Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

“Ai dùng gươm sẽ chết bởi gươm”!

Ai dùng gươm sẽ chết bởi gươm”! 
(Ma-thi-ơ 26: 52)

- Đừng “chính trị hóa vấn đề”!


Tất cả 6 giáo dân Mennonite rút lên tầng thượng ẩn núp. - Tổ trưởng dân phố tổ 18 TL báo công an đến mời về phường

Không ai cho không ai cái gì, nhất là tự do tôn giáo trong bối cảnh chúng ta. Bất luận chúng ta không liên hệ tới sự tranh dành quyền lực, quyền lợi gì với thể chế, bất cần biết chúng ta suy tư sâu sa về linh hồn mình và nhìn thế giới bao dung, hy vọng, hòa bình như thế nào MS Nguyễn Hồng Quang


Kết quả hình ảnh cho giáo hội mennonite việt nam
(Cầu nguyện hay "chính trị hóa... giáo hội"?)
***

Có 6 bạn thanh niên ở lại đây để giữ nhà… nhưng khi mình gọi “Tất cả 6 giáo dân Mennonite rút lên tầng thượng ẩn núp”… thì câu chuyện nó lại khác. Trong cái nhìn của nhà cầm quyền (an ninh) thì đây rõ ràng là “chính trị hóa vấn đề”. Câu chuyện được đưa ra quốc tế với “Tất cả 6 giáo dân Mennonite rút lên tầng thượng ẩn núp”- chạy trốn sự khủng bố của ai đó, mà nhà cầm quyền làm ngơ… Cho dù đó là sự thật, nhưng câu chuyện vừa được “quốc tế hóa” qua truyền thông, vừa được “chính trị hóa” (để vả lại mặt nhà cầm quyền) thì đối với nhà cầm quyền họ sẽ KHÔNG THA đâu! Đứng nói chuyện CÔNG LÝ với những kẻ rất tài giỏi trong việc làm “CONG LÝ” (bẻ cong sự thật) với tất cả mọi vấn đề! Hơn nữa, có ý kiến cho rằng: Một số lãnh đạo tin lành: khi đối đầu nhà cầm quyền thì gọi nơi nào đó là “cơ sở giáo hội” (giáo dân xông mình bảo vệ), nhưng khi mọi việc đâu vào đó rồi thì tuyên bố khác: nó là “nhà của tui”! - Có câu “Ta và nhà ta sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va”… nhưng trên thực tế, một số trường hợp sau một thời gian “hầu việc Chúa” thì đa số “nhà Đức Giê-hô-va, nhà Cha… trở thành… nhà của ta” – 28 Hồ Tùng Mậu, quận I bây giờ là nhà của ai…? - Như vậy có khác gì những tổ chức chính trị LƯU MANH: khi đấu tranh “chống ngụy quyền bán nước” thì kêu gọi (thậm chí là ép buộc) quần chúng biểu tình, đổ máu… khi giành được thắng lợi thì “nhân dân phải biết ơn đảng và nhà nước”! “Nhân dân phải có bổn phận đóng thuế để nuôi đảng và nhà nước”!? v.v… và v.v…
Kết quả hình ảnh cho giáo hội mennonite việt nam
(Cơ sở "giáo hội" Mennonite bị đập phá...)

Đừng tưởng rằng “chính trị hóa vấn đề” là mình thắng họ (nhà cầm quyền) – cái này là “mình sẽ chết với họ”- bởi một khi đã “chính trị” thì mình không chính trị lại họ đâu! Một khi đã “chính trị hóa, quốc tế hóa vấn đề” là mình đã tuyên bố công khai đối đầu, tuyên chiến với họ… Mà trong bản chất họ cũng đánh giá: “đối tượng…cũng lưu manh… chỉ kém mình một chút” mà thôi! (Chính trị hóa vấn đề để cá nhân được lợi- “giáo dân” thì u đầu, đổ máu…) “Lưu manh đối chọi với lưu manh” - mình chọi lại họ không?

Về căn bản: Hội thánh lúc nào cũng chịu bắt bớ cả. (Giăng 16: 33) Khi bị bách hại thì Chúa dạy chúng ta phải làm gì? (Ma-thi-ơ 10: 16) - “Chính trị hóa, quốc tế hóa sự bắt bớ đối với Hội thánh” là một hành động ngu dại. Nó sẽ hủy hoại, tàn phá cộng đồng (hội chúng) mà không được sự bảo vệ của Chúa (động cơ xác thịt)… Chỉ người nào làm điều đó sẽ “được chút lợi dơ bẩn” nào đó mà thôi! Nhưng Chúa cũng không chịu khinh dễ điều đó đâu! (Của bất nghĩa sẽ không tồn tại- 28 Hồ Tùng Mậu… trước sau cũng sẽ chung số phận)

Chúa dạy “ai dùng gươm sẽ chết bởi gươm”! (Ma-thi-ơ 26: 52) - Chính trị là con dao hai lưỡi! Nếu có ai (trong vòng những mục sư) tưởng rằng “dùng chính trị để thắng những kẻ lưu manh chính trị” thì thật là ngu dại!

Mong ai đang dùng gươm (chính trị) hãy buông gươm…

Hãy dùng gươm của Thánh Linh là Lời của Đức Chúa Trời (Eph. 6: 17; Heb. 4: 12) - Hãy sống thật như chính Ngài là Lẽ thật! Vì “ai dùng gươm sẽ chết bởi gươm”! (Ma-thi-ơ 26: 52)

Vài lời chân thành khuyên người anh em và cũng là lời khuyên cho nhiều người.

Kính chúc Bình an.



Ms. Huỳnh Thúc Khải.
(11/12/2016)

0 nhận xét: