Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Học Bổng - ‘Phép Lạ’…!



Học Bổng - ‘Phép Lạ’…!

Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ…” (Thi thiên 77: 14)

Tôi vui mừng nói lên điều này để cảm tạ Chúa… là Đấng “hay làm phép lạ”!
Năm nay con tôi, cháu Diệu Huyền vào lớp mười. Cháu là học sinh giỏi… 9 năm liền từ lớp 1-9.
Kết quả hình ảnh cho Học bổng 
 
Năm nay con tôi vào cấp ba, có nhiều chi phí học hành, tôi có phần lo nghĩ…! Sang năm cháu nhỏ hơn: Nhã Thi vào lớp Một. Vợ tôi, tuổi mỗi ngày một lớn, công việc không thể tiếp tục lâu dài hơn… Làm sao lo cho con cái học hành… ? …? ...!
Sáng thứ Năm vừa rồi có việc ra phường… khi ra về tôi bổng gặp một chị em trong Chúa lâu ngày không gặp:
- Chào mục sư…! Mục sư nhớ em không?
- À… cô… P?
- Mời mục sư đi ăn sáng…!
Trong buổi gặp nói chuyện, người chị em có hỏi thăm về việc gia đình, con cái thế nào…!? Khi nói về việc học hành của con và vợ cũng sắp đến tuổi nghỉ việc… Người chị em này bổng reo lên… “A…! phải rồi… Anh đi tới chỗ… đó gấp đi, vì chỉ còn hai ngày nữa là người ta xếp hồ sơ… ở đó người ta cho HỌC BỔNG… Diện của anh chắc chắn sẽ được”! Người chị em hối thúc: “Anh em mình ngưng cuộc nói chuyện tại đây… anh đi đến đó mau kẻo trễ…”!
Tôi vội đi đến nơi mà chị em kia giới thiệu. Đúng là người ta chuẩn bị xếp hồ sơ…
Tôi trình bày và được người ở đây hướng dẫn…
Tôi về nhà, tìm đến nơi xin hồ sơ… Sáng hôm sau tôi có mặt chỗ cũ để nộp hồ sơ… Người nhận hồ sơ là một người đàn ông khá lớn tuổi, ông nói: “Sao bây giờ mới nộp hồ sơ…?” – Ông ta vừa nói vừa thu xếp đống hồ sở để chuyển đi. Một cô ngồi bên cạnh giải thích: “Anh ấy mới biết hôm qua”.
Người đàn ông nhận hồ sơ và cho tôi một “Thẻ Hội Viên” (Hội Khuyến học). Người phụ nữ bên cạnh nói: “Được rồi đó anh”.
Thế là con tôi được nhận hồ sơ cấp HỌC BỔNG… mà trước đó tôi HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT.
Cảm ơn Chúa đã cho con tôi có cơ hội nhận được HỌC BỔNG, điều đó sẽ giúp cho gia đình tôi bớt lo về gánh nặng tài chánh.
Cháu Diệu Huyền- con gái tôi cũng học rất giỏi tiếng Anh… Vừa rồi cháu ao ước được học một khóa 3 tháng, học phí là 7,2 triệu… Tôi đang đắn đo… thì hôm qua (16/9) có một người anh em trong Chúa nhận dạy cho cháu “miễn phí”! Qua buổi kiểm tra đầu tiên, thầy giáo tiếng Anh khen: “Con anh học tiếng Anh rất giỏi! Trình độ của cháu ngang với mấy em đại học mà tôi đang dạy!” (Cháu mới vào lớp Mười)
Cảm ơn Chúa! Ngài lo liệu mọi sự!
Chúa quả thật là “Đức Chúa Trời hay làm phép lạ…” (Thi thiên 77: 14)

Kết quả hình ảnh cho Học bổng
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 17/9/2016


1 nhận xét:

Một Mục Sư Hoạn Nạn Khối CMA nói...

Thưa Mục Sư.
Chúa làm việc lớn và việc khó cho Mục sư và Gia đình. Là việc chúng ta chưa từng biết.
Về việc nầy Tôi nghĩ rằng. Chính mình Chúa muốn Mục sư toàn tâm toàn ý hầu việc Chúa.
Chung Vui Cùng Gia Đình Mục Sư Huỳnh Thúc Khải.
Cảm Tạ Chúa Halleluyah A Men.
Một mục sư thuộc khối CMA.