Vị Vua Tám Tuổi… Đào Mồ Cuốc Mã Bọn “Chức Sắc Quốc Doanh”!
“Khi Giô-si-a lên làm vua, được tám tuổi; người
cai trị ba mươi mốt năm tại Giê-ru-sa-lem…” (II Các vua 22: 1)
Kinh thánh: II Sử ký
34.
***
Vua Giô-si-a lên ngôi
lúc tám tuổi, ông thực hiện cuộc cải cách tôn giáo…
Tám tuổi thì biết gì mà làm vua?
Dầu vậy, Giô-si-a cai trị được 31 năm… Điều đó chứng tỏ rằng
“không có điều gì Chúa không làm được” và không điều gì là không thể trên thế
gian này!
Vua Giô-si-a cai trị được 31 năm trên Y-sơ-ra-ên… Ông thực
hiện nhiều cuộc cải cách tôn giáo… Đập bỏ, dẹp sạch các đền thờ, chùa chiền ngoại
giáo trên đất nước… Phục hồi, xây dựng lại đền thờ Chúa… Điều đáng nói là ông
cho lính “đào mồ cuốc mã các thầy tế lễ quốc doanh” lên, đem hài cốt của những
người ấy thiêu đốt trên “bàn thờ ngoại giáo”… Thử hỏi việc làm như vậy có dễ
không? Có đụng chạm nhiều người, nhiều thành phần, giai cấp trong xã hội không?
“Thầy tế lễ quốc
doanh” – những kẻ bị đào mồ cuốc mã, xương cốt bị thiêu trên bàn thờ ô uế của
dân ngoại:
Trước khi Giô-si-a làm điều này, vài đời vua, nhiều thế hệ về
trước… một tiên tri của Chúa đã nói tiên tri: “Người vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va, quở-trách bàn-thờ mà nói rằng:
Hỡi bàn-thờ, bàn-thờ! Đức Giê-hô-va phán như vầy: Một đứa con trai sẽ sanh ra cho nhà Đa-vít, tên nó là Giô-si-a.
Nó sẽ dâng trên mầy những thầy tế-lễ của các nơi cao, là người xông hương trên
mầy, và người ta sẽ thiêu trên mầy hài-cốt của người chết.” (I Các vua 13:
2)
Vào thời của vua Giê-rô-bô-am, ông vua này đã tuyển mộ những
người không thuộc dòng dõi Lê-vi để cho ra làm thầy tế lễ… Mục đích là để phục
vụ cho “hệ thống tôn giáo nhà nước” của ông, người đã dựng lên hai tượng bò con
bằng vàng và nói rằng “đây là Chúa, đấng đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô”… rồi
truyền lệnh cho dân chúng phải thờ lạy. Những thầy tế lễ phục vụ cho “tôn giáo
nhà nước” của Giê-rô-bô-am là những “thầy tế lễ quốc doanh”… (được nhà nước trả
lương và không thuộc dòng dõi Lê-vi… không có sự kêu gọi)
Chúa sai một tiên tri nói tiên tri rằng: Nhiều năm về sau sẽ
có một vua tên là Giô-si-a (dòng dõi Đa-vít)… vua này sẽ “đào mồ cuốc mã bọn chức
sắc tôn giáo quốc doanh”, thiêu đốt hài cốt trên bàn thờ ngoại giáo (ô uế, bẩn
thỉu), một hành động làm nhục nhả cho con cháu những ai là “thầy tế lễ quốc
doanh” – Chính Giô-si-a lên ngôi lúc tám tuổi đã làm việc này (ông thực hiện việc
này lúc 20 tuổi). Chúa khiến có một “ban cố vấn rất có tâm, có tầm” để giúp đỡ
cho “vị vua tám tuổi” ngồi trên ngôi, cai trị đất nước ổn định… Cho đến khi ông
trưởng thành (20 tuổi) thì ra lệnh đào mồ cuốc mã bọn “chức sắc quốc doanh”!
Đức Chúa Trời là Đấng kỵ tà… (Xuất. 20: 5). Ngài gớm ghiếc
những kẻ “giả mạo” (sói đội lốt chiên, cỏ lùng, “dê nằm vùng trong bầy chiên”…)
– Hành động “đào mồ cuốc mã” những “chức sắc quốc doanh” dưới thời Giô-si-a đã
được Chúa sai tiên tri nói trước… Đó là một hành động sỉ nhục cho dòng họ, con
cháu… một “gia tài” mà những chức sắc này để lại cho gia đình, con cháu họ… Điều
này để cho người ta thấy rằng “Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu”! (Không
cách này thì cách khác, Đức Chúa Trời sẽ gieo sự sỉ nhục, rủa sả trên những kẻ “giả
mạo, nằm vùng”…)
Tại các nước Đông âu, sau khi các chế độ độc tài sụp đổ…
Hàng đống hồ sơ lưu trử trong cục an ninh đã chỉ ra: Rất nhiều mục sư (linh mục,
chức sắc tôn giáo…) là nhân viên của ngành an ninh của chế độ… Họ được hưởng
lương, có cấp bậc trong ngành… nhưng bề ngoài thì lại là “tôi tớ Chúa” trong
các giáo hội! (mục sư, hội trưởng, tổng quản nhiệm, linh mục… có đủ…) Những người
này, khi chế độ còn, họ sẵn sàng khủng bố tinh thần những ai là tôi tớ thật, những
người đã “lật tẩy” họ… và “không phải là nhân viên an ninh” như họ…!
Đức Chúa Trời cho phép “đào mồ cuốc mã chức sắc tôn giáo quốc
doanh” thời Giô-si-a thể nào thì những chức sắc quốc doanh ngày nay (mật vụ nằm
vùng trong chiếc áo “mục sư”) cũng có lúc con cái họ cũng nhận một “gia tài ô
nhục” do cha mẹ họ để lại thể ấy! Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu.
Bạn có thể che giấu loài người… nhưng bạn không thể che mắt Đức
Chúa Trời. Con mắt của Đức Chúa Trời có thể nhìn xuyên suốt “tủ sắt chứa hồ sơ,
lý lịch từng nhân viên” của tất cả các cơ quan an ninh, FBI, hoặc CIA…
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 13/3/2017
2 nhận xét:
Thưa Ngài Tiên Tri ...
Điều gì Đức Chúa Trời (“không có điều gì Chúa không làm được”).
Nhưng có rất rất nhiều anh chị em trong đó có người viết "thắc mắc".
Có nên nhơn danh Chúa mà : RỦA SẢ TÔI NHƠN HÔN ?
Lúc ấy vách có tai (người ngoại trong xóm) họ nghe vì chửi quá lớn tiếng. Họ nói với nhau..
Tôi không vô cái đạo tin lành nầy đâu . Chửi theo đạo (vừa chửi vừa nhơn Danh Chúa mà rủa sả) ai sống nỗi nè trời.
Thưa Ngài Tiên tri ... mọi người cần giải thích ..
Cám ơn Ngài Tiên Tri trước ., Chúa ban phước cho Ngài và Gia Đình - A men ...
Có nên nhơn danh Chúa mà : RỦA SẢ TÔI NHƠN HÔN ?
Trả lời: Sự cứu là do tiền định...
Một số thành khi Chúa giảng Tin lành và làm nhiều phép lạ nhưng họ vẫn không tin thì Chúa "phán": KHỐN CHO MẦY THÀNH Bết-sai-đa, Cô-ra-xin...
...
Đăng nhận xét