Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

PATV: "Thời Của Ba Ông Táo" Đã Hết!

PATV: "Thời Của Ba Ông Táo" Đã Hết!

"Tôi lấy làm tiếc cho việc làm kém khôn ngoan của 2 ông PPA và LXH để bây giờ phải chịu hậu quả là công sức 23 năm qua của mấy ông đổ sông, đổ biển. Giờ phản loạn không được thì quay lại chửi người ta, vu cáo cho người khác, lấy chuyện đúng của người ta làm thành chuyện sai rồi kéo con cháu/nhân sự/anh em vào... Thật tệ hại!" (Comment 23:23 Ngày 21 tháng 10 năm 2013)

***
Mấy ông này có làm gì đâu mà gọi là "công sức đổ sông, đổ biển..."? Đó là chưa nói tài sản mà mỗi ông bây giờ có được, đang chiếm hữu từ đâu mà có?
...
Trong phong trào Tư gia, mấy ông sau đây: Võ Văn Lạc, Bùi Thanh Sê, Lý Xuân Hòa... cũng chỉ là chạy theo phong trào cho vui. Mấy ông này hơn anh em khác chỉ cái "mác" thầy. Thực ra trong thời đó, người nào từ trường Thần học viện Nha trang bước ra thì dù "một chữ, một ngày, một năm, hay vài tháng..." cũng là thầy... Con cái Chúa, các mục sư (trong nhà thờ) đều gọi những người đó là "thầy" (Truyền đạo sinh). (Thời điểm sau năm 1975 có nhiều ông "thầy" chỉ mới bước vào trường THVNT có vài tháng hoặc một năm là trường đóng cửa) Riêng ông VVL thì đang quản nhiệm chi hội Lữ gia, bị cố mục sư Hội trưởng Ông văn Huyên đuổi khỏi nhà thờ không phải vì "nói tiếng lạ", mà vì "nói cụ Huyên là đồ quỷ nhập". (Một lần khi cụ Huyên xuống thăm HT Lữ gia, Ms VVL đã ra gặp Ms Huyên chỉ thẳng vào ông và nói "ngươi là đồ quỷ nhập". Cụ Huyên không nói gì, sau đó về văn phòng ra văn bản "cách chức, đuổi MsVVL khỏi giáo hội)
Ra khỏi nhà thờ, Ms VVL hòa nhập với anh em tư gia đi nhóm cho vui, chạy theo phong trào là chính.
Ba ông Ánh, Sê, Hòa đi đâu cũng được anh chị em gọi là "thầy", vì là "truyền đạo sinh" hay ít ra trong nhà thờ cũng đã gọi "thầy" rồi. Thực ra mấy ông này trình độ hiểu biết Kinh thánh rất "quờ quạng". Chỉ xoáy vào một hai câu, hoặc một vài chỗ mà mình biết qua sách vở hoặc nghe người khác giảng. Đặc biệt sau này mấy ông đi đâu cũng "III Giăng 2" - Tin lành Thịnh vượng.
Khi giáo hội Ngũ tuần được chính thức thành lập ngày 30/4/1989 tại "vườn bà Hai Ngâu" (Thủ đức) vì lý do trước đó cụ Miêng (cố hội trưởng HTTLVN - Ms Đoàn Văn Miêng) đã ra văn bản "dứt phép thông công những người nói tiếng lạ". Anh em thấy cần phải có một tổ chức để làm việc lâu dài. Về sau này mới biết ông Trần Đình Ái - người được bỏ phiếu làm hội trưởng - đã âm thầm liên lạc với Ngũ tuần "mẹ" của ông trước đó rồi. Bầu cử vừa xong vài tháng là đã xảy ra "lục đục". Sang tháng 5 năm 1990 thì chính thức "rã đám": Ông Bùi T Sê sách động mấy ông Lạc- Ánh- Hòa đứng lên "làm cách mạng" lật đổ ông Trần Đ Ái trong lúc ông TĐA đang công tác ở Campuchia. Ông TĐA hay tin về thì đã "trắng tay" vì toàn bộ nội cát đã "ký giấy bất tín nhiệm gửi đi khắp nơi" và "phe của Áp-sa-lôm - Lạc- Ánh- Hòa- Sê đã đông hơn và đã giành phần thắng". Ông TĐA sau đó mới "dựng ngược đám trẻ con mới lớn" lên làm "nội cát" để tiếp tục duy trì "Phúc Âm Ngũ Tuần" sau đó là "Ngủ Ngày" luôn cho tới hôm nay. 
Việc mấy ông Sê- Lạc- Ánh- Hòa "ra văn bản bất tín nhiệm ông Ái" cũng giống hệt như bây giờ hai ông Hòa- Ánh cũng đã ra văn bản "cách chức ông VVL". Mấy ông thích làm thì làm, chẳng ra thể thống gì cả.
Mấy ông này thực chất là "cục đất nắn thành ông táo". Phong trào Tư gia con cái Chúa người ta rất nể những người gọi là "thầy" trong Tin lành nhưng lại ra khỏi nhà thờ để "bước theo Thánh Linh" (thật ra mấy ông này, trừ ông Lạc, không có việc gì để làm trong nhà thờ cả, mấy ông thậm chí chia xẻ Kinh thánh còn "tầm bậy, tầm bạ"...). Thời đó trong vòng con cái Chúa không mấy ai mơ gì đến "chức quyền cao sang", mà chỉ một lòng khát khao theo Chúa và tìm kiếm Chúa. Hơn nữa "rắn phải có đầu", Hội thánh không có người lãnh đạo thì đi về đâu? Do đó mấy ông này "bất đắt dĩ thành lãnh đạo", đúng nghĩa là "cục đất thành ông Táo, ông Địa" là vậy. Hội thánh phát triển là do anh em dưới này. Mấy ông chỉ tới đó "giảng một bài văng nước miếng", vung tay, múa chân... rồi anh em phải tốn phong bì tiền xe cho mấy ông về, chứ không có gây dựng gì bao nhiêu. Thực ra Hội thánh thời đó rất có tinh thần "tôn sư" - một chữ cũng "thầy"... nên đôi khi mấy ông cứ tưởng mình là "thầy thật", mà hành xử giữa các ông với nhau thì như "thầy rằng" (thằng... Rầy). 
Cho đến giờ này, mới đây khi đọc cái giấy "tố tội" cách chức Ms VVL và ĐTH do hai ông Lý Xuân Hòa và Phạm Phú Ánh ký, thật cũng chẳng ra một thể thống gì. Trước hết cái giấy đó "chẳng phải thư", cũng chẳng phải "văn bản của giáo hội", mà đầu tiên thì cũng chẳng thấy đề "đơn hay thư", hay "thông báo hoặc thông cáo"... "gửi cho ai", "nội dung, vấn đề chính là gì"...? Những vấn đề trình bày bên trong nội dung của "thư tố tội" thì "trẻ con và mâu thuẫn"... Một văn bản của một giáo hội "25 năm" mà văn chương, văn phạm "lủng ca lủng củng" - văn nói không ra văn nói mà văn viết không ra văn viết...! Cuối thư thì hai ông "ký tên: Phạm Phú Ánh - Tổng thủ quỷ; Lý Xuân Hòa - Quyền quản nhiệm" mà không đóng dấu (con dấu ông Hòa giữ sao không đóng vô cho oai?)
Nói cho đúng ra, anh em mục sư trong PATV họ "nhịn nhục ba ông táo" này, chứ nể thì họ không nể gì đâu...! Nhưng họ không muốn cảnh "nồi da xáo thịt", "tranh giành quyền chức" mang tiếng xấu xa... Còn ba ông này tưởng mình là "thầy thật", có tài lắm... Lần này Chúa loại ba ông Táo Lạc- Ánh- Hòa khỏi PATV có lẽ là "giờ Cha đã điểm"! (Bây giờ người ta nấu bằng bếp ga, bếp điện hồng ngoại nên có lẽ "thời của ba ông táo nắn bằng đất sét" đã hết)

 Trở lại với comment:
"Tôi lấy làm tiếc cho việc làm kém khôn ngoan của 2 ông PPA và LXH để bây giờ phải chịu hậu quả là công sức 23 năm qua của mấy ông đổ sông, đổ biển. Giờ phản loạn không được thì quay lại chửi người ta, vu cáo cho người khác, lấy chuyện đúng của người ta làm thành chuyện sai rồi kéo con cháu/nhân sự/anh em vào... Thật tệ hại!" (Comment 23:23 Ngày 21 tháng 10 năm 2013)
Nói mấy ông này "kém khôn ngoan" là "tôn vinh quá đáng ba cục đất", vì mấy ổng "khôn hồi nào" mà bảo là "không ngoan"? Việc mấy ổng hiệp nhau lật đổ ông TĐA cách tắt ngang, không theo luật lệ, nguyên tắc, thể thống đã là một điều đáng xấu hổ, đầy "xác thịt" và... "khôn ngoan" chỗ nào?

Người ta nói "thời thế tạo anh hùng", đôi khi "cục đất thành ông Táo, ông Địa" là vậy. Nhưng khổ nổi, khi đã thành "Táo, Địa" rồi thì người ta cứ tưởng mình là "thần", mà quên rằng "mình là thằng" ngày nào, nhưng vì không có "ông lò nấu cơm" nên người ta đem mình ra "gọi là Táo", rồi mình tưởng mình là quan trọng.
Với 23 năm được tôn là "Táo quân", không biết người ta có "cúng giường" cho mấy ổng không, nhưng bây giờ ông nào cũng của cải đầy nhà ("nhỏ không học, lớn cũng thành tỷ phú" nhờ phong trào Tư gia). Như thế thiết tưởng cũng là "thỏa mãn cho đời làm Táo" rồi, còn gì nữa mà ân hận! Thử hỏi trình độ và thân thế như mấy ông ra ngoài đời thì làm được cái gì? Còn trong "Đạo" (nhà thờ) cở mấy ông nếu không có phong trào tư gia, liệu "hướng dẫn chương trình" trong nhà thờ không biết có xong không, chứ đừng nói là "làm ông Táo"!

Thôi, hạ cánh chừng đó cũng đủ "no dều" rồi! Tốt hơn hết là nên "im nặng" (lặng) cho bà con nhờ! Đừng làm om sòm, vì "càng QUẬY thì càng lòi ra nhiều cái BẬY" của mấy ông cho thiên hạ cười chứ chẳng ích lợi gì.

Phóng viên tâm sự từ Hoa-Thịnh-Đốn

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Gửi Phóng viên tâm sự từ Hoa-Thịnh-Đốn!
Cám ơn Bác đã có những lời tâm tình chân thật nhưng rất Chất. Thiết nghĩ hai ông táo LXH-PPA nên im lang nếu còn nói và đang giảng : Chúa là đấng công Bình.

Nếu các ông ĐÚNG thiệt ĐÚNG đó, thi sợ gì phải lên đây La làng..phải thế không?

Người đời còn có câu: VÀNG THẬT thì SỢ GÌ LỬA

Nặc danh nói...

MỤC SƯ CÓ HẾT DATE KHÔNG?
Toi không phải tín hữu của PATV, chỉ là bạn bè trong chức vụ đồng lao thôi. Dù ba mục sư VVLLXHPPA đã từng làm tôi bị tổn thương nhiều cho đến hôm nay. Nhưng tôi muốn nhân Danh Chúa mà viết lời sau đây:" là tôi tớ Chúa thì ai cũng có sai phạm. Vấn để là có ăn năn tra xét đời sống mình không thôi. Tôi muốn khịch lệ ba vị mục sư PATV rằng: Đức Chúa Trời vẫn còn chờ đợi để làm ơn cho chúng ta. Ba mục sư không hết date đâu. Toàn thể dân tộc Việt Nam đang cần những người như mục sư giảng Phúc Âm để cứu họ, chỉ mong sao chúng ta đừng lầm lỡ nữa thôi. Đừng nản lòng khi bị chỉ trich. Những ai đảo chánh, mưu định hại 3 mục sư thì họ sẽ trả giá đắt trong tương lai gần. Về MSDTH thi tôi cũng có lời khuyên rằng: đừng nên nhảy vào chức vụ tổng quan nhiệm PATV. vì Mục sư Hùng còn non trẻ lắm lắm, chưa đủ tầm để làm hội trưởng một giáo hội đâu. Ông cần phải 30 năm mới đủ chín mùi cho một chức vụ cao trọng nầy. Những ai ủng hộ, bầu cho Mục sư DTH làm TQN thì chắc chắn trong tương lai ần sẽ bắt đầu chán nãn và cảm thấy sai lầm trong lá phiếu mình. Mục sư Hùng ơi! Nên nhường chức vụ lại cho những bậc thưởng thượng đã đào tạo nuôi dạy ông thêm một thời gian nữa thì Chúa sẽ dùng.
PATV sẽ không có 3 mục sư VVLLXHPPA cũng không sao cả. Điều mà Hội Thánh Việt Nam đáng lo ngại nhất, tín hữu PATV đáng sợ nhất là Mục sư DTH làm hội trưởng một giáo hội quốc gia trong khi khả năng ông chỉ làm mục sư chi hội mà thôi. Không phải lái tàu đánh cá được co nghĩa là sẽ lái được Hàng không mẫu hạm. Không phải hễ lái máy bay trực thăng được thì có nghĩa là làm phi công tàu vũ trụ. Lời chân thật mong mục sư DTH suy gẫm. Mong những người ủng hộ bầu cử mục sư DTH làm TQN PATV suy nghĩ lại và chờ đợi trong ngày mai. "Dục tốc bấc đạt". Trăm năm mới trồng người mà Mục sư DTH chỉ mới chưa được 15 năm mà làm hội trưởng thì Hội Thánh Việt Nam đã đến thời mạc vận.
"một người trong bóng tối chưa từng gặp mục sư DTH"

Nặc danh nói...

Nếu chưa từng gặp và chưa từng làm việc với Ms DTH thì đừng có ngồi đó mà nói bậy, nhận xét càn. Mục sư đoàn của PATV là những người khôn ngoan và có Thánh Linh chứ không phải là những tay mơ đâu nên đừng có ngồi ở đâu mà phán như thánh thế.
Ông ở nước nào mà dám nói tín hữu PATV lo sợ khi MS DTH làm tổng quản nhiệm? Đừng có ăn nói hàm hồ. Ông đúng là người nhận xét theo kiểu con người! Còn nói đúng hơn là những người đang đứng về phe ông PPA và LXH để bôi nhọ Ms ĐTH. Còn nữa, ông không biết chuyện gì thì đừng có nói là 3 Ms VVL, LXH và PPA bị đảo chánh, bị hại nha? Ai đảo chánh, ai hại? Bằng chứng đâumà ăn noí tào lao thế? Ai nói với ông là phải ở trong chức vụ 30 năm mới được làm hội trưởng? Ông sống thêm 30 nữa để xem PATV có vận mạc không nha mà ngồi đó nói tào lao. Ý kiến cá nhân thì cứ nói là ý kiến cá nhân, ông lôi con cái Chúa vào và cũng đừng đại diện cho họ. Nhường lại chức vụ là nhường lại cho ai? Cho ông PPA và LXH à? Chuyện nhà Chúa mà ông cứ nói như chuyện con nít mẫu giáo chơi trò chơi:bữa nay làm mẹ, bữa khác làm ba, mai mốt làm cô giáo

Nặc danh nói...

Gưi ""một người trong bóng tối chưa từng gặp mục sư DTH""

Đầu thư đọc vô thì thấy như là Bác rất hiểu chuyện... đọc riết một hồi thì ới ời ơi.. lòi cai đuôi ra. cũng thêm một người không hiểu chuyện mà cứ ngồi mà phán thánh.

Ai bảo Bác là phải 30 năm nữa mới có thể lên làm lãnh đạo. ( thời những ông táo lập cuộc đảo chánh, họ là những ai? chức danh gì? trải nghiệm Chúa ra sao? ==> chi là con số 0 tròn trĩnh) rồi cuối cùng thì sao? PATV vẫn tồn tại đến bây giờ.
Theo cách bác nói thì đúng là Bác không có cái nhìn của Chúa, một cái nhìn non trẻ mà ta đây nói là tôi cũng là một người tôi tớ Chúa. Chắc bác đã từng giảng, khi chúng ta tin cậy Chúa- chúng ta làm được mọi sự phải vậy không?, nhưng cách bác nói thì Bác cũng dạng tiếc nuối và cũng muốn hạ bệ người khác. Ai đòi leo lên TQN? Ai muốn leo lên TQN? hỏi hai ông táo, bạn đồng lao của Bác đấy..!! Bộ dàn lãnh đạo muc sư họ mu` hết a`h, không thấy đường ah`.., mục sư đoàn o PATV, họ đã giàu sinh ra tử với Hội thánh chúa, nên họ biết việc họ làm.. không cần Bác dạy khôn đâu..sợ cái sự hầu việc Chúa của Bác chỉ bằng những năm tháng của nhân sự họ thôi.. nên đừng ngồi đó mà Phán Bừa.

"Những ai ủng hộ, bầu cho Mục sư DTH làm TQN thì chắc chắn trong tương lai ần sẽ bắt đầu chán nãn và cảm thấy sai lầm trong lá phiếu mình. Mục sư Hùng ơi! Nên nhường chức vụ lại cho những bậc thưởng thượng đã đào tạo nuôi dạy ông thêm một thời gian nữa thì Chúa sẽ dùng." <-- lại một cái dại mà không biết rõ chuyện, nhường là nhường sao? có phải dành dựt, sống chêt để mà leo lên cho bằng được đâu mà bác nói nhường.. Còn chuyện HT Chúa như thế nào, thì cảm ơn Bác đã lo lắng xa, nhưng Bác yên tâm đi, các tôi tớ Chúa phải biết là gì cho HT Ngài.. HT của Chúa mà..!!
"Những ai đảo chánh, mưu định hại 3 mục sư thì họ sẽ trả giá đắt trong tương lai gần." <--- Ai đảo chánh, kiểu Bác nói sao thấy gai tinh quá, như là hội mục sư đoàn lên kế hoạch làm bừa vậy.. ai đảo chánh ai..!!! Tự mấy ông táo bắn vào chân của mình chứ ai đảo chánh.
Bác cứ chờ đó đi.. cầu mong Bác chỉ sống được thêm 10 năm nữa thôi để thấy HT PATV có như Bác nói không, chứ không cần phải như 30 năm đâu..!!

Người đời có câu nói rất hay: "Biết thì nói, không biết thì dựa cột mà nghe- nhìn.. chứ đừng phán bừa". Chào Bác

Người quan tâm

Nặc danh nói...

Xin thưa các mục sư BDH/PATV!
Tôi Xin lỗi đã xúc phạm đến quý vị Mục sư PATV đang đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Tôi cảm thấy hơi sợ hãi quý vị.! Xin chào những người mục sư PATV đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tôi xin Chúa cho tôi sống thêm một thời gian nữa để thấy PATV làm 'rúng động" đất nước nầy.
Xin chào!
kẻ từ xa quan sát

Nặc danh nói...

Lời nói của ông có vẻ cay độc vì những comment của chúng tôi. Tất cả cũng chỉ vì ông chưa hiểu rõ sự tình mà có những lời hạ bệ người khác quá. Nhưng tôi xin thưa với ông: chúng tôi không phải là bất kỳ mục sư nào trong PATV cả, cũng không mục sư nào sai bảo chúng tôi làm, tất cả là tự cá nhân chúng tôi làm nhé. Ông đừng hiểu lầm các mục sư tội nghiệp họ. Nói cho ông biết vậy!

Nặc danh nói...

Gửi kẻ từ xa quan sát.
Bác thuộc cái dạng là GATO, tôi nói cho Bác biết là chẳng có ai rãnh mà lên đây Bình luận và làm ba cái chuyện ruồi bu đâu. Nên Bác già rồi mà cũng nói đía người khác, thì người ta gọi là hành động gì? Người trẻ thì sẽ bị gọi là mất dạy, nhưng người trững tuổi thì là mất nết đấy Bác ah. Chào bác

Nặc danh nói...

anh nói vậy là không đúng rồi
theo tôi thì nhà dột có chổ thôi
người nào trong PATV không đầy dẫy Thánh Linh thôi chứ Hội thánh của Chúa thì không thể nào như bạn nghĩ đâu
chỉ có ông Võ Văn Lạc là người đi từ sai lầm này đến sai lạc khác
giờ chắc tên ông ta nên là Võ Văn Lầm Lạc thì đúng hơn

Nặc danh nói...

gởi Phóng viên tâm sự từ Hoa-Thịnh-Đốn
chắc anh mới làm phóng viên đúng không?
không biết anh có bị hay nói đúng hơn là anh có chịu sự chi phối của chủ bút nào không mà theo tôi thấy là a đang làm một việc thật ruồi bu vì chưa hiểu đầu đuôi và anh ờ Hoa Thịnh Đốn nên chắc không có đủ những văn bản đúng không?
hãy coi kỹ những gì Đinh Thanh Hùng viết đi
chữ thì như cua bò sai chính tả tùm lum
là chủ trì cuộc họp mà không điều hành cuộc họp lấy chữ ký ghép của 33 người mà tui nghe đâu rằng có mấy người ký thay dùm những người không đi nữa đó không biết thực hư như thế nào xin Lời Hằng Sống giúp đỡ vụ này với...