Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

Chúa Biết Kẻ Thuộc Về Ngài…

Chúa Biết Kẻ Thuộc Về Ngài…
Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.” (II Cô-rinh-tô 11: 14-15)

Kết quả hình ảnh cho Chúa Biết Kẻ Thuộc Về Ngài…
***
Khởi đầu Tân ước, Chúa Jesus phán: “Đừng cho chó những đồ thánh, …” (Ma-thi-ơ 7: 6)
Trong Tân ước sứ đồ Phao-lô nói: “Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác…”- Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói: “Đã xảy ra cho chúng như như… chó liếm lại đồ nó mữa…” (Phil. 3: 2; II Phi-e-rơ 2: 22)
Cuối cùng của Tân ước, sách Khải huyền cho biết: “Loài chó không được vào Thiên đàng” hay “Thiên đàng không có chỗ cho loài chó”. (Khải huyền 22: 15)
Vậy “loài chó” là những ai?
Kinh thánh không nói đến loài chó để chỉ những con chó theo nghĩa đen, nhưng để chỉ một hạng người “trong Hội thánh” của Chúa. “Loài chó” chính là hạng người giả mạo, trà trộn vào trong Hội thánh, họ sẽ đóng vai “mục sư, sứ đồ, tiên tri, giáo sư, người giảng Tin lành…” nhưng là những thành phần giả mạo, như sứ đồ Phao-lô cũng từng nói:
Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.” (II Cô-rinh-tô 11: 14-15)
Trong một phân đoạn đầu tiên của Tân ước, Chúa Jesus cũng có nói: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có NHIỀU NGƯỜI thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7: 21-23)
Con số những kẻ giả mạo, trà trộn, “nằm vùng” trong Hội thánh là số NHIỀU, chứ không phải ít. Chúa phán “sẽ có NHIỀU NGƯỜI thưa cùng ta rằng… Lạy Chúa, lạy Chúa… Nhưng…
Kết hợp câu chuyện “cỏ lùng và lúa mì” mà Chúa Jesus đã giảng (dụ ngôn) cho thấy thành phần giả mạo trong Hội thánh của Đức Chúa Trời xưa nay không hề ít.
Khởi đầu- Diễn biến- và kết thúc Tân ước, Kinh thánh nói đến LOÀI CHÓ. Vậy đây không phải là điều mà Hội thánh không cần quan tâm…
Tiên tri Xa-cha-ra viết: “Đức Giê-hô-va phán rằng: Xảy ra trong khắp đất, hai phần của nó sẽ bị diệt và mất, song một phần ba sẽ được còn lại. Ta sẽ đem một phần ba ấy vào lửa, ta sẽ luyện nó như luyện bạc, thử nó như thử vàng; chúng nó sẽ kêu cầu danh ta, và ta sẽ nhậm lời nó; ta sẽ phán rằng: Ấy là dân ta đây. Và nó sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời tôi.” (Xa-cha-ri 13: 8-9)
Tiên tri Xa-cha-ri, con số 2/3 này là thành phần giả mạo “khoác áo tiên tri” để đi lừa dối thiên hạ… Và chỉ có 1/3 còn lại là “tôi tớ thật” của Chúa. (Xa-cha-ri 14)
Sẽ xảy ra trong ngày đó, khi những tiên tri nói tiên tri, thì ai nấy sẽ bị xấu hổ về sự hiện thấy của mình; họ cũng sẽ không mặc áo choàng bằng lông để dối trá nữa…” (13: 8)
Một vài thập niên trở lại đây, con số những người tin Chúa và “mục sư”, “các giáo hội Tin lành” gia tăng đáng kể… Nhiều người vội mừng, nhưng có lẽ chúng ta quên một điều: Hội thánh đang sống trong thời kỳ… “đồ đểu”…! Xã hội chúng ta đang sống, về tất cả mọi mặt: Đồ giả nhiều hơn đồ thật. Lẽ tất nhiên, tín đồ giả, mục sư giả, hội trưởng giả… cũng nhiều hơn… người thật.
Tiên tri Xa-cha-ri: “hai phần ba sẽ bị diệt và hư mất” và “một phần ba sẽ được luyện lọc để trở nên tôi tớ, dân sự của Đức Chúa Trời”. (Xa-cha-ri 13: 8-9)
Đức Chúa Trời biết rõ ai là kẻ thuộc về Ngài và ai là “kẻ giả mạo”!
Có mấy lời như ấn đóng rằng: Chúa biết kẻ thuộc về Ngài.” (II Ti-mô-thê 2: 19)
Phước thay cho ai biết mình thuộc về Chúa.

LHS- 3/10/2016

1 nhận xét:

Độc Giả loihangsong Tại coffee Thềm Xưa nói...

Họ Cứ Ngở Thuộc Chúa ...
Những ngày gần đây Tiên Tri bốc thuốc trị bịnh hoang tưởng cho các mục sư "cứ ngở"
- Hanh phúc .
- Thuộc Về Chúa .
Thường thì họ cứ đánh bóng cho chức vụ mình là có hạnh phúc vì thuộc về Chúa nên nhà xe tiền vàng của Chúa vào nhà họ vô túi họ rũng rĩnh .
Sau đó lên tòa giảng hát rất sung "ba khía" :
Làm Giàu Tôi Không Ham Chúa Ôi Ngàn Vàng Tiêu Hao Mất Thôi .....
Thế là dưới nầy tín đồ bỏ hộp bỏ vợt "bỏ dĩa" dâng cho mục sư (sắm nhà tậu đất mua xe) ăn ngon mật đẹp.
Hãy nghe bủ già dạy về xin tiền phải có "nghệ thuật" . Ông ta đưa ngón tay lên., một chiếc nhẫn kim loại màu (vàng) . Rồi giải thích (nói cách thỏa thích thỏa mãn không ngượng miệng). Của bà tín đồ nghèo cho và dặn. Mục sư cất hầu việc Chúa. Nói là cất nhưng đeo cho Bà thấy.... lâu lâu không thấy còn biết Mục sư thiếu thốn bán xài rồii. Bà dâng cho Bửu già cái khác ....
Một điều rất phiền., nghèo cho là tội., bịnh cho là tội. Giàu mạnh chứng tỏ Chúa ban phước.
Thế là cái bẫy: Mục sư giàu có do ma quỉ gày bẩy mục sư dính hồi nào mà không hay. Hết fim .
Độc giả Loihangsong từ coffee Thềm xưa wifi tree buổi sáng.