Chương trình được diễn ra với chủ đề: "Người
Được Chúa Dùng", câu gốc I Phi-e-rơ 2:9 “Nhưng anh em là dòng giống
được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức
Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi
tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài”.
Diễn giả: Mục sư Thái Phước
Trường,… đã chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Người
Được Chúa Dùng” trên nền
tảng Kinh Thánh I Phi-e-rơ 2:9. (Hiệp Nguyện Mục Sư - Truyền Đạo – Chấp Sự Khu Vực TP Hồ Chí
Minh )
***
Không
rõ là diễn giả TPT đã giảng những nội dung gì và cũng rất tiếc web HTTLVN.ORG không post bài giảng “khá
đặc biệt, trong một trường hợp và thời điểm đặc biệt, của một diễn giả đặc biệt”
– ông “Hội trưởng hết đát vẫn còn xài tạm” – này. Thế nhưng, xét về đề tài so
với nền tảng câu gốc, có nhiều điểm khá đặc biệt:
1. Nếu nói “Người được Chúa dùng” tất
nhiên sẽ nói về những đặc điểm, đặc tính, những giới hạn, “vô hạn”… của một
người được Chúa dùng sẽ như thế nào.
2. Nội dung câu gốc I Phi-e-rơ 2:9 không có một
ý nào để nói đến “Người
được Chúa dùng”, mà chủ yếu nói:
a. Anh em là ai?
b. Sứ mạng hay công tác của anh em là gì?
Thế
nhưng “ông Hội hết đát” lại giảng câu gốc này với đề tài “Người được Chúa dùng”…
thì đúng là “đặc biệt”:
Chữ
“anh em” trong I Phi-e-rơ 2:9 tức
chỉ về Hội thánh, các thánh đồ… hay ít ra là số nhiều, không phải số ít nên nó
không chỉ về “một người”. Do đó chủ đề “Người được Chúa dùng” đặt nền tảng trên
câu gốc này là không phù hợp, nếu không muốn nói là “áp đặt” ý riêng cho Kinh
thánh. Vì chữ “Người” trong mệnh đề “Người được Chúa dùng” chỉ về số ít (một
người), trong khi chữ “anh em” trong
câu Kinh thánh nền tảng chỉ về số nhiều.
Đặt
ra ý tưởng trước, rồi dùng Kinh thánh “tô phết” cho ý tưởng của mình, rồi gọi
đó là “sứ điệp”, “bài giảng”… là một cái tội. Tội đem Lời Chúa làm một lớp “đường”
bọc bên ngoài cái ý riêng “đắng ngét”, “thâm độc”, xấu xa của bản ngã… khiến
cho Lời Chúa trở nên tầm thường… trước mặt Chúa đó là một cái tội. (Tội của một
người làm công không làm theo đúng ý chủ)
Bổn
phận của một tôi tớ Chúa là “lấy lòng
ngay thẳng rao giảng - giảng dạy Lời
của lẽ thật.” Một tôi tớ Chúa phải như một người “làm công cho Đức Chúa
Trời không chỗ trách”, chứ không phải “mượn Lời Đức Chúa Trời ra để lừa gạt
người khác, đem ý của mình ra, dùng Lời Kinh thánh “tô phết” lên, rồi gọi “đó…ó
ó… là…à à… lời…ời ời… Chúa…úa… úa”! (kiều đọc kinh của người CG). Đó là một cái
tội.
“Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời
như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng
giảng dạy lời của lẽ thật”
(II Ti-mô-thê 2: 15)
I
Phi-e-rơ 2: 9 “Nhưng anh em
là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân
thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh
em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài”.
a.
Anh em là ai?
“LÀ
dòng giống được lựa chọn, LÀ chức thầy tế lễ nhà vua, LÀ dân thánh, LÀ dân
thuộc về Đức Chúa Trời”
b.
Sứ mạng hay công tác của anh em là gì?
“…hầu
cho anh em RAO GIẢNG nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến
nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.”
Câu
Kinh thánh được chia ra hai “mệnh đề” rất rõ ràng và hoàn toàn không có liên
quan gì đến việc “Người được Chúa dùng” cả. Nếu muốn giảng đề tài “Người được
Chúa dùng”, có thể lấy một cá nhân, nhân vật nào đó trong Kinh thánh ra để
giảng và câu gốc cho đề tài này, nếu chọn I Phi-e-rơ 2:9 là “trật bản lề”!
Bổn
phận của một tôi tớ Chúa được ví như “NGƯỜI LÀM CÔNG không chỗ trách”, người đó
phải “lấy lòng NGAY THẲNG mà RAO GIẢNG”
Lời của Đức Chúa Trời như Phao-lô đã nhắc nhở Ti-mô-thê. Một người làm công
(thợ nề, thợ xây…) là người LÀM THEO Ý CHỦ chứ không phải làm theo ý mình, rồi
bảo chủ phải theo ý mình. Nếu chúng ta chăm chú “rao giảng Lời Chúa cách ngay
thẳng” thì chúng ta là “người làm công đẹp lòng chủ”. Trái lại, chúng ta là “kẻ
làm công gian ác”.
E-xơ-ra là một tấm gương về một thầy tế
lễ chuyên tâm rao giảng Lời Đức Chúa Trời cho dân sự:
“Vì E-xơ-ra đã định chí tra xét LUẬT PHÁP của Đức Giê-hô-va, giữ LÀM
THEO, và dạy
CHO DÂN Y-sơ-ra-ên BIẾT những luật pháp và giới mạng.” (E-xơ-ra 7: 10)
Kinh
thánh cho biết E-xơ-ra là người:
a/
Nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời (tra xét Luật pháp).
b/
Bản thân ông “Giữ LÀM THEO” Lời ấy.
c/
Dạy cho dân sự Chúa biết LUẬT PHÁP và GIỚI MẠNG của Chúa.
E-xơ-ra
không là người “giảng dạy suông”.
…
Người
rao giảng Lời Chúa được ví như con ong: cần cù, siêng năng “hút mật từ những
cánh hoa của Lời Đức Chúa Trời”, sau đó làm thành “mật ong” cho dân sự Chúa
dùng.
“Lời Chúa ngọt họng tôi
dường bao!
Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” (Thi thiên 119: 103)
Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” (Thi thiên 119: 103)
“Rặn
ra ý tưởng của riêng mình” rồi dùng Kinh thánh “tô phết cho ý tưởng ấy” là… “đặt
cái cày trước con trâu”. Trong khi đó, nếu chúng ta “siêng năng hút mật từ Lời Đức
Chúa Trời” thì không biết bao nhiêu điều để chúng ta nói. Nếu chúng ta dùng cả
một cuộc đời mình để nói về Lời Chúa cũng không bao giờ “hết chuyện” để chúng
ta nói.
Thật
là lố bịch khi nhiệm kỳ hội trưởng của mình đã “hết đát” vẫn chưa chịu xuống
ghế, lại còn “tranh thủ” lúc còn cơ hội đứng trên bục để giảng “Người được Chúa
dùng”! Bản thân “ông Hội” không biết Chúa có dùng không, hay ông “tự dùng mình”
và “cố dùng dù đã hết đát”… mà lại đứng trên cao dạy cho hàng lớp mục sư, truyền
đạo, chấp sự bên dưới “Người được Chúa dùng”?
Chúa
có dùng “ông Hội” trong 12 năm qua hay không thì mọi người đã rõ, nhưng bài
giảng của ông, với chủ đề và nền tảng câu gốc Kinh thánh như đã trình bày: “trật
bản lề” là cái chắc!
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 29/6/2013
13 nhận xét:
Bài giảng của Thái phước Trường tự đánh bóng mình quá.
Người được Chúa dùng là Thái phước Trường.
Chúa dùng TPT về việc gì?
1.- Giải phóng tin lành miền Bắc để phát triển như miền Nam.
2.- Chúa biết chỉ có TPT sốt sắng làm việc nầy nên Chúa giao cho làm mà không giao người nào khác.
3.- Hãy cùng tôi đoàn kết tạo thành sức mạnh 'vô song' phá đổ mọi trở lực bất cứ từ đâu đến.
4.- Đoàn kết là 'SỐNG' chia rẻ là 'CHẾT' lịch sử đã chứng minh điều đó.
Kế hoạch mới của TPT là, chúng ta không có 'HỘI' tức là lớn, đông và quy mô. Thì chúng ta 'HỌP' như thế nầy.
Góp gió làm bão khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nghịch nào cũng lùi lại. Chiến thắng cuối cùng sẽ đến với chúng ta. Ai hèn nhát không xứng đáng cho ngày vinh quang ấy.
Thái phước Trường đang bị 'ĐẠO HÀNH' đó đa.
Tiên Tri Hùynh Thúc Khải, nắn gân Hội Trưởng !!!!
Thưa Tiên Tri, đã qua 12 năm trị vì của nhà Thái có bao giờ Trường làm theo lời Chúa đâu !!!! Trường luôn lấy lời Chúa TÔ HỒNG cho cuộc đời đen tối của mình !! Là Cơ Đốc nhân phải :" Sống trong lời sống & Lời sống phải sống trong Cơ Đốc nhân ". Ngược lạ Trường bẻ cong lời Chúa để đạt mục đích cho bản ngã và tư dục của mình . Chúa Trường phải trên Chúa Giê Xu !!!
Nếu Trường có chút kiến thức Kinh Thánh, hiểu biết một chút chân lý thì Trường đâu đến nỗi ĐIÊU NGOA XÃO TRÁ như 12 năm qua !!!!! Nếu Trường hiểu ý Chúa qua lời Ngài thì Trường đâu trỡ thành KẺ CƯỚP, cướp quyền Hội Trưởng DT, cướp nhiệm kỳ Tổng Liên Hội !!!!!!
Trường ép ý Kinh Thánh, cượng giải Kinh Thánh để lừa gạt dân Chúa phục vụ cho Đảng Tôn Giáo của Trường - Trường là ĐẠI CA TÔN GIÁO . Cụ Mục Sư nào dám góp ý cho Trường thì Trường mắn là CHÓ ..!!! Đến nông nỗi nầy mà cái đám Sư ô hợp ở TP.Hồ Chí Minh còn cúi đầu nghe Trường dạy thật ngốc quá đi thôi !!!! Cái đám ngồi dưới đít Trường hả hóac miệng chờ Trường ị ra để hưởng thì lúc nào nó cũng khen Trường ị ra là ngon, là thơm, là ngọt !!!!!!!
Mang danh Hội Trưởng một tôn giáo có tầm cỡ trên 100 năm lịch sữ lại bị TIÊN TRI TRẺ NẮN GÂN vì tuyên bố sứ điệp TRẬT BẢN LỀ thật nhục quá , không cho riêng Trường mà cho cả cái giáo hội của Trường nữa đó !!!!!!!!
Bần đạo xin phép Tiên Tri cho bần đạo được tặng Thái Phước Trường câu Kinh Thánh nầy , Sứ đồ Phi e rơ viết :" Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thư nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu mà NHỮNG KẺ DỐT NÁT ( như Trường ) và TIN KHÔNG QUYẾT đem giải SAI Ý NGHĨA, cũng như họ GIẢI SAI VỀ CÁC PHẦN KINH THÁNH KHÁC, CHUỐC LẤY SỰ HƯ MẤT RIÊNG VỀ MÌNH " ( II Phi 3:16 ).
Bà Tư xóm củi.
Tiến sỉ Thái phước Trường DẠY GIẢNG ...
Viện thần kinh học (VTK.TH) trong các môn học thì tiến sỉ Trường phụ trách về 'DẠY GIẢNG' hay dại giảng gì đó.
Thầy mà giảng cở đó thì trò giảng dạy thế nào thầy cũng cho Trò đổ đạc và 'xuất xưởng' rồi leo cây 'THẦY TRÒ' đua nhau mà trật bản lề như vậy.
Sư Ngô văn Bửu bối hay ngạo ngay trên bục giảng trước hàng trăm khán giả.
1. Giảng hay nghe dở.
2. Giảng dở nghe hay.
Còn Thái phước Trường thuộc giải 'ngoại hạng' về giảng là,
3. Giảng sao nghe cũng được.
Có nghe sao thuật y chang như vậy không dám thêm bớt 'thội lỗi Tội Lỗi'.
Phan hâm mộ giảng sư TPT.
Nếu tôi là mục sư CMA hay nếu tôi là HĐGP CMA!
Tôi phải có trách nhiệm với Hội Thánh Tin lành Miền Nam:
- Yêu cầu TPT và khoá 45 hết đát xuống; chấm dứt nhiệm kỳ đúng hiến chương.giữ nghiêm giáo luật.
- Tiến hành hội đồng 46; vận động mục sư đoàn cầu nguyện xin dẫn dắt của Chúa gấp rút bầu chọn người của Chúa lên điều hành HộiThánh.
- Công bố một giai đoạn phục hồi ; ân xá, đại xá, tha thứ và hiệp nhất trong giáo hội...
- Tổng kết giái đoạn 12 năm TPT lũng đoạn giáo hội; rút ra bài học ...
- Cải thiện hình ảnh Giáo Hội và cải thiện mối liên hệ với các hệ phái Tư gia, tiến hành cầu nguyện, thông công mở rộng vương quốc Chúa; vì lợi ích linh hồn và danh Chúa...
còn nữa...
K' paul.
Gởi K'Paul và mọi người Cơ đốc CMA.
Xin hãy coi như rằng là Ông Trường 'hưởng trội' gặp tai nạn nghề nghiệp có được không?
Cho dù rằng là thế nào đi chăng nữa thì Ông Trường cũng đã thấy cái hậu quả bây giờ Ông Trường phải gặt lấy thì cũng đã rồi, không kịp hối.
Tình trạng bây giờ như xe lao dốc nhưng phanh đã hỏng, bên vách núi một bên là vực thẫm, thảm trạng quá thê lương mọi phương diện để lại cho giáo hội thì không thể nào lường hết được!
Xin mọi người kể như Ông Trường gặp tai nạn về nghề nghiệp trong chuyên môn tôn giáo có được không?
Vì, Ông không đủ tài lại kém đức, trình độ văn hóa thì không đủ năng lực lại muốn chứt có để hưởng trội hơn người thành thử 'gây hậu quả thật là nghiêm trọng'! Bây giờ tiến thoái lưỡng nan chưa tìm được cửa bị ví trong bốn bức tường khắc nghiệt cố thoát nhưng không thể?
Tín đồ Đăk lắc Lâm đồng.
Phải nói Việt Nam rất đặc biệt:
1. Chiến tranh rất ác liệt, Tin Lành bị thua thiệt! ( trước 1975 nhất là thời Ngô Đình Diệm như bị liệt!).
2. Sau 1975 dường như bị diệt! từ 2005 như phân liệt!
3. Tin Lành CMA như bị điếc; và không cần biết ai!?
4 .CMA luôn làm hại hệ phái Tin Lành nào khác CMA : là ác!
5. Xây dựng Hội Thành bằng : cỏ rác rơm rạ rất là lạ.
6. Đức Chúa Trời danh bị dèm chê bởi thiên hạ.
7. Do đó giáo hội CMA rồi cũng sẽ bị hoạ vì TP Trường và phường đồng loã!
Chỉ có vậy Tin Lành mới phục hoạt!
TTV. Tin Lành Tự Do.
Làm Thầy DẠY GIẢNG mà 'giảng DẠI' thì sao?
Như vậy đã chứng tỏ cái đầu của ông thầy dạy giảng nầy 'bị sịa' nặng rồi đấy!
Đi tìn lý do nào, thầy lại giảng dại sai (Chủ đề và câu Kinh thánh)?
- Vì không có thì giờ soạn bài giảng. Đọc Kinh thánh ba chớp ba nháng.
- Có tìm biết Ý Chúa đâu. Thiếu thì giờ cầu nguyện.
- Khi trình bày sứ điệp. Thiếu bánh, thiếu nước thiếu dầu Thánh linh, với kinh nghiệm chỉ lý thuyết suôn là sáo rổng.
Vậy, tại sao cái đầu thầy 'DẠY GIẢNG' bị sịa khi bước vào tuổi vừa 60?
Lao vào chỉ cái việc đối phó với văn thư 546.TG.CP-TL ngày 14.6 về việc thống nhất 'trật bản lề', thành ra giảng 'trật lất' là phải rồi.
Ngoại trừ trường hợp Ban đái giếng TP.HCM cho chủ đề và câu KT đấy. Ông diển giả giảng mới chết đó đa.
Thông cảm cảm thông.
K'PAUL ơi, Anh ko biết TPT la DAICA TPT sao ma anh xúi bậy như vậy các MS CMA sẽ chết hế sao?????? xúi bậy ko ha cha nội........ Chúng tôi chỉ có một con dường mà thôi. CHÚNG TÔI CHỈ CHỜ NHÀ NƯỚC CHO DAI HOI 46 ở ADORA vào tháng 8 là chúng tôi XỬ nè........Ko dẹp nữ thôi dó cac anh dừng coi chúng tôi la MS nữa....ha ha. Nhưng làm việc gì cũng phải CN và chờ Ý CHÚA DƯƠC NÊN dó mà........Chúa DÓNG thì KO AI MỞ DƯỢC>>>.
NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA DÙNG .
Chủ đề :" NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA DÙNG " Trường giảng không sai . Chúa dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài kia mà . Nếu không có kẻ ác như Trường thì ngày tai họa ai vào địa ngục ?? ( Châm 16:4). Chúa dùng con người lẫn con vật mà Ngài đã dựng nên .
-Con chim quạ là giống háu ăn nhưng Chúa dùng nó để nôi ÊLi tại khe Kê Rít. Chúa phán :" Ngươi sẽ uống nước của khe, và Ta TRUYỀN CHO CHIM QUẠ NUÔI NGƯƠI TẠI ĐÓ....Buổi mai và buổi chiều chim quạ đem bánh và thịt cho người; và người uống nước của khe " ( I Vua 17: 4,6 )
-Con cá là giống :" THAM MỒI ", nhưng Chúa dùng nó dạy bài học đi sai đường Chúa của Giô Na. :" Đức Giê Hô Va sắm sữa một con cá lớn đặng nuốt Giô Na, Giô Na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm.... Đức Giê Hô Va phán cùng con cá và nó mữa Giô Na ra trên đất khô " ( Giô na 2:1,11 ).
-Chúa dùng con lừa để đưa Ngài vào Giê Ru Sa Lem. ..: "Chúa cần dùng lừa nầy, ... Đang mở lừa, chủ lừa hỏi: Sao mở lừa con nầy ra ? Hai người trả lời rằng: CHÚA CẦN DÙNG NÓ " ( Lu ca 19:20, 23-24)
-Chúa chọn Phao Lô và phán :" Hãy đi, vì Ta đã chọn người nầy làm một ĐỒ DÙNG TA , để đem Danh Ta đồn ra trước mặt các dân ngọai, các Vua và con cái Ysơraên " ( Công vụ 9:15)
-Chúa dùng Môi se để cứu dân Ysơraên ra khỏi Ai cập, Chúa phán : "...Ta sai ngươi đi đến Pha Ra Ôn, để dắt dân Ta, là dân Ysơraên, ra khỏi Ai Cập " ( Xuất
3: 10 )
-Chúa dùng Phierơ, Ngài phán :" Ta sẽ giao chìa khóa nước Thiên đàng cho ngươi........" ( Mathiơ 16:19).
-Thái Phước Trường là NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA DÙNG TRONG NGÀY TAI HỌA !!!! Vì chính ông đã gieo tai họa cho Giáo Hội CMA -MN suốt 12 năm qua. Chim quạ,con cá, con lừa vẫn làm ích lợi cho nhà Chúa, cứu Tiên Tri khỏi đói. Thái Phước Trường đã làm gì cho Chúa và Hội Thánh ??? Chỉ là kẻ tham ăn mê uống mà thôi !!!!!!
Chúa cũng phán rỏ khi Ngài chọn và dùng Phao Lô, Môi se, Phierơ, còn thái Phước Trường thì sao.?? Ngày gặp Chúa Ngài sẽ phán: Mầy là kẻ cướp, đã trèo vào từ nơi khác ( Gian lận lên ngôi ), là kẻ làm công gian ác, đánh kẻ đồng làm việc với mầy..!!! Hãy lui ra khỏi mặt Ta !!!!! Chính mầy đã nhận phương tiện của Ma qủy để đóng cửa nước Thiên Đàng, hãy vào lửa đời đời mà sống !!!!!!
Tín đồ thường.
Người Được Chúa Dùng Sao Phải Lo Hậu Sự?
Chào buổi tối.,
Thái phước Trường đang ráo riết lo 'HẬU SỰ' cho cả tập đoàn 'bốn lăm' như thế nào đây? Cảm biết tư cách tổng liên hội là không còn nữa. Ám ảnh hai nổi sợ đến đã đến!
- Mấy ông có còn 'cai trị' trên chúng tôi nữa không (phương diện trong).
- Xin lỗi mấy ông, chúng tôi không chấp nhận tư cách tổng liên hội của mấy ông nữa rồi (phương diện bên ngoài).
Nếu Người Được Chúa Dùng Sao Phải Lo Hậu Sự cách khốn khổ đến thế. Tham thì thâm, bụng làm dạ chịu chớ khá trách ai.
Người hại không chết trời hại mới chết, người đời còn biết như thế kia mà!
Mấy ông là nhà tu, nhà sư tin lành tham lam mà chi để phải khốn khổ thế kia?
tín đồ người dân tộc Buôn Mê Thuộc.
Cuộc đối thọai đáng nhớ !
Ngày 28/6/2013 tôi có dịp gặp Mục Sư Thái Phước Trường nguyên Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Viêt Nam (MN) để hỏi thăm về Văn Thư 546/TGCP-TL, ngày 14/6/2013. Ban Tôn Giáo Chính Phủ trả lời kèm chỉ đạo như vậy thì Tổng LIên Hội còn tiếp tục khiếu nại nữa hay là phải tổ chức Đại Hội Đồng Tông Liên Hội nhiệm kỳ theo Hiến Chương quy định ? Mục Sư Thái Phước Trường nét mặt hơi ưu tư, đượm buồn chậm rãi trả lời:" Chắc phải tổ chức Hội Đồng nhiêm kỳ thôi ". Vậy Tổng liên Hội có dự định lúc nào sẽ tổ chức Hội Đồng ". Mục sư Trường trả lời:" Chắc phải để thư thả một chút, vội vàng quá không chuẫn bị kịp, có thể sau khi xây dựng xong nhà thờ của Viện Thần Học họp Hội Đồng sẽ thuận lợi hơn, đỡ tốn kém ! Bây giờ đi thuê mấy cái Trung Tâm Hội Nghi của Nhà Nước mắc lắm, tốn tiến nhiều lắm !!"
Qúy tôi con của Chúa thữ nghĩ. Hội Đồng Bất Thường TLH để lưu nhiệm Hội Trưởng thì không cần thời gian chuẫn bị, có thể tổ chức bất cứ lúc nào còn Tổ chức Hội Đồng TLH theo quy định Hiến Chương đã qua nhiệm kỳ 4 tháng rồi mà Ông Trường vẫn nói là chưa chuẫn bị kịp, là vội vàng nghe có được không nhỉ ? Thứ hai là bỏ tiền thuê TT Hội Nghị của BQP, Adora để lưu nhiện BTS/TLH thì MS Trường không nói là tốn kém, nhưng tổ chức Hội Đồng đúng Hiến Chương để bầu cữ Tân BTS-TLH lại là tốn kém ? Vả lại chờ xây dựng xong nhà thờ của Viện Thần Học thời gian là bao lâu nữa ? Có phải đây là âm mưu giữ ghế để hưởng trội của Thái Phước Trường không ? Nói như vậy mà MS Trường vẫn nói không ngượng chút nào ! rỏ là MẶT CHAI MÀY ĐÁ rồi chứ gì !
Vì MS Trường còn ngồi đó nên tôi xin được giấu tên, nếu minh danh thì không khỏi bị trả thù hèn hạ !
MSNC-TP.HCM
Chúng ta không lạ......!
Chúng ta không lạ với lời nói của Thái Phước Trường , Trường là con người CƠ HỘI, THAM LAM ! Khi được làm Thư ký Hội Đồng TLH năm 2001, Trường nắm lấy cơ hội GIAN LẬN để trèo vào TLH với chức TTK. Cố Mục Sư Hội Trưởng Phạm Xuân Thiều về với Chúa là cơ hội cho Trường cướp quyền Hội Trưởng. Lợi dụng cơ hội Thống nhất Giáo Hội để LƯU NHIỆM cách bất pháp ! Khi cơ hội không còn cho Trường giữ ghế thì cái gì cũng có lý do để kéo dài thời gian hưởng thụ. Chưa chuẫn bị kịp cho Đại hội nhiệm kỳ ! Thuê Trung tân Hội nghị của Nhà Nước tốn kém lắm, các gì cũng phải từ từ rồi tính . Tư từ để Trường hưởng thụ chứ ! Câu nói của thằng xạo .
Ông MSNC.TP.HCM ông hãy chuẫn bị ra khỏi hang đá cùng 100 tiên tri và 7.000 người chưa qùy lại Ba anh Trường ( anh ba ) để nắm lấy cơ hội hầu việc Chúa .
Khách Cà phê Thạch Thảo buổi sáng.
Cái Nheo Nheo Mắt Của Thái Phước Trường ...
Từ lâu tôi hay để ý nhìn các bậc 'chân tu' tin lành, để xen họ 'đạo cao, đức trọng' tới mức 'thượng thừa' hay chưa.
Té ra thường thấy ông Thái phước Trường có cái nheo nheo mắt không giống ai ...
Thú thiệt không phải bị chói mắt mà ông ta nheo nheo đâu! Đấy là giấu tướng của con người nầy và bây giờ thì tôi đã hiểu sau khi một MSNC-TP-HCM có buổi 'phóng sinh sự nhanh' với ngài tiến sỉ danh dự TPT ngày 28.06.2013.
Trong bài viết trên, cộng với 'lối sống' thường thích 'đối phó' của ông ta. Thì tôi không lầm người về ông Thái phước Trường.
- Đa mưu túc kế.
- Tính toán thua thiệt.
- Sợ mất miếng ăn (ngôi cao trong giáo hội) mang tiếng tu hành của giới trí thức (comple veston) ông nào bà nấy láng xì cón mướt mượt.
Thế thì cái nheo nheo mắt của Thái phước Trường tôi không nhìn lầm người, giờ đã hiểu. Xấu tướng ghê chứ.
Đăng nhận xét