bằng bạo lực”.
Trước đây Ms LVH đã thẳng thắng lên tiếng về việc ông TPT (nguyên Hội trưởng) về việc ông tự ý sửa đổi Hiến chương cũng như một số việc sai trái khác… Ông Phan Vĩnh C (Hiện là Hội trưởng) trước đây là “một phe với ông Trường”. Việc góp ý của Ms LVH không có gì là sai… Tuy nhiên, đối với ông TPT, Ms LVH là thành phần phải bị loại… không trước thì sau…! (Ông Cự từng “tuân lệnh” ông Trường dẫn người đi tái chiếm ST năm 2010… nhưng bị ném trứng thối… nên cũng tăng thêm mối thù…)
Phe TLH (mà chủ yếu là hai ông TPT & PVC chỉ đạo, điều hành phía sau) đã từng tổ chức một cuộc “bỏ phiếu gian lận” để loại Ms LVH ra khỏi chi hội Sóc trăng, lẽ đương nhiên sau đó là “loại hẳn” Ms LVH ra khỏi hệ thống giáo hội… nhưng cuộc bỏ phiếu này đã bị phát giác. Điều này trở thành một việc “khó khăn” cho TLH… bởi họ không thể nào giải thích “vì sao TLH lại làm như vậy”…! Không loại bỏ “hợp pháp” được thì TLH loại bỏ “bằng quyền”… TLH sau đó ngang nhiên ra văn bản cách chức Ms LVH không cần lý do… Ms LVH và một số tín hữu, chấp sự ở đây lẽ đương nhiên không thể chấp hành một “văn bản trái khuấy”… như vậy. Họ cứ ở đó sinh hoạt và chờ đợi một sự giải quyết hợp lý của TLH. Và đây là lý do mà TLH chụp cho Ms LVH và một số tín hữu ở đây cái mũ “chiếm dụng trái phép cơ sở giáo hội”…
Với TLH hiện nay, họ thừa biết trong hàng ngũ mục sư đa số đều bất mãn với cách làm việc của TLH: Tập trung những thành phần bất tài, vô dụng, không có khả năng lãnh đạo, không có trình độ học vấn lẫn thần học, thánh kinh… Họ là những kẻ “gian manh, chiếm quyền” hoặc là “chạy chọt, mua ghế”… Mặc dù bất mãn nhưng họ (các mục sư) không dám nói ra… Họ giữ thái độ yên lặng vì muốn được yên thân để “hầu việc Chúa trong cái thời khốn nạn” này… TLH biết rõ rằng: Nếu không dùng “biện pháp mạnh” thì lần lược sẽ có nhiều mục sư “cướp nhà thờ ra khỏi giáo hội” và “gia nhập hệ phái khác”…! TLH sẵn sàng loại bỏ bất cứ ai “không theo ý mình” và thay thế những người “không khả năng, thiếu trình độ, nhưng… thừa thủ đoạn và giỏi nịnh bợ” để làm “mục sư quản nhiệm nhà thờ” thuộc hệ thống giáo hội mình…! Với tình trạng lớp trẻ ra trường thì nhiều mà chưa “có ghế”… thì “lớp già ương ngạnh” như Ms LVH thì việc ông bị loại khỏi hệ thống, vấn đề chỉ là trước hay sau, sớm hoặc muộn mà thôi!
Ông TPT&PVC hơn gì ông LVH? Hơn chăng là hai ông kia “gian manh, quỷ quyệt, xảo trá và chiếm được quyền trên ngai TLH” nên dùng quyền lực của kẻ ở trên mà loại bỏ “kẻ thù” là người đang thất thế hơn mình…! Cả ba ông này cùng một thời, một lớp hoặc trang lứa với nhau… Nay ai mạnh (TPT&PVC) thì được, kẻ yếu, thất thế (LVH) phải thua… (?)
Ms LVH cả một đời gắn bó với giáo hội… bao nhiêu năm chịu khổ giữ bầy chiên và nhà thờ… nay chỉ vì một lời góp ý “đụng chạm kẻ có quyền” (TPT&PVC) mà phải xách gói ra khỏi nhà thờ, ra khỏi hệ thống giáo hội… như vậy có công bằng không?
Nếu nói “tội” thì TPT&PVC “một đống tội” (gian lận bầu cử, cơ cấu chia ghế, biến tài sản giáo hội thành của riêng…) chứ đâu phải chỉ có ông LVH… nhưng ai là người “xử tội hai ông TPT&PVC”? Ai có đủ quyền để “xử tội bạo chúa tập thể” (TLH)?


Kết quả hình ảnh cho Tin lành Sóc trăng
(Bạo chúa xử tội dân, ai xử tội bạo chúa...?)

Đem tín hữu Tin lành vào chùa để xử: Âm mưu của ai?
Có người cho rằng: Vụ tín hữu Tin lành bị đem vào chùa để xử ở Sóc trăng trước đó, là “âm mưu của chính quyền”… Sự thực ra đây chính là âm mưu “hạ cấp” của TLH…!
Chính quyền họ có cơ sở, trụ sở các cơ quan… không mắc chi họ phải đem “tín hữu Tin lành vào chùa để xử”! Nhưng đây là một “nước cờ” của TLH (có sự phối hợp hoặc bị mua chuộc bởi một số quan chức địa phương) nhằm mục đích “lấy lý do chính đáng” để sau đó 10 ngày họ- TLH “dùng vũ lực tấn công tái chiếm cơ sở nhà thờ Sóc trăng”. TLH muốn “gài thế” chính quyền, buộc chính quyền phải vào cuộc loại bỏ Ms LVH ra khỏi nhà thờ Sóc trăng… Vì lâu nay TLH vẫn cho rằng CQ “bảo kê” cho Ms LVH tiếp tục ở lại cơ sở nhà thờ ST… (nước cờ này TLH hơi bị hố…)

Chúa nhật hôm nay 18/9… dự đoán tại Sóc trăng sẽ có… “chiến tranh giữa các vì sao”…!

LHS- Chúa nhật 18/9/2016

5 nhận xét:

Thập Tự Sinh Tồn Tại chuyên khối Cờ MA từ Haloi nói...

Mục sư Lê Văn Hòa người có Tâm có Tầm ...
Muốn có tư cách pháp nhân cho httlvn.org vào năm 2001. Phải có ban vận động được thành lập trước đó gồm có 25 vị mục sư và Mục sư Lê văn Hòa là 1 trong 25 vị Mục sư trong Ban vận động ấy. Phan vĩnh Cự lúc đó còn "bị ếm tài" nên không "có vé" trong BAN VẬN ĐỘNG....
Thực tế nầy cho thấy Mục sư Lê Văn Hòa là một người "biết chuyện nội bộ" nên khi Thái phước Trường có tinh thần cá nhân thì Mục sư Lê văn Hòa giúp đở thành ra bị thù vặt là phải.
Vào Bài: Các vị tổng liên hội đang ở hang rắn lục 155 Trần hưng Đạo cư xử anh em mình cho tới đi rồi các người không tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời đâu!
Tại Sóc trăng quân áo đỏ tuyên bố AI VÀO NHÀ THỜ THÌ ĐỔ MÁU. Nếu họ tuyên bố như vậy thì không còn gì để bàn quân cướp giết và hủy diệt nầy.
* Thập Tự Sinh Tồn Tại Từ Haloi

Nặc danh nói...

Chúa nhật 11/9 Mục sư LVH đang hành lễ mà hai thanh niên cùng Hồ Nguyên Kha vào hành hung, đè xuống, cướp điện thoại... là có dấu hiệu vi phạm HÌNH SỰ... (hành vi vô đạo) sẽ khó thoát luật pháp...
Sáng nay phe áo đỏ trong nhà thờ đập phá chuông báo động đã có từ trước của phe Tư thất... công an đã chứng kiến: vi phạm tội đập phá tài sản của người khác ... (tội hình sự)...
Sáng nay đội áo đỏ trong nhà thờ chận tín đồ ngay cổng bắt ép vào nhà thờ nhóm, chỉ một số ít người lớn tuổi vào nhóm với Ms Hòa ở trường học... (khoảng trên 50 người)
Trưa nay 12 giờ, Ms Phan Quang Thiệu (mắc đái) sẽ xuống tại nhà thờ đọc lệnh bổ nhiệm Giang hồ Nguyên Kha chính thức làm quản nhiệm nhà thờ Sóc trăng...

Sẽ tiếp tục cập nhận tin tức...

Nặc danh nói...

Phe áo đỏ (TLH) sáng nay đã chuyển ống cống vào phía trong nhà thờ... có lẽ chuẩn bị đào hầm cầu, làm nhà vệ sinh...
Kế hoạch chiếm cứ lâu dài...!

Nặc danh nói...

Hội thánh thì Chúa không bao giở bõ.
... nhưng cái Giáo Hội CMA có phải Chúa đã bõ chăng????

Thật ra.

- Những gì đã viết ở trên đúng 100%. hàng ngũ Ms/tđ thì quá rõ rồi. thành phần tín đồ thì không quan tâm hay có nói cũng không thèm nghe.
- CMA chỉ có một mình Thái lưu manh, chủ trương của nó là sẳn sàng LOẠI VÀ GIẾT để làm BẠO CHÚA CỦA CMA mà khỗ nỗi một đám( TT TLH/UV MV) điều phải phục tùng. thái lưu manh sẳn sàng giết/trãm. hầu cho những kẻ khác nhìn phải sợ.

*** THIẾT NGHĨ TẠI SAO CHÚA KHÔNG RA TAY.
PHẢI CHĂNG ĐCT ĐÃ BÕ GIÁO HỘI CMA??

Nặc danh nói...

CMA khôn nhà dại chợ!

Đời dạy cho đạo( Tin lành).

Vụ HT Phú Phong( bình định) bị chính quyền chiếm đất.

..này cờ MÀ chơi chiêu chiếm lại HT SocTrang.

Buồn Cười