Thầy Tế Lễ Phạm Tội Khiến Cho Dân Sự Phạm Tội...
“Vả, Hê-li tuổi đã rất cao, được hay mọi điều hai con trai mình làm cho
cả Y-sơ-ra-ên, và thế nào họ nằm cùng
các người nữ hầu việc tại cửa hội mạc. Người nói cùng chúng nó rằng: Sao
chúng bay làm như vậy? Vì ta đã nghe cả
dân sự nói về các việc xấu của chúng bay. Chẳng khá làm như vậy, hỡi con; điều ta nghe về việc bay vốn không tốt lành;
bay khiến dân sự của Đức Giê-hô-va phạm
tội. Nếu người nầy phạm tội cùng người khác, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét nó;
nhược bằng người phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, ai sẽ cầu thay cho? Song chúng nó KHÔNG NGHE theo lời của cha mình,
vì Đức Giê-hô-va TOAN GIẾT chúng nó…” (I Sa-mu-ên 2: 22-25)
“Vì sao các ngươi giày đạp dưới
chân những hi sinh và của lễ chay mà ta đã truyền lịnh dâng lên trong đền
ta? Ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta, và các ngươi ăn mập những của lễ tốt nhứt của
Y-sơ-ra-ên, dân sự ta!” (I Sa-mu-ên
2: 29)
(Ảnh có tính minh họa) |
***
1. Việc bậy bạ của các
thầy tế lễ- con trai Hê-li:
Các con trai của thầy tế lễ Hê-li cũng là thầy tế lễ… Những
người này đã “ăn nằm” với hầu hết các người nữ tình nguyện vào làm việc trong hội
mạc (đền thờ). Sự việc này đã diễn ra khá lâu và “tiếng đồn” đã lan khắp trong
dân sự… Cho đến một ngày nó đến tận tai của Hê-li (mặc dù ông đã già, mắt mờ,
tai nặng, thường nằm một chỗ hơn là đi đứng… nhưng có người đã đến “nói tận tai”
cho ông nghe về việc bậy bạ của các con trai ông…)
2. “Giày đạp của lễ dưới
chân… và ăn mập các của lễ của dân sự”:
Một người của Đức Chúa Trời đến nói với Hê-li: “Vì sao các ngươi GIÀY ĐẠP dưới chân những hi sinh và của lễ chay mà ta đã truyền lịnh
dâng lên trong đền ta? … và các ngươi ĂN
MẬP những của lễ tốt nhứt của Y-sơ-ra-ên, dân sự ta!” (I Sa-mu-ên 2: 29)
Thực tế không có ai dại gì mà “giày đạp của lễ, của dâng” dưới
chân… Đây là cách nói “các thầy tế lễ đã coi khinh việc tế lễ của dân sự” cho Đức
Chúa Trời. – Họ đem những con chiên mập béo, những của lễ tốt nhất… tuồn ra
phía sau… rồi dâng những con chiên bệnh, ốm, què quặt, đui mù, những trái cây,
hoa quả rẻ tiền… lên bàn thờ (tráo của lễ). Những của lễ tốt dân sự dâng lên
cho Chúa, bị các thầy tế lễ “lập đường dây bán ra thị trường” để làm giàu… (Ma-la-chi
1: 8) Đây là cách mà người của Đức Chúa Trời nói với Hê-li là “… các ngươi ĂN MẬP những của lễ tốt nhứt của Y-sơ-ra-ên, dân sự ta!” (I Sa-mu-ên 2: 29)
…
- Quan hệ tình dục (tình
ái) với những “nhân sự nữ” tình nguyện làm việc trong nơi thánh.
- Coi khinh việc
thánh (coi thường việc dâng tế lễ cho Chúa)
- Làm giàu bằng của
dâng của dân sự…
Trên đây là ba tội ác của các con trai thầy tế lễ Hê-li – họ
cũng là những thầy tế lễ… Và Kinh thánh (thầy tế lễ Hê-li) nói rằng: “Bay xui cho dân sự phạm tội”. (c. 24) –
Thầy tế lễ phạm tội khiến cho dân sự phạm tội.
Hội thánh là muối của đất- sự sáng của thế gian… Nếu trong Hội
thánh, những “thầy tế lễ” (mục sư- Truyền đạo- Hội trưởng…) phạm tội gì thì đừng
trách tại sao thế gian (xã hội) cũng phạm như vậy và nhiều hơn…!
