Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Kẻ Ác Trong Vòng Dân Ta…


Kẻ Ác Trong Vòng Dân Ta…


Video clip Ms TM phạm tội” ai thực hiện? Ai phổ biến? Ai đã GÀI BẪY ai và ai đã tiếp tay cho ai? Mục đích để làm gì?

 Vì TRONG VÒNG DÂN TA có những KẺ ÁC; chúng nó hay rình rập, như người nhử chim, GÀI BẪY giăng lưới, mà bắt người ta. Nhà chúng nó đầy sự dối trá” (Giê-rê-mi 5: 26, 27)
Hỡi dân ta, khá nhớ lại MƯU của Ba-lácvua Mô-áp đã mưu, và lời của Ba-la-am con trai Bê-ô đáp cùng nó; và nhớ lại sự ta đã làm từ Si-tim đến Ghinh-ganh, hầu cho ngươi biết việc công bình của Đức Giê-hô-va!” (Mi-chê 6: 5)
***
MƯU của Ba-lác:
Ba-lác là vua Mô-áp - trong ngày Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô, Ba-lác sợ dân Y-sơ-ra-ên sẽ thôn tính dân mình. Ba-lác dùng tiền bạc, sự tôn vinh để mua chuộc, dụ dỗ Ba-la-am rủa sả dân Y-sơ-ra-ên, nhằm làm cho Y-sơ-ra-ên bị rủa sả, tiêu diệt…! (Dân số ký 22-24)
“…Vì ta sẽ tôn ngươi rất vinh hiển, và làm theo mọi điều ngươi sẽ nói cùng ta. Ta xin ngươi hãy đến rủa sả dân nầy…” (Dân. 22 : 17)
Ba-lác hứa sẽ làm cho Ba-la-am được vinh hiển và “làm theo mọi đề nghị” của Ba-la-am.
Việc lập ra mưu kế để phá phách, tàn hại, tiêu diệt dân sự, Hội thánh Chúa không có gì là mới! Từ ngày dân Chúa ra khỏi Ê-díp-tô là đã gặp phải rồi. Có hai điều mà Ba-lác hứa sẽ làm cho Ba-la-am, nếu bằng lòng cộng tác với Ba-lác:
1) Tôn ngươi lên rất vinh hiển.
2) Làm theo mọi đề nghị.
Sách lược của Sa-tan cám dỗ những tôi tớ Chúa có gì mới không?
Ba-lác sai nhóm tùy tùng - “Ban tôn giáo chính phủ của mình” nói với “hội trưởng Ba-la-am rằng”: Nếu ông cộng tác với chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ:
1) “Tôn ngươi lên rất vinh hiển.” – “Chúng tôi sẽ làm cho ông được ổn định và tôn ông lên trong chức vụ mà ông hiện có trong dân sự của ông (giáo hội ông).
2) Làm theo mọi đề nghị. – Những gì ông, với tư cách Hội trưởng đề nghị, chúng tôi sẽ làm theo (nếu ông cộng tác với chúng tôi).
“…Vì ta sẽ tôn ngươi rất vinh hiển, và làm theo mọi điều ngươi sẽ nói cùng ta. Ta xin ngươi hãy đến rủa sả (làm tàn hại) dân nầy…” (Dân. 22 : 17)
Về căn bản, sách lược cám dỗ, mua chuộc, dụ dỗ các tôi tớ Chúa “cộng tác với Sa-tan” để tàn hại Hội thánh, dân sự Chúa không có gì mới!

KẺ ÁC trong vòng dân ta:
Vì TRONG VÒNG DÂN TA có những KẺ ÁC; chúng nó hay rình rập, như người nhử chim, GÀI BẪY giăng lưới, mà bắt người ta. Nhà chúng nó đầy sự dối trá” (Giê-rê-mi 5: 26, 27)
“Kẻ ác” là người không nhìn biết, không kính sợ Chúa. (Thi thiên 1)
Có hai loại “kẻ ác” trong vòng dân sự Chúa: a) Kẻ ác từ trong dân Chúa (Dân Y-sơ-ra-ên). b) Kẻ ác từ bên ngoài đột nhập vào (những người không phải Y-sơ-ra-ên như San-ba-lát và Tô-hi-gia… - Nê-hê-mi 2: 10).
Công việc của kẻ ác là “rình rập”, “gài bẫy” những người mà chúng muốn tàn hại.
Vì TRONG VÒNG DÂN TA có những KẺ ÁC; chúng nó hay rình rập, như người nhử chim, GÀI BẪY giăng lưới, mà bắt người ta. Nhà chúng nó đầy sự dối trá” (Giê-rê-mi 5: 26, 27)
Trong vòng dân sự Chúa – Hội thánh hôm nay có “kẻ ác” không? Có ai sẵn sàng bán đứng anh em mình, cộng tác với “Ban tôn giáo chính phủ của Ba-lác” để tàn hại Hội thánh vì lợi riêng cho mình không?
“Ban tôn giáo chính phủ của Ba-lác” luôn hứa rằng: Nếu ông cộng tác với chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ:
1) “Tôn ngươi lên rất vinh hiển.” – “Chúng tôi sẽ làm cho ông được ổn định và tôn ông lên trong chức vụ mà ông hiện có trong dân sự của ông (giáo hội ông).
2) Làm theo mọi đề nghị. – Những gì ông, với tư cách Hội trưởng đề nghị, chúng tôi sẽ làm theo (nếu ông cộng tác với chúng tôi) – (nói vậy chứ chưa chắc vậy).
“…Vì ta sẽ tôn ngươi rất vinh hiển, và làm theo mọi điều ngươi sẽ nói cùng ta. Ta xin ngươi hãy đến rủa sả (làm tàn hại) dân nầy…” (Dân. 22 : 17)
Ba-la-am ngày xưa chưa có thể làm gì tàn hại Dân Chúa, vì Chúa chưa cho phép. Nhưng những ông “Ba-la-am thời nay” vì cái hộ chiếu (để đi nước ngoài thường xuyên), vì muốn được làm “tổng quản nhiệm” (IEM giả), muốn được “ổn định trong cái ghế Chủ tịch hội thông công” (VEF), “Hội trưởng” (CMA)… nên đã âm thầm cộng tác, thực hiện nhiều âm mưu “tàn hại Hội thánh và một số tôi tớ Chúa” do “Ban tôn giáo chính phủ của Ba-lác” đưa ra.
“Video clip Ms TM phạm tội” ai thực hiện? Ai phổ biến? Ai đã GÀI BẪY ai và ai đã tiếp tay cho ai? Mục đích để làm gì?
Vì TRONG VÒNG DÂN TA có những KẺ ÁC; chúng nó hay rình rập, như người nhử chim, GÀI BẪY giăng lưới, mà bắt người ta. Nhà chúng nó đầy sự dối trá” (Giê-rê-mi 5: 26, 27)
Ở dưới gầm trời này chẳng có gì là mới cả (Truyền đạo 1: 9). Chỉ tiếc thay cho những ai mang danh đầy tớ Chúa, vì một mối lợi nhỏ mà sẵn sàng bán danh dự, bán đứng tình anh em, nghĩa thầy trò, tàn hại Hội thánh mà Ngài đã mua bằng huyết! (Công vụ. 20: 28)
Tất nhiên, không có quyền lực, thế lực nào, mưu mô xảo quyệt nào có thể làm tàn hại Hội thánh thật của Chúa được. Đức Chúa Trời cho phép mọi sự xảy ra để “sàng lọc” và thử nghiệm cho biết “ai là trung thành” (I Cô-rinh-tô 11: 19). Những con cáo đội lốt chiên sẽ dần dần lộ mặt! Và những thế lực nào âm mưu hảm hại Hội thánh Chúa, đến kỳ Ngài cũng sẽ “hỏi tội” thế lực đó! Không có vua chúa nào, triều đại, chế độ nào mà tránh khỏi sự phán xét nghiêm khắc của Đức Chúa Trời - Đấng luôn cầm quyền trên lịch sử!
Chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào, hay là mưu kế nào,
Mà chống địch Đức Giê-hô-va được.
” (Châm ngôn 21: 30)

Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 4/9/2013

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

AI ĐÒI NỢ NHÓM LMD

1/Có một Đức Chúa Trời đoán xét, có con mắt, có lương tri, có luật lệ và Ngài đang cầm giữ: Mọi linh hồn& mọi quy luật đạo đức. Nếu Thượng Đế đã chết- thì thôi! Hội Thánh, Cơ Đốc Nhân, tín đồ hãy bắt chước các mục sư Phạm Đình Nhẫn ăn cướp của Mục sư Đinh Thiên Tứ; Võ Văn Lạc lấy tiền của AOG- của Mục sư Trần Đìh Ái; mục sư Hùng -lửa- Mục sư H.v Phụng lấy nhà của mục sư V V Lạc. Mục sư Thịnh dạy Anh Ngữ lấy tiền của AOG Ms Duong Thành Lâm và lấy tiền của Mục sư H T Khoa-Trưởng Lão; và hàng ngàn ngàn mục sư đã ăn cướp của mẫu hội ra đi. Trong đó có cả chiếc xe gắn máy; tiền in ấn kinh thánh và sách huấn luyện bồi linh, tiền làm cứu tế xã hội,tiền mua xe hơi, tiền trợ giúp nhân sự các vùng tỉnh... và còn bao nhiêu những việc tham nhũng, nhũng lạm khác giống y như ngoài xã hội hiện nay.

2/-Còn những ai vẫn tin rằng: Thượng Đế còn sống và Ngài đang lãnh đạo; Ngài là Đấng đoán xét và quan phòng mọi sự; rằng còn có một tòa án sau cùng. Thì hãy cẩn thận đời sống sao cho nên thánh khiết hầu cho được vào nước thiên đàng. Đừng nên bắt chước những mục sư nầy. Vì Chúa Jesus đã

Đức Chúa Jêsus phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: 2 Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. 3 Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. 4 Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. 5 Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài; 6 ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhứt trong nhà hội; 7 muốn người ta chào mình giữa chợ, và ưng người ta gọi mình bằng thầy! 8 Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em- Mathio 23.