Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

"Nước Mỹ Mất Mặt", Nhưng Liệu "TLH 45" Có Còn Mặt Để Mất?

 
"Có lẽ đã tới lúc chính quyền Obama phải nhận ra rằng họ đang đóng vai chính trong bộ phim “Hoàng đế cởi truồng”, với gã thợ may láu cá mang tên Edward Snowden". (Báo Tuổi trẻ Vì sao nước Mỹ mất mặt vì vụ Snowden?)

Báo Tuổi trẻ ngày 27/6 có bài "Vì sao nước Mỹ mất mặt vì vụ Snowden?"
Nước Mỹ có mất mặt hay không thì LHS không bàn, nhưng liệu "BTS-TLH-HTTLVN.MN nhiệm kỳ 45" có "còn mặt để mất" hay không, mới là điều cộng đồng dân Chúa đáng bàn.

Thống nhất bằng MỌI GIÁ hay phải TRẢ GIÁ cho tham vọng thống nhất?
Khi cách đây một, hai năm, ông Hội trưởng TPT tuyên bố "thống nhất bằng mọi giá", nhưng rốt cuộc là "ông phải trả giá" cho tham vọng thống nhất của ông, vì những tính toán, mưu định của ông đều bất thành. (Tốn kém tiền của của giáo hội nhưng ông nào có quan tâm).
Thống nhất giáo hội nếu là ý Chúa và là nguyện vọng chung thật sự của con cái Chúa hai miền, thì đó là sự nghiệp chung, là công việc mà nếu không ông TPT thì còn "hiếm chi người" để lo việc này? Ông TPT tuyên bố như thể một nhà chính trị lên diễn đàn "tranh thủ lá phiếu của nhân dân", chứ không hề là lời nói của một tôi tớ Chúa, bày tỏ "tâm tình của một người lãnh đạo Hội thánh". Có lẻ người ta không thấy "Chúa ở đâu" trong những lời tuyên bố của ông TPT, mà chỉ thấy... "ông Hội trưởng TP Trường".

Lời Chúa trong Gia-cơ 4: 13-17: Kẻ kiêu ngạo tuyên bố lời kiêu ngạo.

"Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu. Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội." (Gia-cơ 4: 13-17)

Việc ngày mai không ai biết chắc, ví bằng CHÚA MUỐN và TA CÒN SỐNG thì mới có thể làm được việc nọ, việc kia.
Có lẻ trước đây ông TPT nên nói như vậy thì hay hơn: "Nếu Chúa muốn và Ngài cho phép thì công việc Thống nhất hai giáo hội sẽ sớm hoàn thành. Chúng ta cậy ơn Chúa mà làm mọi việc có thể, phần còn lại là VIỆC CỦA CHÚA"... Nếu nói như vậy ông Hội trưởng sẽ không có gì phải MẤT MẶT, dù việc thống nhất có thành hay không và ông sẽ bước xuống khỏi ghế hội trưởng trong danh dự, người ta vẫn còn tôn trọng ông. Nhưng vì ông tuyên bố như thể "cầm chắc trong tay", như thể ông "ra lệnh là Ban TGCP làm ngay"... nên ông cứ tuyên bố mà không sợ bị "mất mặt" về sau này. - "Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu." (c. 16)
Gia-cơ nó rằng một người nào đó tuyên bố: "Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay." (c. 13-14) Nhiệm kỳ của ông TPT và TLH 45 LÀ CHI? Cũng "chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lúc rồi tan ngay". Trong khi lịch sử giáo hội đã hơn 100 năm và sẽ còn tiếp diễn cho đến khi Chúa trở lại... Thế nhưng ông TPT cứ làm như mình "là Chúa" không bằng? Tuyên bố "thống nhất bằng mọi giá" là một lời tuyên bố khoe khoang, kiêu ngạo, tôn mình lên trên tất cả, không còn biết "trên đầu có ai". Xét về bản chất, lời tuyên bố "thống nhất bằng mọi giá" của ông TPT cũng giống như một người nào đó mà Gia-cơ đã nói: "Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến... phát tài". Sống trong đời ai mà không muốn mình được "phát tài"? Nhưng muốn là một việc, mà có đạt hay không là một việc khác, ngoài ý chí và nghị lực của ta ra, nó còn tùy thuộc vào "Ý Trời" - "Thiên Thời, địa lợi, nhơn hòa"... nữa. Người xưa còn có câu "Nhơn nguyện như thử, như thử... Thiên Lý vị nhiên, vị nhiên". (Người muốn là vậy, là vậy... Nhưng Ý Trời có khi không phải vậy).
"Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường" (Gia-cơ 4: 6)
Có lẻ vì ông TPT đã tuyên bố "một câu xanh dờn" như vậy, nên Đức Chúa Trời đã chống cự ông: Trong tiến trình thống nhất, ông TPT luôn luôn gặp thất bại và cho đến giờ phút này là HOÀN TOÀN THẤT BẠI (không có hy vọng gì).
"Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa;
Nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhượng
." (Châm ngôn 11: 2)
Kiêu ngạo đi trước thì sỉ nhục theo sau, đó là bài học muôn đời.

Ông Hội trưởng: Biết điều lành mà KHÔNG LÀM.
"Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu. Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội." (Gia-cơ 4:17)
Phần đầu Gia-cơ quở trách "kẻ kiêu ngạo" đòi đi đến nơi xa để LÀM GIÀU. Kết thúc ông nói "biết làm điều lành mà chẳng làm là phạm tội...". Vậy, điều LÀNH mà Gia-cơ muốn đề cập ở đây là gì? Phần trước Gia-cơ có đề cập: Có những người giàu có trong Hội thánh - cộng đồng những tín hữu Do thái - khi có những tín hữu nghèo đến nhà thờ, nhà hội để nhóm lại, những người giàu trong Hội thánh đến "vổ vai người nghèo và nói: Anh chị hãy đi cho bình an, ăn cho no, mặc cho ấm... nhé" nhưng những người giàu này không cho anh em nghèo của mình một cái gì là nhu cầu thực thể của họ cả (2: 15-16). Gia-cơ kết luận: "Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội." (Gia-cơ 4:17) Gia-cơ quở trách những người giàu có trong Hội thánh (không loại trừ những ông lãnh đạo) đã không giúp đỡ những anh em nghèo khó thiếu ăn, thiếu mặc... (chỉ lo giảng oang oang trên bục giảng) lại còn mưu toan làm giàu hơn nữa. - "...Đi đến thành kia... buôn bán và phát tài". (Giàu ăn không hết, không lo làm việc lành, lại còn mưu toan làm giàu thêm)
Ông TPT mưu toan thống nhất là vì giáo hội hay là vì ông tiếp tục "mưu toan làm giàu hơn nữa" bằng việc ngồi ghế Hội trưởng "giáo hội thống nhất", như đã ngồi ghế "Hội trưởng - hưởng trội" giáo hội miền Nam 12 năm qua?
Có lẻ "VIỆC LÀNH" mà ông TPT cần phải làm bây giờ là "bước xuống khỏi ghế Hội trưởng" cho bà con nhờ! Kinh thánh chép: "Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi" (I Tê. 5: 22). Việc ông TPT tiếp tục ngồi ghế hội trưởng trong lúc này là một VIỆC ÁC. Vì ông TPT còn ngồi chỗ đó bao lâu thì HTTLVN.MN bị mang tiếng, bị sỉ nhục bấy lâu (như vậy là không ÁC hay sao?). Người ta mong ông "LÀM ƠN cho Hội thánh" là "bước xuống khỏi chỗ đó" - ghế Hội trưởng - để người khác lên làm. Đây là "VIỆC LÀNH" mà lẻ ra ông TPT nên làm trước khi mãn nhiệm kỳ 45, nhưng ông không hề quan tâm. Ông không những "không LÀM LÀNH" cho anh em, cho Hội thánh mà còn tiếp tục "mưu toan làm giàu hơn nữa" bằng việc ngồi ghế Hội trưởng "giáo hội thống nhất," như đã ngồi ghế "Hội trưởng - hưởng trội" giáo hội miền Nam 12 năm qua. "Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội." (Gia-cơ 4: 17)

Ông TPT đã PHẠM TỘI (gian lận bầu cử), đang PHẠM TỘI (chiếm ghế Hội trưởng dù đã hết thời hạn) và sẽ còn PHẠM TỘI nữa, nếu ông còn "bám lấy ghế hội trưởng để được hưởng trội". 

Kết luận:
Nước Mỹ có mất mặt hay không thì LHS không bàn, nhưng có lẻ ông TPT và  "BTS-TLH-HTTLVN.MN nhiệm kỳ 45" KHÔNG CÒN MẶT ĐỂ MẤT nên họ cứ ngồi lì "họp bàn, bàn họp..." dài dài mà chẳng đi tới đâu cả!


Lời Hằng Sống
Mv LHS 30/6/2013

15 nhận xét:

Tạp vụ viên THUỘC LINH nói...

Thái phước Trường ĐẠI HỌA - TÊN TỘI ĐỒ .

Ngày Chúa nhật cuối tháng sáu 2013.

Một bài bình luận buồn vì thực tế Thái phước Trường ĐẠI HỌA - TỘI ĐỒ cho CMA trong giai đoạn đen tối đau thương và thê thảm như thế nầy.

Lý do nào thảm trạng đã đang và sẽ tiếp tục diễn ra? Câu trả lời:

Vì Thái phước Trường ĐẠI HỌA - TỘI ĐỒ cho dân Chúa nói hẹp và những linh hồn 'chưa được cứu' diện rộng.

Chờ đợi một phép mầu ư? Khi Giô na ở dưới lòng biển sâu, trong bụng cá thì biển yên sóng lặng! Thái phước Trường không loại trừ ngoài kế hoạch mà ĐCT đã có và Ngài sẽ thực hiện vì Thái phước Trường là sự ĐẠI HỌA - tên TỘI ĐỒ cho giáo hội CMA.

Kế hoạch của TPT sau bao nhiêu thất bại là cho uống thuốc 'an thần' để lấy lại lòng tin của Giáo phẩm và Tín đồ bằng cách tiếp tục 'RU NGỦ' mọi người sau cơn mưa (53, 237, 510, 546) thì 'ngày mai trời lại sáng' người được Chúa dùng, vươn tới mục đích thiên thượng là thống nhất giáo hội bất cứ giá nào vì 'TIỀN TẤT CẢ'.

Thái phước Trường ĐẠI HỌA - TỘI ĐỒ cho CMA sẽ phải đền tội.

Tạp vụ viên Thuộc Linh.

Hành đạo hay bị 'ĐẠO HÀNH' nói...

Những Kẻ Không Biết VINH NHỤC!!

Chào cộng đồng Cơ đốc.

Đối với Những Kẻ Không Biết VINH NHỤC do Thái phước Trường là đầu sỏ, giựt dây, cổ súy 'tự lưu chúng tôi' là hành động thụ hưởng lợi dơ bẩn 'miếng ăn là miếng tồi tàn' huống gì danh, lợi, quyền, tiền và của từ giáo hội (đồng tiền xã hội giúp người nghèo) Thái phước Trường ngửa tay nhận lấy mua xe BMW đi cho oách, thiên hạ cười chê khinh bỉ và nguyền rủa (sư mụt tin lành lấy nhục làm lẽ sống hành đạo trời).

Những Kẻ Không Biết VINH NHỤC nầy là mỗi ác mộng tin lành quyền phép cứu mọi người tin.

Danh ngôn phương đông.,

Người quân tử sợ mất lẻ phải.

Kẻ tiểu nhân (TPT.45 Group) sợ 'MẤT MIẾNG ĂN'.

Mất miếng ăn là 'chuyện nhỏ như con thỏ bỏ vô giỏ'. Mất chứt có 'hưởng trội' và các thành viên 45 thì mới là đáng nói Những Kẻ Không Biết VINH NHỤC.

Những kẻ CMA hành đạo bị lên án.

THẬP TỰ SINH TỒN nói...

Thái phước Trường cứu chửa việc thống nhất.

Theo thông tin nội bộ, Thái phước Trường 'BỊ VÍ' như con chó bị dồn vào đường cùn. Bằng cách Thái phước Trường tự cứu chửa việc thống nhất như đã bất thành qua văn thư 546.TG.CP-TL ngày 14/06/2013 để biết và thực hiện.

1. Để biết.

Việc tiến tới hội đồng bất thường tháng 6 và thống nhất là 'hủy bỏ' nếu chưa có...

2. Thực hiện.

Theo hiến chương tổ chức đại hội 46 với các nội dung như ĐH.43, 44 và 45 trước đây đã tổ chức đăng ký, xin phép, chấp thuận, thực hiện và báo cáo sau đại hội. BTG.CP thông qua chấp thuận và thực hiện nhiệm kỳ mới (2013-2017).

Thái phước Trường tính ăn gian NN (?!) có được không? Nếu không được thì (53, 237, 510, 546) như đã hướng dẩn cứ thế mà làm, nhưng ...

Ai thay mặt HTTLVN (MN) đủ tư cách với NN trong lúc nầy danh chánh ngôn thuận. Đó mới là vấn đề mấy ông nội (CMA.VN.MN) phải nghiên cứu Thái phước Trường cứu chửa việc thống nhất như thế nào đây?

Thập Tự Sinh Tồn.

Nặc danh nói...

Đừng ganh tỵ !

Hôm nay bài học biết Chúa mỗi ngày của quép TLH đăng bài 181 :" ĐỪNG GANH TỴ "
Câu căn bản :"Điều mắt thấy tốt hơn là điều MƠ ƯỚC VIỄN VONG . Đây cũng là sự hư không theo luồng gió thổi " ( Truyền 6:9)
Suy niệm :" Bí quyết để thắng tính ganh tỵ đó là HỌC TẬP VUI SỐNG HƯỞNG NHỮNG GÌ MÌNH CÓ, thay vì chú trọng vào những điều mình không có. Hãy biết ơn về những gì mình hiện có , khi nào ta nhận thấy rằng những gì mình hiện có là qúy, thì ta không còn so sánh mình với người khác nữa " ( Hết trích )

Bài học nầy dạy cho Trường đấy ! Trường có hay ganh tỵ không ?? Chứng minh :
-Bản chất của Trường là : Ai hơn tao, tao giết ngay !! Đây là tánh gì của Trường ???
-Đừng mơ ước viễn vong !!!! Cái mơ của Trường về cái ghế HƯỞNG TRỘI hai miền có viễn vong không nhỉ ?? Trường mơ đêm rồi lại mơ ngày về cái ghế Hưởng Trội đến nỗi mất ngủ, quên ăn, ngồi ngày, nằm đêm lập kế họach từ 24/9/2010 đến nay vẫn còn mơ, nhưng chắc là không bao giờ đạt đến, có viễn vong không ạ ????
-Tập vui sống hưởng những điều mình có !! 12 năm qua Trường thu gom quá nhiều rồi, sao không chịu tập vui sống hưởng những điều mình có ? Lại muốn trèo cao.. cao ... cao hơn nữa cái ngôi Hưởng trội cả nước ????
-Đừng chú trọng đến điều mình không có . Ghế Hội Trưởng hai miền đâu phải của Trường mà Trường ĐAM MÊ đến nỗi u mê khờ dạy như vậy ?????

Trường hãy đọc và suy gẫm bài của Web nhà để sớm sám hối còn kịp lúc, đừng để quá muộn !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thôi đừng GANH TỴ và mơ ước VIỄN VONG nữa nha Trường!

Tín đồ mỗi ngày nghiên cứu Kinh Thánh trên Web TLH .
-

phuclienle@ ... LHVL nói...

Cộng Đồng CMA Kể Như Thái phước Trường ....
Chào buổi chiều cuối tháng.
Xin cộng đồng CMA coi như Thái phước Trường gặp 'TAI NẠN' nghề nghiệp có được không?
Cho dù rằn như dù sọc thì thế nào TPT cũng đã thấy cái hậu quả nhãn tiền giờ phải gặt lấy thì cũng đã rồi, không kịp hối. Tình trạng TLH.TPT.45 ví như xe tuột dốc không phanh! Thảm trạng thê lương về mọi phương diện đã để lại cho giáo hội PÂLH (CMA) thì không thể nào lường hết!
Xin cộng đồng CMA coi như Thái phước Trường gặp tai nạn nghề nghiệp trong chuyên môn về tôn giáo có được không?
Vì, không đủ tài lại kém đức, trình độ văn hóa không có lại muốn chứt có để hưởng trội hơn người thành thử 'gây hậu quả thật là nghiêm trọng'!
Bây giờ tiến thoái lưỡng nan chưa tìm được cửa bị ví trong bốn bức tường (53, 237, 510 và 546) thoát cách nào đây?
Xin được trăm ngàn lần tạ lỗi cùng giáo hội PÂLH (CMA) trong nước và Quốc tế.
nguoitrongcuoc LHVL.

Nặc danh nói...

tôi là một tội nhân được cứu bởi ân điển của Chúa. tôi luôn quan tâm đến HT, tôi thật sự đau lòng khi được thấy, được nghe những đều đang xảy ra trong hội thánh, trong tổ chức tổng liên hội. tôi không có ý lên án hay chỉ trích ai cả chỉ có đều tôi muốn kể lại câu chuyện lịch sử của dân ISORAEL :
1. Có một thời điểm Sau Lơ được "chọn" và được "xức dầu" để làm vua....
2. Có một thời .... Sau Lơ đánh mất sự "xức dầu" và bị ác thần nhập và dù như thế ông ta vẫn cai trị và lãnh đạo đất nước ISORAEL chẳng biết là kéo dài bao lâu, chỉ có Chúa biết.
3. trong thời điểm đó DAVIT vốn là người được "xức dầu" để chuẩn bị làm vua thay thế cho Sau Lơ vẫn "trốn chạy" dưới sự truy đuổi gắt gao của Sau Lơ, mạng sống nhiều lần bị đe dọa .....
4. Sự tể trị của CHÚA và sự xét đoán của Chúa...
- tại trên núi Ginh bô a Sau lơ đã nhận lấy một cái chết bi thảm, bị giết và bị cắt đầu....
- DAVIT sẽ lên ngôi và cai trị dân sự của Chúa
tôi tin đây là 1 câu chuyện mà ai cũng biết rất rõ:
- do đó chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho chính mình, cho HT chung, việc còn lại ĐCT sẽ xét đoán vì: khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời Iphiero 4:17, và Chúa sẽ không chịu khinh dể....
- những con người kiêu ngạo, tự cao, ghen ghét, đố kỵ, tranh quyền, đoạt lợi, sống theo ý riêng, chạy theo danh-lợi-quyền, sống sai trật mục đích Thiên thượng sẽ bị Chúa xử lý, và chắc chắn rằng đó không phải là thẩm quyền của chúng ta.
- Việc chúng ta lên án hay gièm chê ai đó thì cũng chẳng thay đổi được lịch sử, nhưng chắc sẽ làm Chúa buồn.
- Mỗi chúng ta đều biết mục đích và chương trình của Chúa cho cuộc đời mình, nên hãy cứ sống đúng theo sự kêu gọi của Chúa.

một người luôn quan tâm đến công việc Chúa chung

Nặc danh nói...

bi kịch của HT ngày nay là:
- người đánh mất "sự xức dầu" lại là người lãnh đạo, cầm quyền, sai khiến những kẻ được xức dầu ( Sau Lơ và Đa Vít)
- ĐCT sẽ phán xét .... bắt đầu từ nhà của ĐCT vì Ngài không thiên vị
- Hãy ráng kiên nhẫn chờ đợi... thời kỳ của vua Sau lơ người đánh mất sự xức dầu sẽ chấm hết.... tại ginh bô a hết sức là bi thảm
- Bạn hãy tự hỏi chính mình: Bạn có đang nhận được sự xức dầu từ Chúa để thi hành chức vụ không? nếu có hãy cứ bước đi , mạnh mẽ và kiên cường vì CHÚA ĐANG ĐI CÙNG BẠN

Mục sư Newzeland nói...

Tới nước nầy Thái phước Trường ....

Thái phước Trường, chính Ông Tới nước nầy Thái phước Trường phải thành khẩn trình bày mọi việc, sai đúng sơ xuất như thế nào trong lãnh đạo với cương vị mục sư hội trưởng CMA.VN.MN suốt 8 năm qua !!

Đừng cứ mãi yên lặng trong lúc nầy. Một sự yên lặng quá đáng sợ của một Ms chứ chưa nói là MS hội trưởng lại vừa lãnh bằng cấp 'Tiến sỉ Danh dự' lại hành xử như thế sao?

Năm xưa, tại hội đồng tổng liên hội được tổ chức tại Nhà thờ TK.THV Hòn chồng Nha trang.

Ms Nguyễn văn Xuyến cao niên hơn TPT ngày nay. Mạnh dạn 'xin lổi' toàn thể vì ít việc 'lặc vặt, nhỏ nhặt'. Còn Thái phước Trường ngày nay thì sao? Sợ hổ mặt lắm à.

Ông Trường tới nước nầy nếu phải thành khẩn trình bày mọi việc, sai đúng sơ suất như thế nào trong lãnh đạo với cương vị mục sư hội trưởng CMA.VN.MN suốt 8 năm qua chẵng lẽ mọi việc là hoàn hảo cả ??

Vài lời xin chân thành khuyên Ms Thái phước Trường.

Unknown nói...

Xây lại sự đổ nát trong nơi thánh.

Gửi "người luôn quan tâm đến công việc Chúa chung"

"...
- Việc chúng ta lên án hay gièm chê ai đó thì cũng chẳng thay đổi được lịch sử, nhưng chắc sẽ làm Chúa buồn.
- Mỗi chúng ta đều biết mục đích và chương trình của Chúa cho cuộc đời mình, nên hãy cứ sống đúng theo sự kêu gọi của Chúa.

Một người luôn quan tâm đến công việc Chúa chung".

***

Cảm ơn Chúa, ý kiến của BẠN rất hay và cũng tốt. Tôi tin đó là bài học chung cho tất cả chúng ta hôm nay. Tuy nhiên:
Tôi đồng ý với Bạn: "Chúng ta không thay đổi được lịch sử"... nhưng chúng ta có quyền và trách nhiệm làm SÁNG TỎ lịch sử.
Bài học thuộc linh "vở lòng" đó là: "- Mỗi chúng ta đều biết mục đích và chương trình của Chúa cho cuộc đời mình, nên hãy cứ sống đúng theo sự kêu gọi của Chúa." - Điều này không sai, nhưng nó chỉ là một khía cạnh của đời sống Cơ-đốc-nhân, nó không là tất cả.
Chúng ta không nên lên án hay gièm chê người khác vì bản thân mỗi người đều có những yếu đuối sai phạm khác nhau. Không ai hoàn hảo, nhân vô thập toàn... Điều đó chỉ đúng một mặt, mặt khác thì không đúng. Nếu chúng ta thấy anh em mình sai mà không nói ra cái sai của người đó thì làm sao họ biết để sửa? Chúa sẽ xử lý những việc làm ác, đó là điều tất nhiên, nhưng nếu chúng ta làm thinh trước tội ác: chúng ta là người hèn nhác và vô trách nhiệm. Chúng ta hèn nhác là vì chúng ta sợ rằng khi chỉ ra cái sai của người khác thì cũng có người chỉ ra cái sai của mình. Chúng ta sẵn sàng nói ra cái sai của người khác và cũng sẵn sàng nhận lấy cái sai của mình để sửa chữa. Sở dĩ có sự "gièm chê" là vì ai đó đã quá "lì lợm", coi thường người khác, coi thường dư luận. Nếu một người thật thà nhận lấy cái sai của mình thì còn ai nở "gièm chê" và khi đó ai "gièm chê" người đó sẽ chịu trách nhiệm và sẽ gặt lấy hậu quả của việc "gièm chê có ác ý" của mình (gieo gì gặt nấy). Còn một người sống lì lợm, bất chấp, coi thường tất cả... rồi bảo người ta đừng gièm chê... là "hoang đường"!
Chúa không buồn vì chúng ta lên án hay gièm chê ai đó khi biết họ đã đi "quá đà" lại còn lì lợm... nhưng chắc chắn Chúa buồn khi chúng yếu đuối, hèn nhát và vô trách nhiệm trong việc "xây lại sự đổ nát trong nơi thánh"!

Huỳnh Thúc Khải

chuyên gia mạng khối CMA ms vương tấn đức nói...

Tổng liên hội bốn lăm Thái phước Trường !!

Khi phản ánh về TLH.45 thì Thái phước Trường là tất cả (lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn) mọi việc nên ông ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước giáo phẩm và tín đồ miền nam.

Nổi cộm về nhà lãnh đạo mà nay phải 'LẢNH ĐẠN' nầy là trụ trì suốt 12 năm từ khi có hiến chương và tư cách pháp nhân cho giáo hội PÂLH (CMA).

Kế đến lãnh đạo với khuynh hướng 'KỀM KẸP' (ra quy chế, bỏ hiến chương) tình trạng nầy trước 2001 là 'không có' dù lúc đấy chỉ có 'điều lệ' mà thôi.

Sau nữa, việc thống nhất hai tổ chức thành một, cũng tự quyết mọi việc (áp đặt miền bắc) vào việc đã rồi!!

Đương nhiên cho đến thời điểm nầy miền bắc áp dụng sự (YÊN LẶNG CHO AN TOÀN) trọn vẹn lãnh thổ phương bắc của mình, quyết không để lọt vào tay 'giặc' phương nam.

Cuối cùng các văn thư 53-237-510 và 546.TG.CP-TL là bốn bức tường 'KIÊN CỐ' để nhốt nhà lãnh đạo tôn giáo độc tài để sẽ xử lý và giải quyết tội lợi dụng tôn giáo gây hậu quả nghiêm trọng.

Thập Tự Sinh Tồn.

Unknown nói...

Trước và sau... 2001.
Thế giới thường dùng "trước và sau Chúa Gáng sinh" hay trước và sau Công nguyên, công lịch... để chỉ mốc thời gian.
Người VN kể từ 30/4/1975 thì hay dùng "trước và sau 75" tức trước và sau biến cố 30/4/1975... để nói về một số sự kiện cũng như một số những khác biệt...
Nay trong giáo hội Tin lành lại có thêm cách gọi mới: Trước và sau... 2001. Vì sao?
Năm 2001 là thời điểm giáo hội (CMA - VN) được cấp "Giấy Khai Sanh" (dù giáo hội cho đến thời điểm này đã... 90 tuổi - 1911-2001)
Có sự khác biệt gì giữa "trước và sau 75" trong giáo hội? (trước và sau 2001)
- Trước 2001 giáo hội không có "tư cách pháp nhân" (mặc dù có "Tư cách pháp thiêng" - I Phi-e-rơ 2: 9 là "Tư cách pháp thiêng" của Hội thánh - Ms Hội trưởng hết thời mới vừa giảng), sau 2001 giáo hội có "Giấy Khai Sanh" - mà cũng là "khai tử", Vì sao?
- Trước 2001 giáo hội, ngoài những người lãnh đạo thuộc linh trong Hội thánh, không có ai bên ngoài giáo hội "hướng ý" - Sau 2001 thì có. (Bất cứ việc lớn nhỏ, TLH đều xin sự "hướng ý" của mấy ông "Bạn TGCP". Cụ thể là vụ Sóc Trăng ngày 10.10.2010, Ms Phan 'Vĩnh Cu' xin sự "hướng ý" có văn bản cụ thể...)
- Trước 2001 trong giáo hội không có chuyện "dựng tội, vu khống rồi cách chức, kỷ luật một số mục sư - Sau 2001 thì có (cái này thì nhiều).
- Trước 2001 các vị lãnh đạo giáo hội (hội trưởng) không đi xe bằng tiền của tổ chức bên ngoài giáo hội mua tặng (nếu có tặng cũng không nhận, đó là quy định của giáo hội, nếu cần thì giáo hội xuất quỹ mua, lại càng không đi xe được mua bằng tiền từ nguồn quỹ "xóa đói giảm nghèo"...) nhưng sau 2001 thì có.
- Trước 2001 trong giáo hội chưa từng có tệ gian lận bầu cử trong các kỳ Đại hội đồng, bắt đầu 2001 thì có - Ms TPT gian lận bầu cử để vào ghế TTK.
- Trước 2001 trong giáo hội chưa hề và không hề có tình trạng "kéo bè kéo cánh, lập phe lập đảng trong nội bộ để thanh trừng, loại bỏ nhau", sau 2001 thì có.
- Trước 2001 trong giáo hội chưa hề có chuyện "TLH lập quy chế Quản nhiệm" hòng kiểm soát các mục sư quản nhiệm, sau 2001 thì có.
- Trước 2001 trong giáo hội không có "Ban Đái Giếng - Đại diện" (chỉ có Ban trị sự Địa hạt và cũng hoạt động khá độc lập với TLH) nhưng sau 2001 thì có.
Trước 2001 trong giáo hội không hề có chuyện "hết nhiệm kỳ rồi tự lưu", "mãn nhiệm kỳ còn NGỒI Ì, NGỒI LÌ...". Sau 2001 thì có...
- Trước 2001 trong giáo hội không có "người làm viện trưởng Thần học viện mà trình độ cấp II trường làng", sau 2001 thì có. (Cụ Huyên, Cụ Miêng, cụ Phạm Xuân Tín (Giám học), Ms Lê Hoàng Phu (giáo sư)... là những người có học hành đàng hoàng)
...
Và còn nhiều KHÁC BIỆT LẠ KỲ trong giáo hội kể từ "trước và sau 2001". Tức trước và sau ngày giáo hội được cấp "Giấy Khai Sinh" mà cũng là "Khai tử". Bởi vì cũng từ thời điểm ấy, giáo hội CMA - VN đi vào "cửa tử" thấy rõ.

Vấn đề là ai đã "hướng ý" cho ông TPT để rồi ông đã tạo ra quá nhiều KHÁC BIỆT LẠ KỲ trong giáo hội kể từ "dạo ấy"?
Khi người ta "tư vấn, hướng ý" cho TPT làm cho tan nát giáo hội, rồi khi giáo hội tanh bành thì thiên hạ nguyền rũa ông TPT ngu dại. Rốt cuộc là "giáo hội nát, ông TPT bị chửi là thằng ngu" chứ có ai chửi "người hướng ý" đâu?

Một mũi tên giết con chim đầu đàn và bầy chim láo nháo!

HTK

Nặc danh nói...

HƯỚNG Ý ?
" Vấn đề là ai HƯỚNG Ý cho ông Thái Phước Trường để rồi ông đã tạo ra quá NHIỀU KHÁC BIỆT LẠ KỲ trong giao hộui kể từ dạo ấy " ? Còn ai nữa, chủ rồng của nó ! Bây giờ chính chủ của nó hết HƯỚNG Ý thì sang qua đưa nó vào THẾ BÍ !
Bài 182 đăng trên quép Tổng Liên Hội hôm nay !

Chị Ba Bà điểm.

Khối an ninh CMA tại Hà nội North Vietnamese nói...

Tập Đoàn 45 Quá Đát Không Lường Trước.....

Chào buổi chiều ngày đầu tháng 7.,

Tập đoàn Thái phước Trường (45) không lường hết được hậu quả mà họ sẽ nhận lấy sau ngày 9.3 năm 2013 (trọn một nhiệm kỳ là 48 tháng). Vậy sau ngày nầy họ gặt hậu quả gì?

I. Là loại phế thải.

Nếu là thuốc không còn sử dụng vì đã hết hạn dùng. Thức ăn thức uống cũng vậy nào ai dám dùng khi chúng không có ích, hại nhiều hơn và chắc phải ném vào hố xí, rồi thiêu hủy.

II. Tổ chức HTTLVN.MN.

Từ chi hội có Ban chấp sự, quản nhiệm, ban ngành, từ mỗi tỉnh thành có BĐD. Trên có Hội đồng Giáo phẩm. Trung ương thì có Ban trị sự TLH. Có quy định hẳn hòi (lặp kỷ cương). Nay xóa bỏ quy định đấy gọi là 'LƯU NHIỆM' được sao?

Thái phước Trường chỉ nói to họng về kỷ cương sẽ lặp lại. Nhưng TPT có kỷ cương đâu mà lập, phá bỏ một cách trắng trợn.

III. Hậu quả khôn lường ..

Sau ngày 9.3.2013 tổ chức Ban trị sự TLH.45 "mặc nhiên kể như" (TPT hay nói) không còn tư cách đại diện HTTLVN.MN.

Đấy là một thực tế không mơ hồ viễn vong như tập đoàn 45 đẻ ra.

THẬP TỰ SINH TỒN nói...

Phước Âm Liên Hiệp CMA Chuyển Mình Thế Nào Đây?

Chào cộng đồng buổi trưa.,

Không bàn chuyện 'thống nhất, TLH.45 hay TPT' nữa. Phải bước thẳng tương lai khi mà có cần phải nghĩ đến 'Phước Âm Liên Hiệp CMA Chuyển Mình Thế Nào Đây?' đó mới là vấn đề 'THỜI SỰ' nóng hổi nhất của PÂLH (CMA).

Tìm một con đường,
Tìm một lối đi.

Kính trân trọng.

Thập Tự Sinh Tồn.

Nặc danh nói...

Còn gì để chuyển mình ?

