Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Học Thuyết 'Tiền Định' - Hay còn gọi là "Thần Học Mượn Tiền"


HỌC THUYẾT 'TIỀN ĐỊNH"- Hay còn được gọi là “THẦN HỌC MƯỢN TIỀN"

 Tác giả: Một Mục sư Ngoài VEF



Kính nhờ Loihangsong đăng giúp để các mục sư Tin Lành thế giới được học hỏi thêm thần học mới nầy. Cám ơn!



Bài viết nầy tôi xin được viết để "binh giựt" mục sư Lê Minh Đức và Phạm Đình Nhẫn và những "tôi tớ thánh" của Đức Chúa Trời hiện nay trong ngoài VEF.



Thưa quý cộng đồng Cơ Đốc Giáo Việt Nam và Mục sư Lê Minh Đức (LMD).

Tôi cũng bất bình, bất công và phi lý khi Ông mục sư Trần Mai và Lhs.net cũng như một số đông những comment trong cộng đồng mạng đã dám gọi Ngài Mục sư LMD là 'tướng cướp"!?

Tôi xin được đính chính bằng bài viết sau đây: 

Mục sư Đức đâu có cướp của cá nhân nào? ông ta là Mục sư phó của mục sư Mai; Ông ta cách chức mục sư Mai rồi thay thế để lãnh đạo Hội Thánh chứ đâu có ăn cướp ai? Mục sư LMD phải được gọi là một nhà cách mạng thuộc linh; Cô Ms Dương thị Thảo là một nhà cách mạng thánh khiết; Mục sư Võ Văn Hải là một nhà cách mạng Cơ Đốc Giáo; Mục sư Phạm Đình Nhẫn đối với ông mục sư Đinh Thiên Tứ là một nhà cách mạng giáo hội Tin Lành. Tất cả họ là những nhà cách mạng chứ không phải là tướng cướp. Nói họ tướng cướp là nói vu oan không đẹp lòng Chúa.



Còn nói về tiền:

Hãy nhớ lại: Đức Chúa Trời luôn luôn dùng những của cải cho "mượn" để phát triển công việc Chúa. Chẳng hạn Đức Chúa Trời phải "mượn" cây gậy của Moise để hóa thành con rắn; "mượn" Hòn đá trong sa mạc để làm phun nước cho dân sự uống; "mượn" con rắn độc trong sa mạc để phạt dân sự. Ngài "mượn" bột & dầu của người đàn bà hóa để mới làm bột không hết trong vò, đầu không hết trong bình. Đúng không! Đức Chúa Trời "mượn cục đá quyền năng" của David ném mới giết được Goliat; Đức Chúa Trời phải "mượn" “chiếc áo quyền năng" của Eli mới đại dụng Elise. Nếu không có bột-dầu, rắn, cây gậy chiếc áo Eli thì làm sao Đức Chúa Trời thực hiện phép lạ cho được nào? Còn việc mặt trời mặt trăng dừng lại là không phải vì Đức Chúa Trời tự làm phép lạ được, nhưng là nhờ Giô-suê. Đức Chúa Trời phải mượn Giô-Suê mới khiến luật vũ trụ thay đổi được.

Đức Chúa Jesus cũng vậy. Ngài đã "mượn" nước lã mới hóa thành rượu trong tiệc cưới Cana; Ngài "mượn" chiếc thuyền để đi truyền giáo; Ngài mượn cái bàn và phòng để làm tiệc thánh; mượn 5 chiếc bánh và 2 con cá để hóa cho hàng ngàn ngàn người ăn. Ngài lại mượn con lừa để đi vào thành Jerusalem cách vinh hiển; Ngài mượn Giô-sép vác thập tự cho Ngài lên đồi Gogotha. Đến khi chết thì Ngài lại mượn mồ mả của người khác mà nằm "nghỉ ngơi 3 hôm cho bớt đau" rồi ngày thứ ba Ngài tỉnh lại sau khi "bị thương" và được phục hồi sức khỏe sau 40 ngày thì Ngài lại trở về Ấn Độ để "báo cáo" cho Đức Phật Thích Ca. (???)

Cho nên không biết hiện nay Đức Chúa Trời Ba Ngôi còn mượn của những ai khác nữa không. Theo điều tôi được hiểu là chỉ có Đức Phật và Khổng tử mới không mượn của ai hết. Vì thế cho nên đồ đệ của Khổng tử chẳng ai đi mượn như những mục sư Tin Lành hiện nay; Phật tử trong hai phái cũng không đi mượn như các "tôi tớ Chúa" trong Tin Lành tư gia Việt Nam.

Và vì Mục sư LMD/LTH/VVH/DTT/PDN... đang "bắt chước" Chúa Jesus và Đức Chúa Trời là: "MƯỢN TIỀN& MƯỢN CỦA" để "hầu việc Chúa".


    Không có tiền thì làm sao hầu việc Chúa được trong giai đoạn kim tiền và theo chủ thuyết "Tiền" định tất cả nào?!. Nếu Đức Thánh Linh có muốn phấn hưng Hội Thánh Việt Nam thì Ngài cũng phải cần có "Tiền". Không có tiền thì Đức Thánh Linh cũng phải bó tay. Các mục sư tư gia chưa "mượn" đủ tiền nên Đức Thánh Linh chưa phục hưng Hội thánh được. Nếu Cơ Đốc Giáo Việt Nam muốn Phấn hưng thật bởi lửa Đức Thánh Linh thì tất cả hãy bắt chước Mục sư Lê Minh Đức và VEF mà đi "mượn tiền" như họ. Nếu ai muốn học course bài "Mượn" để "tiền định" thì tốt nhất là phải gia nhập VEF. Nếu không gia nhập thì không được học. Đây là course bài tuyệt mật. Các trường kinh thánh trên khắp thế giới chưa có bài nầy, hoặc giả mục sư Yong Ghi Cho, Billy Graham, Bunker, K.Hargen... có biết và áp dụng "thần học mượn tiền" nầy, nhưng họ dấu kỹ không cho ai biết. Nhưng "tạ ơn Chúa?" Ngài đã dấy lên những vị mục sư trẻ và lập nên một tổ chức thiêng liêng VEF. Vì vậy họ sẵn sàng dạy dỗ những mục sư nào muốn học tài liệu quý giá nầy: "Học thuyết tiền định của Hội Thánh Tu gia Việt Nam"  và phương pháp "mượn để tiền định". Ngày nay Đức Chúa Trời không mượn "cục đá quyền năng" của David nhưng mượn "tiền". Ngài không mượn "Con lừa con" nhưng mượn "tiền" để mua xe hơi cho các cụ Hội Trưởng tư gia vì con lừa đi lâu quá!. Ngài không mượn 5 cái bánh và 2 con cá nhưng mượn "tiền để mua Mac Donal, KFC, IEM, laptop, Samsung Smartphone, Ipad, Projector, AC_máy điều hòa), Rolex,  CCCC (đố bạn là cái gì?)... Nên các vị mục sư trên đây đang thi hành chức vụ theo một hệ thống thần học đặc biệt mới được khám phá tại VN: "thần học mượn". Các vị mục sư trên kia đã mượn và đang mượn và sẽ còn mượn tiếp trong tương lai gần xa, mượn khắp nơi, mượn mọi người, mượn mọi thành phần trong Hội Thánh và xã hội.

Khi nào trong Cơ Đốc Giáo không còn tiền cho "mượn" hoặc các tôi tớ Chúa không mượn được của những Giáo Hội hay Cơ Đốc Nhân nào khá thì các vị mục sư nầy đến "mượn" các nhà Bank tư nhân lẫn của nhà nước như Viettbank, Vietcombank, ExamBank,.. Và khi nào hội thánh Việt Nam không thấy các tôi tớ Chúa nầy ở đây nữa thì hãy biết rằng họ đang qua Mỹ hay Kinsg-Church ở Anh, hoặc Úc hay Cananda, Đức... Kampuchia để tiếp tục "mượn tiền" mà hầu việc Chúa. Có lẽ hội thánh Việt Nam cũng nên cầu nguyện nhiều cho họ ra đi xuất ngoại sớm hơn, chứ ở Việt Nam thì không còn "chợ" nữa vì các Cơ Đốc Nhân và các Giáo Hội hiện nay đã "ích kỷ" không dám cho họ "mượn" nữa. Cái gì chứ cái Hội Thánh Việt Nam dâng hiến thì ít mà la thì to. Nếu các tôi tớ Chúa trên đây không "dùng các mưu kế" để mượn thì đời nào có "tiền" để "định” được? Sở dĩ họ thực hiện những cuộc cách mạng tâm linh để "mượn" của MsDTT, MsTĐA, MsVVL, MsTrM... vì mấy ông hội trưởng nầy không chịu "dâng hiến" cho họ nên họ phải: "mượn" thôi! Đúng không nào?

