“Lại, loài người chẳng hiểu biết THỜI THẾ của mình: Như cá mắc lưới, chim phải bẫy dò thể nào, thì loài người cũng bị VẤN VƯƠNG TRONG THỜI TAI HỌA xảy đến thình lình thể ấy.” (Truyền đạo 9: 12)
“Hãy
BẮT cho chúng tôi những con chồn,
Những con chồn nhỏ PHÁ HẠI VƯỜN NHO;
Vì vườn nho chúng tôi đương trổ bông.” (Nhã ca 2: 15)
Những con chồn nhỏ PHÁ HẠI VƯỜN NHO;
Vì vườn nho chúng tôi đương trổ bông.” (Nhã ca 2: 15)
***
Như cá mắc lưới, chim phải bẫy dò… Loài người không hiểu THỜI
THẾ của mình…
“Lại, loài người chẳng
hiểu biết THỜI THẾ của mình: Như cá mắc lưới, chim phải bẫy dò thể nào, thì
loài người cũng bị VẤN VƯƠNG TRONG THỜI TAI HỌA xảy đến thình lình thể ấy.”
(Truyền đạo 9: 12)
Khi con cá, con nai hay con chim mắc phải lưới người ta
giăng bắt, phản ứng tự nhiên của nó là “vùng vẫy” để tìm đường thoát ra. Thế
nhưng, cái nghịch lý mà chính nó không hề biết là “càng vùng vẫy, thì lưới càng
buộc chặc nó lại hơn”. Càng vùng vẫy, nó càng mau thất bại…
Loài người trước mắt Chúa khác nào những con cá, con chim
hay con nai…
“Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu”. (Lão Tử)
Lưới Trời lồng lộng, một
đứa trẻ cũng không thoát…
Mưu càng cao thì họa càng lớn.
“…Loài người chẳng hiểu
biết THỜI THẾ của mình: Như cá mắc lưới, chim phải bẫy dò thể nào, thì loài người
cũng bị VẤN VƯƠNG TRONG THỜI TAI HỌA xảy đến thình lình thể ấy.” (Truyền đạo
9: 12)
Người khôn ngoan trong đời là phải “biết thời biết thế”, biết
tấn, biết thối tùy theo hoàn cảnh, thời thế cho phép và nếu là người hầu việc
Chúa thì tùy theo “ơn Cha sai, sẵn tròn phận tôi tớ Ngài” (bài Thánh ca “Sẵn
sàng”).
“Sẵn tiến sẵn thoái theo ơn Cha sai, Sẵn tròn
phận tôi tớ Ngài; Sẵn để gánh trách nhiệm tuy TÔN hay TI, Sẵn phục linh ý mọi
khi… Sẵn NGHỈ để NHƯỜNG cho ai thay tôi, Sẵn chờ
Cha mở đường thôi.” (bài Thánh ca “Sẵn sàng”)
Một người chỉ biết tấn (tiến), không biết thối (lùi lại) là
một người dại. Một người chỉ biết có tham vọng mà không biết mình là ai… Sẽ có
lúc Đức Chúa Trời khiến người đó như con nai mắc lưới “tấn thối lưỡng nan” – “tấn
vô lộ, thối hề vô lộ” (tấn thối đều không có đường).
Cho đến giờ phút này mà “Thái cẩu vương” (TPT) vẫn còn ôm giấc
mộng “làm vua vạn kiếp” thì rõ ông là con người “không biết thời thế”, không hề
biết mình là ai và… ông cũng bị “VẤN
VƯƠNG TRONG THỜI TAI HỌA” đang xảy đến cho mình.
Khi ai đó đã vướng vào “Thiên Võng” (Lưới Trời) thì đừng
mong thoát. Càng vùng vẫy chỉ càng khốn nạn cho mình hơn.
“Đồng chí X-xờ 30” muốn phá LƯỚI để thoát thân, để chứng
minh với cộng đồng hắn không là “điệp viên hay phản gián”… nhưng càng vùng vẫy,
hắn càng lộ chân tướng là một “con cáo”… đã mắc lưới. Nhưng cho dù “Đức Chúa Trời
có mở cửa ân điển” cho hắn thoát thân, thì… “cáo vẫn là cáo”!
“Cẩu Vương TPT” đã lỡ bán mình cho Rồng đỏ từ trước 2001… giờ
này ông muốn “phá lưới để thoát thân” cũng không dễ… Ông quay lại “cắn vào tay
Rồng đỏ” (đòi biểu tình, chống CQCS đến cùng) như để hăm dọa và để chứng minh với
cộng đồng rằng “tôi là mục sư thuần túy Tin lành”… thì đã muộn.
Cả hai nhân vật “Cẩu vương TPT” và ““Đồng chí X-xờ 30” đều muốn
phá LƯỚI để thoát thân, để chứng minh với cộng đồng mình không là “điệp viên
hay phản gián, nằm vùng…” hay là kẻ “bắt tay, bán mình cho Rồng đỏ…” nhưng càng
vùng vẫy, cả hai càng lộ chân tướng là những “con cáo, con nai”… đã mắc lưới.
Ai đó đã nói “chơi với
Tin lành không dễ đâu”! Những con cáo “đột nhập vườn nho Tin lành” không sớm
thì chầy cũng đều bị “sa lưới”, bị “tóm cổ” đưa ra ánh sáng. Vì “Tin lành là QUYỀN PHÉP của Đức Chúa Trời…”
(Rô-ma 1: 16) cho nên đừng có ai “giỡn mặt” với quyền phép ấy. Tin lành – Hội
thánh của Đức Chúa Trời không phải là “vườn nho vô chủ”. Những ai đóng vai “tín
đồ, mục sư” với sứ mạng “làm con cáo phá hoại vườn nho Tin lành” quý vị cần phải
biết: Trên đầu của quý vị Lưới Thiên đang bủa!
“Hãy BẮT cho chúng tôi những con chồn,
Những con chồn nhỏ PHÁ HẠI VƯỜN NHO;
Vì vườn nho chúng tôi đương trổ bông.” (Nhã ca 2: 15)
“Ô kìa! CHỒN
CÁO LẺN vô RÌNH MÒ.
Chúng MƯU PHÁ HOẠI VƯỜN NHO
BẮT NGAY, kẻo chúng GIỞ TRÒ...” (Bản dịch HĐ)
Chúng MƯU PHÁ HOẠI VƯỜN NHO
BẮT NGAY, kẻo chúng GIỞ TRÒ...” (Bản dịch HĐ)
“Hãy bắt giúp chúng tôi lũ chồn,
lũ chồn con PHÁ PHÁCH VƯỜN NHO, NGAY GIỮA MÙA HOA NỞ.” Bản dịch GKPV)
Hội thánh của Đức
Chúa Trời trải qua mọi thời đại luôn là một “vườn nho đương trổ bông” – Nó sinh
hoa kết trái tùy theo thì tiết – lá nó chẳng tàn héo… Nhưng Sa-tan là kẻ luôn
tìm cách “thả những con chồn nhỏ vào vườn nho để cắn phá, ăn nuốt những chùm
hoa đang nở”. Sa-tan không thả những con “cáo già” vào vườn nho, mà chúng thả
những “con chồn nhỏ”. Vì con “cáo già” sẽ dễ bị phát hiện, nhưng những con “chồn
nhỏ” chúng có thể len lỏi trong các gốc nho, lùm nho, nhánh nho… khó phát hiện.
Nhưng dù “chồn nhỏ” hay “cáo già” thì cũng không thoát khỏi
LƯỚI THIÊNG.
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS – Chúa nhật 23/6/2013
22 nhận xét:
Hội Thánh Đức Chúa Trời Đang Bị Ru Ngủ !
Chúc ngày Thánh phước hạnh.
Tác giả Thi thiên làm chứng: "Tôi sẽ chẵng chết đâu nhưng được SỐNG". (Thi thiên 118).
Được sống để thuật lại những việc Chúa đã làm cho mọi người...
Tôi được biết Tiên Tri Ms Huỳnh thúc Khải được Chúa ban sự sống mà không ai, quyền lực nào có thể cất lấy được. Amen Cảm tạ Chúa Alleluja!!
Một sứ điệp tuyệt vời đánh tan thực trạng đau buồn: "Hội Thánh Đức Chúa Trời Đang Bị Ru Ngủ!".
Giới Ms PÂLH (CMA) đang ráo riết ru ngủ dân sự của Chúa bằng mọi cách với mọi thủ đoạn để trấn an 'Bình an, Bình an, mà không Bình an chi hết'. Thật đáng buồn thay!
Hội Thánh Đức Chúa Trời Đang Bị Ru Ngủ! Trầm trọng đáng báo động. Cần có những sứ điệp từ Chúa.
Cầu xin Thánh Linh Chúa gia ơn trên mọi người. Amen - Cảm tạ Chúa - Alleluja !!
Thập Tự Sinh Tồn.
Tin lành nhà thờ có mục sư đồng chí THÁI PT, Tin lành tư gia có đồng chí mục sư X - NVMT. Cả 2 nằm vùng phá tanh bành hội thánh Chúa.
Cảm ơn Chúa, Chúa cho LHS vạch mặt, chỉ tên, điểm trúng tử huyệt 2 con cáo già TRƯỜNG THÀNH cũng là 2 con chó săn thượng hạng, say máu ...
Dù sao thì chó săn TPT vì là mục sư đồng chí, nên cuối cùng cũng quay lại cắn đít Chủ mình Rồng đỏ trước khi bị thịt. Còn NVMT vì hắn là đồng chí mục sư, nên đến giờ phút này vẫn leo lẽo miệng là tiên tri và ms NGUYỄN HỒNG QUANG, ms TRẦN MAI vu oan giá họa cho hắn. ... Nhưng điều hắn muốn tránh né thế nào cũng không thể né tránh được đó là TUYÊN NGÔN KHẲNG ĐỊNH MỤC SƯ PHẢI VÂNG PHỤC NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN! Vì 3 lý do:
1- Nếu bây giờ hắn không tiếp tục TUYÊN TRUYỀN như vậy, thì chỉ huy hắn sẽ kỷ luật hắn.
2- Nếu bây giờ hắn nói ngược lại, có nghĩa hắn thừa nhận lâu nay hắn đã nói bậy, nói càn, nói sai, nói bừa.
3- Nguồn quỹ tôn giáo vận của X phong phú, dồi dào đến mức nào là do mức độ của TUYÊN NGÔN MỤC SƯ PHẢI VÂNG PHỤC NHÀ CẦM QUYỀN, ăn quen rồi hắn sẽ nhịn không quen. Bây giờ hắn không tiếp tục tuyên truyền lấy KÍT cho hắn ăn hà.
DÙ SAO CẨU VƯƠNG CŨNG CÒN TỐT HƠN ĐCX.
Tiên tri nên có bài phân tích sâu hơn về đc mục sư X mới công bằng với ms đồng chí Cẩu vương.
Những con cáo " Đột nhập vườn nho "...........!!! của Mục vụ LHS.
" Dù con " Chốn nhỏ " hay " Cáo già " thì cũng không thóat khỏi lưới thiêng " ( Hết trích ).
Hiện nay giáo hội Tin Lành Việt Nam MN, không phải chỉ có một con chồn nhỏ , mà cả " Bầy chồn nhỏ " là thuộc hạ của chốn cáo Thái Phước Trường đang xông vào phá nát Vườn Nho của Chúa là HT-TL CMA miền nam !!!!!!
Tiên tri Êxêchiên gọi những Tiên Tri như Thái Phước Trường là CON CHỐN CÁO trong chốn hoang vu . ( Êxê 13:4). Vì ở nơi hoang vu nên nó tung hòanh không có luật nào giáo dục hay thuần nó được. Đó là sự ngông cuồng của Thái Phước Trường khi xé Hiến Chương giáo hội, chống lại luật pháp nhà cầm quyền , cuộc sống của hắn y như con cáo trong chốn hoang vu !!!!! Ngông cuồng.... ngông cuồng . và ngông cuồng !!!!!!!!
Bạn của Trường ở Cà Mau.
ĐỒNG CHÍ
Trong xích xiềng nước mắt - Danh xưng ấy ra đời
Giưã chiến hào diệt giặc - Danh xưng ấy thành lời
Hai tiếng gọi ĐỒNG CHÍ - Trở thành nhịp con tim
Với tôi rất cao quý - Như tín điều thiêng liêng
...
Nhưng thói đời phí phạm - Gọi nhau không đúng người
Thói đời thường tham lạm - Dùng từ không đúng nơi
Thương nhau gọi bằng tên - Ghét nhau gọi ĐỒNG CHÍ
Không nhìn mặt anh em - Lại dùng từ cao quý
...
Hai tiếng ĐỒNG CHÍ ấy - Phải vang lên tự hào
Hãy gọi nhau ĐỒNG CHÍ - Khi lòng còn thương nhau.
Bài thơ này, tác giả là ĐỒNG CHÍ X, làm năm 1990, là cái năm mà hắn nói hắn đang hầu việc Chúa ở Campuchia?
Bài thơ này đồng chí X hay đọc khoe với nhiều người, tôi nhớ mài mại viết lại có thể không chính xác từng từ ngữ, nhưng mà ý tứ chắc chắn không sai sót nhiều.
Bài thơ này mục sư Trần Mai, mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng đã từng nghe đồng chí X đọc.
Thơ viết về đồng chí RỒNG ĐỎ hắn viết rất hay, nhưng khi nhắc nhủ nhau làm thơ về Chúa, hắn không thể nào nặn ra một câu. Vì hắn là đồng chí chứ đâu phải mục sư, hắn làm được thơ ca ngợi Chúa là chuyện lạ và phép lạ.
Nay đăng thơ cho mọi người thưởng lãm, để hiểu thêm về đồng chí mục sư.
BÚT THƠ TÈ NGÒI
Khen ngợi LHS đúng là chẳng chuyện chi mà qua mắt được tiên tri HTK. Chuyện từ thuở cù lơ cú đế mà Tiên tri cũng moi ra được hết. Quá sá siêu, quá tài, quá đã, quá đã...
Tuy nhiên đọc bài thơ ĐỒNG CHÍ - ĐỒNG RẬN tui bắt đầu cảm mến ĐCX rùi, bài thơ ngắn, nhưng sâu sa ý tứ, tình cảm dạt dào, chứng tỏ ĐCX vừa có lý tưởng cách mạng vừa có tình cảm cách mạng. Bỗng tui chạnh lòng thế hệ mục sư tư gia nhà mình, nếu những năm 1990 ấy mà có hào khí khải tượng, tình cảm khải tượng, nếu chỉ cần vài người như ĐCX chắc hội thánh rách bươm như hiện tại?
Nếu đổi từ ĐỒNG CHÍ trong bài thơ thành chữ MỤC SƯ thì sao nhỉ, có thể nói như thế này không?
Trong xích xiềng nước mắt, danh xưng ấy ra đời
Giữa lằn ranh sinh tử, danh xưng ấy thành lời
Hai tiếng gọi MỤC SƯ trở thành nhịp con tim
Với tôi rất cao quý, là sứ mạng thiêng liêng
Nhưng hội chúng phí phạm, gọi SƯ không đúng người
Thói đời thường tham lạm, xưng THẦY không đúng nơi
Thương nhau thì gọi tên, ghét nhau gọi SƯ MỤC
Khi hạ nhuc anh em, lại dùng từ cao quý
Hai tiếng MỤC SƯ ấy, phải xưng khi đàng hoàng,
Hãy gọi là SƯ MỤC khi lòng còn thương nhau.
Ghép thử, đọc thử, thấy nó sượng sượng, có lẽ vì thơ hay phải có tâm hồn và tâm ý. Giới mục sư với nhau xem chừng tâm ý này không thông suốt thiếu thực tiễn. Còn với ĐCX viết về đồng chí nghe sao ngọt ngào và chan chứa tình ĐỒNG CHÍ?
Khi đọc bài thơ trên và lan man suy tư về nó, tôi không thể không tin NVMT không phải là ĐCX, khi ĐCX chính là tác giả bài thơ này.
Và suy nghỉ về ý nghĩa tốt của 2 từ đồng chí là " tập thể những người đồng chí hướng" , Ước chi quý vị mục sư trở thành đồng chí của nhau và cư xử đúng nghĩa như tình ĐỒNG CHÍ như tinh thần bài thơ của ĐCX viết về ĐỒNG CHÍ RỒNG ĐỎ của X.
Người thiện chí (không phải đồng chí)
Khi đọc bài thơ của ĐỒNG CHÍ X, tôi chợt liên tưởng đến bài "Kiếp Cầm ca" của nhạc sĩ Minh Kỳ - Vũ Chương...
"Khi biết em mang kiếp cầm ca
Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người, bỏ tiền mua vui,
Hỏi rằng anh ơi: Còn yêu em nữa không...?
Đừng nói nữa anh ơi,
Xin đừng nói nữa làm gì,
Anh nghĩ rằng
Đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu."
Xin được hát lại:
"Khi biết anh mang kiếp làm PHẢN GIÁN,
lang thang đây đó để làm nhiệm vụ,
Hỏi rằng bạn ơi còn thương tui nữa không?"
Đừng nói nữa, anh ơi xin đừng nói nữa làm gì?
Tôi nghĩ rằng đời thằng PHẢN GIÁN,
(Cũng) Đáng thương và đáng được yêu!?
...
"Tình yêu, em sợ tình yêu (Tình đồng chí)
Vì "tình đồng chí" như là hương hoa (thúi địt)
Lỡ mai sau em mất người yêu (mất tình đồng chí)
Em khổ thật nhiều.
Ngày mai trên đường phố này
Những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ
Xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bến mơ,..
Ngày mai trên đường phố này,
Có người "Đồng chí" không bè bạn,
Bước đi không một "ánh đèn"...
Khi trót mang duyên kiếp cầm ca
Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời
Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi
Còn tin em nữa thôi...?
Xin hát lại:
"Khi trót mang thân phận làm PHẢN GIÁN,
Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời,
Rồi còn ai đây, còn ai đây... (đồng chí hay anh em trong Chúa)
Còn TIN ANH nữa thôi...?
Đời vẫn thế, anh ơi,
Xin đừng nói đến tình đời
Mai mốt này, đời thằng PHẢN GIÁN,
thì mấy ai tin mình nữa đây...?
Sau ngày 14/6/2013, thời Thái Phước Trường -TLH đã hết !!
-THỜI ĐÃ HẾT !!!!!!
Còn thời lên ngựa xuống xe,
Hết thời cuốc bộ te tua cặp giò !
Còn thời sống chẳng cần lo,
Hết thời thành kẻ chăn bò, chăn trâu !
SAU KHI XUỐNG GHẾ THÌ :
Phước Trường, Vĩnh Cự, Bửu Ngô,
Hết thời ra đứng đầu đường bơm xe. ( Làm nghề vá xe ở vĩa hè)
Ngọc Thuận, Quang Thiệu, Hữu Bình,
Giữa đường xe đẫy, vĩa hè bán kem.
Siu Kim, Văn Ngọc, Ê Ban,
Ủy viên lỡ vận thổi kèn đám ma ( Ủy viên âm nhạc của TLH )
Thị Liễu, Huynh Điểu, Phan Ân,
Về vườn nghĩ cách nuôi gà tăng gia .
Công Chánh, Thiên Phước, Văn Ngành,
Hết thời, thất thế về nhà chăn trâu !
Ma Loan, Văn Cử, Tự An,
Cơ đồ sụp đỗ biết mà đi đâu !?
Bùi Phụng, Hòang Phúc, Xuân Sanh,
Lui về ẩn dật chòi tranh chăn bò.
Thế là ông TLH nào cũng có cái nghề để sống sau khi Cơ đồ sụp đỗ !!
Ủy viên HĐGP tặng TLH .
Họa lại Bài thơ của HĐGP: THỜI ĐÃ HẾT !!!
Còn thời còn xế Bê em ( BMW)
Hết thời xe đạp cà tàng mà đi.
Còn thời ăn trườc ngồi trên,
Hết thời quán cóc, ăn cơm vĩa hè !!
Phước Trường, Vĩnh Cự, Bửu Ngô
Ngai vàng sụp đổ ra đường ăn xin ( ăn mày )
Ngọc Thuận, Quang Thiệu, Hữu Bình,
Làm phu quét rác xung quanh phố phường.
Ê Ban, Văn Ngọc, Siu Kim,
Mò cua bắt ốc sống cho qua ngày.
Phan Ân, Thị Liễu, Điểu Huynh,
Giấy số, nước mía, phộng rang, xôi chè ! ( Bán hàng rong )
Văn Ngành, Thiên Phước, Chánh Công,
Hết thời cùng rủ ra đồng chăn trâu.
Ma Loan, Văn Cữ, Tự An,
Cơ đồ sụp đỗ tan hoang cửa nhà.
Xuân Sanh, Hòang Phúc, Phụng Bùi,
Lui về ẩn dật chòi tranh nuôi gà !!!!
Còn thời cưỡi cổ người ta,
Hết thời chúng đạp lên đầu... chết luôn !!!!!!!!
Hai Lúa miệt vườn !
Gửi ông "Hội trưởng hết đát" và "Bộ sậu 45"
Ham chi danh lợi trần gian,
Một thời lừng lẫy ngang hàng đế vương...?
Rồi đây câu chuyện "ông Trường"
Cùng "Bè Liên hội"... một phường lưu manh.
Cọp chết để lại... mùi tanh,
Các ông mà chết để danh tiếng gì?
Cái phường "ăn xổi ở thì",
Lường thầy, bán Chúa có gì vinh quang?
Một khi đã bước "hai hàng",
Bước đi "chàng hảng" đàng hoàn được sao?
Tưởng rằng có được "ngôi cao",
Người trọng, kẻ kính chứ phải nào như hôm nay?
Cuộc đời vay trả, trả vay,
Cái quy luật ấy có chừa ông nao?
Thôi thì lo vẫy lời chào,
Bước xuống khỏi ghế, lui vào hậu cung,
Sự nghiệp là cái của chung,
"Hốt" bây nhiêu đó cũng đủ "chung" tới già!
Mai này chết xuống thành "ma",
Thế gian mắng nhiếc, ham mà làm chi!
Cái kiếp ăn xổi ở thì,
Mà đòi kính trọng làm gì hỡi ông?
Huỳnh Thúc Khải
Hiến Chương HTTLVN (MN ) đã được khôi phục .
Sau 12 năm thống trị của Tập đòan tôn giáo Thái Phước Trường đã xé bỏ Hiến Chương Giáo hội có đủ tính Pháp Lý và có hiệu lực thi hành từ ngày 16/3/2001 !
Để cũng cố ngôi vị - bóc lột dân lành ( dân Chúa ) , TPT không từ bất cừ một thủ đọan gian manh xão quyệt nào để : LÀM SAO MÌNH CÓ LỢI - TÚI THAM RŨNG RĨNH TIỀN VÀNG !! Từ đó TPT không ngại ban hành các Quy chế trái HC để độc trị HT !!! Sự tàn bạo của Thái Phước Trường hơn cả Rô Bô Am trong thời các vua Ysơraên !! ( I Vua 12 )
Bước vào năm 2013, BTGCP là người ngọai đạo nhưng họ vẫn kính sợ Chúa, tôn trọng tổ chức của Giáo hội Tin Lành nên quyết định khôi phục lại Hiến Chương của Hội Táhnh qua các văn bản theo trình tự mà Hiến Chương, Nội Quy đã quy định để xữ lý tập đòan mươn Đạo để tạo đời của nhà họ Thái !!!!
Căn cứ Nội Quy điều 47 về việc xữ lý Giáo phẩm vi phạm HC, GL qua các bước như sau : Cảnh cáo - Ngưng chức - Cách chức ! Căn cứ quy định nầy đám Mục Sư xôi thịt, tà , tình, tham, dâm của Thái Phước Trường được Ban Tôn Giáo Chính Phủ áp dụng kỷ luật theo các bước mà Hiến Chương , Nội Quy Giáo hội đã quy định .
-Văn thư 53/TGCP-TL, ngày 21/01/2013 là thông báo cho Thái Phước trường và tập đòan Tôn giáo Tin Lành của ông biết là đã VI PHẠM HIẾN CHƯƠNG của Giáo hội !!
-Văn thư 237/TGCP-TL, ngày 27/3/2013 , CẢNH CÁO những sai phạm của Thái Phước Trường và đồng bọn !
