Donald Trump
Đắc Cử: Sự Nhơn Từ Chúa Còn Đời Đời…!
“Khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống
đốt của lễ thiêu và các hi sinh, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy
dẫy trong đền. Những thầy tế lễ chẳng vào được trong đền của Đức
Giê-hô-va, vì sự vinh quang Đức
Giê-hô-va đầy dẫy đền của Ngài. Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên đều thấy lửa và sự vinh
quang của
Đức Giê-hô-va giáng xuống đền, bèn sấp mặt xuống đất trên nền lót, thờ lạy Đức Giê-hô-va và cảm tạ Ngài,
mà rằng: Chúa là
nhân từ, vì sự thương xót của Ngài còn đến đời đời!” (II Sử ký
7: 1-3)
“Sa-lô-môn,... Vả, trong nhiều dân tộc không có một vua nào giống như người;
người được Đức Chúa Trời của mình thương yêu, và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên...!” (Nê-hê-mi 13: 26)
ĐIỀU
GÌ XẢY RA CHO NƯỚC MỸ và THẾ GIỚI NẾU ĐẢNG DÂN CHỦ TIẾP TỤC CẦM QUYỀN thêm một nhiệm
kỳ hoặc hơn nữa…?
(Nhiều Cơ-đốc-nhân cầu nguyện cho ông Trump trước ngày bầu cử) |
***
Nước Mỹ trải qua hai đời Tổng thống thuộc đảng Dân chủ (DC),
tổng cọng là 16 năm. Trong 16 năm này, nước Mỹ “xuống cấp” về nhiều mặt.
Nước Mỹ dưới thời hai
tổng thống Dân chủ:
Tổng thống Obama có khuynh hướng “thân Hồi giáo” và một số
người dự đoán ông là nhân vật “An-ti Christ” trong Kinh thánh (??)… Dưới thời của
Obama và đặc biệt trải qua hai nhiệm kỳ Tổng thống của đảng Dân chủ (Clinton,
Obama), Trung quốc, một quốc gia cộng sản, vô thần Châu Á đã… “trổi dậy”! Trong
khi đó, nước Mỹ, một quốc gia Cơ-đốc-giáo - “In God We Trust” - đang “suy yếu” dần
trước sự trổi dậy của một quốc gia “vô đạo, vô thần” như Trung quốc… Bên cạnh
đó, các thế lực Hồi giáo Trung đông cũng liên tục trổi dậy. Đặc biệt là gần
đây, cánh “nhà nước Hồi giáo tự xưng – ISIS” cũng trổi dậy làm thế giới cũng
như một số nước Âu châu có phần lo sợ…! - Nước Mỹ ngày nay, có lẽ nó chỉ còn là
nước Mỹ- quốc gia Cơ-đốc-giáo trên danh nghĩa… Bởi sự du nhập ào ạt của nhiều
giống dân, nền văn hóa khác nhau… đã làm cho nước Mỹ không còn là quốc gia “thuần
túy Cơ-đốc-giáo” (Tin lành, như thời lập quốc). Trước bầu cử (2016) hầu như cả
thế giới đều “hồ hởi, hy vọng, tin tưởng” rằng bà Hillary Clinton – một người của
đảng Dân chủ- sẽ tiếp tục cầm quyền… Bởi đa số người ta nhìn thấy bà Hillary “có
kinh nghiệm chính trường” hơn ông Trump… Tuy nhiên, vấn đề có lẽ ít ai đặt ra: ĐIỀU GÌ XẢY RA CHO NƯỚC MỸ và THẾ GIỚI NẾU ĐẢNG DÂN CHỦ TIẾP TỤC CẦM
QUYỀN thêm một nhiệm kỳ hoặc hơn nữa…? Điều này có lẽ ít ai quan
tâm, đặc biệt là người dân Mỹ… Bởi lẽ, đa số những người ủng hộ bà Hillary họ
chỉ quan tâm đến quyền lợi của họ cũng như “phe nhóm, giai cấp” của họ… nếu bà
Hillary đắc cử…!
Sự đắc cử của ông Donald Trump quả là một “phép mầu” (phép lạ)…
Cả thế giới, trong đó có cả các chính trị gia, nhà quan sát chính trị, bình luận
gia quốc tế… đa số đều ngỡ ngàng khi nghe tin Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa
kỳ… Trong khi trước đó, giới truyền thông đã không chút nương tay khi mỗi ngày “mạt
sát, hạ bệ Donald Trump thậm tệ”…! Họ dùng đủ mọi phương tiện (thuê mướn cả giới
nghệ sĩ) để hạ bệ Trump và “thổi bà Hillary lên tận mây xanh”! Do đó khi nghe
tin Trump đắc cử thì cả thế giới… bàng hoàng! Điều đó phần nào giúp ta có thể khẳng
định: Donal Trump đắc cử là một “phép mầu”! Hay nói
khác hơn: Bàn tay của Đức Chúa Trời đã can thiệp để “lật ngược thế cờ” trong cuộc
bầu cử - tranh cử vừa qua tại nước Mỹ - “In God We Trust”!
Kinh thánh chép:
“Người ta bẻ thăm
trong vạt áo; (bầu cử)
Song sự nhứt định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.” (Châm ngôn 16: 33)
Song sự nhứt định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.” (Châm ngôn 16: 33)
“Loài người rút thăm
nhờ may rủi,
Nhưng Chúa vẫn cầm quyền định đoạt.” (HĐ)
Nhưng Chúa vẫn cầm quyền định đoạt.” (HĐ)
…
(Tổng thống vừa đắc cử: Donald Trump) |
Chúng ta hy vọng gì dưới “triều đại của Donald Trump”?
Chúng ta- những người Cơ-đốc chân chính- hy vọng gì dưới “triều
đại của Tổng thống Donald Trump”?
Trải qua hai đời tổng thống thuộc đảng DC, hết thảy 16 năm, nước
Mỹ đã rơi vào những điều tồi tệ… Đặc biệt hơn hết, nước Mỹ đã đồng ý đưa ra những
sắc lệnh đi ngược lại với những gì Kinh thánh dạy: Phá thai, hôn nhân đồng tính
v.v … Chính những điều này có thể gọi đó là những “sai lầm mang tính chiến lược”
để đưa nước Mỹ đi xuống, thay vì đi lên…! Đức Chúa Trời sẽ “nổi cơn thịnh nộ”
khi một quốc gia “In God We Trust” như nước Mỹ, nhưng lại có những quyết định
đi ngược lại với nguyên tắc của Thánh kinh- ngược lại với Lời phán của Chúa
trong Kinh thánh. Chúng ta chưa thật sự biết được ông Trump sẽ làm được gì với
những tuyên bố, hứa hẹn của ông trong lúc tranh cử… nhưng cái mà mọi người ai
cũng có thể thấy đó là “ông Trump là một người quyết đoán- hành động”. Để trở thành
tỷ phú, ông phải là người “quyết đoán và hành động”- một người rất thực tế- thực
dụng…! Trong kinh tế (hoặc kinh doanh) một tính toán sai lầm (hoặc bỏ lở cơ hội)
có thể trở thành trắng tay… Nhưng ông Trump là một người thành công (rất quyết đoán).
Một điểm “tích cực” nữa có thể nhìn thấy nơi Trump, là ông “rất sòng phẳng, giữ
đúng luật chơi”… (Một đoạn video năm 2007 cho thấy ông Trump đã “cạo đầu một tỷ
phú khác” trước hàng ngàn khán giả, khi tỷ phú này đã đồng ý, thỏa thuận trong
cuộc chơi: ai thua phải bị người thắng cạo đầu…) …
(Trump tuyên bố sẽ "diệt" TQ...?) |
Một mặt nào đó, người ta thấy ông Trump là một con người rất
“trần tục”…! Ông không tỏ ra “màu mè, sơn phết” như một số chính trị gia có tiếng
tại Mỹ cũng như trên thế giới…! (những câu nói hàm ý “nước đôi”, những hành động
mang tính “lừa mị” quần chúng để đạt lá phiếu… đó là đặc điểm chung của các
chính trị gia trên thế giới. Trump không phải vậy!) Một con người “rất trần tục”
nhưng cũng sẵn sàng hành động “vì một nước Mỹ – In God We Trust”! (Trump tuyên
bố sẽ “đem Đức Chúa Trời trở lại Dinh Bạch ốc – “Bring God Comback The White
House”). Trump đã đạt đến đỉnh cao của “tiền bạc và danh vọng”… do đó, “Trump
không có gì để màu mè” như một số chính trị gia khác… Trump sẽ hành động “vì một
nước Mỹ- In God We Trust”… một cách quyết liệt dù chỉ trong một nhiệm kỳ… Đó là
những gì chúng ta có thể hy vọng!
Sự trổi dậy của nước Mỹ luôn là điều “hạnh phúc, vui mừng”,
là một ơn phước của Đức Chúa Trời cho dân Mỹ nói riêng, cũng như cho nhiều dân
tộc trên thế giới nói chung… (những người theo Cộng sản, Hồi giáo… khi thất thế
đều xách gói chạy qua tỵ nạn ở nước Mỹ…) Nhưng sự trổi dậy của một quốc gia “vô
đạo, vô thần như Trung quốc” hiện nay… rõ ràng là một nổi sợ hãi, ám ảnh cho nhiều
quốc gia, dân tộc… Ngay cả một số quốc gia đồng giống, đồng tộc với TQ hiện nay
như Đài Loan, Hong Kong, Singapore… còn “đề phòng, cự tuyệt”… khi TQ vô thần trổi
dậy, huống chi là các quốc gia văn minh khác…! Lời tuyên bố mạnh mẽ của Trump –
trong bài phát biểu mới đây - là phải “diệt” TQ để “cứu nước Mỹ” (và thế giới)…!
Những gì ông Trump từng “nói và làm” cho tới khi ông được bầu làm tổng thống Mỹ,
cho người ta có quyền để hy vọng rằng “Donal Trump không nói đùa”! Những gì ông
nói, ông có làm được hay không chúng ta chưa biết. Nhưng sự đắc cử của ông là một
“dấu hiệu tích cực” cho nước Mỹ và thế giới… nếu chúng ta nhìn từ góc nhìn của
một Cơ-đốc-nhân!
Nước Mỹ qua hai nhiệm kỳ tống thống thuộc đảng DC đã “đi xuống
trầm trọng”, bên cạnh đó là “sự trổi dậy đáng sợ (hãi) của quốc gia vô thần:
Trung quốc”. Nền văn hóa- đạo đức truyền thống của người dân Trung Hoa đã bị
tiêu diệt gần như hoàn toàn dưới thời cầm quyền cai trị của đảng CS-TQ… (“Cách
mạng văn hóa” của Mao Trạch Đông…) và hiện nay “nền văn hóa vô thần của người
dân TQ” đang từng bước xâm nhập và “hủy hoại nhiều quốc gia trên thế giới”… - Nếu
trong nhiệm kỳ này bà Hillary và đảng DC tiếp tục cầm quyền thì… không biết nước
Mỹ và thế giới sẽ đi về đâu!
Donald Trump thắng cử là một “phép lạ” (phép mầu)…! Và nếu ông
làm được như những gì ông tuyên bố thì quả là một “ân phúc” cho nước Mỹ. Nếu dưới
“triều đại Donald Trump”, chính phủ Mỹ cùng ông Trump đánh bại “con rồng đỏ Châu
á” (TQ vô thần) thì quả là một “ân phúc của Đức Chúa Trời không những cho nước
Mỹ mà còn cho toàn thế giới”…
“Khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống
đốt của lễ thiêu và các hi sinh, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy
dẫy trong đền. Những thầy tế lễ chẳng vào được trong đền của Đức
Giê-hô-va, vì sự vinh quang Đức
Giê-hô-va đầy dẫy đền của Ngài. Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên đều thấy lửa và sự vinh
quang của
Đức Giê-hô-va giáng xuống đền, bèn sấp mặt xuống đất trên nền lót, thờ lạy Đức Giê-hô-va và cảm tạ Ngài,
mà rằng: Chúa là
nhân từ, vì sự thương xót của Ngài còn đến đời đời!” (II Sử ký
7: 1-3)
“Sa-lô-môn… Vả, trong
nhiều dân tộc không có một vua nào giống
như người; người được Đức Chúa Trời của mình thương yêu, và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả
Y-sơ-ra-ên…” (Nê-hê-mi 13: 26)
ĐIỀU
GÌ XẢY RA CHO NƯỚC MỸ và THẾ GIỚI NẾU ĐẢNG DÂN CHỦ TIẾP TỤC CẦM QUYỀN thêm một nhiệm
kỳ hoặc hơn nữa…?
…
Donald Trump đắc cử: Sự nhơn từ của Chúa còn đời đời!
Donald Trump đắc cử: Đức Chúa Trời chưa từ bỏ nước Mỹ! – “In
God We Trust”!
God bless America – Đức Chúa Trời thương xót nước Mỹ!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 15/11/2016
6 nhận xét:
Sự nhân từ DCT còn Đời đời? Nhưng con người quay đấu.
Trump giỏi về KT. nhưng về Chính trị Trump có giỏi không???
dân Mỹ đã biểu tình chống đối khi trump đắc cử, cả thế giới ngầm ngắm( nghi ngờ trump) khả năng chính trị không có sẽ đưa đến BẤT HÒA, BẤT ĐỒNG THUẬN. rồi đây cả thế giới sẽ bất đồng với đường hướng của Trump??
làm chính trị là phải:
- quyền lực: phải được chấp nhận, trump bị chống.
- quyền lợi chung: Kinh tế là chỉ quyền lợi chính mình.
- được dung hòa: với những đường hướng đưa ra khi chưa đắc cử đã bị chống và cả thế giới đang nghi ngờ khả năng trump sẽ là kẻ phá hoại thế giới và làm mất quyền lợi của họ..
trump: không biết làm chính trị, sẽ dẫn tới bất hòa..
cả thế giới sẽ quay đầu ngoãnh mặt chống trump
Ai chống Trump?
- Thành phần nhập cư lậu (sẽ bị đuổi)
- Thành phần mất quyền lợi (không khai thuế, nằm không ăn tiền trợ cấp)
- Thành phần Hội giáo, CS Trung quốc, Venezuela (nằm vùng phá hoại theo lệnh)
...
Nếu cả dân Mỹ chống Trump sao ông nhiều phiếu hơn Hillary? (đắc cử)
- "Chính trị phải đồng thuận" - Các nhà nước CS độc tài Trung quốc, Venezuela, Bắc Hàn... ai đồng thuận với họ? (Dân căm hờn, đảng vẫn cai trị, thao túng chính trị, bóc lột tận cùng xương máu của dân, độc tài thao túng đất nước...)
- Dung hòa: Đảng Dân chủ cầm quyền liên tục 16 năm rồi còn đòi gì nữa?
Tóm lại: Kết quả bầu cử cho thấy người dân Mỹ rất thông minh!
Mấy ông mục sư nhà thờ họ nói gì ...?
Hơi đâu lo chuyện xứ sở Mỷ cách hơn nửa vòng trái đất.
Ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời còn chưa xong hơi đâu nói chuyện xứ Tây (USA) xứ Tàu (China).
Mục sư có nhà thờ có tín đồ (chuồng &chiên) có cuốn Kinh thánh lo mưu sinh độ nhựt qua ngày chờ Chúa đến., hơi đâu lo chính chị chính em của người ta !!
Đó là những dư luận trong các nhà thờ tin lành. Các sư bàn luận mỗi ngày bên bàn cà phê sau giờ cầu nguyện sáng 5h mỗi ngày.
Vào bài : Tình hình xã hội Việt Nam ngày nay sự thật buông tay với Trung Quốc và Cộng sản chủ nghĩa rồi. Thực tế hai năm rỏ mười bắt tay với Mỷ và Tư Bản Chủ nghĩa. Ai không tin? Chỉ những kẻ ngủ mê vậy.
Khách coffee Thềm Xưa không đường buổi tối
Hillary và Trump! Tôi không thích Hillary.
- Trump đắc cử nhờ hơn phiếu đại cử tri. nhưng xét về tổng thể cả 2 ngang nhau?? 50/50
- tương lai Trump khó mà làm chính trị??
Dự đoán: Chưa hết nhiệm kì. Trump sẽ bị..tẩy chay. hãy chờ xem khi trump 2017.
Donald Trump làm vua...
Khi Chúa xức dầu cho Sau-lơ làm vua thì không phải tất cả đều ủng hộ (một số người chống)
Khi Chúa xức dầu cho Đa-vít làm vua thì cũng tương tự (một số nguyền rủa Đa-vít)
Trump và Hillary cũng vậy... (kẻ chống, người theo)
Cơ chế Dân chủ của nước Mỹ là công bằng…
Dẫu gì thì Donald Trump hiện tại cũng đã được “xức dầu để làm vua”… của nước Mỹ… Dầu gì đó cũng là ý định của Chúa, theo như Kinh thánh chép:
"Người ta bẻ thăm trong vạt áo;
Song sự nhứt định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến." (Châm ngôn 16: 33)
Và...
“Kẻ nào chống cãi Đức Giê-hô-va sẽ bị phá tan!
Từ trên trời cao, Đức Giê-hô-va sẽ sấm sét cùng chúng nó.
Ngài sẽ đoán xét bốn phương của đất,
Ban thế lực cho Vua Ngài,
Và làm cho quyền năng Đấng chịu xức dầu của Ngài ra lớn.” (I Sa-mu-ên 2: 10)
Chúa sẽ làm cho "vua Trump ra mạnh" để "phá tan một số thế lực ác" trên thế giới! (Trung quốc vô thần, Hồi giáo cực đoan...)
Trên thập giá, Chúa Jesus cũng có “người theo, kẻ chống”…! (hai tên trộm)
Nhưng ý định của Đấng Tối Cao luôn được hoàn thành…!
Kẻ ác luôn có “công cụ của Đấng Tối Cao” để trừng trị, loại bỏ…
Dường như “con Rồng đỏ Trung quốc” và các thế lực ăn theo nó đang run sợ khi nghe tin “Trump lên làm vua”…
…
Ngài Donal Trump Tân Tổng Thống Mỹ ..
Không biết dân nghèo nào giờ có chế độ từ thiện không? Chứ nhà giàu với từ thiện là nhân đạo là nhân văn !
Giả sử ngài hướng về dân nghèo thì ok. Nhược bằng ngài chưa có tinh thần từ thiện thì hơi bị lo đấy. Sống chỉ biết mình thì sao hết lòng phục vụ.
Để xem Dân Chủ đổi ngôi cho Cộng hòa nước Mỹ sáng sủa hơn không ?
Mọi người bình tỉnh mọi chuyện còn ở phía trước. Sân cỏ quả bóng chưa lăn tăn mà ... hãy đợi đấy .
Khách cà phê sáng
Đăng nhận xét