Nick đã đến nhà thờ Gia định (HTTLVN.MN) phải chăng là một sự
“xuất hiện thình lình” của “sứ giả mà
các người không trông mong”!?
“Chia sẻ về ý nghĩa
của sự kiện Nick đến Việt Nam, ông Lê Phụng Hào nói: ‘Sự kiện Nick đến Việt Nam
đã tạo ra một hiện tượng trong đời sống xã hội, đó chính là việc đem đến cái
nhìn tích cực, lạc quan và yêu mến nhau hơn.
Không chỉ người
khuyết tật mà hàng triệu người dân Việt Nam cũng học được một điều gì đó tốt
đẹp về Nick, một diễn giả truyền cảm hứng sống cho mọi người!’.” (Báo Dân Trí)
***
Có nhiều ý kiến khác
nhau qua sự kiện Nick đến VN trong những ngày qua.
Cuộc đời của Nick là một “phép mầu”, nó không chỉ duy nghị lực
mà là “ân điển và đức tin”.
***
Được biết cha mẹ của Nick là mục sư. Điều có lẻ không ai hiểu
nổi là tại sao gia đình của một tôi tớ Chúa lại có thể sinh ra một đứa con “khủng
khiếp” như Nick vậy? Tại sao? Một đứa con “không tay chân” sao có thể gọi là “phước”
hay “quà tặng từ Chúa” được? Nếu một gia đình mục sư sinh ra một đứa con không
tay chân, họ nghĩ gì? Tín hữu và bạn hữu của mục sư đó nghĩ gì khi hay tin ông
bà mục sư có một đứa con “kinh khủng” như thế? Đức Chúa Trời ở đâu? Tại sao lại
“ban thưởng” cho tôi tớ Ngài một “món quà kinh khủng” như thế? Và nhiều câu hỏi
khác có thể đặt ra khi Nick ra đời.
“Thế giới dân ngoại” nhìn Nick như một tấm gương nghị lực –
điều đó không sai, nhưng chưa đủ: Cuộc đời của Nick là một “phép mầu”, “phép lạ”…
Nó không chỉ duy nghị lực mà là “ân điển và đức tin”.
Cuộc đời của Nick nếu chỉ “duy nghị lực” có lẻ không bao giờ
Nick có thể sống nổi và nếu có sống thì cũng sống bất hạnh và “không ai biết đến”.
Thế nhưng, như chính Nick đã làm chứng rằng Nick sống được và thành công là “bởi
ân điển của Đức Chúa Trời”. Người viết bài này tin rằng: Cuộc đời của Nick sinh
ra đế chứng minh “ân điển của Chúa có đủ cho mọi hoàn cảnh, mọi số phận…” như
Chúa từng phán với sứ đồ Phao-lô “Ân điển
ta ĐỦ CHO NGƯƠI RỒI, sức mạnh ta được TRỌN VẸN trong sự yếu đuối.” (II Cô-rinh-tô
2: 9)
Nếu nói về “yếu đuối” thì có ai yếu đuối – về mặt thể xác –
hơn Nick Vujicic? Một người không tay chân thì “làm gì được mà không yếu đuối”?
Phải nói còn hơn cả sự yếu đuối nữa là khác: bất lực. Chính Nick cũng đã tâm sự
rằng đã từng nghĩ đến cái chết: tự sát. Thế nhưng Đức Chúa Trời đã dùng ân điển
và quyền năng của Ngài để “vực Nick dậy”. Nick sống và “nổi tiếng như ngày nay”
là nhờ “ân điển và quyền năng kỳ diệu của Đức Chúa Trời”. Người viết bài này
tin rằng: Không một ai, nếu trong hoàn cảnh của Nick, nếu chỉ duy nhờ vào nghị
lực có thể sống được và sống thành công như Nick. Lẻ ra Nick phải nói như vầy: “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ
ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại,
tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức
Chúa Trời đã ở cùng tôi.” (I Cô-rinh-tô 15: 10)
“Dân ngoại” tổ chức sự kiện đưa Nick qua VN với nhiều mục đích
lý do khác nhau:
- Người kinh doanh thì vì mục đích kinh doanh, quảng bá
thương hiệu của doanh nghiệp mình…
- Người làm truyền thông thì luôn “tìm kiếm những sự kiện
gây tiếng vang” để mình “có việc mà làm”…
- Người làm chính trị thì luôn lợi dụng mọi thứ, mọi sự kiện
vì “lợi ích chính trị”…
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời “không quan tâm” mọi người tìm kiếm
điều gì, Ngài “lợi dụng tính lợi dụng của mọi người”, mọi giới để thực hiện điều
Ngai muốn, để trong mọi việc “ý Cha được
nên ở đất như trời.” (Ma-thi-ơ 6: 10)
Trong cái nhìn thuộc linh, chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đã
dùng một số tổ chức, doanh nghiệp để đưa Nick qua VN, dù người ta có tin hay
không tin điều đó. Điều rất lạ là “cả hệ thống an ninh, truyền thông quốc gia
đã vào cuộc, bảo vệ và truyền thông cho một đầy tớ không giống ai” của Đức Chúa
Trời – Nick Vujicic. Có thể nói rằng Nick – một tơi tớ - “sứ giả không giống ai”
của Đức Chúa Trời đã được đón tiếp còn “hơn cả tổng thống Mỹ” tại VN.
Mặc dù Nick không nói nhiều về Chúa hay Đức Chúa Trời trên
các diễn đàn công khai tại VN khi anh diễn thuyết (hoặc một đôi chỗ người dịch
đã vô tình hoặc cố ý hoặc vì sợ một quyền lực nào đó mà “dịch sai” khi Nick nói
“God” hay “Lord”… - Đức Chúa Trời – Chúa, hoặc khi Nick nói “faith” nghĩa là “đức
tin”, thì người ta dịch là “niềm tin”… Nhưng “tin vào Ai” thì người dịch rất ngại
nói đến…) nhưng đằng sau những gì Nick “nói công khai” trên các “diễn đàn dân
ngoại”, còn có những chỗ khác Nick nói “mạnh mẻ và xác quyết về niềm tin hay đức
tin của mình: Đức Chúa Trời”. Tại nhà thờ Tin lành Gia định sáng Chúa nhật 26/5
Nick đã làm chứng về cuộc đời mình và ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho anh để
anh có được như ngày nay. Điều này sẽ “mở mắt cho dân ngoại”. Thế giới quan của
người “CS vô thần” hay “nền giáo dục của ý thức hệ Xã hội Chủ nghĩa” là “tìm
cách phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời”. Thế nhưng, đằng sau “con người yếu
đuối nhưng phi thường” này – Nick Vujicic – người ta sẽ thấy có một Đức Chúa Trời
có thật!
Khác với những lần trước đây, khi một số tổ chức Tin lành
như VEF, CMA tổ chức những sự kiện “truyền giảng ngoài trời”, nhiều mục sư như
Dương Thành L, Phạm Đình Nh… đứng lên sân khấu trước sự chứng kiến của hàng
ngàn người và “cả thế giới” (thông qua Internet) tuyên bố rằng “Đức Chúa Trời là
Đấng thế này, thế nọ…” nhưng sự thật chẳng mấy ai thấy Đức Chúa Trời qua những
lời tuyên bố đó, trái lại, họ thấy đó là một “lũ bịp bợm tôn giáo để kiếm tiền”!
Nhưng lần này Đức Chúa Trời dùng “dân ngoại” để đưa “sứ giả của Ngài – Nick”
qua VN và người ta đã thấy “có một Đức Chúa Trời phía sau cuộc đời của Nick
Vujicic”! Đây là cách hành động của Đức Chúa Trời…? (Nhiều sinh viên, học sinh
sau sự kiện này đã vào trang web của Nick để tìm hiểu và nghe nhiều lời làm chứng
của anh)
Một số trang mạng đã đem việc Nick đã đem “Bác Hố” ra kêu gọi
giới trẻ học gương…! Điều này phải thông cảm cho Nick rằng: a) Nick hoàn toàn
không hiểu về bối cảnh “văn hóa chính trị” tại VN và cộng đồng người Việt nói chung.
b) Hoặc Nick đã “dính đòn tuyên truyền” mà không biết. c) Hoặc Nick đã được “mớm
ý” trước khi diễn thuyết tại VN… (con người là bất toàn, đừng chú ý vào những
việc nhỏ nhặt. Người kinh doanh đã “lợi dụng Nick” được thì người làm chính trị
sao lại không? Nhưng Đức Chúa Trời đã “lợi dụng” cả hai giới chính trị và kinh
doanh để hoàn thành mục đích ý muốn của Ngài trên Nick tại VN…)
“Nầy, trong lúc đó… ta sẽ cứu kẻ
QUÈ… làm cho chúng nó được KHEN NGỢI và NỔI DANH TIẾNG...”
