Họ Sẽ Trở Về…
“Dân mà Đức Giê-hô-va
đã chuộc sẽ TRỞ VỀ, sẽ hát mà đến
Si-ôn. Sự hỉ lạc vô cùng sẽ đội trên
đầu họ, họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ; sự
buồn bực than vãn sẽ tránh đi…
Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy
thức dậy, thức dậy, và ĐỨNG LÊN! Ngươi đã uống
chén thạnh nộ từ tay Đức Giê-hô-va; đã uống cạn chén xoàng ba, uống cho tới cặn… Vậy, bây giờ, hỡi ngươi là kẻ khốn nạn, là kẻ say nhưng
không vì rượu, hãy nghe điều nầy. Chúa Giê-hô-va ngươi, Đức Chúa Trời ngươi, là
Đấng binh vực dân mình, phán như vầy: Nầy, ta đã lấy lại CHÉN XOÀNG BA
từ tay ngươi, tức là cặn của chén thạnh nộ ta, từ nay về sau ngươi sẽ không uống
nó nữa. Ta sẽ để chén ấy trong tay các kẻ hà hiếp ngươi, …” (Ê-sai
51: 11-23)
***
Họ là những ai?
- Họ là những người MẤT NƯỚC…
- Họ là những người bị lưu đày, THA PHƯƠNG (sống nhờ nơi đất
khách quê người, không còn tổ quốc)
- Họ là những người bị “KẺ THÙ CHIẾM NƯỚC, sỉ nhục, coi
khinh”…
- Họ là những người sống tha hương, “ÔM MỘNG PHỤC QUỐC”…
Họ sẽ… TRỞ VỀ!
Họ trở về như thế
nào?
- Họ trở về với bài ca CHIẾN THẮNG - “sẽ hát mà đến Si-ôn” – là THỦ ĐÔ của họ.
- Họ trở về với sự hỉ lạc, vui mừng, không còn khóc than, buồn
hận vì quê hương đất nước bị giày xéo bởi kẻ thù… nữa – “Sự hỉ lạc vô cùng sẽ đội
trên đầu họ, họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ;
sự buồn bực than vãn sẽ tránh đi…”.
Chúa thực thi sự báo thù:
“Hỡi Giê-ru-sa-lem,
hãy thức dậy, thức dậy, và ĐỨNG LÊN!
Ngươi đã uống chén thạnh nộ từ tay Đức Giê-hô-va; đã uống cạn chén xoàng ba, uống
cho tới cặn… Vậy, bây giờ, hỡi ngươi là kẻ khốn nạn, là kẻ say nhưng không vì
rượu, hãy nghe điều nầy. Chúa Giê-hô-va ngươi, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng
binh vực dân mình, phán như vầy: Nầy, ta đã lấy lại CHÉN XOÀNG BA
từ tay ngươi, tức là cặn của chén thạnh nộ ta, từ nay về sau ngươi sẽ không uống
nó nữa. Ta sẽ để chén ấy trong tay các kẻ hà hiếp ngươi, …”
- Cái chén thạnh nộ từ tay Chúa (nổi đau mất nước) họ đã uống
cạn… Giờ đây đến phiên “kẻ thù” sẽ phải nhận lại cái chén ấy!
- Khi họ trở về thì “kẻ thù” họ sẽ nhận lại “Cái chén xoàng
ba” – Chúa là Đấng thi hành sự báo trả. - Những chính quyền nào, nhà nước nào “nhân
danh công lý” nhưng “ngồi xổm trên công lý” sẽ bị Đấng thi hành công lý thi
hành sự xử đoán…!
- Họ sẽ trở về trong vui mừng, hỉ lạc… nhưng “kẻ thù” của họ
sẽ “nhận lại chén xoàng ba”!
Thời thay thì THẾ đổi!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 11/3/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét