Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Nguyên Tắc Ra Lệnh Của… Đức Tin

Nguyên Tắc Ra Lệnh Của… Đức Tin

Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin: Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.” (Ma-thi-ơ 17: 20)
Chúa Giê-xu đáp, “Vì đức tin các con quá ít. Ta bảo thật, nếu đức tin các con chỉ cần lớn bằng hột cải thôi, các con có thể NÓI với hòn núi nầy rằng, ‘Hãy dời từ đây qua đó,’ thì nó sẽ dời đi. Việc gì các con làm cũng được cả.” (PT)
Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.” (I Giăng 5: 14-15)

 Kết quả hình ảnh cho dời núi
***
Chúa phán chỉ cần các ngươi “có đức tin”… Vấn đề “hạt cải” không phải là Chúa nói về “kích cở của đức tin”, song Chúa muốn nhấn mạnh đến chữ “có”…
- Khi “có” đức tin người ta có thể dời núi được. (Ma-thi-ơ 17: 20)
- Khi “có” đức tin, người ta chỉ việc “NÓI”… tức công bố trong đức tin, hoặc ra lệnh, truyền lệnh… (Ma-thi-ơ 17: 20)
- Chú ý: Chúa phán “hãy NÓI với núi”… - sức mạnh của uy quyền- lời nói của đức tin… (Chúa không dùng từ “đào”, “khiêng” hay “ủi” hòn núi…)
Đức tin đến khi “Lời (Rhe-ma) được phán” với bạn (Rô-ma 10: 17) Lời đó sinh ra đức tin trong bạn và đức tin đó “thôi thúc bạn NÓI với hòn núi” (nhu cầu, nan đề hoặc ước muốn…) – “Lời” (Word of God) sinh ra đức tin và đức tin làm “dời núi”… Việc “nói” hay công bố điều gì bởi đức tin chỉ là “kết quả” của việc có đức tin bởi “Lời” thôi thúc, sản sinh trong bạn… (cái trống không tự phát ra tiếng, mà “âm vang” là kết quả do lực tác động của dùi trống- Lời Chúa tác động vào lòng và sinh ra đức tin. Sự công bố bởi đức tin chỉ là “âm vang” của tiếng trống)
- “Lời Rhe-ma”: Lời phán trực tiếp… Đức Thánh Linh dùng một câu, đoạn, chữ trong Kinh thánh để “khuấy động, cảm động, tác động…” vào lòng bạn… đó là “Lời phán trực tiếp- Lời Rhe-ma”… để Thánh Linh truyền đạt ý muốn Chúa cho một người nào đó… (Lu-ca 4: 21; Công vụ. 8: 26-35)
Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.” (I Giăng 5: 14-15)
Ý muốn Chúa” bày tỏ cho chúng ta qua Lời (rhe-ma) và “Lời” đó sinh ra đức tin trong chúng ta… Đức tin (đó) khiến chúng ta “dạn dĩ công bố” (tức NÓI với núi)… Và khi đó, chúng ta “tự biết chắc trong lòng” điều mình cầu xin đã được Chúa nhậm lời và chúng ta kể điều mình cầu xin như “đã được nhận lãnh” - “…thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài”.

Tóm lại:
Nguyên tắc đức tin: Lời Chúa sinh ra đức tin. Đức tin sinh ra “lời công bố” (NÓI với núi) và Lời công bố của đức tin sẽ “dời núi” (đem đến kết quả cầu xin)
Vấn đề là chúng ta phải biết “ý muốn Chúa” trên những điều mình cầu xin.
Sống bởi đức tin” là phải biết vận dụng “đức tin và Lời Chúa” để quyền năng Chúa có thể hành động đem đến “những điều chúng ta cần”! (Rô-ma 1: 17; Ga-la-ti 3: 11)

Kết quả hình ảnh cho My grace is all about what you need 
 
- “Ân điển của Ta là tất cả những gì con cần” – “My grace is all you need.” (II Cô-rinh-tô 12: 9 – Bản dịch English Today)
Lời Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi.
Ý muốn của Chúa là Ngài muốn chúng ta sử dụng đức tin để nhận lãnh TẤT CẢ những gì chúng ta… CẦN! Như Lời Chúa có phán:
Ân điển của Ta là tất cả những gì con cần” – “My grace is all you need.” (II Cô-rinh-tô 12: 9 – Bản dịch English Today)

A-men.

Kết quả hình ảnh cho My grace is all about what you need
 
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 11/2/2017

1 nhận xét:

Tín Đồ Buôn Chuyến Neo Tại Thị Xã Ngả Bảy Hậu Giang nói...

Sáng nay nghe truyền đạo chửi tổng liên hội
Trong đó có dính chùm viện thần kinh bát nháo học
Chửi gì ? Hỏi tức là trả lời - thực trạng đáng buồn ngày nay là tình trạng "hâm hẩm" như kinh thánh khải huyền cho biết hội thánh Lao Đi Xê !
Kết Luận : Nếu không ăn năn đi địa ngục ráo trọi.
Hình như vị truyền đạo nầy chửi trúng tổng liên hội và viện thần kinh bát nháo học
Vào Bài : Nếu đầu tàu (cổ máy) không hư thì dưới sẽ hoạt động đến nơi đến chốn ! Thật là xấu hổ hai tiếng hội thánh hai tiếng tin lành .
Tín đồ buôn chuyến ngả bảy hậu giang.