Chúng ta cũng nên tích cực "công bố" cho những vị mục sư nầy sớm xuất ngoại qua các nước kia để mượn vì hai lý do chính:

a/ Nếu họ còn ở Việt Nam để có "tiền mà định" công việc Chúa thì có ngày họ sẽ tiếp tục mượn những ai không chịu cho mượn. Rồi lúc bấy giờ ấu đả nhau thì rất nhục cho danh Chúa.

b/ Dù sao thì bên các nước tây âu kia cũng còn tiền: Euro, Dola, tiền Pháp, Tiền Anh, tiền Úc. Và tình hình hiện nay là các nước như Tây Ban Nha, Ý, Hy lạp đều phá sản vì công nợ quá lớn, nền kinh tế vẫn suy trầm từ năm 2009 đến nay chưa vực dậy được. Dẫu vậy cơ hội vẫn còn để cho các mục sư nầy đến Tây âu tiếp tục "mượn" các nhà băng mà "hầu việc Chúa".

Bởi thế cho nên chúng ta thấy các mục sư tư gia bây chừ phải đi nước ngoài liên tục là vì đó. Thật ra khi xuất ngoại; họ gặp những chủ tịch nhà băng chứ không phải chỉ là chủ tịch nhà thờ- Nhớ nhe! Nhà Băng và Nhà Thờ là hai chủ thể không thể tách rời đối với họ. Họ đi "ngoại giao” để ghi vào bộ nhớ xem nơi nào có thể "mượn tiền" để "định". Ai nói người ta tịch thu hộ chiếu của Mục sư Ph D Nhẫn không đi xuất ngoại được. Không đúng rồi. Có lẽ Mục sư Nhẫn đi hoài nên bây chừ ông ta giao cho đàn em đi thế, bởi ông đã loby hết mọi việc để đàn em tiếp tục "mượn" trong tương lai.

Còn những mục sư vẫn còn đi xuất ngoại là vì giàn đàng anh nầy tiếp tục đi... loby cho đến khi "bôi trơn" được mọi guồng máy.

Nhắc lại là việc mục sư LMD "mượn tiền của giáo hội Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm là đúng”. Vì không có "tiền" thì làm sao “định” được công việc Chúa. Mục sư Dương Thị Thảo công bố y như Mục sư Tuấn Anh và Phạm Đình Nhẫn rằng: "chúng tôi lấy tiền ra đi để hầu việc Chúa chứ đâu phải để tiêu pha riêng đâu?"

Mục sư Mai nên "chúc phước" cho những người nầy để nhờ số tiền "mượn" đó “định được công vụ sứ đồ”. Chúa - Vì mục sư Mai luôn giảng và đồng ý với học thuyết "tiền định của Calvin". Ngày nay học thuyết tiền định đó phải biến thể, biến tấu, biến chất để phù hợp với "nhu cầu" với công việc Chúa trước ngày Tái lâm.

Còn những ai không theo mục sư Mai thì không được chia "tiền của Giáo Hội MsLê Minh Đức thì sao? Dễ thôi! Mục sư Mai và những người theo ông hãy gia nhập lại mục sư Lê Minh Đức để có "tiền mà định" cho chức vụ. Các ông mục sư trong Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm của mục sư Mai hôm nay nghèo là tại vì không biết cách "mượn tiền để định". Chúng tôi thấy mục sư Mai tri hành không hiệp nhất. "Ông luôn giảng về thuyết tiền định mà lại không biết dùng học thuyết "tiền định", mục sư quá lý trí, quá duy lý, quá ngây ngô. Đang khi các mục sư tư gia đều biết "mượn tiền để định" thì ông còn cứ chậm rãi bước đi từ từ theo cái thần học cổ lổ xỉ của Giáo Hội LMS của ông từ xưa tới giờ cũng không chịu bỏ xó nó. Ông không biết "mượn tiền định" thì hãy để cho các mục sư DTT, LTH, VVH, LMD - Vef "mượn" để hầu lo công việc Chúa.

Chúng tôi chủ trương tất cả các mục sư còn lại chưa áp dụng thuyết "tiền định" nầy là sai lầm.

Hãy bắc chước những nhà cách mạng tôn giáo nầy mà làm đi vì thì giờ đã gần rồi!

Chúng tôi đề nghị các mục sư còn lại trong Liên hửu Cơ đốc của Mục sư ĐTT, Ms PD Nhẫn, Ms VV Lạc, Ms D Q Vinh, Ms HT Khoa, Ms Nguyễn Ngọc Hiền, Ms Dương Th Lâm, Mục sư Lâm Hữu Đức, Ms Ng H Hiếu, Ms Sơn, Ms Sê, Ms Ng Thông, Ms Xuân Loan, Ms Thịnh dạy Anh văn, Ms Nhượng và những mục sư trong CMA hãy bắt chước mục sư LMD/ DTT/ VVH? PĐ Nhẫn mà bước vào Ban tổng hội những giáo phái đó mà "mượn" để đồng "tiền" nó "định. Bởi vì nếu quý Giáo Hội thiếu tiền thì Đức Chúa Trời hoàn toàn bất lực, bó tay không làm gì được; hội thánh muốn phát triển phải có… Tiền. Bởi vì Đức Chúa Trời luôn kêu gọi dân sự phải dâng hiến tiền bạc đó sao? Phải có tiền!

từ xã hội đến giáo hội phải có tiền! Hãy nhớ kỹ, nếu mục sư nào không dùng tiền là dối, mục sư nào nói không cần tiền là mất đức tin nơi Chúa, mục sư nào bảo Chúa không cần tiền là sai thần học hệ thống của Phong trào ân tứ Đức Thánh Linh hiện nay.!Thời nào cũng phải có tiền và cần tiền. Nơi nào cũng phải có tiền mới tồn tại., Chế độ nào cũng phải nắm tiền mới sống lâu. Bạn không thấy sao? Ngay cả trong địa ngục mà ma vương cũng cần tiền nên người sống mới mua đô-la Âm phủ đốt để gởi xuống đó cho ông bà ta dùng sao? Chỉ có thiên đàng mới không dùng tiền thôi, vì trên đó đầy vàng, châu ngọc… nhưng trên đất phải có tiền mới định được. Vả lại Hội Thánh hiện nay phải dùng tiền để cho quen trước khi xuống âm phủ mà xài tiền giả chứ. Các mục sư phải biết cách mượn tiền để khi xuống âm phủ thì biết cách "mượn tiền" Dola âm phủ mà xài chứ! Chứ không thì khi xuống âm phủ, Ma vương hỏi: "mục sư A, Mục sư B; ngươi có biết cách "mượn" tiền trên trần gian chưa? nếu bảo chưa là ma quỷ sẽ trả lại dương trần thì chết nữa.





Tiền là tiên là phật
Là sức bật của lò xo
Làm thước đo lòng người
Là nụ cười cho tuổi trẻ
Làm sức khỏe của người già
Và là cái đà danh vọng
Là cái lọng che thân
Là cán cân công lý
Có tiền thật là hết ý,
Có tiền thật là money
Có tiền thật là hết ý
Có tiền thật là money

Trong tay không tiền đời mấy ai thương,
Những Lúc có tiền nhiều kẻ ghét ghanh
Bao đêm ngao ngán thở dài,
Nhìn lên và hỏi ông trời
Giờ tôi biết sống làm sao
TRỜI ƠI !!!!!!
Ông trời ngoảnh mặt làm ngơ
Vì đời không giống trong mơ
Kiếp người còn lắm chua cay
Người ơi hãy sống yêu người
Vì cớ sao gây oán thù
Vì danh lợi mà đau
Vì kiếm tiền phụ nhau
Nhưng khi có tiền thì tiên cũng có
Lúc trắng tay ngàn
Lời nói ai nghe
Đêm nay em bỏ ta rồi
Chạy theo cuộc sống đua đòi
Vì một chữ TIỀN mà thôi

Rap:
Nhiều tiền thì sẽ không bao giờ mình buồn phiền
Và có lẽ con người tôi tin vào mạnh mẽ
Sức khoẻ vui vẻ Tươi trẻ và đẹp đẻ
Cuộc sống mở ra quanh ta
Dù gần hay xa biết bao điều mới lạ
Khi có tiền rồi ta sẽ cất bước đi khắp muôn nơi mà khám phá

Tiền là tiên là phật
Là sức bật của lò xo
Làm thước đo lòng người
Và làm tinh thần cho tuổi trẻ
Làm sức khỏe của người già
Và là cái đà danh vọng
Là cái lọng che thân
Là cán cân công lý
Có tiền thật là hết ý
Có tiền thật là money
Có tiền thật là hết ý
Có tiền thật là money



(Còn Tiếp)

Một Mục sư Ngoài VEF

13 nhận xét:

Nặc danh nói...

Học thuyết "TIỀN ĐỊNH " Thái Phước Trường đã áp dụng từ lâu lắm rồi !

