Adam & Eva là người nước nào ?
(Họ là người nước nào?)
Một người Pháp, một người Mỹ và một người Việt Nam tranh luận xem Adam và Eva là người nước nào.
Người Pháp nói: “Chúng nó trần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế, lãng mạn như thế, chỉ có thể là dân Pháp”.
Người Mỹ nói: “Tự do luyến ái đến mức lẽ ra có thể sống hạnh phúc, chỉ cần đừng đụng đến điều cấm, nhưng với khát vọng tự do cá nhân họ vẫn không chịu sự cấm đoán đó, thì chỉ có thể là dân Mỹ”.
Cuối cùng, người Viêt Nam nói: “Không áo, không quần, nhà cửa chẳng có, thậm chí đến ăn một trái táo mà cũng bị CẤM, thế mà vẫn luôn miệng bảo là đang sống trên Thiên đường, thì chắc chắn là dân... Việt Nam.”
(Sưu tầm)
6 nhận xét:
Ăn táo Trung quốc bị CẤM là phải rồi!
Còn “không áo, không quần, nhà cửa chẳng có..." là người ta thích Ở VẬY CHO NÓ MÁT...
Bọn tư bản phương Tây lúc nào cũng ở trong nhà máy lạnh, tốn tiền điện thấy mẹ... “Không áo, không quần, nhà cửa chẳng có, thậm chí đến ăn một trái táo mà cũng bị CẤM, thế mà vẫn luôn miệng bảo là đang sống trên Thiên đường, thì chắc chắn là dân... Việt Nam” đúng luôn!
Người đang sống tại "Thiên đường"!
Tôi là Phụ nử nhưng thích Phụ nử !?
Nhơn cơ hội nầy, tôi không rỏ tại sao mình lại thích 'hình thể' Phụ nử' hơn hình thể 'gân bắp' săn chắt?
Tôi có một con gái! Và có Chồng lần thứ hai. Tôi không thuộc là giới tính thứ ba đâu nhé !!
Ai giải thích được? Xin cám ơn.
Vương Thị Thủy Tiên Cái Răng TP Cần thơ.
Gửi bạn Vương Thị Thủy Tiên - Cái Răng, TP Cần thơ.
Cũng có những trường hợp người đàn ông có gia đình, vợ con... nhưng vẫn thích hình thể đàn ông hơn... như Ms Trần Th. S. trước đây và ông cho đó là một căn "bệnh". Trường hợp của bạn cũng tương tự... Còn căn "bệnh" này có nguy hiểm hay không, hay như thế nào, phương cách trị thì chưa biết...!
Ng thị Ngọc Thu - Gò vấp
Đinh Thiên Tứ - Thái Phước Trường và Trần Thái Sơn.
Ba ông sư 'chết mình anh' - cùng xuất xứ PÂLH (CMA) mỗi sư có một 'bịnh KÍN' riêng.
Họ có mối liên hệ nhưng không 'LIÊN HIỆP' thành ra tin lành mất 'PHƯỚC' là như vậy đó.
:-> Đinh Thiên Tứ anh thứ hai của Bà Đinh thị Thanh Mỹ (Thái phước Trường em rể Đinh thiên Tứ mã nan truy).
:-> Trần thái Sơn em trai bà Trần cúc Hoa (vợ nhỏ Đinh thiên Lôi 'Tứ') .
Thế mà mỗi ông 'tìm một con đường, tìm một lối đi' mong sao Và con chim 'tim' đã vui trở lại. Nhưng họ cứ mãi chạy theo ảo ảnh vô vọng.
Cơ dốc liên hủ - Vủ văn Cain (Phú quới Vĩnh long).
Ms Nguyễn ngọc Nhỏ thành lập Công ty ....
Tin từ An hòa Kiên giang cho biết. Ms Nguyễn ngọc Nhỏ sẽ về Phong điền để lập Công ty mai táng.
Tin nầy rất chính xác, sau khi bán được nhà tại Rạch giá, thì sẽ về Phong điền để mở dịch vụ mai táng (trại hòm).
Chúc cho Ms Nguyễn ngọc Nhỏ thành lập Công ty mai táng tại Phong điền ngày càng làm ăn phát đạt, phát tài.
TTV LOIHANGSONG TẠI AN HÒA KIÊN GIANG.
Cố ms Lư hồng Sơn nhìn LẦM NGƯỜI !!
Nằm trên giường bệnh ms Lư hồng Sơn sắp xếp mọi việc. Ai sẽ về PĐ thay tôi gánh vác bầy chiên?
Chỉ có Nguyễn ngọc Nhỏ mà thôi không ai 'xứng đáng' vì bây giờ sao mà có nhiều thứ mục sư quá!
:-> Ms heo - vừa làm ms vừa bán heo.
:-> Ms nhà trọ - ở Cái răng, sài gòn.
:-> Ms càphê lùm, bụi với vợ người.
Nhiều Ms khác nữa không tiện nói hết.
Cố Ms Lư hồng Sơn nhìn lầm người rồi. Vì.
:-> Ms mai táng, Nguyễn ngọc Nhỏ là ms công ty mai táng (trại hòm) sao ông không biết?
Làm ms như Nguyễn ngọc Nhỏ sướng thiệt. Ở An hòa thì cứ ở nhà riêng. Nhà thờ tư thất HT phải thuê người giử 1.5 triệu.
Bây giờ về PĐ lập CTy mai táng.
Lư Hồng Sơn nhìn lầm người rồi.
Tín Đồ Ba se Phong điền.
Đăng nhận xét