"Một dòng dõi sẽ hầu việc Ngài;
Người ta sẽ kể dòng dõi ấy là dòng dõi của Chúa." (Thi thiên 22: 30)
***
Có một số vấn đề xung quanh bài giảng của ông (có ghi âm nhưng không tiện đưa lên, chỉ muốn bàn sơ vài vấn đề):
1. Bài giảng chỉ dựa trên câu Kinh thánh trưng dẫn rồi "nói hưu nói vượn" xung quanh đề tài, chứ không tập trung cắt nghĩa dựa trên bản văn và bối cảnh ra đời của Thi thiên 22 để rồi từ đó rút ra sứ điệp, đi đến áp dụng cho hiện tại. Điều đáng nói ông TPT là "thầy dạy giảng" cho sinh viên của Viện TKTH của HTTLVN.MN.
2. Có nhiều điều ông TPT giảng, nhưng lẻ ra ông nên giảng cho chính ông là hơn. Thí dụ: Trong phần đầu bài giảng, ông nói "Tôi rất lấy làm buồn vì trong Hội thánh Chúa ngày hôm nay có người khoe rằng dòng dõi nhà tôi hầu việc Chúa ba đời, nhưng tôi thì... ba trợn" (Hội chúng cười). Điều ông TPT nói là có, và rất đúng, vì đa số dòng dõi con cái mục sư Tin lành CMA sự thực là "lũ BA TRỢN", mượn cớ "hầu việc Chúa" chỉ để đục khoét tài nguyên của giáo hội mà sống... Trong số những tay Ba Trợn tin lành này, ông TPT chính là người đứng đầu, là "Anh Cả những tay BA TRỢN" trong Tin lành! Nếu ông TPT đàng hoàng sao có chuyện gian lận bầu cử để có chức Tổng thư ký năm 2001? Nếu ông TPT không BA TRỢN, sao mãn nhiệm kỳ còn tìm cách tự lưu mà không cho tổ chức Đại hội đồng 46? (dòng dõi mục sư CMA, người nào trong nhà thờ không có cơ hội "đục khoét giáo hội" thì "nhảy ra tư gia quậy", làm "tổng quản xạo", lập hiệp hội hông công 1, 2, 3, ... để lừa gạt giáo sĩ như Nguyễn Ngọc H, Phạm Đình Nh...)
3. Ms Quản nhiệm PQT và Ban TS HT Phú Lâm có "ba trợn" không, khi ông TPT thực sự đã "quá đát nhiệm kỳ, vẫn ngồi lì để hưởng trội", mà vẫn mời ông làm diễn giả chính trong kỳ Kỷ niệm 51 năm thành lập Hội thánh? Một người như ông "hội trưởng khoái hưởng trội" này thì để lại cho "dòng dõi mai sau gương tốt gì" mà mời ông về giảng với đề tài "dòng dõi hầu việc Chúa"? Có lẻ các ông quên một điều rằng: Dòng dõi những người biết Chúa hôm nay, ngoài việc nghe các ông giảng, giới trẻ, con cái trong gia đình Cơ-đốc chúng còn RẤT GIỎI LÊN MẠNG để tìm hiểu thêm nhiều thông tin bổ ích về Kinh thánh, về Hội thánh và về "cha ông tiền bối của chúng"... đã "tốt tới cỡ nào"! Đặc biệt như trường hợp ông "Hội trưởng khoái hưởng trội" - TPT hôm nay, chúng đâu còn lạ gì ông, mà HT lại mời một "ông Trùm BA TRỢN" về làm "diễn giả đặc biệt" cho cơ hội đặc biệt này, để rồi ông đứng trên bục giảng lên lớp người ta: "Hội thánh Chúa ngày nay có nhiều người BA TRỢN"...??
...
Sau khi dự buổi lễ kỷ niệm và đặc biệt là sau khi nghe sứ điệp của ông "diễn giả Ba Trợn" này, thiết tưởng Hội thánh Phú Lâm và hết thảy con cái Chúa khắp nơi hãy cầu nguyện cho giới trẻ Tin lành CMA ngày nay tại Hội thánh Phú Lâm cũng như trên cả nước, hầu cho hiện tại và tương lai:
"Để chúng nó chẳng như tổ phụ mình,
Là một dòng dõi cố chấp phản nghịch,
Chẳng dọn lòng cho chánh đáng,
Có tâm thần không trung tín cùng Đức Chúa Trời." (Thi thiên 78: 8)
Cụ thể là ông TPT... Một dòng dõi bố láo, lại lên giọng dạy con cháu "hầu việc Đức Chúa Trời"!
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS Chúa nhật 14/7/2013
10 nhận xét:
Ông Thái Phước Trường đâu có Ba Trợn !
Ông Thái Phước Trường thuộc thâm niên Ba Trợn nên bây giờ ông đến năm trợn, sáu trợn và còn nhiều trợn hơn nữa ! 12 năm tại vị ông là Thằng ba Xạo, làm việc xạo, nói tòan là chuyện bố láo . Thật nhục nhã cho cái giáo hội trên trăm tuổi Tin Lành ! Tòan là tính chuyện ăn - ăn tạp đủ mọi thứ, nay ngồi lì đễ tiếp tục ăn nữa. Đúng như Kinh Thánh nói :" Họ là lũ mê ăn uống !".
UV/TLH Miền đông.
* Một Dòng Dỏi của Thái Phước Trường *
Vừa rồi người có dòng dỏi về Phú quý, hôm nay về lại Phú lâm (hai nơi đặt tên cho con trai).
Thái phước Trường đang 'HẦU VIỆC CHÚA' chớ bộ.
Trong lúc giáo hội đầy dẩy những khó khăn, Thái phước Trường đâu dám giao cho người nào khác lái con thuyền giáo hội, phải biết như vậy chớ.
Đâu phải có hội đồng rồi có bầu cử là bình yên cho bầy chiên của Chúa đâu! Giởn chơi àh.
Thái phước Trường hôm nay trở về Phú lâm, nơi mà Ông ta đã 'cung hiến' cơ sở Chẩn Y Viện tin lành. Thì cũng là hầu việc Chúa đó đa (?!)
Thái phước Trường có quyền nói, nhưng người nghe sẽ thấy thằng hề tôn giáo nầy đang diễn trò để mưu sinh. Thôi hãy thông cảm để ông ta còn kiếm chút cháo sống qua ngày đoạn tháng.
Người được mời dự lễ.
Tin Từ Thành Phố Hồ Chí Minh !
Thái phước Trường làm cho Thánh linh Chúa buồn nên mất Ơn như vậy đó.
Bây giờ ngồi nghe TPT giảng chì vấp phạm mà thôi.
Tín đồ tin lành Phú lâm.
Sáng hôm qua Chúa nhật 14/7:
- 7 giờ ông TPT giảng ở HT NTP.
- 9 giờ ông qua giảng ở Phú lâm. (chạy sô)
Giá “phong bì” cho hai lần giảng này là bao nhiêu? (không dưới 2 triệu)
Mỗi tháng 4 tuần Chúa nhật, trung bình thu nhập ngoài lương của ông (tiền giảng) là 4 triệu (bằng lương công nhân hiện nay) cộng lương “căn bản” Hội trưởng 20 triệu bằng “sơ sơ 24 triệu”.
Kỷ niệm thành lập Hội thánh đều có mặt “Hội trưởng”. Mỗi lần Hội trưởng có mặt (đi lại có chi phí giáo hội lo) “phong bì bồi dưỡng cho hội trưởng” bèo nhất 1 triệu. Tháng vừa rồi (mới hai tuần lễ) ít nhất là hai nơi “Kỷ niệm thành lập HT”.
Lễ Khánh thành và Cung hiến nhà thờ Phú quý – Bình thuận ngày 10/7/2013.
Chủ lễ: Mục sư Thái Phước Trường - Hội trưởng HTTLVN (MN). Ngày 10/07/2013 nhà thờ Tin Lành Vạn Ninh Lễ Cảm tạ, kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Thánh, vì trùng ngày với Phú Quý nên “Hội trưởng vắn mặt” ở Vạn Ninh!
Hội thánh Phú Lâm mới kỷ niệm 50 năm hồi năm ngoái, năm nay lại kỷ niệm 51 năm. Mỗi năm đều kỷ niệm chi vậy? Thường là kỷ niệm số chẳn: 10, 20, 30… 50 chứ sao cứ mỗi năm mỗi kỷ niệm làm gì?
Ông TPT ăn tiền dâng hiến sửa chữa nhà thờ Phú lâm của ông Dương K..., ăn cắp nhiệm kỳ 46… ông TPT là “A-can”, tại sao ông Phan Quang Thiệu vẫn mời ông TPT giảng? Những người từng quản hiệm Phú lâm như Đổ Việt Hùng và nhiều người khác sao không được mời giảng mà mời “diễn giả Ba Trợn – Ba Trường”?
“Cái dù che cái cán, cái cán đỡ cái dù” đúng không? Ông Phan Q Thiệu là “Cái cán dù” đỡ ông TPT là “ô dù”, để ông TPT cũng che chắn cho ông PQT… (ông PQT được ông TPT cho đấu thầu xây dựng Văn phòng 2) các ông chống đỡ cho nhau tồn tại để bòn rút tài nguyên giáo hội đúng không?
Bao giờ thì HTTLVN.MN loại bỏ được “bè lũ A-can” trong TLH nhiệm kỳ 45?
Tín đồ HT Ng Tri Phương
Nhà thờ Tin lành Phú lâm - "Đời đời nhớ ơn liệt sĩ"!
Trước mặt nhà thờ Phú lâm, trước đây có một khoảng đất trống, lúc đó chủ đất kêu bán, nhưng không hiểu sao mấy ông TLH cũng như BTS ở đây không chịu mua, thời điểm đó giá đất rất rẻ. Sau đó, có lẻ Chính quyền địa phương thấy miếng đất đó để không cũng phí nên cho xây dựng "bia tưởng niệm Liệt sĩ". Đứng từ bên ngoài nhìn vào nhà thờ Phú lâm thấy "hiện tượng" lạ kỳ - xét về mặt kiến trúc: Tổng thể là nhà thờ Tin lành, bên dưới là "Đời đời nhớ ơn Liệt sĩ"! Nhìn vào ai cũng có cảm tưởng là "Nhà thờ Tin lành - Đời đời nhớ ơn liệt sĩ"! (Cũng tốt thôi), Nhưng:...
Mãnh đất đó nếu trước đây nhà thờ mua luôn thì bây giờ làm sân nhà thờ hoặc làm bãi giữ xe của nhà thờ hoặc xây dựng rộng ra để sử dụng cho việc sinh hoạt thì hay biết mấy! Xét ra "tầm nhìn của mấy ông lãnh đạo TLVN là "thiển cận"! (chỉ lo bỏ túi riêng rồi về hưu là xong việc...)
Ông TPT "hiến Chẩn y viện TL" cho CQ được, mà sao không thương lượng với CQ để "ĐỔI" hoặc xin lại miếng đất này để dùng cho công việc giáo hội? Bia tưởng niệm Liệt sĩ thì thiếu gì chỗ để xây mà xây ngay "trước cửa nhà thờ"? Bia tưởng niệm Liệt sĩ thì để cho toàn dân tưởng nhớ, tưởng niệm chứ sao lại "chỉ để cho nhà thờ tưởng niệm"? (xây dựng gần như nằm trọn trong khuôn viên nhà thờ)
???
Gởi tín đồ Nguyễn ngọc Dũng NTP.
Thái phước Trường hay Thái NHỤC Trường
Như một định mệnh đến với cuộc đời của TPT trong lúc nầy. Vì không có 'đại hội' thì chúng ta tổ chức 'tiểu hội họp' như thế nầy. Để tuyên truyền mà. Chạy sô nhiều thì thu nhập thêm cuộc sống mục sư cấp 'BỘ TIN LÀNH' là đương nhiên thắc mắc mà chi rứa? Như ai đó nói 'cân lời nói như cân vàng, vì cái miệng kiện cái thân' (hình như TPT hay nói thì phải) từ thập niên 90 ông ta nói cái gì thì bây giờ 'dính chấu' hết gở ra (còn hơn keo dính chuột, keo dán sắt). Về lại Phú lâm 'mặt chay mài đá' TPT không biết xấu hổ. :-> Sự vụ Chẩn y viện 'đã cúng' cho R.Dragon. :-> Kế đến, Cái sổ tiết kiệm của Việt kiều Úc Ông Dương Kiệt 'nuốt mắc nghẹt thở'. Vậy mà Thái phước Trường cứ dạy dổ 'phà phà' như ống khói 'TẦU HỎA DIEZEL' mới chết chứ. Dòng dỏi hầu việc 'CÁI TƯ TÚI'.
Thôi thì cũng tốt, như thế nầy cơ nguy đến với TPT càng sớm.
Tín đồ Tô hiến Thành.
Thái phước Trường sao BỊ RẦY MIẾT ?
Chào cộng đồng blog LHS.,
Có người nói trêu: Ông Thái phước Trường sao bị rầy miết. Trong nhà, ngoài phố từ trung ương xuống tận địa phương. Cứ có Thái phước Trường là cứ có 'BỊ RẦY MIẾT'.
- Ông Trường 'BỊ RẦY MIẾT' bằng văn thư của BTGiái CP (số 53, 237, 510 và 546).
- Chưa dừng lại, cụ tiến sỉ TPT bị mời tập kết ra Hanoi học hết 2 ngày (thực tế là BỊ RẦY đó đa.
nhóm PV hochiminh tác nghiệp.
Lý Do Phú Lâm Hằng Năm Kỷ Niệm ?!
Chúa nhật thứ nhì tháng 7 hằng năm Phú lâm tổ chức kỷ niện 'sinh nhật' cho hội thánh (51/2013).
Tại sao có thông lệ nầy?
1. Nhà thờ Phú lâm sản sinh ra một Ms hội trưởng cho HTTLVN.MN suốt 8-12 năm qua (2001-2013) tương lai Thái phước Trường là hưởng trội khi thống nhất (Hoàng đế CMA.VN).
2. Lý Do Phú Lâm Hằng Năm Kỷ Niệm là để làm theo lời Chúa dạy 'hãy nhớ những người (TPT) đã dắt dẫn mình., hãy xem sự cuối cùng của (TPT) mà học đòi đức tin (TPT) Hêbơrơ 13.7.
3.- Nhơn cơ hội nầy vinh danh TPT đáng được 'tôn quý, vinh hiển và quyền phép' từ nay cho đến đời đời vô cùng Ei men.
4.- Đó là lời Chúa, xin Chúa ban phước cho TPT và cũng ban phước cho các con.
Sư mụt Phan văn Trung PL.Q 6 tp HCM.
Gởi nhóm PV.LHS tát ngặt (tác nghiệp) ....
Sao không nói đơn vị tổ chức (chi hội PL) mà tát ngặt Ông Khách mời danh dự TPT nguyên quản nhiệm (chủ tọa) đơn vị tổ chức đại lễ sinh nhật lần thứ 51.
Đáng trách đơn vị tổ chức đại lễ nầy hằng năm là đi ngược lại 'chủ trương' chung đó là 'ĐOÀN KẾT VUI TƯƠI và THỰC HÀNH TIẾT KIỆM'.
Không biết TPT có chỉ đạo hay không, coi bộ lúc nầy tổ chức lễ hội hơi bị nhiều! Ngược lại với chủ trương của ông NN.CS, tốn kém cho bà con tín đồ do quyên góp 'TÀI LỰC' đã cạn kiệt do ảnh hưởng suy thoái KT toàn cầu.
Ms NAT usa
ĐI NHÀ THỜ MÀ TRONG LÒNG BẤT AN.
Đi nhà thờ là nhu cầu giống như ăn uông vậy. Nhưng nói thật là ăn uống cũng có lúc ngán,nhiều khi lo sợ ăn phải thực phẩm nhiểm bẩn bị ngộ độc. Còn tại sao đi nhà thờ mà lo sợ,bất an?
Cứ ngồi suy nghĩ lại đi.Trong môt tháng 4 tuần nhóm lại,Ông thư ký mấy lần lên bực thông báo lạc quyên,dâng hiến? Dâng hiến mua đất,dâng hiến sửa chửa nhà thờ,dâng hiến lễ cảm tạ,dâng hiến truyền giảng,dâng hiến đi nghĩ mát đồng công,dâng hiến phục sinh,dâng hiến giáng sinh,dâng hiến khoá học Thánh kinh hè,dâng hiến giúp tín đồ nghèo ăn tết....thôi cho xin ngừng kẻo tôi xỉu...vì phải chừa tinh thần dâng tiền hộp hàng tuần nữa chứ. Ngồi trong nhà thờ mà cứ nơm nớp lo sợ tời giờ Ông thư ký hay thủ quỷ lên kêu gọi dâng hiến ,tiền bạc eo hẹp mà cứ nghe suốt điêp khúc hối thúc tiền,tiền và tiền thì phát sợ. Mấy người mơi tin Chúa vào nhóm nghe nhà thờ "moi" tiền liên tục thì phát run mà chạy tuốt. Biết rằng dâng hiến là tự nguyện,nhưng không có tiền mà cứ ê cái mặt mốc ra hoài thì làm sao chịu nỗi mà không chạy trốn? Mong rằng Hội thánh của tôi và HT nơi khác đứng làm con cái Chúa bị "quê mặt" ,giúp họ yên tâm vui vẽ đi thờ phượng Chúa chứ không phải vào cái rọ để bị đòi nợ dài dài cho những cái hạm xài tiết chùa không thương tiếc.
Đăng nhận xét