-Văn thư 510/TGCP-TL, ngày 07/6/2013, thông báo NGƯNG CHỨC tập đòan của Thái Phước Trường về tội ngoan cố vi phạm còn cứng cổ không chấp hành !!!!!
-Văn thư 546/TGCP-TL, ngày 14/6/2013. Bước cuối cùng trong biện pháp thi hành Hiến Chương, coi như văn bản CÁCH CHỨC tòan bộ Tổng Liên Hội !
Qua các bước mà BTG-CP thi hành biện pháp Hiến Chương của Giáo Hội theo trình tự đã ấn định coi như từ ngày 14/6/2013, HTTLVN (MN ) không còn TLH, mỗi chi hội, mỗi Mục sư đều có quyền tự quyết công việc giáo hội và chức vụ của mình, không còn bị áp đặt dưới bàn tay sắt bọc nhung của kẻ độ lốt tôn giáo Thái Phước Trường !!
Nếu Thái Phước Trường và tập đòan DUY LỢI CHỦ NGHĨA , cố ý chống đối,không chấp hành thì sẽ có những biện pháp tiếp theo ! Hãy đợi đấy !
-Căn cứ TB số 3865/TB-TLH, ngày 19/6/2013 , đòan càn gỡ nầy vẫn còn nuôi ý đố chống đối qua câu : " BTS-TLH/ HTTLVN (MN ) sẽ họp bàn các công việc tiếp theo của HT và sẽ thông báo cho các chi hội trong những ngày tới ". Chứng tỏ kẻ cứng đầu vẫn còn ngoan cố . Thái Phước Trường có biết CÁI BÚA ĐÃ ĐỂ KỀ GỐC CÂY hay không vậy !!!???
Thái Phước Vinh
Thúc Khải làm thơ !
Ô kìa " Thúc Khải " lại làm thơ,
Phê cái SƯ đời quá nhuốc nhơ ! ( Sư Trường )
" Nhơn chi sơ ", sao Trường lại ác !?
Người người nguyền rủa kẻ như Trường !!
Hai lúa miệt vườn.
Thái Phước Trường 'TỚI SỐ' rồi.
Sau 'quá đát' thì tới số. Thái phước Trường thường dùng đời sống Gia cốp để nói về cuộc đời con người TPT.
- "Nếu ĐCT không thương xót TPT thì tôi sẽ ra tay không". (lời Gia cốp nói với Laban).
Nhưng, đối với TPT có khác hơn Gia cốp vì Thái Phước Trường 'TỚI SỐ' rồi. Tại sao tới số ????????????
Trả lời. Thái phước Trường sống lâu lên 'lão làng' biết chiêu:
- Ăn cháo rồi đá bát .
- Ăn no xong đập nồi .
Thay lời kết:
Thái phước Trường quá đát dỉ nhiên những hành sự cho biết TPT nay đã 'Tới Số' rồi.
Mục sư Trí sự TP HOCHIMINH.
Luận về Đ/C: X,Y,Z...Xà mâu....
Thưa quí anh em là những người Cơ Đốc Nhân bình thường.
Chúng ta không quá hoang mang ai đó là X hay Y...có trăm mưu ngàn kế vì lợi dơ bẩn mà bán mình thành X, Y, Z...
Tin Lành đơn giản không phải là Tôn Giáo, mà là niềm tin và sự sống cho ai tiếp nhận bằng tấm lòng với tâm linh hướng thượng Thiên Đàng dù phi tổ chức, phi nghi thức hay phi hệ phái, thậm chí bị loại trừ và ghép tội: PHI PHÁP NHÂN !!!
Dù vậy chúng ta vẫn được Thần linh Chúa gìn giữ, Chúa ban phước nên ai đó có âm mưu lập kế hoạch hại chúng ta cũng không phải quá lo lằng gì !
Vì Chúa ở cùng anh em, nên chú ý chắc chắn về sự kêu gọi của Chúa trên anh em, đừng phân trí về X,Y, Z...
Thì Chúa sẽ giải quyết vấn nạn về X, Y, Z ...cho chúng ta.
Chúa giải quyết thì Thiên sứ Chúa sẽ làm...chắc chắc lắm!
Phần chúng ta lo chứng nhân về cho Chúa linh hồn đau khổ của tội nhân và thuộc linh chính mình cho no đầy trong Chúa...
X dù có xuyên tạc Tin lành, có nghe ai đó phá hoại các hệ phái Tin lành thì hoạ đó nó gánh sao cho nổi ?
Cơ Đốc Nhân Nam Việt
BTS-TLH/ HTTLVN (MN ) đang họp tìm cách để tổ chức Hội đồng 46
Thông báo số 3865/TB-TLH, ngày 19/6/2013...
" BTS-TLH/ HTTLVN (MN ) sẽ họp bàn các công việc tiếp theo của HT và sẽ thông báo cho các chi hội trong những ngày tới ".
Tin mới nhận: Từ thứ hai ngày 24/6/2013 tới nay và sẽ còn kéo dài hết tuần này, Ban TS/TLH hết đát đang tập trung "họp bàn các công việc tiếp theo" tại quận 9 (VTH-TK). Nghe nói họ đang bàn bạc tìm cách để tổ chức Hội đồng 46 nhưng chưa biết có được không. Ai là người đứng ra tổ chức? Nghe nói họ định "bắt tay" với HĐGP để lo việc này.
Hoảng quá,
Đó là chuyện lạ hay phép lạ mà một người tự cho mình là tín đồ Tin lành, là một mục sư lại làm thơ "cách mạng" hay thế, sâu xa thế, một bài thơ cách đây hơn 20 năm, mà đọc bây giờ ý nghĩa vẫn chan chứa, không lạc lõng thời cuộc, chứng tỏ đây là một người có trí tuệ tầm cao chứ không đơn giản bình thường.
Nếu X - NVMT thực sự là tác giả bài thơ ĐỒNG CHÍ, thì NVMT không thể là một tín đồ được, chứ đừng nói Thành là một mục sư?
Vì một mục sư hoặc tín hữu tin lành không thể làm thơ thể loại này và làm thơ hay như thế.
Nếu không phải là phép lạ thì hoảng thật đấy
X nào là X hai mang?
Cuộc đời vận mạc xuống thang hoá khùng!
Than ôi ảo tưởng anh hùng?
Láo liêng mắt kiếng ác ma tin dùng!
Thiên bất dung gian!
Thơ tào lao mà hay cái nổi gì?
X tự ca ngợi mi hả? ai mà không biết mi là thằng lẽn vào Tin lành kiếm cớ hại Tin lành?
Tội kiêu căng, ngạo mạng, nham hiểm, độc ác, tà vạy của ngươi sẽ phải khai trình đấy!
LT.
TÔI LÀM ĐƯỢC !
Web HTTLVN.org có đăng bài học Kinh Thánh với chủ đề :" ĐẮC THẮNG ", bài 178.
Câu căn bản :" Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi " ( Phi líp 4:13).
Đồ láo khóet, giả dối ! Trường LÀM ĐƯỢC MỌI SỰ, có chắc không ?? hay Trường đã PHÁ ĐỖ MỌI SỰ ?????. Nếu Trường làm được mọi sự thì việc Thống nhất Hội Thánh hai miền Nam - Bắc mà Trường mơ ngày rồi lại mơ đêm đã xong từ lâu rồi !
Sau đây là những điều Trường đã làm :
-Văn thư không số, ngày 24/9/2010 về việc Thống nhất GH đã không có sự trả lời của Chính Phủ và BTG-CP !!!
-Văn thư không số, ngày 12/12/2012 về việc Đại Hội Đồng Thống nhất gỡi Chính phủ & BTG-CP. Đã được phúc đáp bằng văn thư 53/TGCP-TL, ngàt 21/01./2013 là chưa đưuợc !!
-Kiến nghị không số, ngày 25/02/2013 phản đối văn thư 53 của BTG-CP, được BTGCP phúc đáp Công văn 237/TGCP-TL, ngày 27/3/2013 là chưa thể thực hiện , vì còn nhiều sai trật về nguyên tắc !!
-BB số 20/2013/TLH-BB, ngày 04/5/2013 phổ biến khắp đất nước, nhưng không thi hành được !!!
-Văn thư số 3825/2013, ngày 20/5/2013, Thông báo :" Vươn tới Mục Đích .....", nhưng xuống đáy vực thẳm !!!!
-Văn bản 3826/2013/TLH-TT, ngày 20/5/2013 gỡi BTG-CP, được trả lời qua Công văn số 510/TGCP-TL, ngày 07/6/2013 là chưa thể chấp thận!!
-Kiến nghị 3860/2013/TLH-TT, ngày 12/6/2013 khóc đòi tổ chức Hội Đồng Adora. BTG-CP trả lời qua Công văn 546/TGCP-TL, ngày14/6/2013 là CHƯA ĐƯỢC CHẤP THUẬN !!!
-Thông Báo 3665/2013/TB-TLH là :"KHÔNG........................................."
Mọi sự Thái Phước Trường làm từ ngày 24/9/2010 đến nay đều là CHƯA ĐƯỢC, CHƯA CHẤP THUẬN và Thông báo cuối cùng của Tập đòan Trường là KHÔNG...!!!!!!!
Những việc Trường làm gặt kết quả trái ngược câu Kinh Thánh căn bản trên là " TÔI LÀM ĐƯỢC ......", nhưng trường làm chẳng được gì nên trò cả !!!!!!!!! Nhưng tại sao Trường không làm được ?? Làm được là nhờ Đấng ban năng lực là Chúa, Trường làm không được thì biết là Chúa không ban năng lực cho Trường , nói rỏ hơn là Chúa đả BỎ TRƯỜNG RỒI !!!!
Ủy viên HĐGP
VĂN TẾ THÁI PHƯỚC TRƯỜNG !
Cơ đồ sụp đỗ Trường suy nghĩ !
Tan nát rồi cái đích phì gia.
Công danh, sự nghiệp tiêu ma,
Mình làm, mình chịu biết mà trách ai ?!
Khi rỏ mặt, Trường là sâu mọt,
Trường về nhà ủ rũ mặt mày,
Tội Trường nay bị Trời tru !
Chỉ ai óc mít đầu trâu mới làm !
Nay đã rỏ lòng tham không đáy .
Bao phong bì cho đủ lòng tham.
Đô la kế họach cứ làm. ( Dự án hốt Đô la )
Đủ mang nỗi nhục, tội đồ hại dân !
Ngẫm cho kỷ có nhân có quả !
Ngẫm kỷ rồi Trường đã ngấm chưa ?
Những điều làm thiếu, lấy thừa . ( làm thì ít, hốt thì nhiều )
Than ôi ! biết mấy cho vừa lòng tham !
Trường lui bước, giam mình ẩn mặt,
Cái giá nầy quá đắt Trường ơi !
Ngẫm về cái tuổi cuối đời,
Chim lồng cá chậu, than ôi tội tình !
Bỡi cái chuyện tữ sanh, sanh tữ !
Xin tặng Trường hai chữ ô hô .
Ô hô đội nhục xuống mồ.
Chín tầng địa ngục chôn đồ gian tham !
Ba Phi
ĐẮC THẮNG !!!!
Thái Phước Trường thắng hồi nào nhỉ ??????? Từ sa bại nầy cho đến thảm bại khác mà miệng cứ Đắc thắng !!?? Rỏ nét là từ 24/9/2010 đến nay là thãm bại nhục nhã !!!!!
Đắc thắng của Trường như thế nầy: Hai vợ chồng gã hàng xóm, vợ thì mập mạnh, anh chồng thì ốm yếu . Hai vợ chồng bất hòa,đánh nhau ,nhà lân cận nghe tiếng la inh ỏi của anh chồng thỉnh thỏang vang lên: Chết mầy chưa ?!....chết mầy chưa ! hàng xóm tưởng anh ta đánh vợ chạy đến đặng can, nhưng khi đến thì thầy bà vợ ngồi trên bụng anh đánh anh tới tấp, vậy mà khi ngóc đầu lên được để la thì : Chết mầy chưa... chết mầy chưa ..!!!!
Thái Phước Trường cũng y như vậy đó ! Không còn đường thóat, bị dồn vào chân tường thì la ỏm tỏi ta Đắc Thắng...Đắc thắng !!!!
Hai lúa miền quê
TIÊN TRI Sư Mụt và Tiền Đạo 'Vàng Thao' lẫn lộn.
Chuyện thật. Trong lễ tang ông Lư hồng Sơn. Tiền đạo cánh trái sư cố Lư hồng Sơn Võ chí Công 'nâng bi' Thái phước Trường 'TIÊN TRI THẬT' của thời đại hôm nay! Còn tất cả là tiên tri giả ráo trọi. Chỉ Thái phước Trường kẻ luôn thích 'nâng bi' và 'bợ đít'.
Tiền đạo Võ chí Công vòng coi chừng có ngày Thái phước Trường từ trên 'ị' xuống lãnh trọn gói đấy nhé. Tới nước nầy ngày 22.06.2013 rồi mà tiền đạo Võ chí Công còn nổ cho quan thầy của mình hơi bị lố. Ông TPT là 'tiến sỉ mất danh dự dơ dáy và bẩn thỉu' của CMA.
Tín đồ AN PHÚ Cần Thơ.
Tập Đoàn BỐN LĂM: Ngu xuẩn - Thối nát và CHƯA CÓ ĐIỂM DỪNG.
Đáng buồn thay cho tập đoàn 45 ngu xuẩn thối nát, chưa có điểm dừng và hội thánh phải gồng phải gánh cả lủ lưu manh khốn nạn nầy cho đến bao giờ? Thử phân tách:
- Ngu xuẩn.,
- Thối nát., và
- Chưa có điểm dừng... là như thế nào?
I. Ngu xuẩn.
Ms tin lành được xã hội cho là nhà tu trí thức, nhưng có ngờ đâu khi 'chứt có' thì sư mụt đâm ra ngu xuẩn (đơn cử là tập đoàn bốn lăm) không ngu xuẩn là gì ??? nhỉ.
II. Thối nát, cấp độ 2 sau ngu xuẩn! Không ngu xuẩn sao văn thư công văn 53, 237, 510, 546 và trực tiếp gặp BTG.CP không tiếp thu tí ti nào hết? Nguy khốn hơn rằng là...
III. CHƯA CÓ ĐIỂM DỪNG.
Cứ họp cứ hội và còn gì nữa? Tiếp tục thông báo, kiến nghị, đề nghị của tập đoàn ngông và rồi hội thánh phải gồng phải gánh cả lủ lưu manh khốn nạn nầy cho đến bao giờ?
tạp vụ viên 'THUỘC LINH' miền Bắc.
Đăng nhận xét