Sáng nay đọc bài : Học thuyết " Tiền định ", hay là "Thần học mượn tiền " của một Mục Sư ngòai VEF, tôi có mấy suy nghĩ như sau :

(Bài nầy viết để "BINH GIỰT " Mục sư LMĐ , PĐN và những " Tôi tớ thánh " của Đức Chúa Trời hiện nay trong VEF ) ( Hết trích )

Theo điều tôi hiểu thì MS dùng từ "Binh giựt " thay vì " Bênh vực " LMĐ, PĐN, có nghĩa LMĐ, PĐN là cầm đầu đám " Ôn binh " để bày mưu " Giựt " tài sản của Giáo hội IEM ! Việc của LMĐ, PĐN trong VEF nó rỏ như ban ngày ai cũng đã biết, khỏi phải bàn .

Cái học thuyết nầy nó đã có trong giáo hội C&MA từ lâu lắm rồi, LMĐ, PĐN chẳng qua là học của các bậc cha chú đi trước mà thôi ! Trong C&MA Thái Phước Trường đã áp dụng nó từ ngày mới leo lên ghế TLH ( TTK ). Thái Phước Trường thuộc hạng siêu moi tiền từ nước trong ra nước ngòai, từ Đại gia đến những con chiên bần cùng trong giáo hội !!! Với mỹ từ đẹp đẽ là " Dâng hiến " " Tận hiến " đó là " Bổn phận " của tín đồ ! Còn tăng lữ thì phải biết " Tận thu " để " Tâng hưởng ".

Thái Phước Trường đã biết dùng " TIỀN " để "ĐỊNH " mọi việc. Ngược lại các tăng lữ giáo hội hiện nay cũng biết dùng "TIỀN " để " ĐỊNH " cho việc Thái Phước Trường phải làm !
-Năm 2002, ông THN Cái Răng cuổm 292 triệu của HT, khi đỗ bể đến chính quyền và giáo hội, THN cũng đã biết dùng " Tiền " để " Định " cho việc Thái Phước Trường sẽ làm đối với ông là "Úm ba la " ra trằng án y như " Phong bì " mà Trường đã nhận. THN bỡi " Tiền " " Định " cho việc Trường phải phong thánh cho mình tại ALT sau đó !
-Tiếp theo , Sư NVT Bạc Liêu hiếp dâm con bé vị thành niên cũng biết dùng " Tiền " để TPT " Định " trắng án và cất nhắc đi lên TP lớn hơn đề tiềp tục làm cái việc mà ông đã làm tại Bạc Liêu !!
-Ông Sư NVKT Long an, tà tình đủ thứ, nhưng rồi cũng dùng " Tiền " nên Thái Phước Trường " Định " đưa đế HT khác nhưng chẳng nơi nào nhận, thế là TPT " Định " nuôi trọn đời để đi Truyền giáo theo kiểu " Giáo dục giới tính " mà KT đã làm ở Long An !!
-Còn các ông Sư nào lem nhem một chút mà không biết dùng " Tiền " để định thì TPT " Định " đứt cuộc đời ! Các sư nào Trường không thích mà không biết dùng " Tiền " để " Định " cho cái chổ sồng hẳm hiu qua ngày thì coi như Trường trãm tất cả !
-Gần nhầt là vụ việc Hội Thánh An Phú giữa Tử Tôn và Thanh Hạ, Trường hứa tháng 7/2012 Trường đến nơi xem xét và sẽ giải quyết công bằng. Khi đến An Phú Tử bà dúi vào tay Trường 5 triệu, thế là " Tiền " " Định " vụ việc Thanh Hạ chìm xuồng ! Ông nguyên thư ký HT An Phú HVT nói :" Thái Phước Trường thấy vậy mà sợ Tử Tôn ". Sự thật Trường không sợ Tử Tôn , nhưng vì " Tiền " đã " Định " !
Đầu năm 2013, khi nhiệm kỳ TLH sắp hết, TPT-TLH toan tính là "LƯU NHIỆM" , dầu biết nó sai Hiến Chương, nhưng vì " Tiền " hưởng trội nên không chịu xuống ghế ! Khi các Mục sư cao niên TP.HCM góp ý Trường nên thi hành Hiến Chương, tổ chức Đại Hội Đồng TLH nhiệm kỳ, nếu không sau 4 năm ngự trị đến đầu tháng 3/2013 coi như mất hết mọi quyền lảnh đạo ! Trường nói, các ông hãy mở to mắt mà xem. Tình hình hiện tại nên nghĩ đến:"ĐƯỢC hay MẤT ", chứ không phải " ĐÚNG hay SAI !". Các ông nên biết "TIỀN " sẽ giải quyết hết mọi việc ! ( Trường cần tiền chứ không cần Chúa !!). Có một MS C&MA đã viết một Comment trên LHS vào đàu năm 2013 ( Tôi khong nhớ ngày ). Thái Phước Trường là Hội Trưởng " Chịu chơi " và " Chơi tới bến ", vì ông ấy có nhiều tiền. Ai có nhiều tiền hơn Hội Trưởng ??

