Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

Phản Hồi Bài Viết ‘Ai Dùng Gươm Sẽ Chết Bởi Gươm’


Phản Hồi Bài Viết Ai Dùng Gươm Sẽ Chết Bởi Gươm

Quý độc giả thân mến!
Sau khi đăng bài “‘Ai dùng gươm sẽ chết bởi gươm’!  - Đừng “chính trị hóa vấn đề”!” – LHS có nhận một Email của Ms Nguyễn Hồng Quang. Ms Quang đề nghị đăng nguyên văn thư này. Thể theo đề nghị của Ms Nguyễn Hồng Quang, LHS đăng nguyên văn thư, không biên tập hay cắt xén.

Thân kính!
Ms. Huỳnh Thúc Khải

***
Kết quả hình ảnh cho mục sư Nguyễn Hồng Quang

  Sài Gòn ngày 11/12/2016.
 
Gửi: “Tiên Tri”  Huỳnh Thúc Khải ( HTK):
“Tiên tri” không được lú, nếu lú quá thì sắp phải trả giá cho " lời tiên tri  lú của mìn là công bằng thôi OK? đừng trách ai, cũng đừng để rể đắng trong lòng rồi viết ra thì chẳng giống ai nhé!
 Vấn đề 1:
-  Để  20  năm hoạt động  của GH Tin lành Mennonite : Hình thức sinh hoạt là hội thánh tư gia  
- Giáo hội không có tài chánh mua cơ sở hay trả lương tháng cho ai.
       - Nhà cửa phòng ngũ, phòng khách, phòng ăn, thậm chí nhà bếp,dưới tán gốc cây ngoài vườn cũng trưng dụng cho hoạt động hội thánh tư gia là một thực tế nhất của phong trào hội thánh tư gia chung ngót 30 năm qua.
Chỉ có kẻ vô tâm mới xuyện tạc sự hy sinh lớn của nhiều gia đình dâng chổ ở cho phong trào HT tư gia tại VN vào thời kỳ nguy hiểm cho quyết định của họ.
  
Là tài sản của cá nhân . tuyệt đối như thế dù thỉnh thoảng  HT có mua máy quạt hay góp tiền sửa chữa bàn ghế, cách âm phòng nhóm cũng không có quyền cho đó là nhà của Hội thánh rồi lu loa cướp của HT à? Mennonite không có chuyện đó. Chúa cho họ quản tài sản của họ và họ đã tận hiến xử dụng cho hoạt động thờ phượng, tiếp thánh đồ, thậm chí nuôi dưỡng người mồ côi, bị ngược đải, người tình nguyện phục vụ Chúa lúc đói nghèo trong các HT tư gia ban đầu...
Hội Thánh tại gia tự nhiên thành chấn động thu hút công sức nổ lực của các chính phủ khác nhau, khiến họ nói chuyện với nhau cấp chính phủ về HT tư gia.  ( Hoa kỳ - CSVN, Liên U..)
Một thực tế:  ai đã dâng nhà mình rồi Chúa làm cho căn nhà đó có giá trị lớn đó là sự bù đắp của Chúa thêm kinh nghiệm cho người dám sống cho Chúa (tôi không dám sánh với đại gia tôn giáo, có giáo sĩ lắm bạc nhiều tiền, nhiều ơn chính quyền “thống nhất” hổ trợ.)

Vấn đề 2:
Cơ Sở  Mennonite là câu chuyện dân Tin lành tư gia lập : chính quyền - và côn đồ lộng quyền đập mọi hình thức, mọi biện pháp ...do đó: 
- Truyền thông lề dân lên tiếng là công bằng, là sự phát triển tự nhiên HTK  không thấu điều nhỏ nhoi nầy vội chụp mũ " chính trị  hóa"  là một vô tâm!
...Những giáo dân là các em sinh viên đại học đời và SV đạo học thần học đến tá túc để thêm lời cầu nguyện, cùng lao động kiếm thêm tiền cho việc học , giúp gia đình và phục vụ Chúa của họ, Tôi là người đỡ đầu giúp các em tạm dung là việc làm rất thực tế cần thiết.
Đầu óc "tiên tri " phong phú  khi tình huống nguy hiểm tính mạng cho các em tôi là người phải có trách nhiệm xử lý trong tích tắt: gọi các em chạy nấp tầng trên; không phản kháng đáp trả bạo lực vì ngăn ngừa trọng án thảm thương là một  là mưu đồ chính trị, là lợi dụng các em ? ( cha ẹm các em đến tận nhà tôi yêu cầu giúp đỡ con họ)?
Thật tiên tri thì biết thực tế đáng thương của các em chứ? Cha mẹ ẹm bịnh tật, vay tiền nóng trị bịnh, nợ nầng đòi khộng dám ra đường, gia đình đông con, không tài sản giá trị , sắc tộc thiểu số,quá nghèo khó…???

Người bị côn đồ tấn công liên tục bị tổn hại lớn đến sức khoẻ, phẩm giá, tài sản, lên tiếng trước công luận cho mọi người quan tâm nghe  để cầu nguyện, binh vực hoặc dừng hành động phạm pháp...lại là chính trị? là chọc giân kẻ có hành vi vi phạm pháp luật? HTK lại nói “ chọc giận chính quyền” và khuyện đừng “ chính trị hóa” ( lên tiếng khi bị tấn công).
 Là tiên tri mà HTK  mà không biết đó là chọn lựa cần thiết của người trong cuộc, người bị nạn là cái quyền  khó khăn nhưng mềm nhất có thể của những nạn nhân ?
Nếu là người  có trách nhiệm với  chính nghĩa Đâng Christ  thì phải rất cẩn trọng, trung thực thì không nên gõ trên bàn phím về người tín nhân khác!
Nếu phải gõ vế người khác thì khi ngón tay gõ thỉ trái tim và cái đầu và cái miệng xin Chúa gìn giữ mình.

Góp ý : 
-  PHẢN BIỆN CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH QUYỀN CSVN, PHẢN BIỆN LẠI CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG CSVN; Là điều cần cho phát triển của dân tộc, quốc gia ( dù phải trả giá nguy hiểm..) 
Chính trị là nhân văn là thuộc tính cộng đồng, tôn giáo chẳng những không thoát ly  chính trị cách vô ích mà còn bổ túc cho chính trị nó sạch sẽ và thành công.
Mọi hành vi làm thăng tiến nhân loại là ý nghĩa chính trị cao quí, bản chất các hoạt động tôn giáo đều chứa đựng yều tố chính trị...Và Chúa là Đấng lập nên thể chế chính trị và  trong lời Ngài đầy tư duy chính trị rất sáng tỏ,hữu ích.
Vấn đề là trong tâm hồn chúng ta có tình thương và lòng bao dung hay không? chúng ta có nói theo ý tưởng Chúa hay ý tưởng riêng?
Chúng ta hành động vì tiền , danh, hay trách nhiệm với đồng bào lầm than, chúng sinh khổ đau,tù nhân tuyệt vọng trong các trại giam mòn mãi không ai giảng tin lành cho họ nghe sám hối ăn năn?
Nều lãnh vực nào, phạm trù nào mình chưa trãi nghiệm, thiếu thông tin, thiếu sàn lọc kiểm chứng thì đừng cố phán: " đi đêm có ngày gặp ma" !
Gieo giống bôi nhọ có ngày gặt lại điều chính mình gieo ra, thậm chí nhiều hơn.
Chủ nghĩa cộng sản gieo ra hạt giống vô thần thì bội thu quá nhiều hành độnh vô tín liều lĩnh tàn bạo trong xã hội Việt nam chúng ta ngày nay.
Chúng ta là tín nhân, là chứng nhân, là nạn nhân… nên rõ hơn ai hết mà! đúng không???
HT Khải nếu thắc mắc thì làm một Video clip  hội luận cùng tôi mọi vấn đề quan tâm kể cả thích bội nhọ cũng có tranh luận, phản biện tại chổ, nêu chứng cứ tâm phục, khẩu phục... trực tiếp nhờ người quay  đưa ra công luận nhận định và họ tự  kết luận lấy vấn đề đó chính là lý tưởng văn minh của người làm truyền thông  trên thế giới mạng hiện đại.
Tôi tôn trọng mọi khác biệt, mọi phản biện với tôi nhưng là truyền thông độc lập đa chiều, trung thực, trong sáng và trách nhiệm.
Hãy bình tỉnh, can đảm đăng nguyên bài lên LHS đừng cắt xén suy diễn mới là người trọng thị đúng lúc!
Hãy để mọi người tự suy gẫm suy luận...
Nguyện Chúa là Đấng ban phước cho dân tộc  ta  chúng  ta và  dân sự Ngài.

Mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Liên lạc: Trại Tạm cư An Phú, Quận 2, Lô A 2, P. 109.
Tổ 18, KP.1, Thạnh lộc . quận 12, SG.
Phone: 0978 207 007.


12 nhận xét:

độc giả lời hằng sống coffee Thềm Xưa không đường nói...

Theo Tiên Tri Thì Mục sư Quang Không Ổn là Đúng ...
Người đọc không phân tích bài viết tích cực hay tiêu cực vì là người ngoài cuộc.
Tuy nhiên nhận thấy Quang viết càng về sau thì lỗi chính tả hơi bị nhiều (ngữ pháp - và dấu).
Chuyện Quang nói thì cần suy đi nghĩ lại. Và ... còn hơn thế nữa.
Độc giả lời hằng sống tại coffee Thềm Xưa buổi tối

Thập Tự Sinh Tồn Tại nói...

Tìm hiểu vì sao : tình trạng tâm lý của Ms Quang lúc nầy "KHÔNG ĐƯỢC ỔN ĐỊNH"... cho lắm!
Một mục sư muốn hầu việc Chúa tốt thì :
TÌNH TRẠNG TÂM LÝ PHẢI ĐƯỢC ỔN ĐỊNH.
Chúng ta là người yếu đuối., nhưng một Mục sư cần phải chứng tỏ mình là mạnh mẽ. Phải mạnh mẽ anh mới dìu dắt - nâng đở kẻ yếu đuối buồn bả và ngã lòng.
Vào bài : Đề nghị anh Quang kiểm soát lại các bộ phận : thân - hồn - linh (chỉ anh biết mình mà thôi), và sau đó nhờ Chúa chữa trị cho mình.
Thật cảm kích Tiên tri không kể sự sống mình làm quý ... duy chỉ lo cho Anh em mình mà thôi .
* Thập Tự Sinh Tồn Tại

Nặc danh nói...

ÔNG Quang ?!

Như trên, ông ấy đang bị Bic con, bic thằng đánh suy sụp não bộ rồi. Men của ông Quang bị những trận đòn nhưng chưa sợ mà tĩnh ngũ. Thứ nhất đa cấp Uniti gì đó đánh các quan chức lạnh đạo Men và tin đồ te tua. Thứ hai Bic đánh lần nữa thầy trò ngô ra ngô , khoai ra khoai...

Cho nên quí bà con thông cảm, vả lại ông ấy rất giống thấy mình mọi khía cạnh trong sinh hoạt, có một điều giống thật dống mà ít ai biết đó là viết sai chính tả...

MỐI TÌNH.

Nặc danh nói...

Là Bác sĩ trị bệnh cho bệnh nhân tâm thần.. đôi khi mình phải chấp nhận và không chấp nê lời nói của bệnh nhân... Cũng không ai buồn vì lời nói "xúc phạm" của bệnh nhân... TÂM THẦN!

Nặc danh nói...

Cháo gà Mennonite …
Sau khi rõ lòng dạ chiêu mánh của thầy … NHQ nhảy ra lập bảng hiệu để kiếm cháo (cháo gà Mennonite )
Lên tiếng tình trạng bắt bớ Hội thánh, Q được giới dân chủ xôi thịt hải ngoại lợi dụng (Quang được cháo, dân chủ hải ngoại được chút hồ…)
Quang kết hợp tôn giáo – chính trị để tìm đường thăng tiến (như Trần M) – hể chính quyền vào cuộc thì Q la làng để có chút cháo, cũng được tiếng trong Tin lành là anh hùng can đảm… chính quyền đụng tới thì la lên “đàn áp tôn giáo”…
Có lần ông Việt cán bộ an ninh Bình dương nói chuyện với ‘cha nội Quang xạo’ có mặt mục sư hồ Tấn Kha… ông Việt nói ‘ông Quang ơi, nếu cần tiền thì chúng tôi hổ trợ chứ đừng chơi cái trò thấp kém ấy, không có lợi cho ông đâu…’ - …
Khi về Bình dương CQ tạo điều kiện cho ông Quang yên ổn hoạt động – CQ không muốn mang tiếng và đối đầu nhiều việc … nhưng nếu ‘yên ổn’ Quang không kiếm được cháo… Quang tập hợp một số mục sư truyền đạo nhẹ dạ cả tin về Mỹ phước chọc cho CQ vào cuộc, làm cho có chuyện ra để Quang… Do đó CQ cho Quang biết lễ độ… Khi ồn ào xảy ra thì Quang chạy xuống quận 12 chỉ đạo từ xa, mặc cho các em thanh niên sinh viên bị u đầu dập trán… Khi bán cơ sở Mỹ phước thì tiền đi vào túi riêng của Quang…
Quận 12 yên ắng được thời gian, nay Quang về quậy cho ra hồ, ra cháo…
Tội nghiệp mấy em sinh viên dân tộc vì hoàn cảnh bị Quang lợi dụng…

CHÁO GÀ MENNONITE

Nặc danh nói...

NHQ có dấu hiệu TÂM THẦN … Vì sao?
Bị đánh phá ở Bình dương Q tháo chạy … mất tài sản … bán đổ bán tháo …
Về quận 2 Q bị phanh phui vụ cướp tiền của bà Bé . .. vụ vợ bé Thu Lan … không đường chối cãi … Q mất mặt với quần chúng cộng đồng… không phương cứu chữa… những biểu hiện gần đây của NHQ cho thấy có dấu hiệu TẦM THẦN…
Ăn đồng tiền của Dân chủ, lấy danh Chúa ra làm chơi … mượn đạo tạo đời … Trần M thì ‘tẩu hỏa nhập ma’ còn NHQ bây giờ thì … Ôi cái giá của … !!

độc giả Loihangsong từ coffee Thềm Xưa không đường nói...

Giải Pháp Nào Cho Thầy Quơ ...
Vì lí do tế nhị tên nhân vật được thay đổi ...
Nhiều việc chất trên thầy Quơ chịu sao nỗi thành ra bị tâm thần là phải rồi. Nếu dạng bình thường thì có bệnh viện TÂM THẦN có bác sỉ chuyên khoa chửa trị (bác sỉ KHOA SẢN) hư bột hư đường chứa mần sao trị cho thẩy Quơ được.
Đàng nầy thầy bị TÂM THẦN THUỘC LINH (tâm bịnh) nên bác sỉ phải là Tiên tri rồi.
Thế mà bệnh nhân Không chịu uống thuốc. Cắn bác sỉ ... nói nhảm nữa (bệnh nhân tâm thần nào cũng biểu hiện triệu chứng như vậy)..
Nói như dân gian ... con bịnh nầy bị ếm rất nặng (Sau Lơ Quơ bị ÁC THẦN...). Cuối cùng biết cứu cách nào đây khi con bệnh bất hợp tác !?
khách coffee Thềm Xưa buổi sáng.

Tim Hiểu Tin Lành Do Lời Hằng Sống nói...

Xin lỗi !
Ngày nay nếu nhà thờ nhìn cái đám tư gia (từ nhà thờ nầy bác chú đã ra đi). Thì tư gia vô tình làm trò hề cho nhà thờ:
Làm ăn gì mà sống nhăn. Sao không chịu học "hội thánh" mẹ mầy nè.
Nghe nói thế., mấy thằng tư gia cũng chả thèm nhịn:
- nghe nầy mấy ông nội., tại chưa đổ bể mọi chuyện ra thôi đấy nhé. cũng chả có thằng nào tốt hơn thằng nào. Nếu mà tốt hết chả có Chúa nào Giáng sinh.
Người tìm hiểu đạo hết ý kiến . Kiếu từ !
* tìm hiểu tin lành nhờ đọc báo Loihangsong.

Nặc danh nói...

LƯU Ý ĐẾN "HẮN"
"HẮN" có bốn đặc tính được Kinh thánh cảnh báo(Phúc-âm Giăng 8.44)
1/. Con cháu quỷ vương nên đã làm theo dục vọng của cha mình. Do đó, cộng đồng của hắn "banh chành" tự đào thải.
2/. Từ ban đầu đến nay, rủa sả, mắng nhiếc - Mat 5.22, và hay chụp mũ, vu oan cho đồng lao và tín hữu. Không khác gì kẻ giết người quen tay.
3/. Hắn khoác chiếc ao the sự thật để hành nghề tôn giáo, Hoang tưởng...Nổ từ trong tử cung ra ngoài xã hội vẫn Nổ. Siêu Nổ!
4/. Hắn hay nói dối (bản tính hắn),Miệng lưỡi hắn trở như bàn tay, và luôn lật lộng.
Vợ con hắn rất hãnh diện vì cái nghề "Ba xạo" và bà con hắn tự hào về tài nói dối của hắn.

Trích Fecabook.

Nặc danh nói...

HQ nhân danh gì để nói chuyện với Tiên tri?
Hắn nhân danh "con cu" để nói. Khi một tu sĩ mà không lấy đạo ĐCT làm giáo để dạy nhưng lấy con cu làm giống gieo rắc dâm loạn khắp nơi. Thì lời nói hắn chả đáng tin chút nào?

Tài sản, tiền của, trinh tiết, xuân sắc của bao nhiêu giáo dân bị hắn lừa bịp thâu tóm và xâm hại, bây giờ còn xạo lỗ mồm.
Mong tiên tri vạch mặt hắn ra cho mọi người không còn bị hắn lừa bịp nữa

Trân trọng

Nặc danh nói...

NGHỊCH LÝ NGUYỄN HỒNG QUẦN
Ông nói ông nghèo, chỉ chuyên tâm hầu diệt Chúa đang nhà tranh vách nát cho CHÚA sử dụng làm nơi nhóm lại thờ phường Chúa.
Vậy mà ... tài sản ông cứ phình ra mỗi ngày. Đến nay ông có cũng khẳm cũng bộn. Trong khi tiên tri nghèo kiết xác?

Ông rờ cái ót mình nha!!!
ĐÚNG LÀ HQ

Unknown nói...

Xác nhận Comment: "HQ nhân danh gì để nói chuyện với Tiên tri?
Hắn nhân danh ... để nói...
Tài sản, tiền của, trinh tiết, xuân sắc của bao nhiêu giáo dân bị hắn lừa bịp thâu tóm và xâm hại, bây giờ còn xạo lỗ mồm."
LHS xác nhận comment trên là SỰ THẬT... 100%!

T.t Huỳnh Thúc Khải