Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

"Đấu tranh vì nước Đức Chúa Trời..."

"Đấu tranh vì nước Đức Chúa Trời..."
Hình ảnh nội tuyến 1
(Một số Mục sư cùng nhà đấu tranh Dân chủ...)
***

A-men với Ms Dương K Khải: "...mong mọi người đoàn kết yêu thương nhau vì danh Chúa vì công nghĩa."

Theo tôi: Tinh thần và chí khí của Ms Quang là đáng trân trọng trong vòng những người anh em Tin lành (VN)... nhất là chúng ta đang sống trong bối cảnh của lịch sử đất nước hiện tại...
Tuy nhiên, tôi thiết nghĩ, Lời Chúa phán "đừng chống cự kẻ dữ" (hoặc kẻ ác) không phải là vô cớ... (Math. 5: 39)
Chúng ta đang sống trong thế giới của sự tối tăm, hệ quả của sự sa ngã... Loài người chống lại Chúa và chống lại nhau... nguyên nhân gốc rễ là TỘI LỖI. "Đừng chống cự kẻ dữ"... bởi lẽ họ là "con cái của sự tối tăm"... Điều Chúa dạy chúng ta cần làm là "xây dựng nước Đức Chúa Trời" trong lòng người... khi ấy sẽ có sự công nghĩa cần có... Một xã hội chống lại Chúa, chúng ta đòi hỏi họ "công nghĩa" với chúng ta và với xã hội (người khác)... có "hoang tưởng" không?
Tôi từng tham gia nhiều nhóm "kháng chiến quân Cơ-đốc" (các nhóm Tin lành Tư gia thuở sơ khai, đầy "lý tưởng" cho Chúa và cho đất nước, dân tộc...) nhưng khi có QUYỀN LỢI (từ bên ngoài đổ vào lẫn từ bên trong) thì họ cũng sẵn sàng bán đứng hoặc loại bỏ anh em mình... Đó là sự thật và đây cũng chính là lý do tôi không thèm tham gia bất cứ một tổ chức, hội nhóm "đấu tranh Công lý, Công bằng, Tự do hay Dân chủ..." nào! Bởi tôi nghĩ: những người anh em được chuộc bởi cùng một dòng huyết Chúa... mà còn đối xử nhau như "Ca-in với A-bên"... thì làm gì những người chưa tái sanh kia có thể "đối xử tốt với nhau" khi đã "giành được quyền lãnh đạo đất nước"!
Tinh thần đấu tranh của một số linh mục, các nhà Dân chủ... rất đáng được trân trọng. Duy chúng ta là người đã được chuộc, tôi thiết tưởng, cần phải tránh xa những cuộc đấu tranh "vô ích và phí sức lực"! Bởi cho dù chúng ta có xây dựng được một thể chế chính trị Tự do dân chủ thật sự đi chăng nữa thì "một xã hội chống Chúa" có chắc sẽ tốt lành trong thể chế chính trị mà chúng ta đã hy sinh để xây dựng ấy hay không? Và người ta có sẵn lòng nhường quyền lãnh đạo hay cũng loại trừ, thủ tiêu hoặc loại bỏ chúng ta...? Nên nhớ, bài học cố tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu của ông bị giết... là một bài học cho chúng ta... (không phải người tốt là được chúng tha hay tôn trọng) Cao hơn nữa: Chúa Jesus còn bị lôi ra để đóng đinh... thì chúng ta là ai mà đòi xây dựng một "xã hội công nghĩa" trong một "đám bất nghĩa" (con người sa ngã)
Tôi trân trọng tinh thần đấu tranh bất khuất của một vài anh em trong chúng ta... (bản thân tôi cũng từng "nóng máu" giống như anh em) Nhưng cho đến giờ này tôi nghĩ mình được Chúa dạy: Điều đó là không sai nhưng... vô ích!
Chúng ta có một cuộc đấu tranh đầy ý nghĩa và không bao giờ hư mất hay vô ích, đó là "dấn thân cho công cuộc đấu tranh vì nước Đức Chúa Trời trên đất"... mà Chúa Jesus đã dấn thân và kêu gọi chúng ta.

Hình ảnh nội tuyến 2
(Ms Dương Kim Khải)
Mấy lời cùng anh em, mong chúng ta suy xét và "sửa lại đường lối mình"... đề cùng nhau "đoàn kết, yêu thương vì nước Chúa" chứ không vì một điều gì khác.
Tôi thiết nghĩ: Chúa chỉ ban ơn, khiến chúng ta hiệp một, yêu thương khi chúng ta vì Nước Chúa thật sự. Còn nếu chúng ta "nhân danh Chúa" để vì bất cứ một điều gì khác thì Chúa để mặc chúng ta trong thất bại, sỉ nhục và hổ thẹn...!
Đừng lấy trứng chọi đá, cũng "đừng chống cự kẻ dữ" là điều Chúa dạy. (Kẻ ác, đến kỳ Chúa sẽ cho nó sụp đổ)


Cầu chúc Giáng sinh An lành và Hòa bình sẽ đến trên những người được Chúa gọi. A-men!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải

LHS- 11/12/2016

0 nhận xét: