Đời - Đạo… Thế Sự Bàn!
(Các tướng cầm đầu phe đão chánh năm 1963)
“SO SÁNH
Về tài năng thì thú thật mục sư Dương Thành Lâm-AOG không thể sánh bằng mục sư TDA.
Cũng vậy Mục sư Phạm Đình Nhẫn không thể sánh được Mục sư Đinh Thiên Tứ-LHCD, mục sư Lê Minh Đức không thể sánh được với mục sư Trần Mai.
Thế nhưng ở đời thì được như Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không thể thể sánh được tài năng Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Dù vậy Tổng thống Thiệu chí nữa cũng đã giữ gìn chế độ tự do trong hơn 12 năm (1963-1975) giữa nhiều điều bất lợi hơn thời TT Diệm.
Còn ở đạo lại tệ hại quá!
Buồn quá khi mà thế hệ thuộc linh thứ hai của phong trào ngũ tuần, tiếng lạ tại Việt Nam năm 1988 đã không sản sinh ra những tài năng đức độ như bậc thầy của mình, mà toàn là lũ ăn cướp, láo xược, trịch thượng , lỗ mãng như Lâm, Nhẫn, Đức.
Bây chừ không biết liệu mục sư Đinh Thanh Hùng PATV có sánh được 3 mục sư FG là thầy mình không, hay chỉ là mục sư cơ hội chủ nghĩa, thừa nước đục thả câu.
Chúng tôi đang chờ thời gian trả lời.
Về tài năng thì thú thật mục sư Dương Thành Lâm-AOG không thể sánh bằng mục sư TDA.
Cũng vậy Mục sư Phạm Đình Nhẫn không thể sánh được Mục sư Đinh Thiên Tứ-LHCD, mục sư Lê Minh Đức không thể sánh được với mục sư Trần Mai.
Thế nhưng ở đời thì được như Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không thể thể sánh được tài năng Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Dù vậy Tổng thống Thiệu chí nữa cũng đã giữ gìn chế độ tự do trong hơn 12 năm (1963-1975) giữa nhiều điều bất lợi hơn thời TT Diệm.
Còn ở đạo lại tệ hại quá!
Buồn quá khi mà thế hệ thuộc linh thứ hai của phong trào ngũ tuần, tiếng lạ tại Việt Nam năm 1988 đã không sản sinh ra những tài năng đức độ như bậc thầy của mình, mà toàn là lũ ăn cướp, láo xược, trịch thượng , lỗ mãng như Lâm, Nhẫn, Đức.
Bây chừ không biết liệu mục sư Đinh Thanh Hùng PATV có sánh được 3 mục sư FG là thầy mình không, hay chỉ là mục sư cơ hội chủ nghĩa, thừa nước đục thả câu.
Chúng tôi đang chờ thời gian trả lời.
Mục sư ngoài VEF” (Comment: So
Sánh )
***
(Mượn đạo để "phá đời")
Loại bỏ TT Diệm:
Loại bỏ TT Diệm để đưa TT Thiệu lên lá ý định của Mỹ, ý định
của một "ông chủ vai mang bị bạc kè kè...", nhưng TT Thiệu cũng không
phải là người bất tài. Kẻ đáng nguyền rũa là “tên vô đạo Dương Văn M”, một “đồng
chí, rận… nằm vùng”. Vì Mỹ không hề có ý định giết TT Diệm. Tên “vô đạo Dương
Văn M” là kẻ thừa nước đục thả câu, hùn gió bẻ măng… nên miền Nam mới ra nông nỗi!
…
So sánh:
Nếu đem Dương Thành L, Phạm Đình N, Lê Minh Đ... mà so sánh
với các ông TĐA, ĐTT, TM... là những người thầy... “của đám quân vô đạo” thì
... quá khập khiểng! Nếu không muốn nói là buồn cười! Vì sao?
Dương Thành Lâm “mục
sư bất đắc dĩ":
Dương Thành Lâm trở thành mục sư là "cơ hội bất đắc
dĩ", là khi ông TĐA bị nhóm Lạc- Sê- Hòa- Ánh khai trừ, đão chánh... Ông
TĐA lúc đó "không có chó phải bắt mèo... giữ nhà", vội vàng tấn phong
cho Dương Thành Lâm cùng với "7 trẻ em thuộc linh" khác làm mục sư.
(Giống như thời chiến tranh người ta bắt trẻ em nam nữ 14-15 tuổi cầm súng) Phải
nói cho thành thật: Nếu không có vụ đão chánh của “bốn ông thầy CMA: Lạc- Sê-
Hòa- Ánh” thì không biết đến khi nào DTL mới chính thức làm mục sư? Do đó DTL
phải “đời đời nhớ ơn bốn liệt sĩ Ngũ tuần AOG: Lạc- Sê- Hòa- Ánh” đã “anh dũng
hy sinh” (ra khỏi Ngũ Tuần AOG) để DTL “có được như ngày nay”.
DTL học được gì từ nơi ông thầy TĐA ngoài trừ những
"chiêu mánh"? Trong thời gian ngắn ngủi từ 1991-1998 (thời gian Ms
TĐA làm Tổng quản nhiệm AOG) Ms TĐA đã dạy gì cho "đám học trò" -
nhóm của DTL, ngoài trừ mấy cua học "thần học mì ăn liền" được lấy từ
các hệ phái Ngũ tuần? Cả Ms TĐA về thần học cũng chưa vững. Ông là truyền đạo của
Ngũ tuần trước năm 1975, được đào tạo cũng theo dạng "mì ăn liền" rồi
ra làm truyền đạo, nên việc dạy dỗ của ông cũng chủ yếu là "đào tạo du
kích quân" để đi “giành dân chiếm đất”, chứ chưa phải là cấp sĩ quan chính
quy có trình độ chuyên môn về “quân sự lẫn chính trị” (thần học và lãnh đạo học).
Dương Thành Lâm "bị bốc đưa lên làm hội trưởng" vì đối với AOG Mỹ ông
TĐA là người họ không điều khiển được,… nên không thể đem DTL mà so sánh với
ông TĐA.
Phạm Đình Nhẫn: “học
trò tinh tuyển”
PĐN thì vì thấy "ông thầy tiền nhiều nên lóa mắt"
rồi nỗi lòng tham, sẵn có bà vợ biết tiếng Tây, tiếng U, quan hệ được với nhiều
giáo sĩ... nên mới lập kế, kiếm chuyện đão chánh để mình cũng làm hội trưởng...
cũng làm giàu như thầy. Cũng trong thời gian ngắn ngủi này, PĐN về thần học đã
học được bao nhiêu? Trong giai đoạn từ khi ông Đinh Th Tứ ra khỏi Tuy lý Vương
cho đến ngày PĐN đão chánh, thời gian không dài nhưng có nhiều biến động, đặc
biệt là Ms Đinh Th Tứ lúc đó chủ trương "mèo trắng mèo đen không quan trọng,
chủ yếu là bắt chuột", nghĩa là cũng xúi nhân sự phát triển túc số từ tín
đồ đến "mục sư đoàn", từ chi hội đến “giáo hạt” (mà sau này chính
nhân sự của ông cũng thú nhận là trong LHCĐ bây giờ “một hạt còn có… mấy hột”). Cho nên có người đã nói "ông Tứ chữ
nghĩa bao nhiêu thì lính của ông dốt bấy nhiêu". Bên cạnh đó ông cũng chủ
trương, áp dụng chính sách "ngu dân để dễ trị"! Những gì ông đào tạo
cho nhân sự ông cũng chủ yếu đủ để làm một “nhân dân tự vệ", nhưng ông
luôn "đề cao hóa" rằng những "kiến thức giáo dục của Liên hữu
CĐ" là cũng thuộc hàng “đỉnh cao trí tuệ”, là “thần học tinh tuyển”… chứ
không phải như mấy cua học “a mơ tưa” của các nhóm Tư gia khác… điều này khiến
cho nhân sự ông (được thổi lên tận mây) có cảm tưởng mình là hàng "sĩ quan
biệt động dù", “anh hùng mũ đỏ”… nên họ nhìn những anh em mục sư của hệ
phái khác, thường là bằng "nữa con mắt", nhưng thực ra nói về sự
"dốt nát" thì những anh em mục sư của hệ phái khác phải "kính cẩn
nghiêng mình" trước nhân sự, mục sư là những người thuộc dạng "lính
ông Tứ"! (Trong giới mục sư Tư gia sau này, hể nói “anh đó là lính ông Tứ”
là người ta tự hiểu ngầm đó là dạng người “dốt mà tưởng mình thông”!)
Cho nên nếu đem ông PĐN mà so sánh với ông Đinh Th Tứ thì
không biết phải dùng từ nào cho phải!
