Tình Trạng
Phân Hóa Hội Thánh…! (CMA)
Tình Trạng Phân Hóa Trong Khối Tin Lành Nhà Thờ Cờ MA…
“Như mọi người tất cả
và hết thảy đều biết.
Thành phần tổ chức tin lành trung ương gọi là Thường trực và Ủy viên đấu đá nhau giành chức giành ghế giành quyền trước kỳ đại hội 4 năm sẽ diển ra năm 2017 (ĐHĐ 47 TLH) giành cái gì?
- Ai tồn tại?
- Ủy viên nào 8 năm vào chực ghế hội tưng tửng (Hội trưởng)? Nếu không về vườn ...?
Tình hình ban ĐẠI TIỂU TIỆN (Ban đại diện) cũng phân hóa không kém gì trên cấp bộ Trung ương.
Nói chuyện nhà thờ: Chấp sự lãnh mọi việc. Quản nhiệm ở không ăn lương còn đòi lên lương như giặc đói !! Nghe chấp sự trách quản nhiệm mà phát ói. Ổng Bả có biết EE là gì không? Thế mà lên cung thánh trách hội thánh không tăng, tín hữu tốn kém cho cái bang truyền giáo tài chánh nhà Chúa ?
- Chuyện gia đình vợ chồng mất hạnh phúc vì những yếu tố ngoại cảnh xen vào. Thậm chí số ra tòa muốn ra tòa li dị ngày càng tăng. Tệ hại hơn có người vì bế tắc trong cuộc sống muốn "tự vẫn", vì những lí do không đâu...
Ai là sứ giả phục hưng cho tin lành Cờ MA đây? Nếu không từ từ chết ráo trọi ...
* Dủ Trường Sinh Phòng nhì Tống liên hồi Cờ MA”
Thành phần tổ chức tin lành trung ương gọi là Thường trực và Ủy viên đấu đá nhau giành chức giành ghế giành quyền trước kỳ đại hội 4 năm sẽ diển ra năm 2017 (ĐHĐ 47 TLH) giành cái gì?
- Ai tồn tại?
- Ủy viên nào 8 năm vào chực ghế hội tưng tửng (Hội trưởng)? Nếu không về vườn ...?
Tình hình ban ĐẠI TIỂU TIỆN (Ban đại diện) cũng phân hóa không kém gì trên cấp bộ Trung ương.
Nói chuyện nhà thờ: Chấp sự lãnh mọi việc. Quản nhiệm ở không ăn lương còn đòi lên lương như giặc đói !! Nghe chấp sự trách quản nhiệm mà phát ói. Ổng Bả có biết EE là gì không? Thế mà lên cung thánh trách hội thánh không tăng, tín hữu tốn kém cho cái bang truyền giáo tài chánh nhà Chúa ?
- Chuyện gia đình vợ chồng mất hạnh phúc vì những yếu tố ngoại cảnh xen vào. Thậm chí số ra tòa muốn ra tòa li dị ngày càng tăng. Tệ hại hơn có người vì bế tắc trong cuộc sống muốn "tự vẫn", vì những lí do không đâu...
Ai là sứ giả phục hưng cho tin lành Cờ MA đây? Nếu không từ từ chết ráo trọi ...
* Dủ Trường Sinh Phòng nhì Tống liên hồi Cờ MA”
Trích (Comment )
(Ban trị sự TLH- HTTLVN.MN... nhận quà...) |
***
Tình trạng phân hóa trong Hội thánh hiện nay là có thật,
nhưng do đâu?
Có hai nguyên nhân chính sau đây:
- Thế lực đỏ (“rồng đỏ”) nằm vùng tác động… (trong các ban
ngành và trên đầu não trung ương, các ban đại diện…)
- Tình trạng các mục sư “lo chạy ghế, giữ ghế kiếm cơm” mà
không đầu tư thuộc linh… (không có tư duy thuộc linh, bước vào chức vụ vì nhiều
động cơ thế tục, giảng dạy chung chung, không có chiều sâu, đúng lẽ thật để gây
dựng đức tin, giải quyết nan đề thuộc linh cho con cái Chúa…)
“Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta
cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình,
thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi.” (Ô-sê 4: 6)
“Vì môi miếng của thầy
tế lễ nên giữ sự thông biết,
người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn
quân.” (Ma-la-chi 2: 7)
“Ép-ra-im
say mê thần tượng, hãy để mặc nó!...
Các quan trưởng nó vui lòng trong sự sỉ
nhục.” (Ô-sê 4: 17-18)
Có hai sự “thông biết” mà một người lãnh đạo Hội thánh không
thể thiếu: Thông biết Lời Chúa và thông biết “kẻ nghịch đang ngày đêm chống phá
Hội thánh”…
Cả hai sự thông biết trên, giới lãnh đạo Tin lành (CMA) họ
hoàn toàn quờ quạng, nếu không muốn nói là MÙ LÒA! Về Lời Chúa thì họ chỉ biết “chỗ
này một chút, chỗ kia một chút”… không có hệ thống. Thần học viện Nha trang trước
đây vốn không có một hệ thống thần học hoàn chỉnh, do đó, cho tới bây giờ, cả hệ
thống giáo phẩm, hàng ngũ lãnh đạo CMA họ cũng hiểu biết lời Chúa “chỗ này một
chút, chỗ kia một chút”… (Ê-sai 28: 13) Do đó, sự giảng dạy không có chiều sâu,
không đáp ứng nhu cầu thuộc linh thật sự cho tín hữu… Sự thông biết thứ hai bị
thiếu kém, đó là “thông biết về chính trị”. Chúng ta không làm chính trị, nhưng
chúng ta phải biết chính trị. Vì các thế lực chính trị luôn tìm cách thôn tính
thế giới và cai trị luôn cả Hội thánh của Chúa… hoặc sử dụng Hội thánh của Chúa
cho mục tiêu chính trị của họ… Thế nhưng đại đa số mục sư Tin lành (CMA), không
biết từ khi nào, họ bị “đầu độc” bởi một tư tưởng “Tin lành không tham gia
chính trị” hoặc “hãy tránh xa chính trị”…! Họ có lẽ không hề biết rằng: các thế
lực chính trị từ lâu đã đào tạo người, cho tiếp cận, xâm nhập, “nằm vùng” trong
hầu hết các chi hội, ban ngành, luôn cả trên cấp cao lãnh đạo đầu não của các
giáo hội đều có người của “thế lực đỏ” (rồng đỏ), “nằm vùng” trong các vai trò
khác nhau của giáo hội, Hội thánh… nhưng họ là “sói đội lốt chiên”… không phải Cơ-đốc-nhân
thật (chủ trương, kế hoạch của họ là “chui sâu, leo cao, nằm vùng trong các tổ
chức tôn giáo, dân sự”…). Các thành phần này có nhiệm vụ nắm bắt thông tin, hoạt
động của các mục sư, chi hội để báo cáo… và “TẠO SỰ PHÂN HÓA, CHIA RẼ NỘI BỘ”…
cũng như “lôi kéo một số người trong Hội thánh vào những pha làm ăn buôn thần
bán thánh” để “kinh tài”, đồng thời nếu đổ bể thì “Hội thánh mang tiếng xấu”…!
Đó là sơ lược hoạt động của các “lính đỏ- rồng đỏ nằm vùng” trong các Hội thánh…
Say mê thần tượng:
“Ép-ra-im say mê thần tượng, hãy để mặc nó!... Các
quan trưởng nó vui lòng trong sự sỉ nhục.”
(Ô-sê 4: 17-18)
Thần tượng của các mục sư ngày nay là “tiền bạc, danh, lợi,
quyền”…
Từ nhà thờ cho tới tư gia… các mục sư ngày nay hể có chức vụ,
tiếng tăm, cơ hội… là KIẾM TIỀN. Hầu như không một ông nào khi có tiếng tăm một
chút mà không “ÔM GIẤC MỘNG SANG GIÀU”! Một khi đã ôm giấc mộng sang giàu đời
này thì còn giảng đạo gì nữa!
Hai ông nổi cộm Tư gia là Trần M và Đinh Thiên T… rốt cuộc
cũng chỉ là hai “tên điếm”… toan mưu gạt cộng đồng, ôm hai đống tài sản… như núi…
rồi cũng ôm Kinh thánh lên bục giảng đạo thì giảng cái gì?
“Thằng
điếm toan mưu hại người ta;
Và trên môi nó có như ngọn lửa hừng.” (Châm ngôn 16: 27)
Và trên môi nó có như ngọn lửa hừng.” (Châm ngôn 16: 27)
(Ms Trần Mai) |
(Ms Đinh Thiên Tứ) |
Con dân Chúa ngày nay như một bầy chiên “bệnh hoạn” mà không
có ai rịt thuốc, chữa lành… Tiên tri Giê-rê-mi chép “Trong Ga-la-át há chẳng có nhũ hương sao? Há chẳng có thầy
thuốc ở đó sao? Vậy thì làm sao mà bịnh
con gái dân ta chẳng chữa lành?” (Giê-rê-mi 8: 22)
…
Mục sư quản nhiệm không làm gì (Ban Chấp sự làm hết) mà cứ
lên bục giảng là đòi tăng lương…
Con số Tín hữu không tăng mà Hội thánh cứ tốn tiền cho “cái
bang Truyền giáo”…? (Chữ “bang” có “g”…)- Vậy chứ cái “hội đồng Giáo phẩm trung
ương” làm gì cho Hội thánh, mà hàng năm giáo hội tốn bao nhiêu tiền để “nuôi
không cái đám báo cô này”, lại còn tốn thêm tiền cho đại hội, bầu bán… hai năm
một lần…?
…
Tình trạng Hội thánh (VN) ngày nay tà giáo đang hoành hành,
con dân Chúa bị “nhiểm độc thuộc linh” khắp nơi… mà không thấy có mục sư nào lên
tiếng hoặc “chữa chạy cho bầy chiên”… Họ cho chiên ăn những thức ăn “ôi thiêu,
nhiểm độc…”… Còn chính họ thì bị “nhiểm độc vì ngồi trên đống tiền bất chính”, “lợi
dơ bẩn”… thì còn giảng dạy cho ai được nữa!
…
LHS- 24/11/2016
12 nhận xét:
Xác Nhận Thực Trạng Nầy Nên Thiên Chúa Bị Đóng Đinh Trên Thập Tự Giá.
Thường thường nghe diển giả giảng..cho người lương.
Quý vị có biết tại sao Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự không? Thế là bắt đầu nổ banh nhà lồng chợ..
- đầu đội mão gai vì trí chúng ta suy nghĩ bậy bạ..
- tay - chân bị đóng đinh vì tay chúng ta làm tội chân chúng ta đi theo ý riêng ...
- hông Chúa bị một mủi giáo đâm vì lòng cách xa Cha trên trời...
Qua nhận xét của Tiên tri là chính xác 101% còn hơn thế nữa.
Hãy chỉ cho biết có mục sư nào SẠCH SẼ trong lối sống trong sinh hoạt trong vợ chồng con cái bạn bè (phóng lao) thường gọi là đồng lao?
Vào bài: câu trả lời NẾU CÓ THÌ CHÚA không chết hy sinh cho tội nhân.
Thế mà, họ mượn danh Chúa để mua bán để kiếm sống mãn đời Cha tới đời Con Cháu chưa hết ...
Chờ Chúa đến với sự đoán phạt kinh khiếp mà thôi.
* Thập Tự Sinh Tồn Tại .
Mục sư quản nhiệm không làm gì (Ban Chấp sự làm hết) mà cứ lên bục giảng là đòi tăng lương… cái nầy hay đó nha. đúng 100%, nếu nam nào không len lương coi chừng đó nha nha. Muc hư Nguyen Ngoc Dũng tính sao đây nếu không lên lương mac dù luong mỗi tháng gần 20 triệu, tội cho tín ngheo quá,
Amen! Với bài viết trên.
hay!!
Từ CMA cho tới các hệ phái khác...Ms quản nhiệm( nói riêng) và Ms Chạy show( nói chung) hễ gọi là Ms thì họ coi như Ông nội, coi như Chúa của họ....cho nên có cho thức ăn thiu, thức ăn thói...cũng hã họng mà cố ăn cho ngon lành???
Công Tác Mục Vụ Tiên Tri Khá Vất Vả Rồi Đấy ..
Theo một kênh thông tin thì các hệ phái bỏ đi từ nhà thờ thì họ cho rằng Tin Lành Phước Âm Liên Hiệp C&MA là "lạc hậu" ...
Sau khi tham khảo thì thế nào là : Lạc Hậu ?
1. một số cho rằng (C&MA) chơi mình anh nên chết mình anh (trích: Ai là sứ giả phục hưng cho tin lành Cờ MA đây? Nếu không từ từ chết ráo trọi Dủ Trường Sinh Phòng nhì Tống liên hồi Cờ MA).
Đúng như vậy. Nhà thờ họ cứ nghĩ cha của đám con nít ngủ tuần - giám lý - trưởng lảo - cơ đốc liên hữu - phúc âm toàn vẹn - liên đoàn truyền giáo .. IEM ...v.. v ...
