"Cả gia đình bị tạt A-xít"
"...Chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn
vẹn, để làm cho tôn quí đạo Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, trong mọi
đường." (Tít 2: 10)
***

(Hãy làm cho tôn quý Đạo Đức Chúa Trời)
Báo VTC-News gần đây có bài "Cả gia đình bị tạt A-xít" (Cả gia đình bị tạt axít khi đang ăn cơm - VTC News)
Một người làm công, làm thuê cho gia đình trước đây, nay quay lại trả thù chủ cũ...!
Câu
chuyện này là một trong muôn vàn "tiếng chuông cảnh báo" về tình trạng
xuống cấp đạo đức trong xã hội cách đáng sợ hiện nay, mà hiện Nhà nước -
cơ quan công quyền - lãnh đạo nhân dân, xã hội... chưa có biện pháp nào
hữu hiệu được đưa ra để khắc phục tình trạng. (chỉ nói suông trên báo
chí, công luận...)
Lời Đức Chúa Trời trong Kinh thánh có dạy người ta về cách ăn ở đối xử giữa tớ và chủ:
"Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà
vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục
Đấng Christ... Hỡi anh em là người làm chủ,
hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết
rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng
có sự tây vị ai hết." (Ê-phê-sô 6: 5; 9)
"Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ
làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt
họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng
thật thà mà hầu việc... Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều
công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một Chủ mình ở
trên trời." (Col. 3: 22; 4: 1)
...
Trong thư gửi cho Tít, Phao-lô cũng có viết và dạy dỗ về cách ăn ở của tôi tớ đối với chủ:
"Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp
lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả. Chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn
vẹn, để làm cho tôn quí đạo Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, trong mọi
đường." (Tít 2: 9, 10)
Có một thời người ta cho rằng "xã hội
phải bình đẳng và không có giai cấp". Người ta hô hào, kêu gọi xã hội
"đấu tranh giai cấp bằng cách mạng và xương máu", nhưng rồi người ta lại
tạo tình trạng giai cấp trong xã hội "hậu cách mạng" còn kinh khủng
hơn. Điều đó còn ít nguy hiểm hơn là người ta chà đạp lên những giá trị
đạo đức "của xã hội tôn giáo" trước đây nói chung và sự dạy dỗ của Kinh
thánh nói riêng. Kinh thánh không dạy người ta "đấu tranh hay xóa bỏ
giai cấp", mà Kinh thánh dạy người ta cách ăn nết ở, đạo nghĩa giữa tớ
và chủ, nghĩa là Kinh thánh không dạy người ta phải "xóa bỏ giai cấp",
mà Kinh thánh dạy người ta "đạo đức giai cấp" để con người sống với nhau
tốt đẹp hơn (xã hội làm sao không có giai cấp khi có người giỏi kẻ dỡ,
người thông minh lẫn người ít học, người siêng năng làm việc lẫn người
biếng nhác, người chịu khó làm việc, học tập lẫn người chỉ thích ăn
chơi...?). Càng xóa bỏ giai cấp, con người ta càng tạo ra giai cấp ở mức
độ kinh khủng hơn. Nhất là khi đạo đức con người không được coi trọng,
mà xã hội được "định hướng" (từ trong giáo dục) chỉ coi trọng "vật chất
và phương pháp" (của cải và thủ đoạn)... thì tình trạng xã hội sẽ và đã
xảy ra như ngày hôm nay là điều... đương nhiên?
Xã hội nào không biết tôn quý hoặc "làm cho tôn quý Đạo Đức Chúa Trời",
mà chỉ "tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng" trên giấy tờ, và xem đó như
một "đối pháp ngoại giao"... thì xã hội đó sẽ còn rước lấy nhiều hậu quả
thê thảm hơn: cả về mặt chính trị lẫn về xã hội. Và một sự đổ vỡ thảm
hại kéo theo một "cuộc khủng hoảng nhân đạo" là điều không sao tránh
khỏi!
Về phần chúng ta là những người TIN Kinh thánh, tức những
Cơ-đốc-nhân chân thật: Cho dù chúng ta đang sống trong một thời kỳ
"xuống cấp về đạo đức" của xã hội, chúng ta ít nhiều có bị ảnh hưởng...
như đã xảy ra trong Hội thánh hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta cần phải
hiểu rằng: Phải luôn luôn, trong mọi lúc mọi nơi chúng ta phải hằng "tỏ lòng trung thành trong mọi việc"
dù là "tớ" hay "chủ", và phải tìm mọi cách để làm cho "tôn quý Đạo Đức
Chúa Trời". Khi chúng ta chịu ảnh hưởng của sự băng hoại, xuống cấp đạo
đức của xã hội... không có nghĩa là "Đạo Đức Chúa Trời vứt đi", mà trái
lại, chúng ta càng phải nổ lực nhiều hơn nữa, để chứng minh cho xã hội
thấy và càng phải làm nhiều hơn, hoặc làm điều gì đó để Đạo Đức Chúa
Trời được tôn quý hoặc để... "làm cho tôn quí đạo Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, trong mọi
đường." (Tít 2: 10) như Kinh thánh dạy.
Trước đây, chủ tịch Gô-ba-chốp của Liên xô từng nói: "Nếu tình trạng này tiếp diễn (sự xuống cấp về tình trạng đạo đức trong xã hội Liên xô trước đây) thì BUỘC LÒNG tôi phải cho tôn giáo phát triển". Và
xã hội Liên xô sau đó đã thay đổi hoàn toàn về mặt chính trị - xóa bỏ chủ nghĩa CS để có được "nước Nga như ngày nay"!
Tình
trạng xuống cấp về đạo đức trong xã hội hiện nay, biết đâu là cơ hội
quý giá để những Cơ-đốc-nhân VN chứng tỏ và làm cho "tôn quý Đạo Đức
Chúa Trời"? Và nếu chúng ta là những "con cái, tôi tớ Chúa" mà không làm
cho tôn quý đạo Chúa, thì làm sao chính quyền họ có thể thấy được "Đạo
Đức Chúa Trời quý như thế nào" để họ chọn thái độ "làm cho tôn quý Đạo
Đức Chúa Trời"?
Không có phương cách, giải pháp nào khác có thể
"giải cứu" tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp hiện nay cũng như sự
"khủng hoảng chính trị do ý thức hệ" đem lại cho tình trạng xã hội chúng
ta đang sống, cho bằng giải pháp duy nhất là "làm cho TÔN QUÝ Đạo Đức Chúa Trời".
Nếu chính quyền và các giáo hội Cơ-đốc nhận thức được điều này và có
thái độ cũng như hành xử đúng với nhận thức, thì tình trạng xã hội VN sẽ
có "lối thoát hiểm". Bằng không thì... sẽ gánh lấy hậu quả của những gì
mình đã GIEO!
Hỡi anh chị em, chúng ta cần phải làm cho Đạo Đức Chúa Trời được tôn quý không phải những gì chúng ta nói, mà là những gì chúng ta sống!
"Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những
việc lớn và khó..." (Giê-rê-mi 33: 3)
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 5/8/2013
9 nhận xét:
Cách Ăn Nết Ở Dơ Bẩn Ông Thái phước Trường đang ĐỐI ĐẦU với gì?
Chào cộng đồng buổi chiều.
Sau một thời gian dài 'sống và làm việc' chung với Thái phước Trường, mọi người nhận ra rằng.
Trong cái chung TPT luôn tìm cái lợi cho riêng mình.
Đơn cử trong một phiên họp trước ngày 9.3.2013 khi một thành viên có tuổi trong TT.TLH 'nhấn, gặn' hỏi TPT. Tại sao chúng ta không nghĩ đến công việc Chúa chung, lại nghĩ tìm 'lợi cho riêng mình'?
Thái phước Trường 'đáp trả' sao Ms già mà ngu quá vậy? Suốt cuộc đời ông hầu việc Chúa dài hơn tôi, nhưng lại 'tính' không hơn tôi đâu! Tôi xin hỏi mọi người giữa 'ĐƯỢC' rồi hết, và 'ĐƯỢC và ĐƯỢC' thì chọn được và được mãi có hơn không?
Mọi người yên lặng nhiều kẻ gật đầu. Thành viên TT.TLH cao tuổi 'lắc đầu, thở ra'.
Nhưng sao tới giờ thuốc mê đã thấm nên 'nói hưu' ông ta vẫn lợi dụng chức vụ vi phạm trong tôn giáo.
Thay lời kết Thái phước Trường đang ĐỐI ĐẦU với gì?
Câu trả lời logic: Mỗi ngày đối đầu với tòa án công luận Cơ Đốc. Đó là Được và được.
Những Kẻ Không Thánh Làm Sao Đạo Thánh Hội Thánh?
Những hành động của giới lãnh đạo CMA, GA. VEF, IEF...v..v..
Thì làm sao "giữ lấy Đạo sự sống chiếu sáng như Đuốc trong thế gian".
Thế giới tối tăm, dân tộc VN chúng ta cần 'ánh sáng của sự sống' nhưng mà giới lãnh đạo Thái phước Truồng, Phạm đình Nhẫn tâm, Dê vào rừng (Dương thành Lâm) Nguyễn Thông cống, Đinh thiên Tứ đổ tường. Đi chung một đường vào 'vĩnh hỏa' thì thử hỏi thế nào 'hảy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết'?
Máu oan hồn của dân tộc Việt nam, và những ai mấy cha gây cho vấp phạm sẽ đổ lại trên đầu mấy cha đó.
Người lính canh trông đợi sáng.
Làm sao để đạo Đức Chúa Trời được TÔN VINH?
Chào các bạn độc giả.
Như Phan vĩnh Cự sau một thời gian 'nổi tiếng' như cồn nhưng bây giờ đã trở thằng (thành) 'khét tiếng'. Mà lại là nguyên phó thứ nhất CMA miền nam mới chết chớ (dự kiến MSHT.TN) !?
Ngẫm lại chuyện ngày 10.10.2010 tại Sóc trăng. Phan vĩnh Cự vì 'CỰ NỰ' ồn ào ngoài đường phố, nên người dân TP.ST đã cho ăn 'trứng thúi' để xua đuổi như đuổi tà, đồ ôn dịch ra khỏi thành phố 'văn minh', trả lại môi trường 'xanh sạch đẹp' cho khu đô thị lại là nơi tôn nghiêm của giáo đường ngày Chúa nhật thờ phượng Chúa.
Mục sư gì thế? Ông phải rao ra 'Ơn phước' của Chúa chớ. Bây giờ mọi người đã hiểu Phan vĩnh Cự thằng khốn nầy thúi quắt thiệt. Vì mục sư sao dính vào mấy cái chuyện 'ba lăng nhăng' không đáng có?
Ai có thể nói rỏ hơn về Scandal mà PVC đã dính, như thế nầy chưa 'sáng tỏ' đầy tớ Chúa bị oan sai tội nghiệp cho đáng đời.
Xin biết ơn.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thầy Phan Do Dự Minh hải Cà mau Bạc liêu.
Chuyện tội tối tồi Phan vĩnh Cự mới nghe.
Thầy làm phụ tá cho Ms Nguyễn thành Sơn tại Gia định, sau đó ra hội tại Khánh hội, rồi lên ghế TLH (2005-2013) hai nhiệm kỳ 8 năm làm thường trực.
Nhưng đâu có ai biết thầy có biệt danh 'thầy rình'. Một số phụ nữ bị thầy rình không coi trọng vì thầy lầy Phan vĩnh Cự nầy.
Họ rỉ tai nhau chuyện thầy rình (do tâm bịnh). Nay muốn biết ngoài thầy rình sẽ kể tiếp thầy rinh, thầy bợ, thầy bóp lần sau.
Thanh thiếu niên TP.HCM.
Xã hội dù chưa trừ được nạn tham nhũng nhưng họ đả đưa ra tòa nhiều vụ và còn tạo dư luận xã hội lên tiếng tố tham nhũng quan liêu phí và thưởng cho ai tố tham nhũng...mặc dù có bị kẻ thế quyền tham nhũng trù dập đi chăng nữa thì nhìn chung xã hội vẫn lên án tham nhũng và có luật lệ hẵn hoi trị tham nhũng và liên kết quốc tế điều tra và bài trừ tham nhũng. Đó là sự thật mà là Cộng Sãn đấy.
Tin lành tiền thế giới đổ về như nước, giáo dân đóng thuế 1/10...
Sao lạ nhĩ khi tố cáo tham nhũng hay lối quản trị độc tài phi kinh thánh, mất minh bạch trong mấy cái CMA, VEF, F nhông nhông...thì bọn bưng bô tôn giáo Tin lành tham nhũng tố người là " đụng đến người được xức dầu!"...và " cớ vấp phạm"...
giống như ai đó tố cáo đảng viên hối lộ liền cho rằng chống đảng hồi xưa quá ( nay ít rồi).
Vậy Tin lành vẫn theo sau ăn bám, bợ đít xã hội quá?( không dám đụng đến niềm tin của tín hữu tin lành, chỉ tăng lữ tin lành thôi).
TT. HTK làm cái việc mà ai cũng ném đá, chỉ duy người cầu thị ngoài xã hội hay "có tai lắng nghe" trong Tin Lành chân chính mới thông cảm.
QSV.
Chúng Tôi Sẽ Bị Từ Chối Sẽ Thêm Rối.
Đề nghị quý vị đừng công kích chúng tôi vì đã hết nhiệm kỳ 2009-2013. Sau ngày 09/03/2013, gần đến tháng thứ 5 rồi (9/8/2013). Nếu tiếp tục cứ công kích Tổng liên hội 45 thì Chúng Tôi Sẽ Bị Từ Chối Sẽ Thêm Rối cho việc điều hành cho đến ngày có hội đồng thứ 46 kỳ thứ 4.
Tình trạng chúng tôi bị từ chối về nội bộ, cũng như thay mặt hội thánh tại miền nam tiếp xúc Nhà nước trung ương xuống tận địa phương 34 tỉnh thành.
Chúa dạy 'Khôn ngoan như rắn (TPT: đinh tỵ) Đơn sơ như chim bồ câu). Chúng tôi áp dụng lời Chúa đó đa.
Kính mong: Chúng Tôi Sẽ Bị Từ Chối Sẽ Thêm Rối sẽ không xảy ra do sự cộng tác của các quý vị.
Chân thành biết ơn mọi người.
nguoitrongcuoc LH.VL
Sáng Tạo Mới Sau Năm Tháng Cướp Nhiệm Kỳ (9.3-9.8).
Cũng thai nghén được đứa con 'mặt thỏ mỏ dơi' để đến ngày sẽ cố mà rặng đẻ nó ra.
Số là Thái phước Trường sẽ tổ chức hội đồng 46 (nội dung xin phép là một việc) nhưng khi đại hội diển ra thì (nội dung ngoài đã được tổ chức). Thế mới là Sáng Tạo Mới Sau Năm Tháng Cướp Nhiệm Kỳ mà Thái phước Trường và tập đoàn ăn cướp đã nghĩ ra. Thông qua việc nầy sẽ có 2 nội dung chính:
1. Lấy ý kiến lưu nhiệm 45, tiếp tục ủy thác BTS.46 lo việc thống nhất.
2. Thông qua hiến chương mà Thái phước Trường (tự biên tự diễn).
Lời bình. Thái phước Trường luôn đi những nẽo 'ĐOẠN TRƯỜNG' cho dù kết cuộc cũng chẵng làm nên cái 'trò trống' gì (Ms Tăng văn Hi).
Dủ Thiên Thanh Nguyễn trải Hochiminh.
Cho nên, trong cộng đồng Cơ đốc Việt Nam có câu: "Thái ... Trường" hay "Thường ... Trái" là thế!
Người Cộng sản và mục sư Tin lành: Ai công bình hơn ai?
"TT. HTK làm cái việc mà ai cũng ném đá, chỉ duy người cầu thị ngoài xã hội hay "có tai lắng nghe" trong Tin Lành chân chính mới thông cảm..." - QSV
***
Hãy nghe tiên tri Mi-chê nói:
"Người tin kính đã biến mất khỏi xứ,
Không còn người ngay thẳng giữa loài người,
Chúng nó thảy đều rình rập để gây đổ máu,
Anh em trong nước giăng lưới săn bắt nhau." (Mi-chê 7: 2 - BDM)
Trong vụ việc xảy ra cho giáo hội IEM là một điển hình: Ai cũng biết đúng sai, phải trái cả, nhưng dường như có một “luật ngầm” đang chi phối lối sống và “sự hành đạo” của các “tôi tớ Chúa” ngày hôm nay. "Định luật ngầm" đó là gì? "Biết vậy rồi, nhưng tiền và địa vị trước cái đã"! ...
Nếu chúng ta xưng mình là "tôi tớ Chúa", là con cái của sự sáng mà chúng ta cũng "bước đi trong sự tối tăm" thì bao giờ đất nước này mới có được "ánh sáng"? Chúng ta không đủ can đảm để đối mặt với sự thật và giải quyết nó trong lẽ công bình trước mặt Chúa, chúng ta cũng dung chứa, bao dung cho tội lỗi... để ái ác và tội lỗi đồng hành cùng chúng ta trong Hội thánh giữa vòng dân sự Đức Chúa Trời (LMĐ vẫn được dung nạp trong hiệp hội thông công của các mục sư) thì làm sao chúng ta trông mong "con cái đời này" họ "ăn năn thay đổi đường lối chính sách" để đất nước và dân tộc được có ngày "sáng sủa hơn"? Nếu chúng ta là con cái, tôi tớ của Đức Chúa Trời, Đấng là "Sự Sáng", trong Ngài không có sự tối tăm... mà chúng ta không dám hy sinh để sống một đời sống ngay lành, trong sạch trước mặt Chúa thì làm sao chúng ta hy vọng "con cái đời này" họ từ bỏ "quyền lực bất pháp" để sống hòa bình, hòa hảo với nhân dân? Nếu chúng ta là con cái của sự công bình mà chúng ta đối xử, ăn ở với nhau không công bình thì làm sao chúng ta đòi hỏi sự công bình nơi xã hội đời này? (VEF đã công bình chưa trong việc đối xử và giải quyết IEM?) Nếu chúng ta là tôi tớ Chúa mà chúng ta cũng "giảng một đường sống một nẻo" thì làm sao "con cái đời này" không "nói một đường làm một nẻo"?
“Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.” (Ma-thi-ơ 5: 20)
Nếu sự công bình của các tôi tớ Chúa tại VN ngày hôm nay không "trổi hơn sự công bình của người Cộng sản", mà họ vẫn được vào Thiên đàng thì chắc... Đức Chúa Trời phải xin lỗi dân của hai thành thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ! Vì người cộng sản họ còn kêu gọi chống tham nhủng, loại trừ đảng viên, cán bộ tham ô... còn người "tôi tớ Chúa" trong các giáo hội Tin lành ngày nay thì "ai nói đến tham nhủng và sự tham ô của các mục sư là đụng đến người xức dầu..."?
Ai công bình hơn ai đây?
HTK
Đăng nhận xét