(Sô-phô-ni 3: 19)
“KẺ MÙ ĐƯỢC THẤY, KẺ QUÈ
ĐƯỢC ĐI, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, KẺ KHÓ
KHĂN ĐƯỢC NGHE GIẢNG TIN LÀNH.” (Ma-thi-ơ 11: 5)
- “KẺ MÙ ĐƯỢC THẤY”:
Không nhất thiết Chúa phải làm phép lạ để chữa lành những người mù, què… thuộc
thể. Nhưng Chúa có thể khiến cho “người mù lòa thuộc linh” nhìn thấy Đức Chúa
Trời. Đây mới là sự chữa lành đích thực. Những kẻ mù lòa thuộc linh – không tin
có Đức Chúa Trời – được “mở mắt” để thấy có một Đức Chúa Trời, đó mới là sự chữa
lành mà dân tộc VN cần đến.
- “KẺ
QUÈ ĐƯỢC ĐI”: Một người “không
tay chân như Nick” lại được đi nhiều, anh đi ít nhất là 47 quốc gia trên thế giới
(tính đến thời điểm này). Điều đặc biệt hơn là “anh đi như một sứ giả của Đức
Chúa Trời”: Hệ thống an ninh, truyền thông của mỗi quốc gia đều phải “làm việc
hết mình” khi sự có mặt của Nick trong nước họ! – Kinh thánh chép: “KẺ QUÈ ĐƯỢC ĐI”.
- “KẺ KHÓ KHĂN ĐƯỢC NGHE GIẢNG TIN LÀNH”: Những
ngày cuối tháng 5/2013, người VN dù ít nhiều, cũng đã nghe “một Tin lành qua
môi miệng của Nick”! (Những gì Nick nói về Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi… khiến người
ta chú ý hơn)
- Các “chuyên gia tổ chức sự kiện trong Tin lành” như CMA,
VEF… lần này không được Chúa dùng, trái lại, Chúa đã dùng “dân ngoại” để tổ chức
sự kiện, đưa Nick – một sứ giả của Ngài đến VN để “rao một Tin lành có thực”. (Quyền
năng và ân điển của Đức Chúa Trời giúp Nick vượt lên số phận)
- Trong khi VEF chuẩn bị “tổ chức kỷ niệm 25 năm ĐTL giáng
lâm”, CMA “bận rộn với việc Thống nhất – Hội nghị Bất thường tại The Adora Gò vấp”…
thì Đức Chúa Trời dùng “dân ngoại tổ chức sự kiện đưa sứ giả Ngài đến VN”. Điều
này cũng giống như: đang khi “Bôn-xơ
Phi-lát làm quan tổng đốc xứ Giu-đê, Hê-rốt làm vua chư hầu xứ Ga-li-lê… An-ne
và Cai-phe làm thầy cả thượng phẩm, - thì
có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng, con Xa-cha-ri, ở nơi đồng vắng...”
(Lu-ca 3: 1-2) – Giăng đã đến “giảng một Tin lành của Đức Chúa Trời” mà giới chức
sắc tôn giáo cũng như chính quyền thời bấy giờ không hề biết “Giăng là sứ giả của
Đức Chúa Trời”. (Giăng là một sứ giả “không giống ai” – ăn châu chấu, mật ong rừng…
sống nơi sa mạc…cũng giống như Nick, một “sứ giả không giống ai”…)
- Nick là “người của Chúa”, nhưng khi đến VN lần này thì “Hiệp
hội thông công Tin lành Tư gia VN” (VEF) cũng như HTTLVN.MN (CMA) không hề tổ
chức để Nick có thể nói chuyện với các con cái, tôi tớ Chúa. (Ngoài trừ Nick có
đến thờ phượng Chúa theo cách tự nhiên của người Cơ-đốc, ngày Chúa nhật 26/5 tại
nhà thờ Tin lành Gia định)
“Nầy, ta sai SỨ GIẢ TA, người sẽ dọn đường trước mặt ta; và Chúa mà các
ngươi tìm kiếm sẽ THÌNH LÌNH vào trong đền
thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong… Đức
Giê-hô-va vạn quân phán vậy. ” (Ma-la-chi 3: 1)
Nick đã đến nhà thờ Gia định (HTTLVN.MN) phải chăng là một sự
“xuất hiện thình lình” của “sứ giả mà
các người không trông mong”!?
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 28/5/2013
6 nhận xét:
(Giăng là một sứ giả “không giống ai” – ăn châu chấu, mật ong rừng… sống nơi sa mạc…cũng giống như Nick, một “sứ giả không giống ai”…) Anh Khải ạ! Không thể so sánh "sứ giả Nick" với sứ giả Giăng được. Tại sao? Vì Giăng là người thẳng thắn và cương trực, không dua nịnh chính quyền và không sợ hàng giáo phẩm Do thái, lời nói ra là vinh hiển thuôc về Chúa. Trái với Nick, tuyên xưng đức tin trong nhà thờ, khi ra diễn thuyết thì lời nói nào cũng chỉ cái tôi, cái tôi và cái tôi làm nên tất cả. Như vậy vinh hiển thuộc về ai? Vì vậy, nếu nói Nick có cùng đức tin với Giăng thì đúng, còn là "sứ giả" giống như Giăng thì phải xét lại! Đã gọi là sứ giả của Chúa thì khi mở miệng là phải công bố sứ điệp Tin lành. Không thể cùng một lỗ miệng mà lúc thì nói thế này, lúc thì nói thế kia.
Gửi bạn Thanh Phan.
Bạn TP thân mến!
Làm chứng về Chúa hay "truyền thông một sứ điệp" cho Chúa không nhất thiết lúc nào cũng "nói về Chúa". Chúa có nhiều cách bày tỏ về Ngài và Ngài có đủ khôn ngoan để chọn lựa cách nào là "hiệu quả". Vũ trụ "không tiếng, không lời" nhưng nó cũng là "sứ giả" của Chúa (Thi thiên 19: 1-2)
Con lừa của Ba-la-am cũng là "sứ giả" của Chúa...
Đời sống tốt của một người Cơ-đốc đối với bạn bè đôi khi là "lời chứng tốt" về Chúa hơn là những lời thao thao bất tuyệt, nhưng "sống không ra gì"...
Nick nói về Chúa trong nhà thờ, nhưng ngoài "thế giới dân ngoại" Nick phải chia xẻ bằng cách khác. Giả sử nếu bạn được giao sứ mạng truyền giáo cho một quốc gia Hồi giáo, có nhất thiết bạn đến đó "dựng sân khấu, bắt loa phóng thanh giảng thao thao bất tuyệt về Chúa, Đức Chúa Trời, về Chúa Jesus..." được không? Người Hồi giáo ở đất nước họ có để yên cho bạn giảng và cách đó có hiệu quả không? Bạn nên hiểu: VN hiện tại là "quốc gia được kiểm soát bởi chính quyền CS". Không nhất thiết mở miệng ra thao thao bất tuyệt về Chúa... là người ta tin có Chúa đâu!? Nick nói về "tôi", nhưng cũng nói về Chúa, về "đức tin"... nhưng người ta "né" không dịch đấy thôi! Đó là cách phù hợp trong "tư cách" và hoàn cảnh của Nick với "dân ngoại" trong lúc này. Đừng "khắt khe" với anh em mình, đừng bắt Nick phải làm một "giáo sĩ chuyên nghiệp" trong khi Nick chỉ là một "chứng nhân cho ân điển diệu kỳ" của Chúa!
Vài lời cùng bạn!
Huỳnh Thúc Khải
Thà là làm con lừa còn hơn làm con người mà sống không thật với lòng mình. Người đời mà hai lời còn thấy khó chịu, huống hồ mang danh tín đồ thì coi sao đặng.
Sao bạn Thanh Phan cứ cho rằng Nick sống "hai lòng", nói "hai lời"...? Sự thật không phải vậy!
Các mục sư còn "sống hai lòng, nói hai lời" sao bạn không trách mà đi trách Nick khi sự thật không phải vậy?
Bàn Về Nick Vujicic
Thế là tốt lắm rồi.,
Nick Vujicic làm chứng lại người đã dâng cuộc đời mình cho Chúa khi lên 14 tuổi. Tôi cho rằng là con Ms được gặp Chúa và được Chúa bắt phục đầu phục Chúa.
Để chuẩn bị cho Nick Vujicic đến Việt nam thì Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch trải 30 năm qua hay không?
Tôi tin điều đó không ngẫu nhiên hay tình cờ. Đức Giê Hô Va Dire Ngài chu cấp sự có cần cho chúng ta và Dân tộc nầy như đã thấy. Chúng ta phải tin cậy và cảm tạ Chúa về điều nầy chớ.
Xin đừng bàn với thịt và máu nữa.
_In God we trust forever.
" Thương Gia Cơ Đốc" đâu mất tiêu rồi không tổ chức cho Nick?
Sao thấy hội họp trong nhà hàng khách sạn không vậy?
Làm gì cho dân ngoại biết các sứ điệp " thánh khiết, đổi mới tâm trí, hy vọng, niềm tin Thei6n Đàng...như nick đi chứ? bô thua xa ông Vũ Phật Tử tôn hoa sen vậy?
đúng ba cái ông tin lành VN nổ quá? chỉ kiếm tiền cho phe phái mình thôi à?
Đăng nhận xét