Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Hầu Việc Đấng Sống…!


Hầu Việc Đấng Sống…!
“…là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ.” (Khải huyền 1: 18)
Giăng gởi cho bảy Hội thánh ở xứ A-si: Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ, VÀ CÒN ĐẾN, cùng từ nơi bảy vì thần ở trước ngôi Ngài, lại từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng thành tín, sinh đầu nhứt từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian!” (4-5)
“…ở giữa những giá đèn ấy có một Đấng giống như con người, mặc áo dài đến chân, thắt đai vàng ngang ngực.” (NC)
Đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết; mắt như ngọn lửa;  chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao; miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức.” (Khải huyền 1: 15-16)

Kết quả hình ảnh cho chân đèn bảy nhánh
***
Khải tượng mà Chúa cho Giăng thấy trên đảo Bát-mô, đó là “một đấng đi giữa bảy chân đèn vàng”… Đấng ấy được mô tả rất kỳ lạ, vinh hiển và uy nghi. Điều quan trọng, Đấng ấy làm “Chúa của các vua trong thế gian.” (1: 5)
Bảy chân đèn là hình ảnh biểu thị- tượng trưng cho bảy Hội thánh trong xứ A-si. Con số “bảy” (trọn vẹn) cũng biểu thị- tượng trưng cho Hội thánh vô hình của Chúa trên đất (Sự sáng trọn vẹn để soi sáng thế gian). Chúa đi giữa bảy chân đèn, tức Ngài đang đi (và luôn đi) cùng với Hội thánh trong suốt chiều dài của “quá khứ, hiện tại và tương lai”. – “ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ, VÀ CÒN ĐẾN”…
Hội thánh của Chúa có lúc tối, lúc sáng (hoặc nơi tối, nơi sáng) nhưng Chúa là Đấng luôn “đi giữa bảy chân đèn”, tức Ngài vẫn luôn hiện diện cùng Hội thánh.
“Giăng gởi cho bảy Hội thánh ở xứ A-si: Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ, VÀ CÒN ĐẾN, cùng từ nơi bảy vì thần ở trước ngôi Ngài, lại từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng thành tín, sinh đầu nhứt từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian!” (1: 4-5)
Lời chào thăm và cầu xin của Giăng gửi đến Bảy Hội thánh: “Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ, VÀ CÒN ĐẾN…” có nghĩa gì?
Hội thánh của Chúa luôn trải qua sự tấn công và cám dỗ đến từ ma quỷ:
- Sự cám dỗ: “mê tham của mắt, mê tham của xác thịt và kiêu ngạo của đời” (vật chất, danh, lợi, quyền… Sự cám dỗ là một dạng “tấn công mềm”…)
- Sự tấn công: Bắt bớ, bách hại, khủng bố đến từ các thế lực tối tăm… (các vua, nhà cầm quyền trong thế gian).
Lời cầu xin của sứ đồ Giăng: “Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi ĐẤNG…”- có nghĩa là:
- Ân điển: Kéo anh em (lãnh đạo Hội thánh, con dân Chúa) ra khỏi sự băng hoại của thế gian đến từ những cám dỗ: “mê tham của mắt, mê tham của xác thịt và kiêu ngạo của đời” – “tham tiền là cội rễ mọi điều ác”… (I Giăng 2: 16; I Ti-mô-thê 6: 10) Chúng ta được cứu, được kêu gọi bởi ân điển… Do đó, khi chúng ta thất bại trước những cám dỗ của thế gian, ma quỷ… chúng ta cũng được kéo ra khỏi đó cũng bởi… ân điển. (Chúng ta không tốt hơn thế gian… nhưng cũng đừng khinh lờn ân điển Chúa như Ê-sau… Hê-bơ-rơ 12: 16)
- Bình an: Khi bị bắt bớ, bách hại, khủng bố… anh em nên nhớ: Chúa là “Chúa của các vua trong thế gian”. Đấng anh em đang tôn thờ và hầu việc chính là Đấng “ban quyền cho các vua trong thế gian”.
Chúng ta luôn bị cám dỗ và bách hại trong thế gian, nhưng Đấng mà chúng ta tôn thờ, hầu việc là Đấng Sống… sẽ ban “ân điển và bình an” khi chúng ta nhìn biết Ngài.
Chúa phán: “…là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ.” (Khải huyền 1: 18)
Đấng mà chúng ta hầu việc là Đấng Sống, đang đi giữa Hội thánh. Ngài là “Chúa của các vua trong thế gian”. Trong một tương lai gần, các tôi tớ của Chúa , chúng ta sẽ được đồng trị với Ngài trong một nước vinh hiển đời đời… Trong sự mặc thị đó, sứ đồ Phao-lô đã từng nói với các tôi tớ Chúa rằng: “Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.” (Rô-ma 8: 18) 

Kết quả hình ảnh cho chân đèn bảy nhánh

Nguyện Chúa mở mắt các tôi tớ Ngài để chúng ta nhìn thấy “sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta”, hầu chúng ta không để mắt vào những sự vinh hoa tạm bợ trong thế gian hư hoại này! A-men.


Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 6/9/2016

3 nhận xét:

Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường Q. 5 SaiGon nói...

Sự Thật Về Các Tổ Chức Tin Lành Ngày Nay.
Có đúng là Hội thánh của Đức Chúa Trời không ?
Câu trả lời là không mà cũng trả lời là có.
Ngồi dưới nầy mà nghe các sư các thầy mấy chấp sự chức sắc chức việc trên kia Cầu nguyện từ khai lễ cầu thay dâng hiến rồi cầu nguyện theo Lời Chúa dạy....
Nơi thì Hội thánh Chúa kẻ thì hội thánh CỦA chúng con.
Kẻ trúng người sai. Nó lộ ra các tổ chức tin lành ngày nay là có là KHÔNG PHẢI HT CỦA ĐCT .
Họ gọi hội thánh của chúng con vì nhà thờ xây do họ có góp tiền, mọi điều hành do con người từ mục sư đến tín đồ. Rồi gì nữa hội thánh như cái nhà lồng chợ ai muốn làm gì thì làm.
Về mục sư khi giảng Kinh thánh thì nói rất mạnh miệng: Hội thánh của Đức Chúa Trời (nói trỏng không) thực tế thì mấy tay nầy chẳng phải dạng vừa đâu! Chúa là Đấng cai quản và hướng dẩn ngồi chơi sơi nước đi hội thánh có chúng tôi làm hết biết hết. Xin Chúa đừng xía ngón tay vào.
Và những gì đã nói ở trên. Là thực tế hai 5 rỏ 10 đã - đang và sẽ diển ra trong các "TỔ CHỨC TIN LÀNH VIỆT NAM NGÀY NAY !
* Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường Nguyễn Trải Cholon Sài Gòn .

Nặc danh nói...

Amen!!

Bài này hay đấy.

... mucsu ngày nay họ KHÔNG THẤY CHÚA MẤT ĐI SỰ VINH HIỂN TỪ CHÚA..cho nên rất nhiều người gọi là Mucsu mà MẤT PHÉP..NHÌN HỌ CHẲNG THẤY CHÚA ĐÂU???

THẬP TỰ SINH TỒN TẠI Haloi North Vietnam nói...

Con Bệnh Được Ru Ngủ Chúng Ngủ Rất Rất Ngoan ..
Vài sứ điệp của Tiên tri trong mấy ngày gần đây. Xin được còm như sau:
Những con bệnh được cho uống thuốc bổ + an thần nên chúng ngủ rất ngoan (ngon).
Việc nầy nói lên điều gì?
Thật không khó để có câu trả lời:
- Tiên tri không phải sợ. Hay quý mạng sống mình đâu. Bởi thân hồn linh Con dâng trong tay Chúa rồi thì Chúa có quyền trên tất cả mọi đều đến với kẻ thuộc Ngài.
- Về phía mấy cái con bệnh. Thôi thì cứ uống thuốc bổ với an thần và cứ ngủ cho ngoan (ngon). vì đã bị ma quỷ lừa dối., tội các ngươi không có nặng lắm đâu, thiên đàng còn chổ trống nhiều lắm không có gì phải lo lắng vì:
- giai đoạn " nguy hiểm " đã qua !!!
Vào Bài : Tiên Tri cứ làm theo ý muốn Chúa. Cương khi nào - Nhu lúc nào ... là OK .
Chúc sức khỏe Tiên Tri TÔN VINH CHA - LÀM XONG CÔNG VIỆC CHA GIAO CHO LÀM .
* Thập Tự Sinh Tồn Tại Từ Haloi North Vietnam .