Chuyện cười có thật:
Những Người "Mất Căn Bản Thánh Kinh" Dạy "Thánh Kinh Căn Bản"!
Hằng năm, HTTLVN.MN hay tổ chức những khóa huấn luyện về Kinh thánh và một số môn học liên quan thần học, giáo lý căn bản cho những học viên cấp thấp nhất, chuẩn bị cho việc học thêm nhiều hơn sau này trong hệ thống giáo dục của giáo hội, nhằm mục đích đào tạo những người dâng mình phục vụ Chúa "chuyên tâm" (hay cũng có thể gọi là "chuyên nghiệp") sau này. Khóa đào tạo này thường được gọi là lớp "Thánh kinh căn bản". Thường tổ chức vào mùa hè, kéo dài từ 1-2 tuần.

(Lớp "Thánh kinh Căn bản" tỉnh Khánh hòa từ 15-26/7/2013)
...)
Việc đào tạo này cũng tốt, xét về mặt tích cực. Nó nhằm giúp đỡ cho những ai có tấm lòng muốn tham gia lo công việc Chúa, là "nền tảng" để những ai có sự kêu gọi sẽ bước tới xa hơn trong con đường trở thành tôi tớ Chúa phục vụ trọn đời.
Tuy nhiên, việc đặt tên cho khóa học có cái gì đó nghe "không ổn", nhất là xét về tình trạng "trình độ hiểu biết Kinh thánh" trong hàng giáo phẩm của HTTLVN.MN hiện nay.
Tên của khóa học là "Thánh kinh căn bản", nhưng sự thật có thể nói "hầu hết mục sư truyền đạo của HTTLVN.MN hiện nay là MẤT CĂN BẢN" về Thánh kinh. Vì sao?
1. Yếu tố khách quan của lịch sử:
- Thần học viện Nha trang là nơi chính yếu đào tạo ra lớp mục sư truyền đạo cho cả giáo hội, đã chính thức đóng cửa từ sau năm 1975. Cho đến nay ít nhất là 37 năm, thế hệ được đào tạo từ nơi đây thật ra đã "mất căn bản" vì hai lý do:
a/ Học chưa xong đã đi ra phục vụ cho tới nay. (Trường chính thức đóng cửa năm 1976)
b/ Đa phần sinh viên khi bước vào trường kinh thánh Nha trang trước năm 1975 không phải để học, mà là để "trốn quân dịch" (trốn lính) là chính.
Từ hai yếu tố khách quan "căn bản" này, đa số hàng ngũ mục sư truyền đạo "lão thành", lãnh đạo của HTTLVN.MN hiện nay là những người "mất căn bản" về Thánh kinh.
2. Yếu tố chủ quan của nội tại:
- Hàng ngũ Mục sư, truyền đạo của HTTLVN từ lâu (đa số) đã có ý thức tự tôn, tự đại... Cho mình là "lớn", là "trung tâm của vũ trụ"... Họ phủ nhận "ơn cứu rỗi thành tựu" đối với một số tín hữu, linh mục trong giáo hội CG. Họ cản trở công việc truyền giáo của những hệ phái "Tin lành khác" không thuộc HTTLVN (CMA-VN). Họ thiển cận trong việc cho những người tin Chúa, anh chị em trong những hệ phái không thuộc HTTLVN tại VN là "Tin lành khác" mà họ cho là Ga-la-ti 1: 6-7 đã nói (sự ngu dốt, thiển cận đến mức buồn cười, tội nghiệp)... và nhiều yếu tố khác nữa. Và vì họ cứ sống trong quan niệm thiển cận, sai trật mà không ai trong hàng ngũ lãnh đạo sửa sai, dạy dỗ... (không dám dạy hoặc tất cả đều tin như vậy) nên họ sinh ra "bệnh tự tôn trong niềm tin". Từ căn bệnh tự tôn này, họ sinh ra coi thường người khác và luôn cho mình "duy nhất đúng" và "biết tất cả". Trong khi thực tế, có thể nói rằng hàng "giáo sư" của HTTLVN.MN hiện nay, chưa chắc đã hoàn thành lớp "sơ học của Tin lành" - họ sự thật là những người "mất căn bản về Thánh kinh" nhưng lại cứ tưởng mình là "trưởng thành" (đa số).
"Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta
lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh
em; anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc... Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ
học về Tin lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành, chớ nên lập lại
nền nữa, tức là: từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời..." (Hê-bơ-rơ 5: 12; 6:1)
Vì mang nặng tinh thần chủ quan và vì đa số hàng giáo phẩm đều xem chức vụ mục sư là "cái để kiếm cơm" (xuất thân là "trốn lính"), là chỗ để "có danh gì với núi sông" (có danh trong giáo hội) nên họ không quan tâm lắm việc học hành, nghiên cứu Lời Chúa cho được "tấn tới trong ân điển và trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời" (II Phi. 3: 18). Những gì họ biết vốn đã "mất căn bản" trong trường kinh thánh (học lỡ dở, và vào đó không phải để học...) nhưng cọng với bệnh tự tôn, tự phụ... họ cứ tưởng mình "biết tất cả" (nhất là khi đã được giáo hội chính thức "chộ tay lên đầu" ban cho họ cái chức "mục sư"), nên có đôi khi một mục sư nào đó của TLVN đứng trên bục giảng, giảng những điều "rất tức cười" (tầm bậy, sai bét...) nhưng họ lại "nhấn mạnh, thiêng liêng hóa" cái điều sai bậy mà họ không hề biết, còn tín đồ ngồi dưới thì "biết gì mà nói" (con gà mà mục sư giảng miết thành ra con vịt họ cũng cứ "a-men", vì mục sư giảng mà!). Cho nên trong nhiều buổi giảng của nhà thờ, tín hữu cứ "tự nhiên, thoải mái mà a-men" cho đến hết buổi nhóm (ngủ gục trong nhà thờ).
3. Thực tế của hiện tại:
- Kiểu giảng dạy của mục sư thuộc HTTLVN.MN hiện nay đa số là "chắp nối", là "hàng thêm hàng", là "một chút chỗ này, một chút chỗ kia..." ráp lại (tất nhiên cũng là Kinh thánh nên nhiều khi tín đồ lầm tưởng mục sư đang "giảng Kinh thánh") mà không có một hệ thống. Vì đa số bản thân họ không được đào tạo một cách đầy đủ, có sự hiểu biết nhất quán, có cái nhìn "Tổng quan" về thần học, và nhất là về Kinh thánh... Do đó, "họ bước tới và VẤP NGÃ".
"Lời Đức Giê-hô-va đối với họ sẽ là giềng mối thêm giềng mối,
giềng mối thêm giềng mối; hàng thêm hàng, hàng thêm hàng; một chút chỗ nầy, một chút chỗ kia (ráp nối, thiếu hệ thống); hầu cho họ
bước tới, thì ngã nhào và giập nát, sập bẫy, và bị bắt!" (Ê-sai 28: 13)
Sở dĩ hàng giáo phẩm của HTTLVN.MN hiện nay đa số "BẠI HOẠI VÀ VẤP NGÃ" trong chức vụ, là vì họ hiểu biết về Kinh thánh quá sơ sài mà cứ tưởng là đã "biết tất cả", "biết đủ rồi" và căn bản là vì "tổ phụ họ đã truyền cho họ cái thói tự tôn", nên họ đa số được liệt vào hàng những người "vẫn học luôn mà không hề thông biết LẼ THẬT" như Kinh thánh đã nói. (II Tim. 3: 7)
Việc mở lớp, trường, khóa đào tạo thánh kinh, giáo lý, thần học căn bản... cho những thế hệ nối tiếp là điều tốt. Việc đặt tên cho khóa học là "Thánh kinh căn bản" hay gì gì đó... cũng chẳng có gì là sai. Thế nhưng cái đáng buồn, đáng nói là "Hệ thống Cơ-đốc Giáo dục" của HTTLVN.MN hiện nay là điều đáng phải coi lại.
Trong khi tất cả các ông đều "mất căn bản về Kinh thánh" không lo học lại, lại đi mở trường, lớp đào tạo "Thánh kinh căn bản" cho người khác thì nghe hơi buồn cười!
Trong khi tất cả các ông đều "mất căn bản về Kinh thánh" không lo học lại, lại đi mở trường, lớp đào tạo "Thánh kinh căn bản" cho người khác thì nghe hơi buồn cười!
Trong hầu hết các bài giảng của các mục sư thuộc hàng "Tổng liên" của HTTLVN.MN hiện nay, rất ít bài không có "điểm sai Kinh thánh" (giảng sai Kinh thánh). Có thể nói trong hầu hết các bài giảng của các ông hiện nay, không có bài nào mà các ông không có điểm giảng sai Kinh thánh trong đó, (hoặc "nói bông lông, ba la" cho qua điều, qua chuyện chứ chẳng có gì là giảng Kinh thánh cả). Thế thì các ông có "Căn bản Kinh thánh chỗ nào" mà đi mở lớp hằng năm dạy "Thánh kinh Căn bản"?
(Bài viết này không nhằm mục đích hay có ý "sỉ nhục" các ông, nhưng đây
là sự thật! Nhất là cái "Viện Thánh Kinh thần học" gì đó của các ông ở
quận 9, Tp HCM, mà hiện nay ông TPT đang làm Viện trưởng, cái viện này
đang đào tạo ra một lớp người "phá Đạo" trong vòng vài năm tới nếu Chúa
chưa Tái lâm, để rồi các ông xem. Hiện nay, tầng lớp của các ông đã là
những thành phần "phá Đạo" rồi. Chính từ nơi các ông mà "sự vô đạo tràn ra trong cả xứ" - Giê-rê-mi 23: 15)
Hy vọng qua bài này, các ông "sư TLVN" bớt tự tôn.
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 20/7/2013
8 nhận xét:
Bài Viết Khá Đầy Đủ !!
Thực trạng của những kẻ Thích Phô Trương (TPT) là được đào tạo từ 'CÁI Ổ' như thế mà ra.
Nếu không thích phô trương thì sao xây cái VTK.TH trên 60 tỉ bạc, vướng nợ trên dưới 30 tỉ VND?
Trông vào nguồn tài chánh nào để trả?
:-> Chuyện cười ra nước mắt. Vừa rồi 'nội bộ' cử ra hai 'Quỷ dương' Phan văn Cử và Lê quan tài Phúc để kiểm toán thu chi VTK.TH ???!!!???!!!???!!!???!!!
Kết quả minh bạch rở ràng (rỏ ràng)!!
Chuyện về Thái phước Trường từ từ kể tiếp.
Dủ Thiên Thanh Nguyễn trải Q.5 nối dài.
Chúng tôi nghe Giảng hay Trút Giận?
Sáng nay ngày thờ phượng Chúa tại một chi hội tỉnh Tiền giang.
Mục sư Đổ văn Ba để cho Chúng tôi nghe Giảng hay ông đang trút sự giận dử lên đầu chúng tôi khi có quá nhiều sự hiện diện của tân tín hửu.
Mấy điều tường thuật trực tiếp cho bà con xa gần thưởng lãm.
- Giảng trọn sách Khải huyền, không chủ đề, không câu gốc và cũng chẳng có bố cuộc bài giảng. Nên tín đồ không hiểu chi. Cuối bài giảng mời cô Hoàng Yến cầu nguyện thì cô ấy cũng CN theo kiểu pó tay chấm com cho xong phần việc.
- Khoe mình quá nhiều nhưng hơn những điều ông ĐVB nói, tín đồ lâu năm tại đây biết hơi quá về Ông từ khi ở (An phong, Tân đức bây giờ Chợ gạo) tại Chợ gạo chỉ vỏn vẹn 3 năm đã đụng rầm rầm với BCS.HT muốn đi tìm chổ nữa rồi.
Nói ông Đổ văn Ba vài nét thôi. Thêm nữa hơi bị thừa. Vì cái tội Chúng tôi nghe Giảng hay Trút Giận?
Tín Đồ tân quản nhiệm Phạm thanh Loan !!
Mục sư ĐỖ PHONG BA Chợ Gạo.
Làm gì mà ông thét (hét) to thế? Chúng tôi dưới nầy có người đau tim ông có biết không?
Ông là Đỗ văn Ba nhưng cá tính là Phong ba bão táp, thành ra ông đính chính về 'bản thân' mình thua con là phải rồi.
Thôi thì còn một năm nữa 'trụ' lại chợ gạo rán mà sống hòa thuận yên vui với tín đồ trong ấm ngoài êm sống rạng danh Chúa. Rồi về Chợ lách BT mà hư trí luôn.
Nghe đâu Ms Ba cũng không được lòng MSTĐ đoàn trong tỉnh Tiền giang. Khó ở thật.
Chuyên viên phụ trách kỷ thuật máy chiếu, âm thanh.
DTN.
Sau Chuyến Đi Hà Nội: Chúng tôi đã đi đến Đường cùng.
Chào buổi sáng.,
Sáng nay tại Thềm xưa Cafe Teria tin về chuyến đi Hanoi nhanh chóng được thông tin.
Tại BTG.CP Thái phước Trường, Vĩnh Cự và Bửu quắn đeo được tiếp chu đáo.
Thái phước Trường tường thuật:
Chúng tôi thừa nhận 'SAI' và 'ĐÃ ĐI ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG'. Xin được lãnh đạo 'Hướng Ý' và hứa sẽ 'thực hiện'.
Mời quý độc giả vào quép: btgcp.gov.vn sẽ có bài viết về buổi tiếp xúc nầy.
Kết luận dè dặt: Sao lại 'Chúng tôi thừa nhận 'SAI' và 'ĐÃ ĐI ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG' là sao?' Vì TPT lúc nào cũng đúng mà!
Dủ Thiên Thanh Tp Hồ Chí Minh.
Trần thanh Dũng LongAn đứa con rơi ....
Sáng Chúa nhật TTD được mời giảng tại nhà thờ Cào Hoàng Mò Long xuyên, nghe giảng tầm bậy về đề tài gặp Chúa. Tôi liền đi tìm nhân thân của ông sư Trần thanh Dũng nầy. Thì được biết như sau do người nhà cung cấp.
Đương sự Trần thanh Dũng là con rơi của cụ CN.MT cố Ms NVX.
Nên Trần thanh Dũng lấy họ của Cha nuôi (Giô sép Trần).
Ông Trần thanh Dũng từng ở An Bình rồi về Mỹ an Đồng tháp. Nay về trụ tại Long an (sau vụ án Nguyễn văn Khoa Tràng).
Các Ms nên tra cứu KT, đọc tài liệu thêm và cầu nguyện thật nhiều để Chúa TL mặc khải để giảng đúng với Thánh kinh căn bản hơn.
Ông TTD giảng tà giáo về hai môn đồ Emmaút. Thì làm sao dạy Thánh kinh căn bản ???
Học viên Thánh Kinh Căn Bản tỉnh An giang.
Còn cả khối người mất Căn bản Thánh Kinh mà dạy Thánh Kinh Căn Bản.Nếu có về Đồng Tháp thì sẽ nghe và thấy:Tđ mới ra trường mấy năm đã được dạy TKCB!
có ai trong nhóm người này được cho là''có căn bản'' về KINH THÁNH chưa nhỉ?có ai đã được học khóa nào chưa? có ai được dạy dỗ cách đầy đủ chưa?hay cũng chính 'lòng tự tôn'' của chính quý vị tự đưa mình lên cao hơn người khác.
Tôi không đã kích quý vị vì những suy nghĩ 'thiển cận' và có phần 'vu khống'này,Tôi chỉ nói quan điểm của tôi:
thứ nhất:những người đi trước sẽ dạy cho người đi sau kiến thức mà mình đã học được.chẳng có gì sai trái khi một truyền đạo dạy lớp thánh kinh căn bản cả.người hầu việc Chúa họ không than phiền ,mà cái người đứng từ xa lại nhận xét này nọ....
thứ hai:ai đã dạy là các hệ phái là tà giáo?tôi không được học như vậy.nếu là người TIN LÀNH ,bạn có biết 5 CỘT TRỤ CỦA SỰ CỨU RỖI không?
1.DUY KINH THÁNH
Kinh Thánh là thẩm quyền và mặc khải duy nhất của ĐỨC CHÚA TRỜI ban cho loài người
2.DUY ĐỨC TIN
con người chỉ được xưng công chính bởi đúc tin nơi CHÚA CỨU THẾ JESUS chứ không bởi việc lành
DUY ÂN ĐIỂN
con người nhận lãnh sự cứu rỗi chỉ do ân điển của ĐỨC CHÚA TRỜI chứ không phải bởi công đức hay sự nỗ lự của con người
DUY ĐẤNG CHRIST
Chúa JESUS là Đấng Trung Bảo duy nhất giữa ĐÚC CHÚA TRỜI và loài người
DUY ĐÚC CHÚA TRỜI được vinh hiển
mọi vinh hiển đều quy về BA NGÔI ĐÚC CHÚA TRỜI.con người không xứng đáng nhận được bất kì một sự tôn vinh nào
Niềm tin của bạn có được căn cứ trên giáo lý căn bản này hay không?đừng quá khích trong mọi nhìn nhận vấn đề.hãy làm tốt trách nhiệm của mình là rao giảng TIN LÀNH cho đến lúc NGÀI đến,nếu bạn thật sự là một cơ đốc nhân nhu lời bạn nói.lời nói phải có ân hậu khích lệ cho kẻ nghe đến,sao lại đả phá anh em nếu bạn vẫn gọi CHÚA là CHA.Bạn đã bước vào đền thờ để nghe giảng và ngồi chung với những người ở đó để nghe sứ điệp được rao ra.nếu như người giảng không làm đúng trách nhiệm của mình ,thì sẽ phải ứng hầu trước mặt CHÚA về điều đó,bạn có quyền gì mà phán xét người khác.nếu như bạn không đồng ý,hãy đứng lên và bước ra khỏi chỗ đó.
Kiến thức về KINH THÁNH của bạn 'cao siêu' đến đâu tôi không biết.nhưng bạn nói những người ngồi nghe chẳng biết gì'như vịt nghe sấm'thì bạn đã quá tự đề cao mình rồi đấy.bạn nói 'mấy ông trong tổng liên hội'học không đến đâu,chỉ vì 'danh ,lợi',bạn xét mình lại đi,có phải bạn đang suy ra từ bản thân mình,nếu một người trong quý vị thuộc về 'hệ phái ngũ tuần,hệ phái báp tít,hệ phái trưởng lão,hệ phái giám lý'thì tôi thấy thất vọng về quý vị,quý vị có nền tảng là KINH THÁNH như chúng tôi,chỉ khác về mặt tổ chức,tôi chưa bao giờ có ác cảm với quý vị...vì chung ta cùng một mục đích là 'rao truyền sự cứu rỗi của ĐẤNG CHRIST'
Còn nếu quý vị thuộc về 'giáo phái' khác thì...tôi chẳng có gì phải nói với quý vị vì những định kiến mà quý vị đặt để vô cớ...quý vị bước vào đền thờ để nghe giảng hay để lôi kéo tín hữu....hãy nhìn lại chính mình...ĐỪNG QUÁ KHÍCH!!thân ái!!!!!!!!!
Tin Buoi Sang: Cơ Đốc Giáo Dục Di Truyền.
Tổ chức Tống liên hồi Cờ MA sử dụng mấy ông sư hư di truyền Cơ đốc phía nam.
Khu vực miền đông thì có hai ông To Nguyễn với Tràng Nguyễn, hạ bộ khu dưới thì cắm Nhỏ Nguyễn. Vừa rồi về thăm và làm việc tại Long mỹ Hậu giang 2 ngày.
Xét cho cùn, khá khen ông cụ hội trưởng Cự Phang khéo lựa với chọn giỏi được ba "thầy" dạy đạo cùng họ Nguyễn.
- Nguyễn văn To.
- Nguyễn văn khoa Tràng, với lại .,
- Nguyễn NỌC gọi 0919996749 gặp Hùng khắc biết.
Để làm cái gì vậy?
Trả lời luôn đây bà con mấy ông cơ đốc dục đạo "Nọc Nhỏ Tràng To" đi truyền cái "nọc" quái gở.
* Ông Lâm văn Yên Chương thiện Vị thanh Hậu Giang.-
Đăng nhận xét