2. họ còn cho rằng khối tiền nhiều hơn các tổ chức tư gia... vài đồng xu lẻ dính túi.
Nhưng tựu trung dân số cả nước Vietnam so sánh vài triệu tín đồ công chung nấu nồi canh chua không có ngọt.
Vào Bài : Nếu làm sứ giả phục hưng Thưa Tiên Tri Ông Phải Bắt Đầu Từ Đâu ?
Tin lành quyền phép làm sao quyền phép từ các gian sư đầu ngành ?
khách coffee thềm xưa buổi trưa
Tình Trạng Phân Hóa Hội Thánh…!
Hội thánh có hai diện ngoài và trong.
Chiến thuật ma quỷ sử dụng là "nội bộ" thật hửu hiệu.
1. đầy tớ thánh : tự hủy mình nên không còn thánh sạch (tiền tình tham quyền ...)
2. Kinh thánh : không còn là Lời sống và linh nghiệm (giảng suôn tầm bậy tầm bạ) thường thì dạy cho tín đồ hãy làm theo Lời Chúa để được phước. Còn kẻ giảng thì vô ngộ miễn trừ với Lời Chúa lương tâm chai lỳ cứng cỏi.
3. hát thơ Thánh.. Thánh ca như biểu diển văn nghệ trên sân khấu (tòa giảng) thậm chí sự thật ca sỉ cơ đốc hát phải trả 2 triệu tùy bài (chương trình TG).
Tình trạng phân hóa... một ngôi nhà mối mọt chuột bọ cắn nát chỉ chờ sập mà thôi.
Phan vĩnh bá "í lộn" Cự ác mồm thiệt. Hắn nói thuyền hội thánh bị lủng sắp chìm vậy mà nở bỏ thuyền. Sang thuyền (tin lành tư gia) khác an nhiên tự toại ...
* Dủ Thiên Thành Cầu Gành Hào Camau City
Các Tổ Chức Gọi Là Tin Lành Nhà Thờ - Tư Gia !
Dường như quá giống một võ đài vô trật tự., vì các võ sĩ dường như không cần biết luật lệ trọng tài... là cái quái gì.
Nhưng, tín đồ là thành phần khán giả ái mộ chấp nhận mua vé vào cửa (bỏ dĩa ỏ dợt bỏ hộp) trong các buổi xem lễ (thờ phượng con người thay vì Chúa tể hoàn vũ).
Nhà thờ hay nhà riêng (tư gia) chúng đều có bùa để đeo là : Kinh Thánh - Hiến chương - Nội quy - Giáo luật - Thậm chí còn ráng soạn ba bảy Quy chế (TPT) để dể cai trị con dân Chúa ...
Nói gì thì nói người đời còn biết "Trời cao còn có mắt" Đấng mài gươm chắc chắn sẽ giải cứu dân sự thuộc về Chúa.
* Cao Thần Minh Nghiên Cứu Khối Nhà Thờ Cờ MA
Chuyện giờ mới kể ...
Tối qua ông Thái phước Trường giảng cái gì ?
Sáng nay ông Trường tiếp tục "tru" bài gì tại nhà thờ tin lành An Hửu Cái Bè tỉnh Tiền Giang ?
Số là nhà thờ An Hửu hôm nay có lễ khánh thành đúng hơn là trung ương về tiếp quản ( hội đồng sản nghiệp - ủy ban ma đòi con HTTLVN ) .
Trong lúc xây dựng nhà thờ có làm thủ tục với ICM (tài chánh xây nhà thờ). Sau đó gởi tiền qua - cụ Trường không cho nhận !?
Mục sư Phạn văn A khóc mẹ khóc cha "thốn quá" có tiền mà không nhận được !?
Chưa từng có nhà thờ nào từ xây dựng cho đến khánh thành như An Hửu Cái Vè TIỀN GIANG !?
Ông Trường tội đi địa ngục cũng chưa xứng đáng tung hoành ngang dọc suốt 2001 đến nay cho HTTLVN.
Sự thật phơi bày chỉ vì lý do : gỏ mỏ tụng kinh hai bài rồi nhận phong bì có xứng đáng không ?
* Biên Tập Viên Quốc Tế ICM Về Dự Lễ .
Gởi Mục Hư Nguyen Ngoc Dũng Nguyen Tri Phương
Kinh Thánh dạy thì giờ của 1 mục sư quản nhiệm quan trọng hơn thì giờ của gần 200 bạn thanh niên? Ước chi tôi ko fải là người nói ra những điều dưới đây.
Lịch giảng thì đã gửi cho ms cả 5, but ms muốn đến thì đến, ko thì thôi. Ko đến chỉ cần đưa ra BẤT KÌ 1 lí do nào cũng đc, thường là... bận với wên! Đương nhiên bận đột xuất, 5 thì 10 họa thì TN vẫn rất thông cảm, nhưng cứ lặp d lặp lại ntn thì tôi ko chấp nhận.
Biết bận sao còn nhận lời giảng? Biết bận sao ko báo trước mà để đến fút 89 mới cử đại 1 người lên giảng thế mình? Làm cho họ ở thế bị động vì ko chuẩn bị bài giảng. Đây là hành động thiếu trách nhiệm, coi thường hội chúng. If tôi là Thầy Vịnh, tôi sẽ ko nhận lời giảng thế cho ông wản nhiệm buổi tối t6 hôm qua vì tôi biết thế nào là ĐỨNG GIẢNG. Muốn biết TÂM THẾ của 1 người trước tòa giảng fải ntn thì mua sách về đọc, or lên mạng gõ vài từ khóa pulpit etiquette, pulpit mannerism.
Tôi nói câu này if sai, BĐH chỉnh tôi, tôi cám ơn: tôi đã từng chứng kiến tận mắt BĐH TN cử ái nữ của ông wản nhiệm vào tư thất để nhắc ms giờ giảng, xong vô ích. Ái nữ của ông chuyển lời cho BĐH là ông quên. VÀ ÔNG TIẾP TỤC NẰM TRONG PHÒNG MẶC CHO BTN HÔM ĐÓ KO CÓ DIỄN GIẢ. Dinh Huu Thanh đã fải ngán ngẩm lắc đầu.
Tôi hỏi cb TN: có bao giờ cb nghe đc lời xin lỗi của ông msqn khi ông ko (thể?) có mặt nơi mà ông nên có mặt chưa? Chưa bao giờ! Ông tự cho mình quyền thích thì giảng, ko thích thì ko giảng. Thái độ ko biết fải dùng từ nào để nói.
Ông này cần fải xem lại tư cách của mình.
Muc Hư Nguyen ngoc Dũng mày là thằng điểu cán tụi Thanh nien quá ngán với mầy rồi. một tháng mầy nhận gần 20 trieu tội cho tín đồ nghèo quá......
Sao lai có Ms như Ông Dũng ( tồi tàn) trong Hội Thánh Tin Lành???????????????????????? Ms mà ác độc ác , kinh thường người khác
Nét đặc trưng của ms Dũng khi cầu nguyện là toàn tâm toàn ý.
Vậy thì bà con theo hay vô đạo tin lành chổ ms Dũng phải biết : toàn tâm toàn ý là như thế nào !
ms Dũng thiếu toàn tâm toàn ý chăng? chưa vội yes or no.
Đề nghị: nếu muốn ms Dũng toàn tâm toàn ý giảng thì
- nhắc nhở trước 1 tuần (thứ 6 tuần trước 25.11) nhưng vẫn không bằng bì thư và một tấm 5 cứng cho mỗi bài giảng cho TN (tiền nhiều).
- quà sinh nhật cho ms cho bà . quà noen quà tết quà ms về quê thăm bà con giổ quải ...
Thử đi ms Dũng TOÀN TÂM - TOÀN Ý giảng cho mà coi.
* Dủ Trường Sinh phòng nhì tống liên hồi Cờ MA vài bước tới ...
Có một thực tế mà ngày nay người lảnh đạo lảnh đạn nhưng họ (Ms) rất xem thường.
- Mục sư với các chấp sự
- Mục sư với các ban ngành
- Mục sư với các tín hửu đa thành phần.
Và Mục sư ngay cả Mục sư Truyền đạo chung phái riêng phái.
Vào Bài : Tiền hậu bất nhất !
Tỉ như bên nhà thờ, công bố hướng tới mục đích thiên thượng nhưng có mục đích thiên thượng rỏ ràng mà nhắm chưa ( mở chưa thấy nói chi nhắm mắt mà thấy ) đức tin ư ? Tin sao nỗi mấy Ông tin lành mơ mơ hồ hồ (Thô Ma).
Mệt lắm, nói cho nhiều cũng vậy thôi !! hết fim ..
Câu chuyện thứ bảy ngày cuối tuần đến đây tạm dừng. Chào Tạm biệt và hẹn gặp lại .
* nhóm nghiên cứu tội phạm trong các mục sư Cờ MA.
Đăng nhận xét