Lời tiên tri về Đấng
Cứu Thế - Mê-si-a sẽ ra đời từ chi phái Y-sai – dòng dõi Đa-vít.
“Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Thần
của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn-ngoan và thông sáng, thần
mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài lấy sự kính
sợ Đức Giê-hô-va làm vui; chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai
nghe mà đoán định. Nhưng Ngài sẽ dùng sự công
bình xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ
đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác.
Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hông.”(Ê-sai
11: 1-4)
Thần của Chúa sẽ ngự trên Ngài là “thần khôn-ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết
và kính sợ Đức Giê-hô-va”. Một vị Vua Công Bình sẽ đến trị vì trên đất.
Thái bình Tuyệt đối
trong thời trị vì của Đấng Mê-si-a:
Trong thời kỳ trị vì của Vua này, thế giới sẽ có một thời kỳ
thái bình, hòa bình tuyệt đối, thế giới KHÔNG CÒN CHIẾN TRANH, được nhà tiên
tri mô tả:
“Bấy giờ muông sói sẽ ở
với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung
một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. Bò cái sẽ ăn với gấu; các con nhỏ
chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò.
Trẻ con đương bú sẽ
chơi kề ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Nó chẳng
làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước
che lấp biển.” (c. 6-9)
Thời kỳ THÁI BÌNH TUYỆT ĐỐI này thực tế chưa xảy ra. Có lẻ
đó là lời tiên tri về “1000 năm BÌNH AN” trong thời trị vì của Đấng Christ, mà
sứ đồ Giăng đã nói tiên tri trong sách Khải huyền:
“Người bắt CON RỒNG, tức là con rắn đời xưa, là ma quỉ, là Sa-tan, mà xiềng nó
lại đến ngàn năm.
Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng
nào hạn MỘT NGÀN năm
đã mãn. Sự đó đoạn, Sa-tan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Tôi lại thấy
những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền
xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh
hồn những kẻ đã phải CHẾT CHÉM vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và vì lời Đức
Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó,
chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một NGÀN NĂM. Còn những kẻ chết
khác chẳng được sống cho đến khi đủ
một NGÀN NĂM. Ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay
và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không
có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức
Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị
vì với Ngài trong một NGÀN NĂM. Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỉ Sa-tan sẽ được thả…” (Khải 20: 2-7)
Thời
kỳ “Thiên hy niên” tức một ngàn năm Bình an này, những người từng bị “CHẾT CHÉM vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus
và vì LỜI Đức Chúa Trời” tức những tiên tri, sứ đồ, những người tử vì đạo trải qua mọi thời đại,
cùng những người “chẳng thờ lạy
con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên
tay”… những người
này sẽ được cùng trị vì với Đấng Christ trong thời kỳ Thiên hy niên, tức một
ngàn năm Bình an. Trong thời kỳ này, người ta sống mà không hề có sự chết nữa. Chúa
Jesus cùng những thánh đồ, tiên tri, sứ đồ, những thánh tử đạo… sẽ cùng trị vì
trong thế giới – Vương quốc “Thiên hy niên” này. A-men!
Một NGỌN CỜ cho muôn dân:
“Xảy ra trong ngày đó, rễ
Y-sai đứng lên làm CỜ cho muôn dân,
các nước đều tìm đến Ngài… Trong ngày đó, Chúa
còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi
A-si-ri… Chúa sẽ dựng MỘT CÂY CỜ cho các
nước; nhóm những người Y-sơ-ra-ên bị đuổi, thâu những người Giu-đa lưu lạc, từ
bốn góc đất…” (Ê-sai 11: 10-11)
Đấng
Cứu Thế - Chúa Jesus-Christ sẽ làm một NGỌN CỜ cho muôn dân.
Chúa
Jesus sẽ làm TRUNG TÂM ĐIỂM cho mọi dân tộc hướng về. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ dựng
NGỌN CỜ đó lên, “Chúa sẽ dựng MỘT CÂY CỜ cho
các nước” (và trong các nước) để “vẫy gọi” mà “chuộc dân sót” của Ngài từ
“bốn góc đất”. Dân sót theo nghĩa thuộc linh là những người được cứu chuộc, là
những người được định cho sự sống đời đời…
“Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng,
ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho
sự sống đời đời, đều tin theo.” (Công vụ 13: 48)
Và
điều này đã bắt đầu được ứng nghiệm, tức “Chúa
sẽ dựng MỘT CÂY CỜ cho các nước”, khi Chúa Jesus phán: “Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn
dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, người
ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho
dân CÁC NƯỚC sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ
thành Giê-ru-sa-lem.” (Lu-ca 24: 47)
Theo
tiên tri Giô-ên, trong mọi dân tộc trên đất “sẽ có (những) kẻ mà Đức hô-va kêu gọi.” (Giô-ên 2: 32) Khi Chúa “dựng MỘT CÂY CỜ cho các nước” - Tin lành
về Nước Đức Chúa Trời sẽ đến trong mỗi một quốc gia - thì sẽ có một cuộc chiến
tranh thuộc linh (diễn ra trong thế giới thuộc thể - Sa-tan sẽ xúi các nhà lãnh
đạo các quốc gia chống lại Tin lành) xảy ra khi Sa-tan sẽ khiến cho “lính chiến
của nó” (những thành phần chống lại Cơ-đốc-giáo) chiến đấu bằng mọi thứ vũ khí,
để tìm cách ngăn chặn “mọi dân tộc” hướng về NGỌN CỜ đó, tức ngọn cờ của lẽ thật
về sự cứu rỗi trong Đấng Christ. – Sự bách hại xảy ra cho Hội thánh trải qua mọi
thời đại, để ngăn chặn muôn dân chạy đến với “Ngọn Cờ Chiến Thắng” mà Chúa là Đức
Chúa Trời đã dựng lên trên đồi Gô-gô-tha khi Ngài phán “Mọi sự đã được trọn!”... “Ta đã THẮNG thế gian rồi”!!! (Giăng 19:
30; 16: 33)
Tiêu diệt “kẻ khuấy rối
Giu-đa” – sự ghen tị của Ép-ra-im:
“Bấy giờ sự ghen tuông
của Ép-ra-im sẽ mất, kẻ khuấy rối Giu-đa sẽ bị trừ đi; Ép-ra-im không
ghen ghét Giu-đa nữa, Giu-đa không khuấy rối Ép-ra-im nữa. Chúng nó sẽ bay trên vai dân Phi-li-tin
về phía tây; cùng nhau cướp giựt con cái phương đông; tra tay trên Ê-đôm và
Mô-áp; con cái Am-môn sẽ vâng phục họ…” (Ê-sai 11: 13-14)
Đế quốc A-si-ri là cây roi trừng phạt của Chúa trên dân sự bội
nghịch. Nó cũng được gọi là “kẻ khuấy rối Giu-đa”.
(câu 13)
Khi Y-sơ-ra-ên – vương quốc phía Bắc, còn gọi là “Ép-ra-im”
bị tiêu diệt bởi đế quốc A-si-ri thì “Ép-ra-im
ghen tị Giu-đa” – vương quốc phía Nam. Dân sự Chúa ở vương quốc phía Bắc –
Ép-ra-im nói rằng “Giu-đa phía Nam có đàng hoàng gì hơn họ mà Chúa ‘cưng’, còn
để cho Giu-đa tồn tại? Tại sao Chúa tiêu diệt Ép-ra-im mà chưa tiêu diệt Giu-đa”?
- “Ép-ra-im ghen tị Giu-đa”. Nhưng, khoảng
100 năm sau, Giu-đa – vương quốc phía Nam rồi cũng bị tiêu diệt bởi đạo quân của
người Canh đê – đế quốc Ba-bi-lôn đã tiêu diệt vương quốc Giu-đa… Nhà tiên tri
tiên đoán sẽ có một thời kỳ, khi mà sự ghen tị của Ép-ra-im đối với Giu-đa
không còn, và kẻ khuấy rối Giu-đa, đế quốc A-si-ri cũng sẽ bị tiêu diệt.
“Bấy giờ sự ghen tuông của Ép-ra-im sẽ mất, kẻ khuấy rối Giu-đa sẽ bị trừ đi; Ép-ra-im không
ghen ghét Giu-đa nữa, Giu-đa không khuấy rối Ép-ra-im nữa. Chúng nó sẽ bay trên vai dân
Phi-li-tin về phía tây; cùng nhau cướp giựt con cái phương đông; tra tay trên
Ê-đôm và Mô-áp; con cái Am-môn sẽ vâng phục họ…” (Ê-sai 11: 13-14)
…Sẽ có thời kỳ mà “Tư
gia không còn ghen tị với Nhà thờ, Nhà thờ cũng không còn giận Tư gia”, và “kẻ KHUẤY RỐI NHÀ THỜ lẫn TƯ GIA cũng sẽ bị TIÊU
DIỆT như đế quốc A-si-ri”. Chúa là Đức Giê-hô-va VẠN QUÂN, Đức Chúa Trời của
Y-sơ-ra-ên phán vậy!(?)
Một đường mới cho dân
sót:
“Đức Giê-hô-va sẽ làm
cạn tắt giải biển Ê-díp-tô; vung tay trên Sông cái bởi gió cháy của Ngài, đánh
mà chia ra làm bảy suối, và khiến người ta có thể đi qua không ướt dép. Vậy sẽ có một đường cái cho dân sót của Ngài,
là những kẻ sót lại bởi A-si-ri, cũng như đã có một đường cái cho Y-sơ-ra-ên
trong ngày họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô vậy.” (Ê-sai 11: 15-16)
Chúa sẽ mở một con đường cho dân sự Ngài, sau khi họ đã trải
qua thời kỳ “bị khuấy rối bởi người A-si-ri”. Những người còn lại sau “tai nạn
A-si-ri” được gọi là “dân sót”. Con đường mới đó được ví sánh như con đường mà
dân sự Chúa sau khi được giải thoát khỏi người Ê-díp-tô, đã đi qua. - “Vậy sẽ có một đường cái cho dân sót của
Ngài, là những kẻ sót lại bởi A-si-ri, cũng như đã có một đường cái cho
Y-sơ-ra-ên trong ngày họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô vậy.” (Ê-sai 11: 16) Thực tế
dân Y-sơ-ra-ên sau khi ra khỏi Ê-díp-tô họ không có một con đường nào làm sẵn được
gọi là “đường cái” cả, mà họ bước đi theo sự dẫn dắt của “Trụ Mây và Trụ Lửa”
băng qua sa mạc... Con đường bước đi theo “Trụ Mây và Trụ Lửa” trong thời Tân ước
được gọi là “bước đi theo Thánh Linh”
(Ga-la-ti 5: 16)
“Đức Giê-hô-va sẽ làm
cạn tắt giải biển Ê-díp-tô; vung tay trên Sông cái bởi gió cháy của Ngài, đánh
mà chia ra làm bảy suối, và khiến người ta có thể đi qua không ướt dép. Vậy sẽ có một đường cái cho dân sót của Ngài,
là những kẻ sót lại bởi A-si-ri, cũng như đã có một đường cái cho Y-sơ-ra-ên
trong ngày họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô vậy.” (Ê-sai 11: 15-16)
Chúa sẽ mở cho dân sự Ngài – Hội thánh Chúa hôm nay: Tư gia
lẫn nhà thờ - là “dân sót sau thời kỳ hoạn nạn bởi các hệ phái, giáo phái và NHỮNG
KẺ KHUẤY RỐI dân sự Chúa” – một con đường “mới và sống”, đó là con đường “bước đi theo Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:
16)
Thực ra con đường này chẳng phải là mới, nhưng nếu chúng ta
bước đi theo nó như Lời Chúa dạy thì nó luôn là “con đường MỚI và SỐNG”. (Hê-bơ-rơ 10: 20) Những ai bước đi theo
Thánh Linh luôn kinh nghiệm một đời sống tươi mới và sống động… Không bị ràng
buộc bởi những “lối mòn tôn giáo” của tổ chức giáo hội, nhất là những giáo hội
đã thỏa hiệp, làm một cùng thế gian.
Hội thánh Tư gia sau khi ra khỏi nhà thờ, bước đầu họ đã đi
con đường này, nhưng sau đó không bao lầu, thay vì tiếp tục “bước đi theo Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:
16) họ đã để cho “các giáo sĩ xỏ mủi dắt đi lòng vòng”, họ quay về đi theo “đường
lối thất bại của tổ phụ”… chạy theo các hệ phái, giáo phái… cuối cùng là thỏa
hiệp, bắt tay với “Rồng đỏ” để rồi mỗi “hệ phái” đều nhận lấy hậu quả cho mình
là sự “lòng vòng trong đồng vắng thuộc linh”, rước lấy “thảm bại thuộc linh”, sự
chia rẽ, bè đảng… như đã xảy ra ngày hôm nay.
Hội thánh Chúa tại VN ngày nay - cả nhà thờ lẫn Tư gia - đều
rơi vào tình trạng thất bại về mặt thuộc linh và đang sống trong tinh thần bội
đạo (giới lãnh đạo thì cực kỳ giả hình). Nếu Hội thánh không nhìn nhận thực trạng
này thì không bao giờ có sự “chữa lành” đến trên dân sự. Một người bệnh mà
không bao giờ nhìn nhận mình đang có bệnh thì không bao giờ hy vọng người đó được
chữa lành. Một người bệnh sắp chết mà đi đâu cũng cố đóng vai mình là “người khỏe,
không có bệnh”… đó là tình trạng thuộc linh của Hội thánh Chúa tại VN hiện nay.
