Ba Vua Thờ Lạy Một Vua!
“Khi
Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có
mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, 2
mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa
mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến
đặng thờ lạy Ngài… Khi vào đến nhà,
thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp
mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật,
là vàng, nhũ hương, và một dược.” (Ma-thi-ơ 2: 1; 11)
***
Sách Phúc âm Ma-thi-ơ ký thuật lại câu chuyện Giáng sinh của
Chúa Cứu thế Jesus: Có ba vị “vua” từ phương Đông tìm đến thờ lạy Chúa.
Mặc dù Kinh thánh không ghi rõ họ là vua, nhưng theo một số nhà
giải kinh cũng như một số giáo hội Cơ-đốc thì có “ba vua” đi tìm thờ lạy Chúa…
- Vì sao có “ba vua”? (bản dịch Phan Khôi, 1926: “có mấy thầy bác sĩ”)
Căn cứ vào các lễ vật “vàng, nhũ hương, một dược” – người ta
cho rằng chỉ có hàng vua chúa thời đó mới có được những của quý này, cùng với ý
nghĩa của ba lễ vật dâng lên… người ta cho rằng “có ba vua” đã viếng thăm và thờ
lạy Chúa – Hài nhi Jesus.
Lời tiên tri Cựu ước:“Các vua Ta-rê-si và những cù lao sẽ cống thuế cho người.
Vua Sa-ba và vua Sê-ba sẽ cống lễ cho người.
Phải, hết thảy các vua sẽ sấp mình xuống trước mặt người;
Các nước sẽ phục sự người." (Thi thiên 72: 10-11)
Câu Kinh thánh “hết thảy các vua
sẽ sấp mình xuống” còn cho thấy
một viễn cảnh xa hơn khi hết thảy các vua chúa trong thế gian, kể cả “vua của sự
tối tăm” là Sa-tan cũng phải đến và sấp mình trước ngai của “Vua Jesus” trong
ngày phán xét…
“Bởi có chép rằng:Chúa phán: Thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quì trước mặt ta,
Và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 14: 11)
“…Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống,…” (Phil. 2: 10)
- Khi Chúa ngự vào thành Giê-ru-sa-lem, Ngài cũng được dân chúng tung hô, chào đón như một vị vua… - “Hô-sa-na! Chúc phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên!” (Giăng 12: 13)
- Trong lúc xử án Chúa, quan tổng đốc hỏi “Ngươi là vua…?” Chúa phán “Thật như lời” (Ma-thi-ơ 27: 11)
- Khi đóng đinh Chúa trên thập tự giá, người ta cũng kèm theo tấm bảng đề bên trên “Người này là vua…” (Lu-ca 23: 38)
Sách Khải huyền bày tỏ Ngài là vị vua sẽ ngự trên ngôi mà phán xét toàn thế giới…
“Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là…” (Khải huyền 7: 9)
…
Cả Kinh thánh bày tỏ: Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét là vua. Chính Ngài là vua của vũ trụ, giáng sinh làm người để làm chứng cho lẽ thật. - “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.” (Giăng 18: 37)
Sự Giáng sinh của Chúa đã được Kinh thánh là Lời Ngài, báo trước: Sự giáng sinh của Chúa là sự giáng sinh của một Vì Vua… mặc dù Chúa chọn nơi giáng sinh là một nơi đê hèn- chuồng chiên, máng cỏ… nhưng điều kỳ lạ là có “những vì vua cao sang tìm đến để thờ lạy Ngài”, dầu chỉ là một Hài nhi, một em bé… Sự kiện này cũng đã được Kinh thánh tiên tri trước chứ không hề là ngẫu nhiên… (Thi thiên 72: 10-11)
Những gì Kinh thánh đã tiên tri về “Vua Jesus – Vua Trời”… đã được ứng nghiệm và sẽ còn ứng nghiệm.
Ngài sẽ tái lâm trong nay mai để phán xét thế gian và thiết lập vương quốc Vinh hiển đời đời mà Ngài đã hứa.
Vua Jesus đã hạ sanh nơi chuồng chiên máng cỏ… Ngài đã chịu đóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của thế gian… Ngài đã chịu chết, đã ra khỏi phần mộ như Ngài đã phán… và Ngài còn phán: “ Ta sẽ trơ lại để tiếp các ngươi… hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó…” (Giăng 14: 3) – Điều này, lời này cũng sẽ được ứng nghiệm…!
Phước cho ai tin và hầu việc Ngài cách trung tín. A-men!
Tiên tri- Mục sư Huỳnh Thúc Khải: - Kính chúc Hội thánh Chúa toàn thế giới Mùa Giáng
sinh An lành- Hạnh phúc và Hy vọng!
LHS- 17/12/2016
3 nhận xét:
Cảm Ơn Chúa
Ban cho Mục sư trình bày Lời Chúa cách rỏ nét mà độc giả Lời hằng sống chưa từng nghe.
Trước đây khi nghe nói đến "vấn đề" mấy thầy bác sỉ phương đồng đi tìm thờ Chúa các mục sư giảng như: đem con bỏ chợ., nào là có hơn ba người. Rồi chắc chắn có ba người vì có 3 lễ vật (Vàng - Nhủ hương - Một dược) ... sau đó thì giống như gà mắc tóc vậy không có lối ra, rồi chấm hết bài.
Bài viết bài giảng thật xuất sắc. Xin Chúa luôn xức dầu Thánh Linh dồi dào mới mẻ trên Chức vụ Mục sư . A men .
khách coffee Thềm xưa buổi sáng Chúa nhật
Sợ Chết???
.. nghe bà con theo đạo tin lành đồn rằng. thái lưu manh( thái phước trường) dạo này đi chạy show lúc nào cũng có bảo vệ( vệ sĩ) ai cũng nói việc làm này...mắc cười..
..gây thù chuốc oán nhiều quá...
muc sư...sợ chết!!!! hahaha.
Ai Là Vua Hê Rốt Ngày Nay ... Hỏi
Không làm mất thì giờ mọi người ... Ai là Vua Hê rốt ngày nay ?
Hỏi tức là trả lời : Có chức vụ mượn đạo tạo danh đời giàu có trục lợi từ danh Chúa
Giảng dạy cho kẻ nghe làm theo thì ít. Chúng bắt chước việc làm thì nhiều.
Giải cứu kẻ bị đùa vào sự chết thì ít - đùa kẻ đáng được sống vào sự chết thì nhiều.
Vào bài : Đấy là những Hê Rốt ngày xưa hiện nguyên hình ngày nay .. hãy tránh xa nó đi .
khách coffee Thềm xưa không đường
Đăng nhận xét