Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

“LỘC” ĐẦU NĂM…!


“LỘC” ĐẦU NĂM…!

Sáng nay Tết Tây, 1/1/2017… ‘gia trưởng – mục sư – tiên tri’ ra lệnh cho cả nhà: “mặc áo quần tươm tất, tất cả tập hợp lên ‘lầu’ THỜ PHƯỢNG CHÚA! Hôm nay là ngày đặc biệt… khởi đầu một năm mới…”!
Kết quả hình ảnh cho lộc đầu năm

Trước giờ cả nhà tập trung thờ phượng Chúa, nghe “diễn giả tiên tri- mục sư ba” chia sẻ Lời Chúa thì… bổng đâu có một cuộc gọi… Con gái lớn cầm máy từ trên gác đi xuống “ba ơi có điện thoại”…!
- A-lô!
- “Dạ có phải mục sư…!? Tôi muốn gặp mục sư lúc 9 giờ sáng nay tại… và tôi chỉ gặp mục sư được 15 phút thôi!” – Vâng!
Sau giờ thờ phượng Chúa của gia đình ngày đầu năm, tôi đi đến nơi hẹn và gặp một con cái Chúa đã lớn tuổi.
- Chào mục sư! Tôi vừa từ nước ngoài về. Rất tiếc tôi chỉ ngồi với mục sư đúng 15 phút như đã nói.
Sau khi trả tiền café và điểm tâm xong, vị khách kia nói: Từ nay tới Tết không biết tôi có gặp lại mục sư được nữa không? Cho tôi gửi lời thăm bà mục sư và hai cháu. Nhơn dịp đầu năm tôi gửi chút quà cho mục sư và gia đình. Chúc mục sư và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe… (ông khách gửi tặng món quà …$$ VNĐ)
Thế là ngày đầu một năm – Tết Tây - gia đình tiên tri đã có “LỘC… ĐẦU NĂM” rồi! - Cảm ơn Chúa!
Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân-từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao-ước bình-an của ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót ngươi, phán vậy.” (Ê-sai 54: 10)

 Kết quả hình ảnh cho cuộc gọi
A-men.
Ms. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 1/1/2017




1 nhận xét:

Nặc danh nói...

.. Lộc đầu năm???



... Buổi sáng Chúa nhật 01.01.2017. một ngày quá đẹp, Chúa nhật đầu tháng, đầu năm, ai cũng đi chơi mình được đi nhà thờ. lòng vui mừng, mong nghe một bài giảng" được ơn".
... thật đúng như mong đợi???

Chủ đề: ĐCT là Cha đời đời.
KT: Rô 8. 14-17.
CG: Ês 9.5.
Diển thật: Ms Nguyễn Ngọc Thuận( thuận trề)

Phần 1. đem những cái mà mình dạy ở VTK ( môn tôn giáo tham chiếu).. phật giáo, lão giáo. giáo và giáo...cho tín đồ nghe tôn giáo tham chiếu.

*** cho tín đồ biết MÔN TÔN GIÁO THAM CHIẾU.

Phần 2. Chúa GX là ĐCT là cha đời đời.

*** cho tín đồ xác tín Chúa là Cha.

===> CÓ NGHĨA LÀ ÔNG KẾT HỢP MÔN TÔN GIÁO THAM CHIẾU ĐÃ DẠY VÀ CỘNG THÊM BÀI GIẢNG GIÁNG SINH VÀO..QUĂNG CHO TÍN ĐỒ ĂN..NHÂN NGÀY ĐẦU NĂM???

LỘC ĐẦU NĂM CỦA TUI LÀ THẾ!!! HICHIC.