…
3. Liên hệ thực tế:
Có một lần, một mục sư vì để “lấy lòng an ninh” (để được cho
lại hộ chiếu) mục sư này đã lên bài giảng nhằm mục đích “hạ bệ uy tín của tiên
tri” (theo đơn đặt hàng của…)… Mục sư này giảng rằng: “sở dĩ ngày nay có nhiều người đi trộm chó và bị người dân đánh chết… là
vì trong hàng ngũ mục sư, người hầu việc Chúa… có nhiều người ăn… thịt chó”…
Mục sư này giảng tiếp: “Sở dĩ ngày nay xã
hội nhiều tai nạn giao thông, máu chảy đầy đường… là vì có nhiều mục sư… ăn huyết,
ăn cháo huyết”… Tiếp: “sở dĩ ngày nay
xã hội VN tình trạng say bia rượu nhiều là vì… trong hàng ngũ mục sư bây giờ
nhiều người cũng… uống bia, rượu…” v.v… và v.v…
Những gì mục sư trên đây giảng, đúng sai chưa bàn… Nhưng
cũng chính ông mục sư này: Ông từng xây một “căn hầm bí mật” trong nhà ông. (Một
phòng riêng có cầu thang đi ngược xuống từ lầu 2 mà chỉ ông và nữ nhân sự “sắc
thuốc cho thầy” mới được xuống…) Rất nhiều nhân sự nam và nữ trong giáo hội của
ông đều biết rõ “căn hầm bí mật” đó là nơi ông đã từng “làm gì với những cô gái”-
nữ sinh viên… mà ông mục sư kia gọi là “Trường Kinh thánh Đấng Christ”! Cho đến
một ngày, hai lần người ta bắt gặp ông mục sư này “tình tang, tang tình” với
hai người nữ: một trong phòng trọ và một tại khách sạn…! Sự việc này chỉ là “giọt
nước tràn ly” của những gì diễn ra trong “căn hầm bí mật” trong nhà ông mà
thôi!
Nếu căn cứ trên những gì ông mục sư trên đây giảng dạy thì
phải chăng vì “mục sư xây hầm hưởng lạc với nữ sinh viên” mà xã hội ngày nay
lang tràn chuyện “thầy giáo gạ tình với học sinh”, “cán bộ cấp trưởng bắt nhân
viên nữ hối lộ tình… để được nâng lương, nâng cấp” ? v.v… và v.v… (Mới đây xã hội
rộ lên chuyện ở Hà tĩnh “các nữ giáo viên bị điều đi tiếp khách”, tiếp tân, hát
Karaoke với các quan khách cấp cao…)
Một mục sư khác là học trò của mục sư trên đây, cũng thuộc
hàng “hội trưởng”… Ông mục sư hội trưởng này cũng “y chang như thầy mình” trong
“nghề hưởng lạc”… Trong nhiều năm liền, ông “hội trưởng” này ăn ở với một nữ
nhân sự như “vợ bé” nhưng giấu như “mèo giấu phân”!
…
Các con trai của thầy tế lễ Hê-li đã phạm hai tội lớn: “Hành
lạc bất chính với các nữ nhân sự” trong hội mạc… và “làm giàu bằng của dâng của
dân sự Chúa”!
Xã hội VN ngày nay rộ lên hai thứ tệ hại: “Thầy giáo dâm ô”
và “Quan chức tha hồ tham nhủng”!
Hai tệ trạng trên đây phải chăng nó cũng bắt nguồn và đầy dẫy
trong hàng ngũ những người được xưng là “tôi tớ Chúa”!?
“Sao chúng bay làm như
vậy? Vì ta đã nghe cả dân sự nói về các
việc xấu của chúng bay… điều ta nghe
về việc bay vốn không tốt lành; bay khiến dân sự của Đức Giê-hô-va phạm tội.” (I Sa-mu-ên 2: 23-24)
Ông mục sư trên đây cũng phạm hai tội giống như hai con trai
thầy tế lễ Hê-li: “Làm giàu bằng của dâng của con cái Chúa”… và “hành lạc với
các nữ nhân sự hầu việc Chúa”! Thế nhưng cả ông lẫn bà đều tìm cách “chối leo lẽo”…
Vợ ông mục sư trên đây đi “làm chứng dối” khắp nơi rằng “chồng tôi không có như
vậy”!
Thực tế ngày nay, ngoài xã hội, thầy giáo, quan chức phạm tội
cũng “chối leo lẽo”…!
“Sao chúng bay làm như
vậy? Vì ta đã nghe cả dân sự nói về các
việc xấu của chúng bay… điều ta nghe
về việc bay vốn không tốt lành; bay khiến dân sự của Đức Giê-hô-va phạm tội.” (I Sa-mu-ên 2: 23-24)
…
LHS- 16/11/2016
8 nhận xét:
Thưa cộng đồng dân trong và dân ngoài.
Kinh thánh cho biết. Việc trong phòng kín sẽ được giảng ra trên mái nhà là những việc như thế nầy đây. Nếu Kinh thánh đã nói ra những gì thì mọi việc sẽ được diễn ra y chang như vậy.
- Trần Mai là thầy hư thì Nguyễn hồng Quang học trò làm sao nên thân được.
Thầy trò đều có lợi có cả lời luôn. Còn học trò nử thì họ được dạy dâng thân thể cho Chúa mà thầy thay mặt Chúa "tiếp quản - tiếp nhận".
Đúng ngu dành ngu hết nên mới ra cớ sự như vậy.
Tín Đồ Buôn Chuyến Neo Đậu Tại Cầu Ông Lảnh .
TM và NHQ là hai tên trùm “tình & tiền”… trong tư gia.
Nói về Trần M và Nguyễn Hồng Q …
Sau thời gian lợi dụng ông Khải (tiên tri) hai ông TM và NHQ tưởng rằng đã qua mặt và đạp tiên tri dễ dàng…
Phía an ninh sê-sa (AN tôn giáo Tin lành) biết rõ ông Khải (HTK) vì thương và nể tình hai ông TM và NHQ nên mới bỏ qua nhiều tội lỗi của hai ông này… Phía AN biết rõ hai ông này là trùm tội phạm về đạo đức và cả tiền bạc tham lam, phỉnh gạt nhiều tổ chức… AN Sê-sa bắt đầu chơi trò “ly gián kế”… họ nói với ông TM phải “cạch mặt HTK” thì họ sẽ cho ông và gia đình ông hộ chiếu để đi nước ngoài… Từ đó TM bắt đầu ra mặt chống ông hTK tiên tri… Khi biết rõ ông TM trở mặt đê tiện thì ông HTK cũng không tha… Vụ việc ông TM “ôm Kim Liên, con gái ông Ngô Văn B” bị LHS đưa lên trang nhất của báo LHS… Ông TM quê mặt triệu tập NHQ (và một tên đệ tử nằm vùng ông Mai biết rõ) để bàn kế hoạch “chơi tiên tri bằng võ lực, hành động du côn”… NHQ biết rõ mọi kế hoạch nhưng vẫn a tòng, a dua… NHQ coi khinh ông hTK tiên tri vì nghèo… nhưng cố giữ quan hệ thầy trò thâm sâu với TM (dù NHQ rất khinh TM) Cái hèn của NHQ là giống như tM: sau khi lợi dụng tiên tri HTK xong thì trở mặt, tung tin đồn HTK “viết thuê kiếm tiền”… (được biết HTK từng viết cho giáo hội Mennonite nhiều bài mà NHQ có trả cho đồng nào đâu?)
Sự trở mặt hèn hạ của TM và NHQ khiến cho ông tiên tri HTK vung bút, chém hai ông này không tiếc… Những sự thật dâm ô của hai ông này bị tung ra… (Nghe tin TM qua Mỹ “ôm ấp Ngô Kim L” bị bắt quả tang… NHQ cười ha hả… “thầy cũng vậy sao”…!) NHQ có thời qua Mỹ cũng “mật thiết với Ngô KL”… té ra hai thầy trò “chơi bi chung một lỗ”! NHQ cười hà hà… “thầy cũng vậy sao”!
Trong Tư gia, TM và NHQ là hai tên trùm “tình & tiền”… nhưng họ khôn hơn mấy ông kia… sớm bắt tay mối quan hệ với tiên tri HTK của LHS sớm nhất để tranh thủ lợi dụng…
AN Sê-sa giữ lời hứa cho gia đình ông TM hộ chiếu… nhưng khi cầm hộ chiếu qua Mỹ, ông TM cũng bị cộng đồng Tin lành “nhổ vào mặt”…
QUÁCH TRUNG QUÂN
Giám lý – Nhơn trạch- Đồng nai
năng lực siêu phàm!!!!
con người có những tội lỗi, mà đôi khi cầu nguyện cũng không dám nói ra với Chúa??
..tuy nhiên những tội lỗi giấu kín của hàng giáo phẩm bị Ms Khải biết hết.
Đúng là siêu phàm!!
Tại sao xưa cũng như ngày nay các người phạm tội với các người nam.
Hay người nam người nử đều phạm tội. Tình dục ...
Trần Mai hay Nguyễn hồng Quang có nhu cầu quá mức. Rồi lợi dụng những người nử vào "đền thờ" hầu việc Chúa để kiếm miếng ăn.
Có một thực tế ngày nay nhiều người đàn ông đàn bà vào đền thờ gọi hầu việc Chúa cho có tụ. Nhưng thực tế hai năm rỏ mười là kiếm miếng ăn và những thứ gì khác sao lại không.
Riêng về ngô kim LIÊN con gái của Bửu ngô bửu già (Bửu mắm tôm) cũng trúng. Ả là con dâu của mục sư trí sự Trương Đoan Dương. Vợ bỏ chồng nên mới ra cớ sự (
Những sự thật dâm ô của hai ông này bị tung ra… (Nghe tin TM qua Mỹ “ôm ấp Ngô Kim L” bị bắt quả tang… NHQ cười ha hả… “thầy cũng vậy sao”…!) NHQ có thời qua Mỹ cũng “mật thiết với Ngô KL”… té ra hai thầy trò “chơi bi chung một lỗ”! NHQ cười hà hà… “thầy cũng vậy sao”!
Ngày nay hội không thánh tin lành không "sạch sẽ" thử hỏi đứng đó mà giảng với dạy nổi gì các nhà sư gian ác gian manh chỉ để kiếm tiền danh lợi với đời trong giáo hội nà chính họ tạo ra cái mâm như nhà sư cao niên Lê cáo Quỷ đã mạnh dạng công bố trước khi rời tổ chức tin lành nhà thờ Cờ MA.
NAI TRUNG HIỀN định cư mỹ since 1989.
Chiéc Máy Móc Tội Hàng Mục Sư Cao Cấp ...
Trong sách Tiên Tri Đanien có cho biết vua bị cân và thấy bị kém thiếu.
Bàn chuyện chút: Sao không có một chiếc máy móc tội hàng giáo phẩm nhỉ?
Hỏi tức là trả lời: Chiếc máy đó nó ra làm sao? Đại khái y chang như một máy đo huyết áp và nhịp tim vậy nhưng có khác hơn tí. Sau khi sử dụng nó sẽ cho biết các thông số:
- sư có mấy thứ tội....v....v... và vân vân (chi tiết mặc định sẵn) tội gì tội gì khi nào tại đâu mấy lần !!
Nếu vua bị cân. Thì có nhà sư tin lành cao cấp há có dám cân để nói lên sự "sạch sẻ" của các quý ông với tiền - phụ nử ( đàn bà con gái ) đất đai nhà cửa mua sắm từ nguồn tiền quỹ truyền giảng tin lành chăng ?
Khách coffee Thềm Xưa không đường buổi sáng .
Bà Ngô Thi Kim Lien là con điếm ,chẳng những còn la cà với Ms Vo Ngoc Thiên Ân bị bà Vợ đuổi ra khỏi nhà....
Ngô Thị KL là con gái Ngô Văn B... con dâu ông Trương Đoan D... vợ Trương Hoài Đ...
Nhiều lần Ms Nguyễn Kim Thạch bắt gặp ông Trần M ôm bà Kim L trong phòng ở cư xá An Đông ...
Vấn đề là bà Trương thị L (vợ ông Trần M) biết nhưng giả vờ không biết... là vì cái gì?
Chuyện chồng mình ai ai cũng biết chỉ một mình bà TTL giả vờ không biết đi LÀM CHỨNG DỐI KHẮP NƠI (chồng tôi không có vậy) là VÌ CÁI GÌ? Phải chăng là vì... ($$$)?
Vì con gái (bà Kim Lien) nên cha mình là Ngô Văn Bửu ( Bửu mắm tôm) cố gắng hết sức mà không làm được Hội Trưởng...... tức chết được.
Đăng nhận xét