Ngũ Tuần AG-VN Chạy Giỏi...
- Đại hội đồng lần thứ I giáo hội AG "NHẮM MỤC ĐÍCH MÀ CHẠY", nhưng chạy đi đâu hay "chạy lòng vòng như chó đạp phải lửa"!?
***
"Anh em chạy giỏi; ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng
phục lẽ thật? Sự xui giục
đó không phải đến từ Đấng gọi anh em. Một ít men làm cho dậy cả đống bột.Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy nầy,
là anh em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào,
sẽ chịu hình phạt về điều đó... Sự vấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao? Nguyền cho kẻ gieo sự
rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn!" (Ga-la-ti 5: 7-12)

("Anh em chạy giỏi... nhưng kẻ gieo sự RỐI LOẠN trong anh em, bất luận người nào,
sẽ chịu hình phạt về điều đó..." - Phao-lô)
***
AG chạy, nhưng chạy đi đâu?
Đại hội đồng lần thứ I giáo hội AG "NHẮM MỤC ĐÍCH MÀ CHẠY", nhưng chạy đi đâu hay "chạy lòng vòng như chó đạp phải lửa"!?
"Phát biểu tại buổi lễ, Mục sư Tổng quản nhiệm Dương Thành Lâm cho biết:
“Chúng tôi tạ ơn Chúa vô cùng vì những điều Ngài đã làm quá lớn trên Hội
thánh của Ngài… Đây không phải là sự kết thúc, mà chính là khởi đầu,
với những thách thức mới để Hội thánh Phúc Âm Ngũ Tuần phát triển mạnh
mẽ, rộng lớn hơn trong những ngày sắp tới" (Hoithanh.com - Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam: Niềm Vui Lớn Trong Ngày Lịch Sử)
Kiểu
nói của DTL là một sự đánh tráo, làm cho dư luận và khách nước ngoài
ngỡ rằng giáo hội AG phát triển vượt bậc trong thời gian qua, nhưng đối
với giáo hội AG, đó chỉ là "việc nhỏ"! Nhưng sự thực không phải vậy:
Giáo hội AG đang bại hoại và sa sút từ bên trong, từ trước khi được
"công nhận và có giấy phép".
AG
"nhắm mục đích mà chạy" nhưng thực ra phải nói rằng "AG chạy được là
nhờ có đô-la nước ngoài trợ giúp". Không có đô-la của Ngũ tuần hải
ngoại, Ngũ tuần quốc tế trợ giúp mà AG chạy được và chạy tốt thì hãy nói
tới việc "nhắm mục đích mà chạy"! (còn tiền thì còn chạy mà hết tiên thì xẹp lép, nằm một chỗ... thì chạy đi đâu?) Ngay cả lúc AG giương ngọn cờ "nhắm mục đích mà chạy" thì AG cũng "đang chạy lòng vòng" trong sự thất bại thuộc linh. Phao-lô nói về việc "chạy":
"Anh em chạy giỏi; ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Sự xui giục đó không phải đến từ Đấng gọi anh em. Một ít men (danh vọng giả dối, tiền bạc...) làm cho dậy cả đống bột (giáo hội AG).Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy nầy, là anh em chắc không có ý khác (khởi đầu anh em AG không phải hầu việc Chúa để chạy theo danh vọng giả dối hay tiền bạc); nhưng kẻ làm rối trí anh em (một số giáo hội mang danh Ngũ tuần hải ngoại, quốc tế đã lợi dụng anh em AG), bất luận người nào (Ms Cao Tấn Ph, hay một ông tây bà đầm nào đó), sẽ chịu hình phạt về điều đó (Họ đã làm hư hoại một phong trào, làm băng hoại một thế hệ)... Sự vấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao? Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em (những người trực tiếp hoặc gián tiếp làm băng hoại giáo hội AG), thà họ tự chặt mình là hơn!" (Ga-la-ti 5: 7-12)
"Anh em chạy giỏi; ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Sự xui giục đó không phải đến từ Đấng gọi anh em. Một ít men (danh vọng giả dối, tiền bạc...) làm cho dậy cả đống bột (giáo hội AG).Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy nầy, là anh em chắc không có ý khác (khởi đầu anh em AG không phải hầu việc Chúa để chạy theo danh vọng giả dối hay tiền bạc); nhưng kẻ làm rối trí anh em (một số giáo hội mang danh Ngũ tuần hải ngoại, quốc tế đã lợi dụng anh em AG), bất luận người nào (Ms Cao Tấn Ph, hay một ông tây bà đầm nào đó), sẽ chịu hình phạt về điều đó (Họ đã làm hư hoại một phong trào, làm băng hoại một thế hệ)... Sự vấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao? Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em (những người trực tiếp hoặc gián tiếp làm băng hoại giáo hội AG), thà họ tự chặt mình là hơn!" (Ga-la-ti 5: 7-12)
Khoe giấy phép:

(Đại diện Chính quyền (hàng ghế đầu) tham dự)
Đối
với đa số và hầu hết các giáo hội Cơ-đốc kể cả các giáo hội Ngũ tuần ở
hải ngoại, giấy phép là chuyện đương nhiên, như một người sinh ra phải
có giấy khai sinh, không có gì là "ghê gớm" hay đáng phải làm ầm ỉ! Thử
xem có giáo hội nào ở thế giới phương Tây người ta tổ chức "buổi lễ khoe
giấy phép" một cách ầm ỉ không? Hay nếu là người thuộc linh, người ta
sẽ xem đó là một "hiện tượng", một "sự lạ lùng đáng gớm"? - "Trong đất nầy đã xảy ra sự
lạ lùng đáng gớm. Những kẻ tiên tri
nói tiên tri dối, các thầy tế lễ bởi đó mà cầm quyền!..” (Giê-rê-mi 5: 31)
Giáo hội AG đã đem cái chuyện có giấy phép ra, tổ chức thành một "ngày ra mắt long trọng" là... "có vấn đề"!
Bình
thường AG áp dụng chính sách "bế quan tỏa cảng", cấm nhân sự không giao
du, không chơi với ai ngoài "anh em trong AG"... Thế nhưng, trong ngày
"khoe giấy phép" thì mời đại diện lãnh đạo các giáo hội không phải AG
tham dự... là sao vậy?! Lẽ thật trong Chúa là gì? Anh em hãy yêu thương
nhau, chấp nhận nhau dù có những khác biệt... Anh em là con của "vua
thánh trên trời", "giấy công nhận dưới đất" có là gì đâu mà anh em "làm
ầm ỉ thế"? Anh em làm ầm ỉ thế với mục đích gì? "linh" nào đã xui giục
anh em làm điều đó? (Rồng đỏ hay Rồng xanh) - "Anh em chạy giỏi; ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng
phục lẽ thật? Sự xui giục
đó không phải đến từ Đấng gọi anh em". (Ga-la-ti 5: 7)
Giấy phép việc gì phải "truyền thông"?

(Giới truyền thông đưa tin trong ngày "khoe giấy phép")
Giới
truyền thông trong, ngoài nước và một số cơ quan ngoại giao đã tham gia
"đưa tin", chứng kiến và "quảng bá" việc này... Việc truyền thông này
có lợi cho ai? Có ai được "gây dựng đức tin" trong việc này không? Có đem lại vinh hiển cho Chúa trên trời không? Có những nơi anh em bị hà hiếp, ngược đãi, nhà nguyện của họ bị xe ủi ủi sập, "xã hội đen tự phát" đến quấy phá buổi nhóm... họ thấp cổ bé miệng "kêu không thấu trời"... sao không thấy có cơ quan truyền thông nào đến "truyền thông dùm cho họ cái"?
"Anh em chạy giỏi; ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Sự xui giục đó không phải đến từ Đấng gọi anh em". (Ga-la-ti 5: 7)
"Anh em chạy giỏi; ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Sự xui giục đó không phải đến từ Đấng gọi anh em". (Ga-la-ti 5: 7)
Tội lỗi không quở trách, nhưng "giấy phép" thì khoe trương:

(Mục sư Lâm Hữu Đức, đại diện cho các Hệ phái Tin Lành
trong Hiệp hội thông công Tin Lành Việt Nam - VEF chúc mừng AG)
Năm 2008, mục sư Tổng quản nhiệm AG - DTL đã bị tố cáo từ một nhóm anh em tín hữu, mục sư trong Hội thánh về việc "tham nhủng" và đục khoét tài sản giáo hội một số tiền không nhỏ. Việc này đã được phổ biến rộng trong lẫn ngoài nước, mà trong giới Cơ-đốc có lẻ ai cũng biết! Điều đáng nói là VEF - Tổ chức Hiệp hội thông công Tin lành VN - chưa từng đem điều này ra để "nhắc nhở, hỏi han hay khiển trách", hay ít ra cũng "kiểm điểm, kỷ luật... đồng chí mục sư DTL" đã không làm gương tốt! (DTL là thành viên của VEF) Thế nhưng trong ngày "khoe giấy phép" thì "đồng chí mục sư Lâm Hữu Đức" đã đại diện cho VEF - Tổ chức Hiệp hội thông công Tin lành VN đến để CHÚC MỪNG!
Anh em hầu việc Chúa với nhau, "tội lỗi thì ém nhẹm, bao che", (không dám nói động tới, sợ mình cũng bị lật tẩy, lật lưng...) khi có "giấy phép của chính quyền" thì trước mặt giới truyền thông, ngoại giao, VEF - Tổ chức Hiệp hội thông công Tin lành VN, cử đại diện đến để chúc mừng!?
- "Trong đất nầy đã xảy ra sự lạ lùng đáng gớm. Những kẻ tiên tri nói tiên tri dối, các thầy tế lễ bởi đó mà cầm quyền! Dân ta đều lấy làm ưa thích. Khi đến cuối cùng, các ngươi sẽ làm thế nào?” (Giê-rê-mi 5: 31)
- "Trong đất nầy đã xảy ra sự lạ lùng đáng gớm. Những kẻ tiên tri nói tiên tri dối, các thầy tế lễ bởi đó mà cầm quyền! Dân ta đều lấy làm ưa thích. Khi đến cuối cùng, các ngươi sẽ làm thế nào?” (Giê-rê-mi 5: 31)
Với
một khuôn mặt và dáng vẻ đạo mạo của một người đạo đức, mục sư Lâm Hữu
Đức đã đại diện cho VEF đến để "chúc mừng AG trong ngày nhận giấy phép".
Sự có mặt của Ms LHĐ là một sự "gián tiếp ca ngợi", làm tôn lên "vẻ đẹp
và uy tin của một giáo hội quốc doanh" (theo nghĩa được cấp phép), mà
sự thật ông cũng thừa biết là nó bại hoại và dối trá từ bên trong - lối sống đạo đức "đầy bố láo, bịp bợm" của những người lãnh đạo giáo hội này! Sự hiện diện với dáng vẻ đạo mạo và "đạo đức" của mục sư Lâm Hữu Đức trong ngày lễ "khoe giấy phép" của AG nói lên điều gì? Phải chăng giới mục sư Tin lành ngày nay không còn phân biệt "cái gì là thánh, cái gì là tục"... nữa sao?
"Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta, và làm dơ vật thánh ta;
chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục; chẳng
khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch; nhắm mắt chẳng xem
các ngày sa-bát ta, và ta bị nói phạm giữa chúng nó." (Ê-xê-chi-ên 22: 26)
...
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 4/8/2013
8 nhận xét:
mục sư Lâm Hữu Đức ...
Với một khuôn mặt và dáng vẻ đạo mạo của một người đạo đức, mục sư Lâm Hữu Đức đã đại diện cho VEF đến để "chúc mừng AG trong ngày nhận giấy phép". Sự có mặt của Ms LHĐ là một sự "gián tiếp ca ngợi", làm tôn lên "vẻ đẹp và uy tin của một giáo hội quốc doanh" (theo nghĩa được cấp phép), mà sự thật ông cũng thừa biết là nó bại hoại và dối trá từ bên trong ...
???
ong moi la nguoi lam roi loan ak......... do khon
Chào bạn ... Đồ Khốn!
Ngũ tuần AG nói tiếng lạ nhiều lắm sao viết comment có mấy chữ đọc không đả gì hết! Viết dài dài bà con đọc chơi nhé.....
Bạn Đồ Khốn nói "ong moi la nguoi lam roi loan ak".....
Người ta nói về Ngũ tuần 'AG' chạy giỏi... ông bạn Đồ Khốn lại nói về 'rối loạn ak' nào vậy? Rối loạn AG chứ AK nào?
Bữa nay người ta xài tên lửa rồi, Ak mà bắn ai?
Nói thật nhé! nhìn bức ảnh "Hội thánh Phúc Âm Ngũ Tuần NHẮM MỤC ĐÍCH MÀ CHẠY" sao mà mắc cỡ quá! Từ những người sống đức tin "kiêng ăn cầu nguyện nảy lửa"... bây giờ ra làm tuồng biểu diễn như hát bộ... ma quỷ đang ôm bụng cười cho những người một thời "nổ ra lửa" nay ra làm tuồng hát bộ tôn giáo... Samson bị người ta cạo đầu, móc mắt bắt làm tuồng cho thiên hạ xem trong đền thờ dân ngoại thể nào thì mấy ông Ngũ tuần VN bây giờ cũng y như thế! (lên sân khấu dân ngoại diễn tuồng cho dân ngoại xem...)
Đã mang danh phong trào Ngũ tuần mà bây giờ đi làm "gánh hát bộ quốc doanh" sao mà nhục nhã! Cái gọi là "báp tem Thánh Linh" của mấy ông cần phải coi lại. Chẳng thà mở gánh hát 'Báp-tít hát rong' như Nguyễn Ngọc Hiền còn dễ coi hơn... vì nó không nổ "báp-tem thánh Linh" như mấy ông Ngũ tuần. Chẳng thà như Giám Lý, Mennonite, Trưởng lão, Trưởng thượng, Trưởng thôn gì đó... họ không khoe "báp-tem, đầy dẫy Thánh Linh" như mấy ông Ngũ tuần. Mặc quần áo "rằn ri", khoe mình là "lính biệt động dù, thủy quân lục chiến" mà bây giờ đi làm "văn công, hát bộ quốc doanh", đã vậy còn chụp hình khoe trên mạng!
Phuc Am NGỦ NGÀY
Tôi không biết khi nghe những gì chúng ta nói Chúa Jesus sẽ nghĩ gì? Đây có phải là muối của đất, ánh sáng của thế gian chăng??? Cuộc sống là như vậy. Ai cũng cho rằng mình đúng, mình khôn.. chẳng ai quan tâm tới việc Chúa Jesus nghĩ gì ???
Chúa JS nghĩ gì?
Bạn là người Ngũ tuần đúng không?
Chúa JS nghĩ gì đâu cần phải NGHE chúng ta nói rồi Chúa mới hiểu, mới nghĩ theo điều chúng ta nói???
Chúa biết mọi sự trước khi chúng ta nói, Ngài hiểu mọi ý tưởng từ trong suy nghĩ của mỗi người chứ đâu cần phải nghe???
Khi giáo hội Ngũ tuần AG từ những người yêu mến, hầu việc Chúa nay thành "gánh hát bội, xiếc quốc doanh" thì nó đã không còn là "muối hay ánh sáng"... điều đó bạn nghĩ Chúa JS không buồn sao?
Những gì người ta nói là điều tất yếu nó phải như vậy, chỉ tiếc là "đống muối Ngũ tuần AG" nay thành "gánh hát bội - xiếc quốc doanh" không lo nhìn thấy bản thân lại đi trách những gì người ta nói...???
Trả lời Comment 11:13', ngày 15/9/2013.
Bạn không tên nói :" Khi nghe những gì chúng ta nói, Chúa Giê Xu sẽ nghĩ gì ? " ( Trích Comment ). Bạn ơi sao ngớ ngẫn quá vậy ?? Chúa Giê Xu đâu phải là người như chúng ta mà cần phải suy nghĩ những gì chúng ta nói , Ngài là Đấng Thần Nhân, là Chúa Tòan Tri :" Vì lời chưa ở trên lưởi tôi. Kìa, hỡi Đức Giê Hô Va, Ngài đã biết trọn hết rồi " ( Thi 139: 4). Theo ý tưởng của bạn là bạn chưa thật biết Chúa và đã muốn hạn chế sự tòan tri của Ngài !. Ý tưởng nầy dễ sa vào tội lỗi lắm bạn nhé !!!!
Hai Cù Nèo Báo TTC.
Đăng nhận xét