Sự Báo Thù Những Tôi Tớ Giả Mạo – “Đầy Tớ Quốc Doanh”…!
“Vậy bây giờ, hãy nhóm lại cho ta các tiên tri của Ba-anh, các đầy tớ người, và hết thảy thầy cả người.
Chớ thiếu một ai, vì ta có ý dâng một của tế lễ lớn cho Ba-anh. Hễ ai
không đến, ắt sẽ không sống. Vả, Giê-hu dùng mưu trí, toan diệt
các kẻ hầu việc thần Ba-anh.” (II Các vua 10: 19)
***
Sau khi lật đổ triều đại A-háp, tiêu diệt, phá đổ hoàn toàn hệ thống chính
trị- bộ máy cầm quyền của A-háp… Giê-hu tiến hành xét xử những tiên tri, thầy
tế lễ từng hầu việc thần Ba-anh dưới thời của A-háp và hoàng hậu Giê-sa-bên…1. Các tiên tri Ba-anh là những ai?
- Họ là những người từng là “tiên tri của Đức Chúa Trời” trước đó - họ là người Y-sơ-ra-ên từng là “tôi tớ phục sự Đức Giê-hô-va”, nhưng dưới thời kỳ cai trị của A-háp, hoàng hậu Giê-sa-bên – một công chúa thuộc dân ngoại về làm vợ vua A-háp - đã đưa ra một “đạo giáo” đến từ Sa-tan… Giáo lý của Giê-sa-bên: “Ba-anh là Đức Chúa Trời” thay vì “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời”. Tất cả những tiên tri nào chấp nhận “thần học, giáo lý” của bà thì được tôn trọng, đãi ngộ… được “cấp thẻ - giấy chứng nhận tiên tri”, được hưởng bổng lộc, lương hướng, được ra vào cung vua và “ngồi đồng bàn với Giê-sa-bên”, hoặc được “tặng quà” trong những dịp “lễ Tết”… Ngược lại, tiên tri nào phản đối, không chấp nhận giáo lý của bà thì bị truy sát đến cùng… Chính Ê-li và một trăm tiên tri khác của Đức Chúa Trời phải chạy trốn, sống chui nhủi trong hang… (I Các vua 16: 31; 18: 4; 18: 19…) - Tiên tri Ba-anh, họ là những “đầy tớ quốc doanh”!
2. Chúa thi hành sự báo thù:
Sau hơn 40 năm dưới chế độ bạo tàn, sát máu, vô nhân, vô đạo của triều đại A-háp… Các đầy tớ thật của Chúa phải chịu bao nhiêu cơ cực, bị coi khinh, đe dọa, khủng bố, bách hại… Chúa dấy lên một quan tướng (sĩ quan quân đội) tiến hành đảo chánh, lật đổ triều đại A-háp… Sau khi hoàn tất việc này, việc đầu tiên, trước hết của Giê-hu là “trừng trị bọn đầy tớ quốc doanh”!
Giê-hu giả vờ ngưỡng mộ giáo lý Ba-anh, ông cho triệu tập tất cả các “đầy tớ quốc doanh”- tiên tri theo giáo lý Ba-anh lại trong đền thờ thần Ba-anh… với lời hứa sẽ “đãi ngộ nhiều hơn những ai là tiên tri, thầy tế lễ của thần Ba-anh”… - “Chớ thiếu một ai, vì ta có ý dâng một của tế lễ lớn cho Ba-anh” (II Các vua 10: 19) – Thật ra đây là một âm mưu “dụ rắn ra khỏi hang” để không một tên “đầy tớ quốc doanh” nào từng theo Giê-sa-bên để kiếm bổng lộc có thể thoát… Sau khi kiểm tra chắc chắn không sót một tên nào và bảo đảm không có tiên tri nào của Đức Chúa Trời trong đám họ… Giê-hu ra lệnh… “chém sạch”!
Ngày xưa, Đức Chúa Trời thi hành sự báo thù trên những “tiên tri giả”, “đầy tớ quốc doanh” thể nào thì Chúa cũng sẽ làm như vậy trên những “mục sư- hội trưởng giả mạo nằm vùng”, những “đầy tớ quốc doanh” ngày nay… cũng thể ấy. Tuy cách thức báo thù có khác nhau (không giả man, đẩm máu như thời Giê-hu) nhưng bằng cách nào đó, họ sẽ bị báo thù… Đức Chúa Trời không tây vị ai và Ngài là Đấng công bình, nghiêm khắc, không chịu khinh dễ…!
Đằng sau một sự sụp đổ một chế độ là một sự “thi hành cho chúng nó sự án đã chép” (Thi thiên 149: 9) hoặc như một sử gia Cơ-đốc đã viết “Đằng sau mỗi một biến cố… là sự thi hành mục đích thiên thượng”.
Mỗi một chính thể cũng được Chúa cho phép tồn tại một thời kỳ nhất định. Những “mục sư nằm vùng”, những “tôi tớ quốc doanh”… chỉ che mắt con người chứ không che mắt Chúa được. Hồ sơ “tội ác” của họ vẫn sờ sờ trước mắt Chúa!
Hỡi những ai là “tôi tớ nằm vùng”, hãy công khai thú nhận, bạch hóa ngay từ bây giờ trước khi không còn cơ hội hoặc đã quá muộn…! Trước khi Chúa khiến “hồ sơ của từng người sẽ bị công khai, bạch hóa cho bàn dân thiên hạ biết”. Chính Chúa sẽ thi hành sự phán xét trên bản thân và gia đình quý vị chứ không một anh em Cơ-đốc nào làm điều đó. Vì người Cơ-đốc luôn chủ trương tha thứ…!
“Sự báo thù sẽ thuộc về ta, phần đối trả sẽ qui về ta.
Vì ngày bại hoại của chúng nó hầu gần,
Và những tai họa buộc phải xảy ra cho chúng nó đến mau.” (Phục truyền. 32: 35)
- Bất cứ một chế độ nào, dù gian ác tới đâu, gian manh, xảo quyệt tới cở nào cũng phải có ngày bị giải thể và “chịu tội trước nhân dân, lịch sử”… Đó là điều Chúa làm để khiến “thi hành trên chúng nó sự án đã chép”. (Thi thiên 149: 9)
Kẻ ác cứ làm ác đi, rồi sẽ thấy ngày báo trả… “những tai họa buộc phải xảy ra cho chúng nó đến mau”. (Phục truyền. 32: 35)
“Khi ta mài lưỡi sáng của gươm ta,
Và tay ta cầm sự đoán xét,
Thì ta sẽ báo thù kẻ cừu địch ta,
Cùng đối trả những kẻ nào ghét ta.” (Phục truyền. 32: 41)
- Những quốc gia, đảng phái chính trị nào thù ghét Chúa và đạo Chúa… thù ghét tôi tớ thật của Chúa là những tiên tri thật - sẽ bị trừng phạt.
“Hỡi các nước! Hãy vui mừng với dân Ngài,
Vì Đức Chúa Trời sẽ báo thù huyết của tôi tớ Ngài,
Trả thù kẻ cừu địch Ngài,
Và tha tội cho xứ và cho dân của Ngài.” (Phục truyền. 32: 43)
- Những quốc gia nào, thể chế chính trị nào từng cướp bóc, gây hại cho Hội thánh, tôi tớ thật của Chúa… sẽ bị trừng trị.
“Ngày đó thuộc về Chúa, là
Đức Giê-hô-va vạn quân; ấy là ngày báo thù, Ngài sẽ báo kẻ thù nghịch mình…” (Giê-rê-mi
46: 10)
“Đức Giê-hô-va đã giục lòng các vua ở Mê-đi, vì Ngài đã định ý hủy diệt Ba-by-lôn. Vì
đây là sự báo thù
của Đức Giê-hô-va, Ngài trả thù về đền
thờ của Ngài.” (Giê-rê-mi 51: 11)- Chúa sẽ giục lòng “các vua lớn” để gây chiến và thực thi sự phán xét trên những quốc gia được kể là “Ba-by-lôn”… tức kẻ thù nghịch Chúa và dân của Chúa.
“Ta sẽ làm sự báo thù ra trên những nước không nghe theo ta, trong cơn ta nổi giận và căm tức.” (Michê 5: 14)
“Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm…” (Lu-ca 21: 22)
Sự trả thù và ngày báo thù… thuộc về Chúa!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải.
LHS- 10/2/2017
2 nhận xét:
Tất Cả Các Truyền Đạo Và Mục Sư
Họ được đào tạo rất ư là bài bản
- Kinh thánh từ Sáng thế ký đến khải huyền
- Thần học từ Tội lỗi đến Tái sanh nên thánh xưng Công nghĩa
- Kinh nghiệm tuyên đạo từ soạn bài đến "thuyết pháp" nhớ làm sao thu hút người nghe (kể chuyện càng nhiều càng tốt) nói bậy nói bạ chúng theo rần rần là OMG.
Vào Bài: nói được giảng thì rất hay nhưng sự thật chẵng thực hành lời giảng cho ra trò. Vì vậy mà từ truyền đạo đến mục sư "vào nghề" là làm sao "giàu có vinh thân phì gia no cơm rửng mỡ" là thi đua chạy chạy như chó đạp phải lửa !
Thôi thì, Tiên tri cứ phụng mạng Thiên Chúa mà khuyên kẻ dữ ăn năm nếu chúng chẵng chịu thì:
- TỚI SỐ CHÀ GẠO VẬY .
hết fim
* Thập Tự Sinh Tồn Tại Từ haloi North Vietnam
Lừa!!!
ms ngày nay là những thằng lừa tín đồ.
vì sao lừa: thuộc ma quỉ.
thuộc ma quỉ là không có cửa cho ăn năn?? hay nói đúng hơn là trật phần ân điển mất rồi. từ nay cho tới khi chúa trở lại...
CHÚNG MỚI CÓ..CỬA??
Đăng nhận xét