UV/TLH đủ 2 nhiệm kỳ.

Nặc danh nói...

Đôi điều suy nghĩ về thuyết " Tiến định " của Calvin.

"Tiền định " của calvin là " Tiên tiền định " , tức là do sự định trước cho mọi sự rồi mọi sự sẽ diễn ra sau đó như điều " Đã đinh ". Cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 " Tiền định " của các Tập Đòan Tôn Giáo Cơ Đốc được gọi là : " Hậu tiền định ". Vì sao ? Vì khi có " TIẾN " trong tay rồi họ mới " ĐỊNH " được việc làm của mình . Có tiền rồi mới định công việc nên phãi gọi là " Hậu tiền Định " .

Ví dụ: Các ông Hội Trưởng, Tổng Quản nhiệm, Chủ tịch, Giáo hội Trưởng , các Tư Tế Sư từ Tư gia đến nhà thờ đều một khuôn . TIỀN nắm trong tay rồi mới "ĐINH " . Mua đất, mua nhà, mua xe,sắm sữa tiện nghi sao cho vừa túi tiền ! Đó là " Tiền Định Hiện Đại " mà các Sư đang thực hành tại Việt Nam !!!!!

Vũ Thường Tín , Qyảng Ngãi.

Nặc danh nói...

Cụ MS Trương Doan Dương đã từng làm đơn tồ cáo BỬu NGỐ NGỐ vế tội nói dối (theo KT cho biết nói cũng là tội nặng) nhưng bửu ngố đã từng làm điều đó, nhưng Trường đã bao che, cái TLH 45 nầy là một lũ ăn hại, một nói dối..................nó là thẳng Bửu ngố từng hại MS Tâm thân thương của tôi ở Vĩnh Long. sao muc sư mà độc ác quá vậy ? hơn người đời quá đa.....

Nặc danh nói...

Kẻ không " TIỀN " mà " ĐỊNH ".

Đó là Mục sư Dương Phước Hòa Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Châu. Hội Thánh tin hữu nhóm mỗi tuần tối đa là 40 người trong giờ thờ phượng chính ngày chúa nhựt. Nhưng với tham vọng làm nỗi cho rạng danh, Ông thuê vẽ bản đồ xây dựng nhà thờ hai tầng, sức chứa 300 chổ ngồi, bị Sỡ Nội Vụ Stop, bảo ông bớt lại chút xíu cho vừa mặt bằng và thực tế cho sinh họat . Thế là Ông cúi đầu dạ dạ, rồi thuê vẽ lại bảng vẽ nhỏ hơn để được chấp thuận. Sỡ nội vụ, chuyển sỡ Xây dựng Sóc Trăng cấp phép, nhưng hai năm qua rồi mà chưa thể làm lễ khởi công . Nếu từ đây đến Nô Ên mà không khỡi công xây dựng Chính Quyền sẽ RÚT GIẤY PHÉP quá hạn theo luật định ( Giấy phép có gia hạn một lần rồi ! )!!! Vì đã "ĐỊNH " xây nhà thờ mà " TIỀN " thì không có, nên mới ra nông nỗi.

Các ông quản nhiệm nên học thuyết " Tiền Định " hiện đại mới làm được việc nhé.
Chưa có tiền mà định nên công việc nó trớt quớt luôn !!!!!

Tín hữu Vĩnh Châu, mới đọc được bài Tiền Định trên LHS sáng nay.

Nặc danh nói...

Nghe đâu (bà kim liên) con gái Bửu ngố bỏ chồng theo trai, vậy mà bửu ngố làm lãnh đạo hội thánh khỉ móc gì hả, bửu ngố đã từng chơi tôi sát ván, miệng thì nói đồng nao đồng nao. (đồng lao)............ nó đã từng ăn tiền bão lụt lúc ở Đồng Tháp Cao Lãnh. đúng là đồ mục nát, từng bị ăn mắm thúi khi qua hội thánh chúng tôi,>>>>>>>> bửu ngố làm ác thì nó phải gánh lấy hậu quả.

Phạm Thế Hiển Q8

Nặc danh nói...

Bản chất thật của Chủ Nghĩa " THẦN HỌC MƯỢN TIỀN " trong các Sư VEF và CMA Việt Nam có đúng KInh Thánh không ? Đành rằng Đức Chúa Trời có mượn vật chất, tiền bạc để thực hiện chương trình của Ngài . Thậm chí giúp người nghèo khổ cũng là cho Đức Giê Hô Va VAY MƯỢN . Khi mượn Chúa có hứa sẽ trả lại ( báo lại ) ơn lành cho người . ( Châm 19:17) Chúa mượn, Ngài trả mà trả dư dật nữa, còn các Sư C&MA, Tư gia, VEF mượn có trả không nhỉ ? Mượn không trả tức là mắc nợ ! Lời Chúa dạy " Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ nhau về sự yêu thương mà thôi " ( Rô ma 13:8).
Chúa mượn là vì nhu cầu cấp bách, hiện tại cho công việc lợi ích chung nhà Chúa, cho dân sự, cho đầy tớ Ngài . Cụ thể:
1-Chúa mượn cây gậy của Môi se để thi hành phép lạ đang lúc Môi Se tiếp kiến Pharaôn để xin giải phóng dân sự Ngài .
2-Chúa mượn chút bột cuối cùng trong bình bà Góa Sarépta là để cứu TT Ê Li khỏi chết đói, sau đó cả nhà bà cũng được nuôi sống .
3-Chúa mượn hòn đá của Đa vít để giết Gôlíat để cứu dân Ysơraên ngay thời điểm đó.
4-Chúa mượn 5 cái bánh và 2 con cá của một đứa trẻ để cứn 5.000 người khi họ đang đói .
5-Chúa mượn con lừa là để làm phương tiện đưa Ngài vào Giêrusalem ngay hôm đó.
6-Chúa mượn Giô Sép nguời Arimathê vác Thập tự lên đồi Gô Gô Tha cho Ngài khi Ngài kiệt sức trong đêm thương khó.
7-Chúa mươn ngôi mộ trống là để làm nơi an nghỉ cho Ngài sau khi chết để chờ ngày sống lại.
Mọi điều Chúa mượn là để đáp ứng nhu cầu đang cần, đúng lúc cho công việc Ngài và vì Vinh hiển Cha. Chúa không mươn nó dùng cho lợi ích cá nhân của Ngài, Ngài cũng không cất nó vào kho tàng, vào két sắt để lo cho nhà mình về sau .

Chủ nghĩa " Thần Học Mượn Tiền " của các Mục sư thời đại từ CMA đến VEF với mục đích là để nuôi mình, bỡi đó mà ngày trước là Mục sư,nhưng hiện tại là MẬP SƯ TẤT CẢ ! Tiền - vàng - Dô la - Euro- các Sư Mục mượn để làm gì thì nay quá rỏ ! Chúa mượn là vì nhu cầu hiện tại và Ngài sữ dụng ngay trong thời điểm Ngài mượn để làm ích lợi chung .

Các Mập Sư lập "DỰ ÁN " mượn cho nhu cầu hiện tại, khi được giải ngân thì dành cho "TƯƠNG LAI ", mà không phải tương lai cho Giáo hội mà là tương lai cho nhà mình !!
Các sư VEF & CMA từ lớn đến nhỏ, từ cao xuống thấp không phải là tất cả mà là đa số đua nhau mua nhà, mua đất, mua xe, mua sắm tiện nghi, cho con du học, các sư thì du hí, ngủ Khách sao , ăn nhà hàng VIP.
Chúa mượn là để làm ích lợi cho dân sự Ngài, còn các Ông Tổng Quản, Chũ Tịt, Hội Trưởng cùng các sư đồng bọn mượn tiền, đôla để làm gì thì rỏ rồi và bao giờ mấy ông mới trả. Các ông nên tự KIỂM KÊ TÀI SẢN minh, cái gì các ông đã mượn hãy mau trả lại cho Chúa để rao giảng Tin Lành, cứu dân tộc Việt nam khỏi sự hư mất vẫn còn kịp lúc ! Đừng vì lòng tham lam tiền bạc mà buông mình vào tội ác để chuốc lấy sự hủy diệt hư mất đời đời. ( I Ti 6:9-10).

Mục sư CMA nghèo . TP.HCM

Trung tâm châm xóc mụt sư CMA - CÀ CHỚN nói...

Ngô văn Bửu Làm chuyện TO LỚN ĐẠI nhưng ....
Đã từng bị đàn ông, đàn bà, con gái (nử sinh TKTH.VL) chưởi vì hay 'mò' bậy.
Lúc làm TK.ĐHMT. Mấy cô thanh nử tại Long xuyên nói 'nếu không nghĩ đến Chức Ms, thưa cho mất chức rồi' (Trần thị Minh Ý vợ Phan thanh Khê).
Người đã từng biết 'máu dê' của Ngô văn Bửu từ Mộc hóa Kiến tường sẽ kể tiếp.
Trung tâm châm xóc Ms Cà chớn.

Nặc danh nói...

Vậy sao, ghê vậy, Bưu ngố quậy quá vậy? là tóc quắn mai liên mà. đúng rối con giống cha là nhà thất đức>>>>>>>>> nên con gái bỏ chồng theo trai là phải dồi..........nên bà bửu qua Mỹ cứu vãng tỉnh hình.

Nặc danh nói...

Sống giả dối nên giảng cũng giả dối luôn. bửu ngố hãy ăn năn đi như những gì Ms Trần Thế Thiên Phước phán.

Nặc danh nói...

Câu nói thường xuyên ở cửa miệng Bửu Ngố !

Bước lên tòa giảng câu đầu tiên Bửu tự nhận mình là Mai Liên - Mai liên nhưng không phải Miên Lai đâu nhé. Cụ Mục Sư Đặng văn Lục ngày trước còn ở Việt Nam có nói. Thằng Bửu nó lai thiệt chứ không nói chơi đâu vì anh Lái cái đầu đâu có quăn mà nó lại quăn. Nó lai Thượng chứ không lai Miên , bỡi cái gien lai đó bây giờ con nó mới bỏ chồng theo trai có khác gì ! Lý lịch của Bửu là vậy, ai muốn bầu cho hắn thì cứ bầu tui không cản đâu nhé !

Nhân viên BTS/ĐH TNB cùng thời với Bửu.

Nặc danh nói...

Bửu thường nói ăn theo thuở ở theo thì !

Ngu sao Giảng thẳng , giảng thật cho chúng chửi, Giảng mà nói như búa bổ thì mai mốt ai mời giảng nữa !

MS Ba Song Phú

đông gia lai nói...

tôi là ms Nguyễn văn Đông đang hầu việc Chúa tại Tây nguyên khi đọc bài học thuyêt tiền định nầy tác giả chỉ có nhận định một chìu Nếu nói không có tiền không làm được thì tác giả hãy xem lại. Dù thời gian hầu việc Chúa của tôi không là bao, khu vực hầu viêc Chúa của tôi không được rộng nhưng trong thực tế tôi chứng kiến rằng KHÔNG CÓ TIỀN TIN LÀNH CỦA ĐẤNG CHRIST VẪN BÙNG NỔ
cụ thể là những tỉnh Tây nguyên trước năm 1975 số tín hửu có được bao nhiêu? mà ngày nay tăng trưởng lên bao nhiêu? có phải chăng nhờ tiền đổ ra mua chuộc hay được nhà nước cho pháp nhân?
chắc tác giả bài viết không biết
sau 1975 Hội Thánh vùng cao nguyên bị bách hại: nhà thờ bị phá dỡ, mục sư số thì đuổi ra khỏi khu vực số đi cải tạo số bị quản thúc số phải bỏ chức vụ, không còn quản nhiệm, không còn tổ chức. Kinh thánh, thánh ca ,văn phẩm cơ đốc bị tịch thu. Tin lành tưởng chừng như bị xóa sổ. Không tiền, không quyền, không tổ chức nhưng Hội Thánh bùng nổ. Không tổ chức, không người ủng hộ, không tiền mà có biết bao con người vẩn đi truyền bá Tin Lành tác giã bài viết nghĩ sao?
Ngày nay cũng vậy hiện tại dù có bao nhiêu con người chờ đợi tổ chức, bạc tiền. Nhưng cũng có bao nhiêu con người khác không cần điều như tác giã viết đâu
Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu ai gieo chi gặt giống nấy
Hãy tin Đức Chúa Trời vẫn đẽ nhiều con người không quỳ gối trước "tiền"

Nặc danh nói...

Đức Chúa Trời mượn "chiếc áo quyền năng" mượn "cục đá quyền năng" có phải vì Ngài đã cạn quyền năng? thần học nầy hơi bị mới à nghe.
vị Mục ngoài VEF nói mình " Binh giựt"cho LMD .có phải là Mục nầy cũng có công to trong Binh (bàn kế )để ...cùng giựt, nên hôm nay lên tiếng Bất bình .
vậy mong Mục nầy không nát để rồi hôm nào lại tiếp tục "Binh để trả lại những gì hôm nay đã Giựt.
mong một ngày biết được cao danh quý tánh để thế hệ sau còn biết để tri ân
Người miền núi..