Vì Sao Dân Chủ
VN Sẽ Không Bao Giờ Thành Công Cho Đến Khi Họ Biết Hợp Tác Với “Con Cờ” Của…!
(Hội đồng liên tôn- đấu tranh dân chủ...) |
***
Đấu tranh vì dân, vì nước không có gì là sai khi mỗi người tự
đứng lên đấu tranh theo cách mà mình chọn, theo cái nhìn và suy nghĩ của mình
trước bất công của xã hội, tự ái dân tộc…
Khi bước vào con đường chính trị, chúng ta cần phải biết rằng:
Thế giới này chịu ảnh hưởng, chi phối bởi các “thế lực chính trị chuyên nghiệp”,
những “lực lượng chính trị quốc tế”… Nói cách nôm na là “khi Hoa kỳ đã quyết định
‘di tản chiến lược’ – rút lui… (để bàn giao cho TQ) thì cố Tt Nguyễn Văn Thiệu
dù có cố gắng giữ nước với kế hoạch ‘di tản chiến thuật’- … cũng không thế nào
giữ được miền Nam…”! (Nếu cần thiết người ta sẽ “xử” ông như đã xử cố Tt Ngô
Đình Diệm- Vì nước cờ lớn đã tính thì cá nhân nào cản trở sẽ phải… “giải quyết”…)
Xã hội VN hiện nay, phong trào đấu tranh dân chủ như “trăm
hoa đua nở”… (trong đó có cả những loài hoa mang tên “hoa thúi địt”… nhưng
không ai cấm nó nở…) – Mỗi người, mỗi nhóm đấu tranh một kiểu… Muôn hình vạn trạng…
Điều đó sẽ có lợi cho những thế lực nào muốn thay đổi chính trị tại VN… Nhưng
quyền lực chính phủ sẽ không bao giờ “về tay nhân dân” đúng nghĩa như những
nhóm dân chủ kia mong đợi. Về hình thức nó “về tay nhân dân” (bầu cử) nhưng về
căn bản, nó phải đi theo mục đích “chủ đạo”, “chỉ đạo” từ những thế lực chính
trị quốc tế chuyên nghiệp… (TQ là “bạn thân” của Ha-noi, cũng như VNCH là “đồng
minh” của HK)
Chúng ta nên nhớ, miền Nam VN được “giải ph…”… là do “ý muốn
chủ lực của Hoa kỳ”, khi họ quyết định thực hiện kế hoạch “di tản chiến lược” để
bàn giao… theo thỏa thuận giữa Kissingger và Chu Ân Lai… chứ không phải do ai “anh
hùng” hay ai “bán nước” gì cả…! Giả sử nhà bạn đang ở trong một khu vực đất đai,
đã được thỏa thuận mua bán giữa hai đại gia bất động sản có thế lực chính trị
sau lưng… Khi đó, việc bạn phải di dời nhà ở ra khỏi khu vực - “đã được mua bán
giữa các thế lực” - là chuyện không trước thì sau… Bạn và một số người hàng xóm
không thể (thành lập nhóm dân chủ) “bẻ gậy chống trời” trong tình huống đó! Chuyện
chính trị trên đất nước chúng ta, trên một bình diện, nó cũng giống như thế -
VN là “bàn cờ chính trị” giữa hai đại gia TQ và HK…
Có thể HK đã thỏa thuận với TQ rằng họ sẽ “rút lui trong
giai đoạn” với kế hoạch mà họ gọi là “di tản chiến lược” (diễn biến hòa bình)…
Nhưng trong việc đánh cờ, có khi một nước cờ anh tính, anh không thể thực hiện
bước hai, vì đối phương quyết định tiến tới, “lấy luôn, không nhường”… Vấn đề
là tùy thời cơ, thời điểm mà HK thấy có lợi thì “phản công”, hoặc không thì … bỏ
luôn! (vấn đề VN sẽ thành dĩ vãng và lịch sử)
Trong đánh cờ, những cao thủ chơi cờ luôn thủ sẵn cho mình một
“nước cờ”, “thế cờ” và đặt biệt là “con cờ” chiến lược… (con át chủ bài) để chờ
thời cơ phản công… theo kế hoạch, diễn tiến để giành thắng lợi cuối cùng.
Hiện nay tại đất nước Hoa kỳ, nơi có nhiều người Việt tỵ nạn,
có nhiều “con bài” (nhiều “chính phủ” của người Việt, được xưng là “chính phủ
quốc gia…” hay gì gì đó…) nhưng đó là “những con bài” trong tay… Trong số nhiều
con bài trong tay đó, HK chỉ có “một con át chủ bài” (con bài tẩy)… chứ không
phải con nào cũng là “át chủ bài”! Khi nào canh bạc đã đến lúc “về khuya” (canh
bạc cuối cùng) thì HK sẽ tung ra con “át chủ bài”… Nên nhớ, giữa HK và TQ luôn
là hai tay chính trị “cờ bạc quốc tế”!
Vấn đề đấu tranh dân chủ trong nước hiện nay, trên một bình
diện chỉ là “làn gió thoảng” để làm cho “trăm hoa đua nở”… Nó là kết quả “tự
nhiên” do quá trình “thổi gió nhân tạo” từ phía… và đừng mơ mộng sẽ có một ngày
mình “giành được quyền lực về tay nhân dân” (là mình). Đôi khi các bạn chỉ là
những bông hoa được làn gió có tên “diễn biến hòa bình” thổi cho lay động… rồi
các bạn “hoang tưởng” rằng mình là “anh hùng” và đòi loại bỏ những “con cờ chủ
lực” của các thế lực “chính trị quốc tế”… với hy vọng các bạn sẽ thành “ông thủ
tướng này, bà bộ trưởng kia”… Nếu không có sự can thiệp quốc tế (nhân quyền, các
chính phủ) thì không có cai ngục nào mở cửa cho “tù nhân chính trị”… dù bạn có
đấu tranh cở nào…!
(VN: Cuộc chiến giữa... và...) |
Các nhóm dân chủ ở VN hiện nay nếu muốn đi đến thành công,
thắng lợi chung… thì họ phải biết “nhận diện con cờ chủ lực”… và hợp tác với
con cờ ấy! Bằng không thì họ cũng chỉ là “anh hùng rơm”, bị giật giây múa rối
mà tưởng là “anh hùng dân chủ”! Các bạn chỉ là những nhà “chính trị tay mơ”, đừng
mong thắng cuộc với những nước cờ do các “đại gia chính trị quốc tế” đã sắp sẵn!
(Xin lỗi nếu làm các bạn tự ái)
Tôi không theo phe nào, nhưng tôi có cái nhìn về diễn biến
thời cuộc!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 10/3/2017
4 nhận xét:
Thủ Tướng Tương Lai Nguyễn Hồng Quang là con bài chủ lực của Việt Nam Canh Tân Cách mạng Đảng. Hoặc còn gọi là Việt Tân!
Đây là sự thật chắc chăn hay hỉ tin đồn? Tiên Tri nghĩ sao?
NGƯỜI BÀN THỜI CUỘC!
Nguyễn Hồng Quang có cái não điên và cái mồm thúi khoác lác ... chứ biết con mẹ gì mà làm thủ tướng.
Việt Tân xài Hồng Quang như xuỵt chó chạy rông sủa bậy cắn càn thôi.
mạo muội trả lời thay Tiên Tri
Hắn là điệp viên 3 mang chứ tốt lành gì...!
Hắn được cài vào để làm mồi nhử những ai Tin lành có tư tưởng chống cộng... Nắm bắt tư tưởng hành động, hoạt động rồi lập danh sách báo về tổng cục an ninh 2... Hắn bán đứng bao nhiêu người... hắn làm việc và lãnh lương từ nhiều phe... Hắn chửi từ cộng sản, Tin lành, đế quốc Mỹ không từ ai... Hắn phản bội và bị đảng xử thảm hại... chứ không phải người ta không biết hắn là ai...
Loại 3 mang cuối cùng không ai tin...
Nói Quang nổ là điệp viên 3 mang thì đề cao hắn quá!
Nhưng nói hắn hèn tồi chuyên phản trắc vì tiền bán đứng anh em đông lao, đồng chí thì đúng hơn,
Chuyện mượn tay CA cộng sản để bỏ tù những người dân chủ có mâu thuẩn với quyền lợi của hắn thì khỏi nói khỏi chê.
Chuyện lợi dụng lòng tin của tín đồ để tổ chức "phản kháng chính quyền" khiến cho cả hội thánh bị nướng trong lữa đẻ thỏa mãn dã tâm chính trị MONEY của hắn thì quá rõ ràng.
Hiện nay , không còn giá trị lợi dụng và cũng quá chán ngán thói phản trắc bịp bợm của hắn, tổ chức VIỆT TÂN cũng vứt xó hắn rồi! Hội thánh cũng chán ngán tên DÂM SƯ ĐỒI BẠI loại thẳng thừng hắn!
Ai nói hắn tin Chúa JESUS thì lầm to!
Hắn không hề tin CHÚA. Chỉ là đứa con của sự hư mất thôi!
CHÁN CHO QUANG NỔ
Đăng nhận xét