Một công tác & mội bài học Chúa đem đến!
Chi hội Nguyễn Tri Phương: Có hay không việc này?
LHS - Chúng tôi có nhận một comment sau đây, xin được đăng nguyên văn để rộng đường dư luận:

***
Một công tác & mội bài học Chúa đem đến!
Đây là quyển Kỷ yếu do tôi, Lê Đăng Khoa, thực hiện! Quyển sách này, không phải là quyển Kỷ yếu được HTTL Chi hội Nguyễn Tri Phương sử dụng & in ấn trong dịp lễ kỷ niệm 60 năm thành lập HTTL Chi hội Nguyễn Tri Phương, ngày 19&20/10/2013. Trong dịp lễ kỷ niệm này, tôi được MS Nguyễn Ngọc Dũng mời tham gia cộng tác cho việc thiết kế cùng với Ban Kỷ Yếu của HT, vào đầu tháng 6/2013. Đây là một cơ hội lớn mà Chúa đem đến cho tôi để hầu việc Ngài trong dịp lễ kỷ niệm này, ngay tại nơi mà tôi đã & đang tham gia sinh hoạt từ khi còn là một cậu bé cho đến nay, cùng với sự hỗ trợ và giúp đỡ về mặt thông tin & hình ảnh từ Chấp sự Ngô Thanh Tùng & những bạn thanh niên, gồm Hữu Dương, Minh Thái, Thành Đạt & Minh Trí trong việc chụp hình các ban ngành của Hội Thánh. Đây là kết quả của một quá trình thực hiện trong 3 tháng, từ việc nhận lời thiết kế, lên ý tưởng thiết kế, sưu tập hình ảnh, bài viết, chụp hình, trao đổi làm việc với CS Tùng & sự hỗ trợ của các ban ngành. Quyển sách này được hoàn thành vào thời điểm cuối tháng 9, đầu tháng 10, ngày 2 tháng 10 năm 2013, trước khi bắt đầu diễn ra lễ kỷ niệm 3 tuần, và nằm trong thời gian hạn định để hoàn thành thiết kế quyển Kỷ yếu này! Nhưng sau khi đã hoàn thành xong, tôi vẫn không nhận được bất kỳ một email hay thông báo nào về việc Ban Tổ Chức cho ngừng công việc thực hiện quyển Kỷ yếu của tôi, anh CS Tùng đang được giao cho thực hiện! Thay vào đó, tôi lại nhận được yêu cầu từ anh Hồng Bửu, là người từ ban đầu không nằm trong Ban Tổ Chức, và cũng không nằm trong Ban Kỷ Yếu, yêu cầu đưa file gốc và tất cả những hình ảnh và nội dung của quyển Kỷ Yếu này, với lý do "anh là người dâng tiền in ấn cho cuốn kỷ yếu này, nên anh có quyền quyết định về việc thiết kế, thông tin, hình ảnh!" và nói với tôi là "Em cứ nói với anh thiết kế quyển này tốn bao nhiêu tiền, anh ứng!". Xin lỗi, tôi làm việc này là để dâng cho Chúa, chứ không làm cho bất kỳ một ai đâu, mà đem chuyện tiền bạc ra nói với tôi vậy?!?!? Sau đó tôi có gọi điện thoại trực tiếp cho MS Dũng để xác minh về việc này, thì nhận được những câu trả lời vòng vo và không giải thích rõ được việc này như thế nào! Sau đó tôi mới biết được lý do thật sự về việc ngừng cộng tác thực hiện quyển Kỷ Yếu với tôi là do có người đã nói rằng tôi là người trực tiếp gọi điện thoại đến cho họ và báo giá in ấn quyển kỷ yếu, ban đầu là 65 triệu VNĐ, rồi nâng lên 85 triệu VNĐ, và cuối cùng là 100 triệu VNĐ thì "mới chịu cho in!". TÔI XIN ĐƯỢC "CÁM ƠN" NGƯỜI ĐÃ THAY TÔI BÁO GIÁ, TRONG KHI TÔI LÀ NGƯỜI LÀM VIỆC THEO NGUYÊN TẮC, KHI BÁO GIÁ HAY LÀM BẤT KỲ VIỆC GÌ ĐỀU PHẢI CÓ GIẤY TỜ ĐẦY ĐỦ, CHỨ KHÔNG NÓI MIỆNG, VÀ TÔI CHỈ LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI CS TÙNG, CHỨ KHÔNG LÀM VIỆC VỚI BẤT KỲ AI KHÁC VỀ VIỆC THIẾT KẾ CŨNG NHƯ BÁO GIÁ QUYỂN KỶ YẾU NÀY! Và tôi cũng đã xác nhận với CS Tùng qua email & điện thoại là Không có bất kỳ báo giá nào được đưa ra từ chúng tôi, là những người thực hiện cuốn kỷ yếu, vì khi đó chưa thống nhất được việc có bao nhiêu trang thì KHÔNG THỂ CÓ BÁO GIÁ TRƯỚC ĐƯỢC! Tôi chỉ muốn nói đến việc này LẦN ĐẦU cũng như là LẦN CUỐI, và cũng không muốn nhắc đến việc này nữa! Thông qua việc này, tôi cũng cảm tạ Chúa thật nhiều vì Ngài đã thêm sức và cho tôi có thể hoàn tất được quyển Kỷ yếu này để dâng cho Chúa, và Chúa cũng dạy tôi nhiều bài học qua những việc này để giúp tôi có thể "THẤU" và "HIỂU" hơn về cách làm việc cũng như con người tại nơi tôi đang tham gia sinh hoạt và Chúa cũng cho tôi biết được trong thời gian tới mình cần phải làm gì! Tôi cũng xin cảm ơn CS Thanh Tùng, các bạn thanh niên đã hỗ trợ trong việc chụp hình và những người đóng góp hình ảnh và bài viết cho quyển Kỷ yếu này!
Blessings, Lê Đăng Khoa 19/10/2013
Của: Dang Khoa Le
17 nhận xét:
Trăm Dâu Đổ Đầu Ông Nguyễn ngọc Dủng...
Điều hành công việc Chúa cái nỗi gì mà chuyện nhỏ như con thỏ bỏ vô vỏ mà cũng không xong?
Chỉ có cái tập kỷ yếu mà như vậy thì những việc khác thế nào.
Được biết ông Dủng bỏ việc nhà thường theo Thái phước Trường nâng khăn sửa túi cho ông ta để thụ hưởng chút bả vinh hoa mùi phú quý mà ông ta ban tặng (nếu có) đúng là.
Việc nhà thì nhát., Việc cô bác thì siêng?
Ông Nguyễn ngọc Dũng phải rút kinh nghiệm chớ cái kiểu nầy thấy không có xong rồi đó!!
Dủ Trường Sinh Nguyễn tri Phương.
Lâm Hồng Bửu làm rất nhiều tiền ở công ty diện lực là con Ông Lâm Hồng Hoàng (già) mà Ông Hoàng là sư phụ của Ông Dũng nên ông nói gì Ông Dũng phải nghe( Ông Dũng thường gọi Ông Hoàng là Trưởng lão) mà ông Ngô Thanh Tùng là rễ của ông Lâm Hồng Hoàng đâu dám nói gì............câm họng. Ông Hoàng rất ghét Ong BT Hiền. Không biết cô Thủ quỷ Hạnh là cháu gì ????????????mà ông Hoàng rất thích cô nầy, nhiều người lớn tuổi trong hội thánh nhìn thấy điệu bộ niềm nở với cô Hạnh phát ớn.................
Gui ban viet Comment 15;35 ngay 21/10/2013 Thay cai kieu noi nay chang khacnguoi con uong sua roi do!!!!!! bai giang sang chu nhat co nghe ko vay???? 20 nam tin Chua ma k9o lon len ,nhanh nao ko ket qua se bi chặt va Ném ra dường cho nguoi ta cha dạp NTTung tren 40 tuoi bo con nit sao??? hon nua cung la KY SU,lam QTK dau phai nhỏ nhu trẻ thơ??????.Người chang ai khac la ở trong CS HT Hay coi lai minh di,thứ CS ma KO có Tình yêu thương thi dáng ném ra dấy!!!!!!! Hay an nan di dung coi thuong Chúa nhé????Dừng KIÊU NGẠO Chua sẽ Hạ xuống dấy.Hay rut kinh nghiem BTH di ban DO THU....Ạ day dời ma bản thân satan!!!! than oi thoi kỳ sau rốt......
Gui ban KHOA, Qua bai viet cua ban toi muon hoi ban mot so cau hoi?Ban noi ban lam viec nay de hau viec Chua? cam ta Chua ban co y nghi dung,nhung cach lam cua ban? thi chua dúng,vi lam cho Chúa thi phai het long ma lam...dang nay u o di dau...!!!!! Mua dich gi? xin hoi? Ban lam truc tiep viec na^2y tai sai lai dể nguoi khac nói Giá la sao? ai có quyền dặt va ra giá cho ban chứ?? Cac file Ban lam ban da giữ ko trao lai cho HT ,hanh dộng này ban tự Xét lại Ban với Chúa di?????.Hầu việc dể dem dến sự Vinh Hiển cho Chúa chứ ko cho Ban thân????.Những gì ban viết ở trên ,toi la người khách quan dã thấy trong ban còn bị lệ thuộc ...gì khác. TOI KHUYE^N BAN CHI NE^N LE^5 THUOC CHÚA ma thôi Amen.dó là lời chân thành gửi bạn mong ban thoã lòng Ta ơn Chúa...
Ban oi ,ban nói hay lắm,mot CS khong biet phan minh sao ko gop y trong cuoc hop BCS thi moi dúng chứ toi dung từ này hoi nặng voi ban nhé xin lổi trước " BAN THAT LÀ ĂN CƠM CHÚA ma THỜ SATAN !!!!!!!!!". Nguoi trong Chúa goi la Giuda ICHCARIOT dó,bo mặt thật dã lô.........cung nhào vào bàn ăn cùng mâm?????? mà lên giọng kẻ cả...BỈ ỔI !!!!!!!....
Giong diêu này la ăn ko dược phá cho hôi dây??? Hoc CỬ NHÂN THẦN HỌC RỒI DÓ NHA!!!!!!!!......bắn 1 phát mà nhắm nhiều người hay cho người giỏi TH,chúng tỏ con người này HAM DANH,HAM LỢI DƠ BẨN,HAM LAM CHẤP SỰ dể làm tôi tớ cho SATAN. RẤT TIẾC !!!!!!!?????
Xin hỏi Bạn Đăng Khoa!
Cuốn "Kỷ Yếu" là tài sản chung, do nhiều người hợp sức làm, trong đó bạn ĐK là người "cộng tác". Vì vậy nó không là "tài sản riêng" và Bạn cũng không là người "giữ bản quyền tác giả". Vì vậy, sau khi đã thiết kế, tổng hợp, soạn thảo... xong, tại sao bạn không giao lại cho Hội thánh - Ban tổ chức tiến hành in ấn mà còn "lần lữa", nấn ná...? Nếu bạn "dâng cho Chúa" không quan tâm tiền bạc... thì bạn lên tiếng để làm gì? Công sức của bạn Chúa biết, hơn nữa nó là "công sức của nhiều người chứ đâu chỉ có mỗi riêng mình bạn"? Ngay từ đầu, bạn là người được mời vào "ban soạn Kỷ Yếu" để cùng HỢP TÁC, chứ đâu phải Bạn là người "sáng tác" và làm mọi thứ từ A-Z?
Do đó, ngày kỷ niệm đến gần, chỉ còn 3 tuần thì Hội thánh phải lấy file để thực hiện việc in ấn chứ không lẽ để "nước tới trôn" in sao kịp? Thiết tưởng một phần lỗi cũng do bạn: Bạn nấn ná không "bàn giao" sản phẩm với mục đích gì? Dù sao đó cũng là sản phẩm do công sức của nhiều người chứ không riêng mình bạn, mà đã quyết định "Dâng cho Chúa" thì bạn cũng chẳng nên "phàn nàn" làm gì!
Ai đó nói rằng "sẽ ứng tiền cho người thiết kế" thì cũng phải thôi. Vì "người làm công đáng được trả lương". Trong khi Hội thánh cần file để in thì phải lấy về tiến hành việc in ấn cho kịp. Trong việc này, thiết tưởng Ban trị sự HT Nguyễn Tri Phương và Ms Dũng không có gì sai cả. Lỗi một phần do bạn.
Người Quan Sát
Tôi làm tôi biết. Tụi bay không có nhiệm vụ thì biết khỉ chó gì hả?????????????? Làm rồi sẽ biết.
Ông nói người ta là "khi chó", vậy ông là "khỉ tiến hóa thành người"..... hả?
Người coi chuồng khỉ Sở thú!
Làm sao tôi không biết hết được khi tôi đang tham gia, thằng chấp sự nào cũng muốn lam cha. từ quậy Sư Dũng hay dùng sao giống đời. là sao hả
Hết chổ làm sao lại vào sở thú. thằng khùng
gui ban nac danh 11:48 ngay 22/10/2013
Toi biet5 ban dang la CDN mang danh tri thuc sao an nói theo kieu vo giao duc vay?? Mấy chục triệu có nghĩa gì dâu??? Hãy bình tĩnh dể thấy Chúa yêu minh va cho minh có viêc làm hơn người khac!!!!!......Dừng a8nh nói hồ dồ sẽ MÂT PHƯỚC......Ko phai nguoi nào cũng muon lam cha?? Hãy nhìn cho kỹ thằng nào hà hiếp dụ dỗ dể trục lợi như BUI THE Hien mói dáng gọi la THẰNG ma thôi,dừng làm dệ tử của SATAN nữa..!!! hay tĩnh thức di,dùng có mất miếng ăn mà lộn gan lên dầu như thế....
Dã lộ bộ măt chỉ dạo phá dám,thật nhờ vậy mới thấy bọn tham quan trong
HT,bọn Giả hình dầy trong do!!!! Mọi người nghĩ CHÚA CHẾT LUO^N RỒI....bộ mặt TRƠ TRẼN,TRÂN TRÁO,miệng nói CHÚA CHÚA..Nhưng Chúa nói TA KO BIẾT NGƯƠI ....??????????
Toi hoàn toàn dồng ý với người ban tin huu NTP,comment 15:35 dả biểu hiện rõ bản chất thứ nhất ko KHÔN NGOAN,thứ hai là THÙ CÁ NHÂN người ta dem chuyện riêng gia dình người ta ra nói la THAI DỘ cua CON QUỈ chứ ko phải CDN chứ dừng nói la CS,thật ko biết NHỤC NHẢ!!! ... !! vây hoc cử nhân thần học dể làm gì hả??????
Mut sư DŨNG NTP Say mê tam quốc chí:
Phải nhìn nhận rằng đây là một người “nhuần nhuyễn” về tam-quốc-chí đến nỗi có thể học thuộc nằm lòng. Tôi nghĩ rằng điều đó cũng không phải là tội, nếu người ta chịu dừng lại ở đó. Nhưng điều đáng tiếc là những câu chuyện trong tam-quốc-chí được thường xuyên trưng dẫn trong các bài giảng của ông ta, thậm chí có lúc nó được trưng dẫn tới ba lần trong một bài giảng và làm cho người ta có cảm tưởng rằng đó là một bài giảng tam-quốc-chí nhiều hơn là giảng Kinh thánh.
SV THV
Hieu-Thanh Van Nguyen Quyển kỷ yếu mà bạn Khoa làm được xem như 1 kỷ niệm đẹp làm tự tấm lòng kính yêu Chúa và Hội Thánh mà bạn Khoa hoàn tất, được in ấn và lưu hành nội bộ hay không thì Chúa biết rõ mọi chuyện. Trong Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký đoạn 4, loài người trên mặt đất mới có 4 người mà đã xảy ra Ca-in giết em mình là A-bên... huống hồ gì hàng tỉ người... bất luận xấu tốt cũng thế thôi... có cái ô dù che trên đầu hay gốc cây cổ thụ để dựa lưng... thì chắc chắn hơn !!! Thôi thì Khoa dùng hết ta-lâng Chúa cho làm trọn... Cầu xin Chúa an ủi và ban phước lành cho Khoa. Cựu tín hữu HT-NTP
Lam roi cat trongtu saoma noi dang Chua duoc?? Nen bo di thai do kieu ngao va bat chet.Chua ko dung dau!!!da bi mat co hoi roi.hay lam lai tu dau,sua lai di mai ra duoc Chua thuong xot...
Gui ban Du truong Su ntp.chac bay gio ban het minh man roi ha??? ban than ko chiu rut kn.thay ngi ta ky minh cung ky...!!! Hay vo cuoc hop ma sua.ma chui cho da mieng di...thu an noi tao lao.Vay la ngu muoi chu minh man cai noik gi???
Đăng nhận xét