Ngài mục sư Phạm Đình Nhẫn trả lời với tôi rằng: "việc
lập giáo hội Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm là việc riêng của VEF" - mục
sư Mai không được quyền hỏi đến...
***
***
LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO
PHÚC ÂM (IEM) LY KHAI KHỎI VEF
(Một buổi thờ phượng "trình diễn" của IEM... giả)
(Một buổi thờ phượng "trình diễn" của IEM... giả)
Yêu cầu VEF giải
thích cái gọi là Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm của tướng cướp Lê Minh Đức trong
VEF.
Trong văn thư của Mục sư Phạm Đình Nhẫn ký ngày 8-6-2006:
“đuổi
mục sư Trần-Mai ra khỏi VEF- mất tư cách thành viên và mời người khác vào đại
diện IEM. Tôi không hiểu việc làm nầy, quyết định nầy dựa trên yếu tố
nào cách chức thành viên của tôi!? Nhưng điều đó không sao; tôi xem đây là ý
Chúa cho phép tôi không tham dự vào hang ổ tội lỗi nầy. Tạ ơn Chúa! Nhưng đây
là lời phán quyết dọn đường cho tướng cướp LMD nhảy vào VEF. Nhưng!
…Trong những ngày đầu khi sự kiện 5/2006 xảy ra thì VEF
cùng công an thành phố đã hiệp lực; đã nhanh tay ra đòn để triệt hạ cho được
tôi- Dẫu biết vậy nhưng tôi vẫn đến buổi họp của VEF để thử xem liệu VEF sẽ
hành động như thế nào. Và tôi khám phá ra rằng VEF đã manh nha ý định đưa vòi bạch
tuộc của pháp đình tôn giáo vào nội bộ của Giáo Hội IEM; và đứng sau băng cướp
để chọc gậy bánh xe; chỉ đạo cho băng cướp thực hiện từng bước để cưởng đoạt
tài sản; VEF manh tâm đưa LMD vào VEF. Vì vậy ngày 20-6-2006 Giáo Hội Liên Đoàn
Truyền Giáo Phúc Âm chúng tôi đã ly khai khỏi VEF.
Nếu không có Nga-Tàu thì
Snowden sẽ không có chổ nào dung thân ngoài những nước thù nghịch với Mỹ. Nếu mọi
quốc gia đều yêu thương nhau, đều có lòng tự trọng và tôn trọng nguyên tắc công
bình, trong sạch và áp dụng công pháp quốc tế thì không bao giờ có một Snowden.
Snowden bán thông tin cho ai? Nếu không có kẻ tiêu thụ hàng cấm thì không ai dại
gì đi buôn hàng cấm. Nếu không có người hút thuốc thì chẳng ai trồng thuốc lá;
nếu chẳng có người dùng ma túy thì không ai trồng á-phiện.
Cũng vậy, nếu không có VEF; sẽ không có IEM của LMD. Nếu
VEF không nhúng tay thọc vào nội bộ, giựt giây thì Dương Thị Thảo sẽ không có cửa
để vào VEF. Nếu VEF không mở cửa, lót thảm thì hàng ngàn LMD sẽ không thể vào
VEF được. Nếu VEF không dã tâm tàn phá Hội Thánh IEM thì ngày nay không bao giờ
có những Bạch thư. VEF đã làm cho LMD và đồng bọn địa ngục gấp hai. VEF đã làm
cho cứng vững tay kẻ dữ đến nỗi băng cướp Đức- Hải- Thảo- Hường không ăn năn điều
ác mình. VEF đã gây nên cuộc chiến tương tàn, nồi da áo thịt. Tất cả đến từ
VEF. Và việc trong bảy năm qua; VEF vẫn cứ củng cố chổ đứng cho cái gọi là "giáo
hội liên đoàn truyền giáo phúc âm" ma quỷ của LMD là một bằng chứng không thể chối
cải được.
Vì nếu không đồng ý nhau
thì làm sao đi chung một đường? ( A-Mốt 3.3) Tại sao băng cướp LMD không chạy vào nhà thờ công
giáo núp? Vì trong cái giáo hội bị khinh miệt là tà giáo kia không dung túng kẻ
cướp!. Thế nhưng cái nhóm mục sư VEF tự xưng là chánh giáo thì đón rước bọn cướp
LMD. Sao LMD không núp bóng trong nhà thờ CMA? Vì Đức-Hải-Thảo-Hường tự cảm biết
rõ rằng Giáo Hội CMA không dung chứa bọn cướp, dù họ chưa nói tiếng lạ như các ông mục
sư VEF. Nếu VEF giữ đúng điều răn Chúa, sống đúng như những gì các ông
đang giảng dạy thì không bao giờ có một giáo hội ma quỷ IEM ôm tài sản cướp được
kia ẩn náu trong đó.
Hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa;
còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác
thịt làm ô uế. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham
lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp, cũng
không nên ăn chung với người thể ấy. Đức
Chúa Trời đã chép lệ luật Ngài
cho các ông một vạn điều, nhưng các ông coi như chẳng can gì đến mình.(Giu 1:23 / ICo 5:11 / Os 8:12)
Chúng tôi yêu cầu VEF trả lời bằng văn bản giải thích: "tại
sao Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm tuyên bố ly khải ra khỏi VEF rồi mà VEF lại
có một cái gọi là liên đoàn truyền giáo phúc âm khác?” Tại sao và căn cứ thẩm quyền nào mà
tập đoàn VEF thành lập một giáo hội y như danh xưng và con dấu của chúng tôi? Tại
sao chúng tôi đã phổ biến cho quý ông về tội trạng ăn cướp của bọn Đức-Hải-Thảo-Hường
từ những năm 2006 mà quý ông vẫn cứ khăng khăng thiết lập một giáo hội ma quỷ, để
chia chác số tiền ăn cướp của băng đảng LMD?
Ngài mục sư Phạm Đình Nhẫn trả lời với tôi rằng: “việc
lập giáo hội Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm là việc riêng của VEF”- mục
sư Mai không được quyền hỏi đến. Xin VEF cũng giải thích việc làm mờ ám nầy. Không
thể VEF lấy danh xưng một giáo hội thành viên rồi được quyền lập giáo hội tương
tự với con dấu tương tự và thủ giữa tài sản của giáo hội nguyên thủy được rồi
đi đây đó giảng dạy về phục hưng; đó là giả dối!
Nếu
chúng tôi không gởi đến các ông VEF văn thư ly khai
thì các ông có thể dàn dựng một giáo hội copy với nhiều lý do ma mảnh,
lao
khoét. Nhưng khi chúng ta gởi văn thư ly khai thì các ông lại cũng hành
động
như những kẻ thất học, vô nguyên tắc như thế? VEF có còn là một tập thể
mục sư Cơ đốc không? Hay là một băng đảng giang hồ? Các ông có còn kính
sợ Đức Chúa Trời
không, hay Chúa chỉ là bức bình phong để hành nghề tôn giáo?
Chúng tôi đang chờ đợi câu trả lời chính xác nhất bằng một
văn bản từ VEF. Rất mong quý ông VEF và Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm của chúng
tôi không còn phải thảo luận, tranh biện nữa về những điều bất pháp như bấy lâu
nay.
TQN IEM
Mục sư Trần Mai
0 nhận xét:
Đăng nhận xét