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 26/6/2013
4 nhận xét:
Tập Đoàn LỢI DƠ BẨN.
Chào buổi trưa.,
Tại sao Thái Phước Trường Group LỢI DƠ BẨN? Thử đi tìm câu trả lời, vì sao, tại sao và chẵng do vì bởi thì mà bèn Thái Phước Trường Group LỢI DƠ BẨN.
Hỏi tức là trả lời.
Thái phước Trường group (tập đoàn TPT) nếu không do vì bởi 'lợi dơ bẩn' sao đấu tranh vụ lợi bằng mọi cách miễn sao trụ lại với lý do môn bài 'hội đồng thống nhất hội thánh'?
Thái phước Trường nói tiếng 'Đan Mạch' (ĐM) dù bất cứ là ai khuyên TPT 'xuống ghế, tổ chức ĐHĐ 46' không bị nghe tiếng Đ-M mới là chuyện lạ.
Tham lợi dơ bẩn nên tập đoàn TPT ráo riết tập họp ngày đêm chỉ để gọi là:
- BTS.HTTLVN (MN) sẽ họp bàn các công việc tiếp theo của hội thánh và sẽ thông báo cho các chi hội trong những ngày tới (trích thông báo).
Thái phước Trường tiếp tục 'lảnh đạn' do thói gian manh, gian dối, gian sảo, gian ngoa sảo trá chỉ để duy lợi Thái Phước Trường Group LỢI DƠ BẨN !!
Cộng đồng CMA.VN miền Nam.
Hội thánh tư gia có bước theo Thánh linh đâu mà nói. Tín đồ nhân sự với lòng nóng cháy, sốt sắng, yêu Chúa, bị lãnh đạo lợi dụng để kinh doanh trục lợi, chứ làm gì được ĐTL lãnh đạo dẫn dắt mà bước theo Thánh linh.
VỤ NÀY XÉT LẠI?
Đừng Nói Giới Lãnh Đạo CMA Hiện Nay Là Tuyệt Vời.
Chào buổi chiều.
Thái phước Trường - TLH.45 tự cho rằng 'ĐƯỢC SỰ ỦY THÁC'.
Vâng, được ủy thác một thời hạn (9/3/2009 đến 9/3/2013). Nhưng mấy chú ngồi lại 'tự vẻ bùa' rồi 'được ủy thác' thêm sau ngày 9/3/2013 là gì?
- Lừa dối - lừa đảo - lừa gạt (ngàn GP - triệu TĐ).
Rồi ung dung tự toại, họp hành (thông báo-biên bản-kiến nghị-đề nghị).
Về việc nầy Thái phước Trường và tập thể dưới trướng TLH.45 đang mở con đường tránh sự tự hủy diệt mình.
Đừng Nói Giới Lãnh Đạo CMA Hiện Nay Là Tuyệt Vời.
Khốn nạn thay những kẻ ra khỏi sự 'điều hướng' của Chúa uy nghiêm (ms Bửu ngố).
Thập Tự Sinh Tồn.
Tìm Một Lối Thoát Khi Đã 'HẾT QUYỀN' Để 'HÀNH' !!
Bài viết nầy có tầm nhìn thực trạng tổng liên hội 45 trong lúc nầy để 'Tìm Một Lối Thoát Khi Đã 'HẾT QUYỀN' Để 'HÀNH' !!
Suốt 4 năm hay 8 năm và 12 năm, những con người bằng xương bằng thịt, khi khoát vào lốp áo mục sư rồi 'chứt có' là ông tổng điên hội (có QUYỀN để mà HÀNH) chiêu bài lập lại 'KỶ CƯƠNG'.
Tiêu đề này Thái phước Trường đến đâu cũng nổ, vì 'TPT là thánh thì các ngươi phải giữ kỷ cương như TPT' (?!)
Nói, nhưng có làm ăn được gì không? Được mẹ gì! Do 'THƯỢNG BẤT PHÁP - HẠ TẤT LOẠN'. Thời hạn có 'QUYỀN để HÀNH' nay đã hết cả bọn chui lổ nào đây?
Tìm Một Lối Thoát Khi Đã 'HẾT QUYỀN' Để 'HÀNH' có được không? Ms Ngô văn Bửu (sống lâu lên Lão làng) từng nói có trời mới biết, vậy thì Thái phước Trường và TLH.45 hảy chứng tỏ Tìm Một Lối Thoát Khi Đã 'HẾT QUYỀN' Để 'HÀNH' đi?
Thập Tự Sinh Tồn.
Đăng nhận xét