Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

"Mục Sư Khác"?


CÁC MỤC SƯ KHÁC ???

Mục sư khác có nghĩa là mục sư không thuộc “phe ta”. Hiện nay có thể nói là trong thời buổi “nhiểu nhương” vàng thau lẫn lộn, cỏ lùng lẫn lộn lúa mì vô số khó mà phân định trắng đen thật giả. Mục sư phe A gọi mục sư phe B là “mục sư khác” và ngược lại, khiến người ngồi nghe cũng không biết ai là phe ta.

Bởi ý thức hệ khác nhau nên nảy sinh những trường phái khác nhau và rồi từ đó một cây mà mọc ra lắm cành, cành nào cũng tự cho mình là con cháu “đích tôn” cả. Gió đưa, bảo táp phong ba làm các cành cây va quẹt vào nhau, gây gãy đổ trầy xước, thương tích tùm lum giống như người xưa nói “gà nhà bôi mặt đá nhau”. Họ nói xấu nhau, chửi bới, đấm đá nhau, thâu tóm lẫn nhau… Vạch áo  nhau cho người khác xem lưng và lưng ai cũng đầy sẹo hết. Thương thay! thương thay.!!!

Trên toà giảng, họ nói (chứ không phải giảng) không biết ngượng miệng, họ khuyên tín đồ dâng tiền, nhưng họ lại không (có cớ chứ, họ là con cháu nhà họ Lê mà, chỉ biết thu vô chứ không có ra). Họ bảo nào là yêu thương lẫn nhau, họ còn trưng dẫn lời  Chúa “Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bà thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hoà với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ” (Ma 5:21-24; Mac 11:25). Thế nhưng… Đáng tiếc, đáng tiếc.

Chúng ta không thể chinh phục được thế gian nếu chúng ta xa cách nhau. Đồng lúa đã chín vàng, song con gặt thì ít, đã ít rồi còn lại phân rẽ không hợp quần tạo sức mạnh thì lấy ai mà gặt, lấy ai mà chinh phục thế gian? Câu hỏi đặt ra là tại sao họ lại không chịu duy trì, nuôi dưỡng mối quan hệ yêu thương với nhau? Vì sao? Địa vị? Tiền bạc…?

Hãy đặt Chúa là vị trí ưu tiên số 1, hãy vì công việc nhà Chúa, vì những tội nhân đang chết mất mà ngồi lại với nhau, hãy quên đi “Mục sư khác” mà hãy là “đồng chí”, “Mục sư mình”… cùng nhau chăn chiên, đó là điều Chúa muốn, đẹp lòng ta mọi đàng./ 

CHÍ TÔN

21 nhận xét:

Unknown nói...

MẸ VN VÔ PHƯỚC.

Mẹ VN... vô phước!
Bài viết trên đây - "Mục sư khác", nhìn tổng thể là một "bức tranh buồn"!
Nếu nhìn xa hơn - xã hội VN, chúng ta càng thấy... buồn hơn.
Đất nước điêu linh, dân tộc đang đứng trước "họa diệt vong từ kẻ thù phương Bắc"... thì "cha chú trong nhà" cũng lo giữ cái ghế và bảo vệ quyền lợi của mình là trên hết. Không quay về với đồng bào, hợp sức với nhân dân cùng nhau giữ nước, gác qua mọi "hiềm thù", khác biệt nhỏ nhoi và... "lòng cao ngạo ngu xuẩn"... để cùng bảo vệ non sông!
Trong giáo hội thì cũng "rứa". Người ta coi cái ghế và địa vị của mình quan trọng hơn tất cả những điều thiêng liêng mà họ vẫn nói hằng ngày trên môi miệng.
Giáo hội có những hư nát, bại hoại của giáo hội, chính quyền có những thối nát, hư hỏng của chính quyền... (tham nhủng, cửa quyền, hiếp đáp nhân dân... khom lưng trước giặc) Nếu bước ra khỏi "phạm trù phe ta" tức giáo hội hay đảng phái chính trị của mình thì người VN vẫn có "mái nhà chung" là dân tộc. Một dân tộc luôn tồn tại và có trước mọi tôn giáo và đảng phái chính trị (hoặc ý thức hệ mà một đảng phái chính trị đã chọn, chứ không phải dân tộc chọn). Điều xót xa nhất là "đất nước ta", "dân tộc ta" là "mái nhà chung đang dột nát" mà chẳng ai, mọi người không chịu bước ra khỏi cái riêng của mình để cùng nhau lo cho cái chung: Đất nước! (Ai cũng giành quyền lãnh đạo, mà lãnh đạo không ra gì... như Hội trưởng TPT).
Một dân tộc "mạnh ai nấy sống"... không biết rồi nó sẽ đi về đâu, trong khi "kẻ thù phương Bắc" là một anh khổng lồ đang đói khát, đứng bên cạnh với ánh nhìn thèm thuồng "quỷ quyệt", "miệng nam-mô nhưng bụng một bồ dao găm" - láng giềng tốt?

"Trong vòng các con trai mà Giê-ru-sa-lem đã sanh ra, chẳng một đứa nào để dắt nó; trong vòng các con trai nó đã nuôi, chẳng một đứa nào đến cầm lấy tay." (Ê-sai 51: 18)

Mẹ VN cũng như "mẹ Giê-ru-sa-lem" sao mà vô phước thế!? Sinh ra những đứa con trai để rồi khi già nua, lưng còng, tóc bạc... mạnh đứa nào nấy sống (có thằng tên là "Tôn giáo", có đứa tên là "Chính trị"... một lũ con trai bác nháo, vô lương...) chẳng có đứa nào đến để cầm tay, hỏi thăm mẹ... để dắt mẹ đi trong chặng đường cuối của cuộc đời oan nghiệt này, thật là vô phước!
Thằng lớn đi tu, tên là "Tôn giáo" nhưng bị thằng nhỏ kiểm soát... nó lấy lý do tu hành, "xuất gia" chẳng trách nhiệm gì tới mẹ...
Đứa nhỏ đi làm chính trị, tên là "Chính trị" nhưng lại là một đứa bố láo, lưu manh... khôn nhà dại chợ! (hà hiếp anh em ruột thịt trong nhà, nhưng cúi đầu, khom lưng trước giặc)
Mẹ VN ơi sao mẹ khổ thế!

Huỳnh Thúc Khải

Nặc danh nói...

dung la me vn kho thiet, me co 2 thang con lon ko ra gi, con thang con ut thi chi biet dung do la lang thoi chu ko biet benh vuc me hoac khuyen can cac anh!
oi, sao me vn kho the!?

Lời ĐỀ NGHỊ quá muộn màng nói...

Mục sư CMA khác Giới TỬNG MƠ - MƠ TỬNG !!

Trong phạm vi hẹp, lãnh đạo CMA khác giới với 'MƠ MƠ - TỬNG TỬNG' (tửng ¿ tỉnh).

Tại sao họ 'MƠ'. Vì họ thấy của không phải của mình cho là 'CỦA CHA TA LÀ CỦA TA'.

Việc Thái phước Trường 'mơ miền bắc' ví như ăn cướp mơ có ngày cuỗm được khối tài sản lớn. Thức cũng mơ, ngủ cũng mơ, ăn cũng mơ, thậm chí ms Truồng lên tòa thánh trước khi 'rao giảng lời' cũng tuyên truyền TNGH năm 2013 trước cái đã rồi mới giảng.

Và tại sao họ 'TỬNG' họ không tửng mới là chuyện lạ 'Anh sai đường Em không chịu nỗi'.

Thái phước Truồng tửng tửng thành như nhộng, lôi kéo cả một tập đoàn 45 không biết mất cở và xấu hổ. Chỉ có Mục sư CMA khác Giới TỬNG MƠ - MƠ TỬNG mà thôi. Đề nghị 'gom' cái đám ô hợp ruồi nhằng nầy lại rồi đổ ra ngoài biển hết cho nó rồi cho môi trường Cơ đốc sớm được lành mạnh.

Dủ Thiên Thanh Nguyễn trải Q.5 HCM.

Tín Đồ Nguyễn thế Hiển nhà giảng Sài gòn nói...

Khi đã nhận biết CHÚNG TÔI ĐÃ ĐI ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG!
Thái phước Trường và tập đoàn 'tự lưu' khi đã nhận biết CHÚNG TÔI ĐÃ ĐI ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG thì phải sao chớ nằm đó mà chờ chết rồi có nhiều 'hứa hẹn' với quốc dân đồng bào CMA.
Khi đã nhận biết CHÚNG TÔI ĐÃ ĐI ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG cũng có nghĩa là sắp đứt bóng đèn, chúng tôi sẽ ra đi, bà con ở lại mạnh giỏi.
Tín đồ nhà giảng Sàigòn.

Người đương thời Q.8 TP HOCHIMINH nói...

Thái phước Trường sang Mỷ LƯU VONG hay Trị BÁ BỆNH?
Sau khi giải quyết PVC đồng thời quyền hội trưởng tạm giao cho Ms NVB 3 tháng. Ông Thái phước Trường sang Mỷ LƯU VONG hay Trị BÁ BỆNH?
Việc của Ông Trường đi ở và làm gì có bộ phận chuyên môn lo, tuy nhiên theo lý do xin xuất quỷ nhập thần công 3 tháng là trị bá bệnh (toàn phần viện phí, đi lại) ngân sách đạo lo 'chuyện nhỏ'.
Ông Thái phước Trường phen nầy hốt một mớ cũng nên. Vậy là tốt rồi.
Người đương thời từ 2000-2013 với Ông Trường Q.8 tp Hồ chí Minh.

Tín Đồ Nguyễn ngọc Nhỏ nhà giảng An hòa Rạch sỏi KIÊN GIANG nói...

Ai Hiểu Hội Đồng Thống Nhất TRÔI Là Sao?

Có người anh em ở Kiên giang cho biết Ủy viên Mụt Dụ Lê Quan Tài Phúc cho biết Hội Đồng Thống Nhất TRÔI rồi.

Tổng liên hội đang định tổ chức hội đồng Tổng liên hội chưa định ngày.

Sao nghe nói tháng 9 tại Đà nẵng tổ chức hội đồng thống nhất mà.

Vậy TRÔI là sao không hiểu nổi. Ai biết giải thích giùm. Xin cám ơn.

Tôi còn nhiều thắc mắc nữa từ từ sẽ nêu.

Triệu Phi Hùng An hòa Kiên Giang.

Phóng viên Blog LHS nói...

Nếu Quyền Hội Trưởng Trao Cho Ms Ngô Văn Bửu?
Thì Phan Vĩnh Cự có 'QUẬY' (cự nự) không?
Tại sao Q.HT không giao cho PVC? việc scandal sẽ 'nổ' ra thì thúi bum CMA ghe tàu nào chở cho mà hết.
Tạm thời giải quyết vụ việc 'TCĐĐ.PVC' là nội bộ (không vào biên bản) thằng nào cũng được 'hứa lèo' như vậy.
PV.LHS sẽ bám sát vụ việc và đưa tin.

Nặc danh nói...

Thái Phước Trường đi Mỹ .

Thái Phước Trường đi Mỹ là thật . Còn trị bịnh là không ! Mục đích đi Mỹ là để có cớ :" KÉO DÀI NHIỆM KỲ HỘI TRƯỞNG ". Hội Trưởng vắng nhà nên chưa thể tổ chức Đại Hội Tổng Liên Hội Nhiệm Kỳ vậy thôi. Sau ba tháng có thể gia hạn thêm hai lần ba tháng nữa có khó gì ! Đi du hí trời tây nhưng lương lảnh đủ hằng tháng khỏe re luôn . Đây là thời gian để Thái Phước Trường HƯỞNG TRỘI mà !!

UVTLH, ngụ TP.Nha Trang.

Nặc danh nói...

Gữi PV.LHS .

Câu :" Tạm thời giải quyết vụ việc ' TCĐĐ.PVC 'là nội bộ ( không vào biên bản) thằng nào cũng được " hứa lèo như vậy " . ( Hết trích )
Kính xin ông PV.LHS vui lòng nói tọat móng heo việc TCĐĐ của PVC là việc gì cho bàn dân thiên hạ biết với ! Chứ nói TCĐĐ có trời mà biết còn tụi nầy chào thua luôn !
Tín đồ Đầm Dơi.

Nặc danh nói...

Trả lời Ông Triệu Phi Hùng Kiên Giang.

" Có người anh em ở Kiên Giang cho biết UVMV Lê Hòang Phúc cho biết Hội Đồng Thống nhất trôi rồi .....Vậy TRÔI là sao không hiểu nỗi. Ai biết giải thích giùm. Xin cảm ơn " ( Hết trích ).

Ông Triệu Phi Hùng ở bên bờ biển mà không hiểu trôi là gì ! khổ quá ! Mỗi năm biển ta hứng chịu biết bao cơn bão tố, mỗi cơn bão thì ít nhiều gì cũng có ghe lưới, thuyền bị chìm ! Mà hễ chìm ghe, chìm thuyền thì vật gì trong nó cũng bị TRÔI theo sóng biển và bị hũy họai, người thì bị chết, mà dân gian thường nói là CHẾT TRÔI ( Như Canô mới bị chìm ở biển cần giờ đó ).

Vậy Hội Đồng thống nhất bị TRÔI có nghĩa là:
-Thuyền Giáo Hội đã bị chìm do Thuyền Trưởng Thái Phước Trường lái sai phương hướng !
-Khi đã chìm,nhiều lần tổ chức cứu hộ nhưng không thành ! Cơn sóng 53 - 237- 510 - 546 đánh con thuyền tan nát nên mọi vật phải trôi và coi như con thuyền Giáo hội SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN BẾN ! Thống nhất !!
-Mà đã TRÔI rồi thì đồng nghĩa với CHỜ CHẾT !
-Hội Đồng Thống nhất bị TRÔI coi như không còn HY VỌNG , Thống Nhất không bao giờ có trong triều đại của Thái Phước Trường !

Ba Phi hiểu TRÔI là như vậy .

Phóng viên LHS Tp hochiminh nói...

Trân Trọng Lễ Phép Kính Chào TĐĐD ....

Đôi khi 'tư cách đạo đức' (TCĐĐ) có vấn đề nghiêm trọng và ảnh hưởng nhà 'lảnh đạn' Thúi phất Truồng (TPT hết hội trưởng đã cải táng í lộn cải danh) nên dùng TCĐĐ.PVC là thế đấy rỏ chưa?

Còn 'thằng nào' gày bẩy cho nạn nhân thì nó 'hứa lèo' không vô BB đó đa. Khốn nạn thật!

Túm lại lủ lãnh đạn CMA.PÂLH đáng phải 'chích thuốc' thi hành án tử hình mới ngày hôm nay đã áp dụng.

Đồ quân ăn cướp nhiệm kỳ 46 những kẻ đáng phải tiệt diệt.

Đề nghị tín đồ Đầm dơi xách cặp gà vài ký gạo lên thăm cụ Truồng 'hỏi nhỏ' TCĐĐ.PVC thế nào thì biết. Nhớ là ra bến xe mướn ghế bố qua đêm sáng về Càmau sớn đấy nhé (lý do ¿ chủ 30 sợ bị dọn đồ).

PV LHS Tp HCM

Nặc danh nói...

Tư cách Đạo Đức là cái gì ?

Đối với Thái Phước Trường, Phan Vĩnh Cự, Ngố văn Bửu thì :" TƯ CÁCH ĐẠO ĐỨC " là cái gì ?? Họ chẳng biết, vì họ có chút ĐẠO ĐỨC nào đâu ! Có hay không, còn hay mất chẳng ý nghĩa gì với bọn họ ! Bọn họ có Đạo Đức hồi nào mà vi phạm ??

Trong triều đại Thái Phước Trường mất đạo đức nên có nhiều Biên Bản của bọn họ nêu rỏ: " Ông sư mất tư cách đạo đức, ông Sư làm ô Danh Chúa vẫn là SƯ !!" Vậy mới biết cái ĐẠO ĐỨC của Tin Lành C&MA của miền Nam là thế nào !! Khổ lắm... khổ lắm !!

Cảm ơn PV.LHS giải thích.
Tín đồ Đầm Dơi

Nguyên ủy viên Tổng liên hội 2001-2009 nói...

Hãy trả lời -> Thái phước Trường còn trách nhiệm .....

Ai là người còn trách nhiệm đối với Chúa và HTTLVN.MN trong lúc nầy?

Thái phước Trường Ông hãy trả lời Ông có còn trách nhiệm với giáo hội PÂLH.CMA hay không?

Tại sao lại để khổ cảnh như thế nầy 'Thượng bất chánh, Hạ tất loạn'. Rối loạn rối loạn.

Nguyên UV.TLH 2001-2009.

Tín Đồ Buôn Chuyến nói...

Trường Cự Bửu Về Cà Mau Giải Quyết HẬU SỰ !
Ngày 6.8. Phan vĩnh Cự lên 'Lâm đồng' làm việc về 'hôn nhân' chắc nhột và khó nói 'đề' nầy. Vì Scandal tại Tp HCM trên LĐ rồi cũng sẽ hay.
Phan vĩnh Cư nêu lý do cũng hây hây với lủ trẻ.
[Chúng tôi không thể rời thuyền sắp chìm vì "LƯƠNG TÂM" không cho phép].
Đề nghị. Nói hây lắm vậy mấy ông Trường Cự Bửu Về Cà Mau Giải Quyết HẬU SỰ dưới này cái coi.
Ông An Ninh chưởi tín đồ, hâm đánh nử chấp sự Huê Liên (hàng riêng của sư Ngọc)!!
Bát nháo, bát nháu.. Vì lương tâm không cho phép Trường Cự Bửu về dưới một chuyến để lo giải quyết hậu sự nhé.
Tín đồ buôn chuyến chợ nổi Cái răng Tp Cần thơ.

Dủ Thiên Thanh chuyên gia mạng khối CMA south vietnamese nói...

Luận điệu mới của TẬP ĐOÀN BỐN LĂM !
Chào buổi chiều.,
Kẻ cướp chúng nó cũng có lập luận tại sao 'đi ĂN CƯỚP' hợp pháp đấy chứ!
Thái phước Trường và TẬP ĐOÀN BỐN LĂM vừa sáng tạo ra luận điệu ăn cướp nhiệm kỳ 46.2013 thì cho rằng là:
- Lương tâm không cho phép chúng tôi 'BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI' trong lúc nầy., khổ lắm khổ lắm!
Lương tâm không cho phép hay là lương tháng sẽ mất khi rời khỏi 'cái ghế' lở đã thương ghế TLH, không thể bỏ mất?
Đề nghị mấy quan chức biết nhục vì mang tội 'ĂN CƯỚP' đấy nhé.
Tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dủ Thiên Thanh Nguyễn Trải Q.5 HCM.

Nặc danh nói...

chuyện scandal của PVC là gì dậy? cùng ờ thành phố HCM mà chẳng nghe nói gì hết ta? nói toạc ra cho bà con biết đi hay là tụi bay bịa đặt chúa phạt trọc đầu.

Nặc danh nói...

Mèo ăn vụng... mỡ.
Scandal của PVC là ...
"Mèo ăn vụng mỡ"...
Nghe nói ông léng phéng với "cô em nhỏ" nào đó và bị bắt tại trận...
Chuyện này cố giấu nhưng nay "hơi bị xì..." hơi...
Tập đoàn TLH chẳng tay nào sạch sẻ gì nên mới có chuyện "tự lưu", để "tự hưởng" rồi sẽ có ngày "tự tử"!
TPT kiếm cớ ra nước ngoài cho "đỡ quê" vì Hội đồng 46 trong tháng 10 ông sẽ "ê mặt" nếu còn ở lại VN. Không tổ chức Hội đồng 46 thì TLH nói không ai nghe mà cũng chẳng ai thèm nghe mấy ông đó nói (mọi kiến nghị, đề nghị, ý kiến chính phủ không thèm nghe) Ông TPT ra ngoài đó có khi kiếm cớ ở ì, "tị nạn chính trị", ở luôn không về... bên này mấy ông làm gì làm là xong chuyện. Vì có ở lại VN cũng không làm gì được, không còn được ứng cử Hội trưởng nữa, không còn được lên phát biểu với tư cách Hội trưởng nữa thì quê mặt lắm... "Ta đây thống nhất bằng mọi giá..." mà nay "giá bị nhiểm độc thuốc Trung quốc" rồi, nên ươm giá không mọc!!! Xách gói ra nước ngoài để khỏi phải ăn "giá độc" tại VN.


Thầy ký tự Phan Văn Chúc PĐ Cần Thư nói...

Thái phước Trường có Phan vĩnh Cự không?

"Nếu không ứng cử bất cứ chức vụ gì trong kỳ hội đồng tới đây thì PVC sẽ ra hội. Còn không thì 'nội vụ' và 'nội y' với chuyện 'nội nhà' cụ cố Ms Phan văn Xuyến sẽ đưa lên màn bạc 'đại vỉ tuyến' thì PVC sẽ chết không kịp trối".

Vụ việc PVC là theo sách ĐTgTn với bà TCgCh đó biết chưa ???

Thầy ký tự: Phan văn Chúc Phong điền Cần Thư đưa tin.

Ấp Phú trường Xã Song phú H. Tam bình T. Vĩnh long nói...

Phan vĩnh Cự tôi chính thức ĐÒI NỢ ông đây!
Chắc ông 'quên' tôi rồi hay là không muốn 'nhớ' ?
Tôi 'ĐÒI NỢ' ông đây!!
Tư cách đạo mạo ông thế đó thì ông biết phải làm gì chứ?
Hảy hỏi Chúa như môn đồ đã hỏi "Thưa Chúa có phải tôi không?".
Khốn nạn thay Phan vĩnh Cự đã lõa lồ.
Ráng mà nhớ ra tôi là ai đấy nhé!
Phong điền lúc nào cũng trong tim tôi. Hảy bảo trọng.
SP.VL !!

Trung tâm chăm sóc * mục sư cà chớn nói...

Mục sư nào CÀ CHỚN hãy đợi đấy!
Bảo đảm mục sư nào cà chớn, từ lớn đến nhỏ rồi cũng sẽ được nhận 'tặng phẩm' không muốn cũng phải nhận. Tại sao kỳ vậy? Câu trả lời tại vì.,
Mục sư nào CÀ CHỚN cũng sẽ được đưa lên đây 'giải quyết' từ thằng mục sư cà chớn.
Thế mới biết Thái phước Trường và tập đoàn tự lưu, tự sướng đến nông nỗi nầy cũng chẵng do vì bởi thì mà bèn thứ mục sư cà chớn rồi cũng có ngày bị lật tẩy đó đa.
Trung tâm chăm sóc mục sư cà chớn.

vuongtanduc1951@gmail.com nói...

Thái phước Trường bị LOIHANGSONG !?
Chào cộng đồng buổi sáng ngày cuối tuần.
Thái phước Trường bị loihangsongnet.blogspot.com với lực lượng, TTV-CTV-PV và các chuyên gia trung tâm khối CMA 'chận đầu' nên chưa đi mỷ chớ không phải là không đi.
Té ra, đã đến lúc Thái phước Trường 'BIẾT SỢ' những gì mà blog đã đưa lên đây 'SĂN SÓC ĐẶT BIỆT'.
Biết vậy thì Thái phước Trường "Hảy làm theo lời chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình" (sứ điệp Gia cơ).
Con đường sai của Balaam TPT chính thức đã bị LHS đã chận lại.
Thập Tự Sinh Tồn.