Vì Sao
Mỹ Cần Chúng Ta (VN)...?
“Vậy nên, nầy, ta sẽ cho
chúng nó biết, thật, lần nầy, ta sẽ cho
chúng nó biết tay ta và quyền năng ta; và chúng nó sẽ
biết danh ta là Giê-hô-va.” (Giê-rê-mi 16: 21)
"Mỹ chuẩn bị rất công phu, rất bài
bản... Bây giờ về mặt CHIẾN LƯỢC, Mỹ mong muốn vô cùng có một VN nằm trong quỷ
đạo LIÊN MINH của Mỹ để đảm nhận sứ mệnh XOAY TRỤC CHÂU Á mà Mỹ đang triển khai...” (Trích: TOÀN VĂN phát biểu của thiếu tướng Trương Giang Long Giám đốc
Học Viện Chính trị… )
***
Lời phát biểu của thiếu
tướng an ninh Trương Giang Long (TGL) cho thấy: Hoa kỳ chưa bao giờ từ bỏ “dã
tâm xâm lược nước ta”! (Nói theo ngôn ngữ của “chế độ ta”)Nếu như “người anh em láng giềng TQ” đang xúc tiến một cuộc “xâm lược mềm” như một số nhận định, thì Hoa kỳ cũng đang “âm thầm thực hiện cái được gọi là Diễn biến Hòa bình” – Hay còn gọi cách khác theo cách gọi của Th. tướng TGL: “Giấc mơ Mỹ tại VN”!
Trích: “Đại sứ Hoa kỳ nói với đ/c Tô Lâm (lúc còn thứ trưởng Bộ công an) "…chúng tôi tạo điều kiện cho tuổi trẻ VN sang Mỹ du học... mong muốn CHÂN THÀNH của chúng tôi là những gì mà mấy chục năm nay nước Mỹ không làm được trên đất nước này... thì chính con cháu của các ngài, thế hệ trẻ VN nó sẽ giúp nước Mỹ THỰC HIỆN GIẤC MƠ CỦA NGƯỜI MỸ tại VN!”
Người Mỹ, hay Chính phủ Hoa kỳ chưa bao giờ từ bỏ “Giấc Mơ Mỹ tại VN”… Đây là một thực tế không chỉ thông qua lời phát biểu của tướng TGL, nhưng nó thể hiện qua nhiều bằng chứng lịch sử và nhất là, khi rút đi khỏi VN (1973) người Mỹ đã gọi cuộc rút lui đó bằng một tên gọi chứa nhiều ý nghĩa: “Di tản chiến lược”.
Chính phủ Hoa kỳ đã không phân biệt đảng phái hay chính thể nào, miễn là “cộng tác, bắt tay với họ trong vấn đề chiến lược”! Tuy nhiên, phía VN hiện nay đang có phần “e ngại” vì nhiều lý do…!
Về mặt “địa thế chiến lược”, VN bây giờ có thể nói là một “địa điểm hấp dẫn”, vô cùng lợi thế và cần thiết giữa hai siêu cường Hoa kỳ và TQ… Cả hai đều cần có VN trong vấn đề “chiến lược toàn cầu”! (Mặt tiền của VN là Biển đông, nơi TQ và HK luôn tuyên bố có “lợi ích cốt lõi”)
Vấn đề là VN hiện nay sẽ chọn “đứng với ai để làm đồng minh chiến lược”… sẽ quyết định “số phận” tương lai VN!
Trích
phát biểu của thiếu tướng TGL: “Nếu chúng ta ngoan ngoãn đi theo sự chỉ bảo
của họ (Hoa kỳ) thì... chúng ta có cơ may ổn định, bình yên... còn nếu chúng ta
không đi theo quỷ đạo của họ thì... lập tức bắt đầu NỔI LÊN NHỮNG ĐIỂM NÓNG
(chính trị)... Tôi lấy ví dụ vấn đề
tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền... Mỹ luôn luôn sử dụng như công cụ,
phương tiện để GÂY SỨC ÉP...”
Rõ
ràng cuộc chiến của Hoa kỳ tại VN hiện nay chưa hề chấm dứt (từ sau 1975), nó
chỉ tiếp diễn bằng một loại chiến tranh êm đềm khác, một loại chiến tranh “không
bằng súng đạn”, hay còn được gọi bằng một tên gọi khác là “Diễn biến hòa bình”!
(mà báo chí VN hay gọi) Để làm gì? – Thực hiện “Giấc mơ Mỹ”… chăng?
Vấn
đề “NGHIÊM TRỌNG” ở chổ theo như Th. tướng TGL đã nói là “HỌ ĐÃ CHUẪN BỊ HẾT RỒI”…
và thậm chí là “chuẩn bị rất công phu, rất bài bản”…
Trích:
“Thưa
các đồng chí, một cuộc TUYÊN CHIẾN sòng phẳng, rõ ràng như thế... Cái gì mà người Mỹ
chưa là được thì thế hệ trẻ tương lai của chúng ta (VN) sẽ làm được, nó kỳ vọng
như thế! Và tôi thưa các đồng chí là NÓ CHUẨN BỊ HẾT RỒI! Mỹ chuẩn bị
rất công phu, rất bài bản...”
Tình
thế của VN bây giờ là “đứng trước ngã ba… lòng”. Nói như Th.t TGL là nếu VN “chia
tay với TQ mà ngã về phía Mỹ” thì chẳng khác nào “bỏ hang hùm mà chui vào hang cọp”!
Thế
nhưng, có lẽ tình hình của biển đông không cho phép VN chờ đợi!
Câu
Kinh thánh mà tôi được suy gẫm sáng nay là:
“Vậy nên, nầy, ta sẽ cho
chúng nó biết, thật, lần nầy, ta sẽ cho
chúng nó biết tay ta và quyền năng ta; và chúng nó sẽ
biết danh ta là Giê-hô-va.” (Giê-rê-mi 16: 21)
LHS-
15/3/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét