‘Đại
Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VIII’: Đầy Tớ Vô Ích Và Số Phận Đời Đời…
“Nhưng chủ đáp, 'Hỡi đầy tớ gian tà và biếng nhác kia! Ngươi biết
ta gặt trong chỗ không gieo và khèo trong chỗ không vãi phải không? Thế thì
ngươi phải đem số tiền của ta mà gởi vào ngân hàng; rồi khi ta trở về, ta sẽ nhận
được cả vốn lẫn lời chứ! Thế thì, hãy lấy ta-lâng của nó mà cho người có mười
ta-lâng. Vì ai đã có, sẽ được cho thêm, để họ sẽ có dư dật; còn ai không có,
thì ngay cả những gì họ có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra nơi tối tăm; là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.'” (Ma-thi-ơ 25:
26-30)
***
Trong câu chuyện dụ ngôn Chúa Jesus kể trong Ma-thi-ơ 25:
14-30 có nói về tên đầy tớ “gian tà và biếng nhác”… (Bản dịch Truyền thống “dữ và biếng nhác”) Số phận của tên đầy tớ
ấy là “nơi khóc lóc, nghiến răng”, tức hỏa ngục đời đời…
Đặc điểm của
tên đầy tớ:
Đặc điểm của tên đầy tớ này là “gian manh và lười biếng”:
Một số bản dịch nói về tên đầy tớ này:
- “'Hỡi đầy tớ gian tà và biếng nhác” (ĐNB)
- “Hỡi đầy tớ gian ác và lười biếng” (HĐTT)
- “Anh thật gian ngoa lười biếng” (HĐ)
- “Mầy là đứa đầy
tớ độc ác và biếng nhác” (PT)
- “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác” (GKPV)
- “Hỡi tên đầy tớ
hư hỏng và biếng nhác!” (PX)
…
Đặc điểm của tên đầy tớ này, theo bản dịch Truyền thống (1926)
là “dữ và biếng nhác”.
Như vậy có hai đặc tính nơi tên đầy tớ này: Dữ và biếng nhác.
Riêng chữ “dữ” thì được mô tả phong phú hơn qua các bản dịch
như sau:
- “Gian tà”,
- “Gian ác”,
- “Gian
ngoa”,
- “Độc ác”,
- “Tồi tệ”,
- “Hư hỏng”… - “Hỡi tên đầy tớ hư hỏng và biếng nhác!” (PX)
Lý do tên đầy
tớ “gian manh và biếng nhác”:
“Hỡi tên đầy tớ hư hỏng và biếng nhác!” (PX)
Đặc biệt chữ “hư hỏng”
(trong bản dịch PX) nó nói lên được nguyên do có tên đầy tớ “gian tà, biếng
nhác” này. Có thể lúc đầu anh ta không phải là người “hư hỏng”. Một ông chủ
đàng hoàng không thể chọn người “hư hỏng” vào làm việc cho mình. Chữ “hư hỏng”
nói lên rằng “anh ta đã có một thời kỳ hoặc một khởi đầu TỐT”. Hoặc ban đầu anh
là người tốt! Đầy tớ tốt…
- Có rất nhiều tôi tớ Chúa- mục sư ngày nay có một khởi đầu tốt…
nhưng về sau họ “hư hỏng” của họ ai cũng thấy…! Từ sự hư hỏng này họ trở nên “gian
manh và biếng nhác”! (Thích hưởng thụ)
Anh đầy tớ “gian tà và biếng nhác” mà Chúa Jesus đã kể này,
có lẽ anh ta đã bị “sa sút trong tư cách, đạo đức” của một người “công nhân,
tôi tớ” trong nhà chủ… Cho nên chủ mới giao cho anh “chỉ một ta lâng” thay vì
nhiều như những bạn đồng lao khác… Và quả như vậy, anh đã đem chôn giấu ta lâng
thay vì làm lợi như các bạn của anh… (Chủ biết anh nhưng vẫn giao)
Anh đầy tớ “gian tà và biếng nhác” này thích “hưởng thụ mà
không muốn lao nhọc”… (lao nhọc tâm trí lẫn khó nhọc thân thể) Trong khi nhiều
bạn bè đồng lao phải vận động trí óc, tìm cách đầu tư ta lâng vào những nơi có
thể “sinh lợi” cho chủ thì anh này thích chọn một việc “an nhàn nhất” - đào hố
chôn ta lâng, đợi chủ về… là tất cả công việc của anh trong khi “chờ Chủ”… nhưng
anh vẫn được ở trong nhà Chủ, hưởng cuộc sống (ăn uống, nghỉ ngơi) như một “tôi
tớ”... trong nhà Chủ. Có lẽ anh nghĩ rằng “mình khôn hơn những bạn đồng lao kia”…!
Không vất vả, khổ tâm, lo lắng gì… (đào lỗ chôn ta lâng là xong) mà vẫn “hưởng
tiêu chuẩn của một Đầy tớ trong nhà Chủ”- Mỗi ngày anh đi ra, vào trong nhà Chủ
thì vẫn được những đầy tớ (gái) khác phải “cúi đầu chào hỏi”, hầu hạ, cơm nước…
vì là “đầy tớ được Chủ tin cậy giao ta lâng” trước khi đi xa… (các mục sư CMA
chú ý điểm này nhé) nhưng bản thân anh thì không làm gì thật sự có ích cho Chủ
cả. Anh là người giỏi “dùng mánh lới, thủ đoạn để được hưởng quy chế ưu đãi,
tôn trọng dành cho tôi tớ trong nhà Chủ”… nhưng bản thân là một kẻ “gian manh
và lười nhác”!
- Một tôi tớ (mục sư, người hầu việc Chúa) mà không biết “động
não”, nghĩ đến việc làm lợi cho vương quốc của Chúa, làm ích cho Hội thánh thật
sự… nhưng lúc nào cũng nghĩ đến việc “làm sao để có lợi cho bản thân mà vẫn hưởng
sự an nhàn, sung sướng, hưởng quy chế đặc biệt dành cho tôi tớ trong nhà Chủ”…
thì… đã rơi vào trường hợp của tên “đầy tớ gian manh biếng nhác” trong câu chuyện
Chúa Jesus kể…! Trước khi vào chuyện, Chúa Jesus phán “Nước Thiên đàng sẽ giống như…”! Ngài nói tiên tri về Hội thánh
trong tương lai… Và trong Hội thánh Chúa ngày nay có không ít những “tôi tớ” cũng
“giống như” trường hợp tên đầy tớ “gian manh, biếng nhác” mà Chúa Jesus đã ví dụ
trên.
Trong những ngày qua, tại Tp Đà-lạt đã diễn ra một Đại hội đồng
của các chức sắc Tin lành (Hội đồng giáo phẩm ‘Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VIII’) – Trong cái
nhìn của người viết: Đây là một việc làm “tốn cơm, nát gạo của con dân Chúa” chứ
chẳng đem lại lợi ích gì… Vì trong thời gian qua, giáo hội này đã có bao nhiêu
lần họp và bầu ra “Hội đồng giáo phẩm” với những chức danh, chức vị… (để hưởng
thêm lương…?) nhưng trong thực tế cái “hội đồng giáo phẩm và những vị có chức
danh trong Hội đồng này, thực sự đã làm được gì cho giáo hội”? Bao nhiêu cái tệ
hại, thậm chí là “tệ lậu”, “thối nát” trong hàng ngũ giáo phẩm của giáo hội
phơi đầy ra đó, mà có thấy họ giải quyết được gì đâu? Những kẻ gian manh, vô đạo
đức, không còn tư cách, vi phạm kỷ luật, vi phạm nguyên tắc Thánh kinh… vẫn ngồi
trên đầu trên cổ hàng giáo phẩm… Những người bị tố cáo là “phỉnh gạt con cái
Chúa” (Ms Trần Thanh D), “gian lận bầu cử để có chức vị” (Ms Thái Phước T) vẫn
bình chân như vại, ngồi chễm chệ trong hàng ghế “Ủy viên TL”, hoặc “Phó hội trưởng”
…v.v… và v.v… Thế thì cái “Hội đồng giáo phẩm này bày ra để ăn thêm lương”, tốn
ngân sách, tiền bạc của con cái Chúa… chứ có ích gì đâu? Thế nhưng cứ hai năm
thì họ lại “Đại hội, bầu bán, nhóm họp”… Thực sự: Có phải chăng họ tổ chức vậy
để có cớ “đi du lịch bằng tiền chùa”! Lối sống này rất phù hợp với tên “Đầy tớ
gian manh, hư hỏng, biếng nhác” mà Chúa Jesus kể trong dụ ngôn… (gian manh khai
thác ngân sách giáo hội để hưởng thụ…)
Số phận của tên đầy tớ “gian manh biếng nhác” mà Chúa Jesus kể
đó là “nơi khóc lóc, nghiến răng”!
Kết:
Không biết có bao nhiêu phần trăm (%) “đầy tớ đi dự ‘Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VIII’” sẽ được
lên Thiên đàng và bao nhiêu trong số họ sẽ bị “quăng ra nơi khóc lóc, nghiến răng”…
nhưng Chúa Jesus không kể câu chuyện dụ ngôn trên đây trong Kinh thánh chỉ để “nghe
chơi”! Ngài biết rõ trong tương lai, trong Hội thánh mà Ngài mua chuộc bằng huyết
sẽ có “khối tên đầy tớ gian manh biếng nhác”, chỉ muốn khoác áo mục sư để hưởng
thụ “quy chế dành cho tôi tớ Chúa”, hưởng sự an nhàn mà không cần phải lao nhọc
dù là “lao trí”…! Chỉ biết “động não” nghĩ ra những mánh lới làm sao có lợi cho
bản thân (gia đình) và có cuộc sống an nhàn “từ đồng tiền dâng hiến của con cái
Chúa”, mà không cần biết đến Hội thánh của Chúa thật sự ra sao…! Những tên đầy
tớ như vậy, là con người khi nhìn thấy, chúng ta (con dân Chúa) còn “bực”… huống
chi là Chúa! Ngài há không “giận” và sẽ “ném chúng nó vào nơi khóc lóc nghiến răng”
trong ngày phán xét ư?
- Hỡi những ông “đầy tớ có lỗ tai lừa”- làm ơn động não, suy
nghĩ về số phận đời đời của linh hồn mình, trước khi cầm Kinh thánh lên bục giảng!
Tt. Ms Huỳnh
Thúc Khải
LHS-
11/11/2016
3 nhận xét:
Vì là con người ...
Những tôi tớ Chúa họ không phải thần thánh. Mà thần thánh nói cho có thần thoại vậy thôi chứ nào ai biết thần ra sao. Thánh ra sao?
Sở dỉ những tôi tớ Chúa trong cái tổ chức các loại tin lành (nhà chung - nhà riêng + nhà thờ or tư gia). Họ đều đem những lời Chúa dạy trong cuốn Kinh Thánh (bán chạy nhất thế giới) rồi người nầy bảo người kia : Làm theo Lời Chúa.
Nhưng, một thực tế không ai có khả năng làm trọn vẹn luật lệ điều răn của Chúa.
Bước vào nơi thờ tự của người theo đạo tin lành mỗi nơi mỗi chổ thờ Chúa khác nhau. Giống y chang Ca In với A bên dâng của lể cho Chúa vậy!