Khi Đức Chúa Trời xé nước Ysoraên ra làm hai sau triều đại của Salômôn. 10 chi phái phía Bắc, 2 chi phái phía nam. Việc thống nhất lại một dân tộc là việc của Chúa, Chúa chưa muốn ai sẽ làm được ?? Chúa có lý do của Ngài !
Trước nhất dân Ysơraên và Giu đa phải biết " vì sao ra nông nỗi ", thì mới có thể được Chúa khôi phục lại. Sự cố gắng của con người chỉ là luống nhưng và HẬU QUẢ. Điều A Háp và Giô Sa Phát đã làm trong I Các Vua 22 và đã thấy hậu quả của nó là :" Vua chết, dân sự tan tác "!

Khi Chúa chưa muốn mà Thái Phước Trường dồn hết mọi nổ lực để thống nhất dân sự là Thái Phước Trường đang đi :" CON ĐỪNG CỦA A HÁP ". Giô sa Phát sống - Nguyễn Hữu Mạc sống . A Háp chết Trường chết !! ". Thống nhất là việc của Chúa, khi nào vua, quan, dân sự Tin Lành biết ăn năn, lìa bỏ tội, quay lại với Đức Chúa Trời thì việc Thống nhất sẽ xãy ra .

Giáo hội Phước Âm Liên Hiệp hội, chuyển mình như thế nào ? Việc không khó, nhưng cũng không dễ ! Không khó, vì Chúa có quyền khôi phục lại mọi sự đỗ vỡ bỡi Thánh Linh. Ngày nay Hội Thánh Tin Lành CMA Việt Nam cũng đã chết giống như trũng HÀI CỐT khô. Chúa hỏi Tiên Tri Êxêchiên :" Hỡi con người, những hài cốt nầy có thể sống chăng ? Ta thưa rằng, lạy Chúa Giê Hô va, chính Chúa biết điều đó " ( Êxê 37:3). Êxêchiên cỉ biết làm một việc là vâng lời Đức Chúa Trời, nói Tiên Tri với những hài cốt theo như lời Ngài phán dặn . Việc ban quyền năng sống lại là việc của Chúa Giê Hô Va. Thế là quá dễ, nếungày nay các Mục Sư nhà thờ, tư gia trung tín nói lời Chúa y như Ngài đã phán dặn thì Hội Thánh Tin Lành sẽ hiệp một trong quyền của Thánh Linh . Nhưng cũa không dễ ! Tại sao ? Vì ngày nay các tiên tri ( Mục sư ) nhà thờ, tư gia tìm đâu ra một người trung tín công bố sứ điệp. Một mình Tiên Tri Hùynh Thúc Khải, thì chúng ta biết rằng :" Một con én không làm được mùa xuân !". Ngày nay giới chức sắc Tin Lành có còn ai quan tâm đến Hội Thánh đã chết thuộc linh, thịt đã tan, hơi thở đã mất, chỉ còn những đống xương tàn hôi thúi ! Đa số Mục sư ngày nay thì vì Danh, vì Lợi, vì Quyền mà đấu đá nhau trên thương trường Tôn giáo ! Một số thì liên minh với ma qủy vì lợi dơ bẩn ! một số thì buông mình vào tư dục tà tình, dâm lọan thì còn gì là Hội Thánh , còn gì mà khôi phục ! Chuyển mình sống lại KHÔNG KHÓ, NHƯNG CŨNG KHÔNG DỄ LÀ THẾ ĐẤY !

Còn tìm một con đường, hay một lối đi đúng . Đường đã vạch sẵn,lối đi dã có mà có ai chịu đi vào đâu mà kiếm với tìm ! Chúa đã có một con đường cho Hội Thánh từ xưa rồi Thập Tự Sinh Tồn ơi. Khi Hội Thánh đi sai trật thì Chúa phán :" Khi ngươi xê qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng : NẦY ĐƯỜNG ĐÂY HÃY NOI THEO " ( Êsai 30:21 ). Đường có sẵn rồi đó cha nội, tìm làm chi nữa. Con đường của Chúa mà không chịu đi, cứ tìm kiểu của Thái Phước Trường, đường tui, tui cứ đi, giống như Balaam liều mình đi tìm bạc, vàng của Ba Lác cho đến khi bị thiên sứ cản đường mà vẫn đánh con lừa để tiếp tục đi ! Cho đến khi thiên sứ tuốt gươm mới chịu dừng lại ! nhưng chưa bỏ cuộc, tiếp tục lập mưu liêm minh với Ba Lác để được vàng cho đến khi chết ! Gươm 546 đã tuốt trần , Thái Phước Trường mới chịu dừng lại. Dừng lại chớ chưa phải bỏ cuộc đâu nhé !

Con đường của Balaam cũng là con đường của Thái Phước Trường hôm nay.

Mời Thập Tự Sinh Tồn, sáng mai bảy giờ đến Cà Phê Hoa Sứ uống cà phê tâm sự cho hết chuyện.

Hai xe ôm bến tàu Hậu Giang.