Vào Bài: Đại hội thì có cái 2 năm có cái 4 năm tùy theo giáo phẩm hay là liên hội. Vì vậy, nào giờ đi rồi về lên rồi xuống, nó giống như quả bóng bơm hơi lên thì to lên xì hơi thì xệp xuống. Đâu rồi cũng vào đấy.
Chỉ mới 3 năm thôi, ngài hội trưởng phan vĩnh bá 'í lộn" vĩnh cự. Nay đã hết 'xí quách' rồi. Giờ thánh lễ TIỆC THÁNH : không đứng nỗi. Phải ngồi mà ăn bánh uống chén cho có lệ.
tin lành nhà thờ rồi sẽ đi vào đâu ?
độc giả loihangsong từ coffee thềm xưa không đường.
Amen! với bài viết Ms Khải.
- cái thằng làm biếng nhất là cái thằng chạy show nhiều. cụ thể là mấy thằng TT TLH.
Ex: năm 2002-2003. chúa nhật tôi thường đi nhóm 3 lễ( 3 nhà thờ khác nhau). trong 3 lễ đó" bị sui" gặp một ms giảng 3 lẩn y chang trong một ngày chúa nhật.. và khi tôi ngồi gần một tín đồ..tôi nói bài giảng ấy trước từ a-z.. người tín đồ ấy nói tôi là tiên tri hay sao mà biết hết vậy?
*** kể từ đó tôi mới biết cái nghề làm biếng nhất là NGHỀ MỤC SƯ TIN LÀNH??
- Cơ đốc giáo tại Vn nó chết hết rồi? những gì con người thấy thì thật ra TOÀN LÀ NHỮNG TRÒ KHỈ CON NGƯỜI LÀM NHẰM DỤ THẰNG NÀO ĐƯỢC THỈ DỤ??? AI NGU RÁNG CHỊU. bản thân trường nhìn cự hay cự nhìn trường. chúng nói trong lòng rằng: " mày cũng chẳng được cứu" cho nên Ms bị bõ lại là chuyện không lạ gì đối với con mắt tín đồ..
*** cho nên còn hành nghề( ms) ngày nào thì dùng thủ thuật ngày đó.
LÀM BIẾNG LÀ CHỈ CÓ THẰNG MUCSU.
Thật Sự : ĐẦY TỚ VÔ ÍCH CÓ BIẾT ?
Hôm nay nhơn đọc bài giảng của Tiên Tri : ‘Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VIII’: Đầy Tớ Vô Ích Và Số Phận Đời Đời…
Xin được phép đôi điều như sau:
1. Một là., nếu mấy ngày diễn ra đại hội các giáo phẩm từ trung ương xuống tận địa phương tại Thành phố hoa (sương mù) Da Lat. Tiên tri được mời hầu việc Chúa thì tốt (OK) biết mấy. Chắc chắn khiến cho vua - quan - cũng như dân thành "Ninive" mặc bao gai ăn năn trong tro bụi hầu (thành : httlvn.org) còn 40 ngày nữa sẽ đổ xuống ... Sao lại không !?
2.- Hai là: Thật Sự : ĐẦY TỚ VÔ ÍCH CÓ BIẾT hay chúng tôi KHÔNG CẦN BIẾT : Đầy Tớ Vô Ích Và Số Phận Đời Đời…
Đây là một vấn đề., cho dù giáo hội của mấy anh "hô hào - tự hào" trên 105 năm. Có những công trình đồ sộ thế kỷ !!! Nhưng có một vấn đề không cần biết Đầy Tớ Vô Ích Và Số Phận Đời Đời…
3. Ba là : Tiên tri có một sứ điệp. Và có thể nói nhiều sứ điệp rao bảo cho "kẻ dử" cũng nói lên Tiên Tri tinh sạch về huyết của họ rồi.
Cầu xin Chúa cứu lấy Hội thánh và dân tộc Vietnam chúng tôi. A men.
* Cao Thần Minh phòng 1 tống liên hồi Cờ MA .
Đăng nhận xét