Lê Minh Đức: “lớp ba
trường làng làm lãnh tụ kháng chiến”:
Một lũ học trò chưa thuộc bài, kéo nhau làm loạn… “cầm súng
đi kháng chiến”… “cách mạng thành công”, “cướp được chính quyền” (giáo quyền,
giáo hiệu) rồi bây giờ đem những đứa đó ra “so sánh với thầy” thì không biết phải
dùng thành ngữ nào cho hợp? Gọi đó là “quân vô đạo” thì cũng tội nghiệp cho ông
thầy, vì ông đâu có dạy cho chúng những thứ vô đạo đó đâu? Nhưng bây giờ đám học
trò nổi loạn đó chúng đã “có chức, có quyền, ông này, bà nọ trong xã hội” (giáo
hội, hội trưởng) thì sao bảo chúng là “quân vô đạo”? Chúng vẫn đang “giảng đạo”
hàng mỗi Chúa nhật trên bục giảng kia mà?
Khi LMĐ dấy loạn, kéo người ra khỏi giáo hội thì PĐN “học
trò tinh tuyển” của ông Đinh Th Tứ dùng ảnh hưởng và “uy tín” của Hiệp hội
thông công VEF, đem LMĐ lên Đà-lạt để phong thánh…! Trời ơi, ngó xuống mà coi,
đất nước này không biết có còn đạo lý nữa không!?
Phải chi:
Phải chi khi ra khỏi nhà thờ, các mục sư lãnh đạo Tư gia chú
tâm một việc là “đào tạo thần học và nhân cách, đạo lý làm người thật vững cho
nhân sự” trước khi lo xây dựng tổ chức giáo hội để kiếm tiền thì Hội thánh VN
ngày nay cũng “bớt nhục”!
“Vì dòng dõi kẻ VÔ
ĐẠO không sanh sản,
Lửa sẽ tiêu diệt nhà trại kẻ ăn hối lộ” (Gióp 15: 34)
Lửa sẽ tiêu diệt nhà trại kẻ ăn hối lộ” (Gióp 15: 34)
“Hãy biết rõ rằng, từ đời xưa,
Từ khi loài người được đặt nơi thế gian,
Từ khi loài người được đặt nơi thế gian,
Thì sự thắng hơn của kẻ ác không có lâu,
Và sự vui mừng của kẻ VÔ ĐẠO chỉ một lúc mà thôi.” (Gióp 20: 4-5)
Và sự vui mừng của kẻ VÔ ĐẠO chỉ một lúc mà thôi.” (Gióp 20: 4-5)
“Vậy nên, về phần bọn tiên tri đó, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy:
Nầy, ta sẽ cho chúng nó ăn ngải cứu và uống mật đắng; vì các tiên tri ở Giê-ru-sa-lem đã làm cho sự VÔ ĐẠO
tràn ra trong cả xứ.” (Giê-rê-mi 23: 15)
Ngay trong vòng giữa Hội
thánh Đức Chúa Trời mà các “tôi tớ Chúa” còn “hoan nghênh lối sống vô đạo” thì
làm sao xã hội thế gian có thể còn đạo lý làm người?
Huỳnh Thúc Khải
Mục vụ Lời Hằng Sống 31/10/2013
5 nhận xét:
Thế hệ 'thứ hai" của ba ông táo
Thế hệ ấy nay không còn là ba ông táo như thầy minh mà là ba ông giang hồ.
Thế nhưng tại sao các thể hệ thứ hai còn lại đã & đang tiếp tục& chuẩn bị đảo chánh, cách mạng tôn giáo, cứ thi nhau làm loạn
Vì họ thấy làm loạn như Mục sư Lạc đối với TDA, Mục sư Nhẫn đối với MsDTTu, MsLMD đối với Mục sư Trần Mai và bây chừ là MsDTH đối với MsVVL?
vì họ thấy "bậc tiền bối trên kia" làm giáu quá nhanh. Ái,Tư,Mai trả giá bằng tù tội; nhưng NhanDucHung không cần tù tội mà vẫn làm ăn nhanh chóng trở thành đại gia.
Đây là một "khám phá tôn giáo mới nhất, hiện đại nhất" về cách trở thành mục sư đại gia.
Nếu các thế hệ thứ hai cách mạng tôn giáo đầy thuộc linh và Đức Thánh Linh thì chắc thế hệ thư ba đã không như hiện nay.
Biết trách ai bây chừ? chỉ ngồi lại trách mình thôi để không đi vào vết xe đổ của người tiền bối.
Ngồi lại để tự học lại thần học căn bản để không chạy theo loại thần học kim tiền, vàng bạc kia. Ngày nay nếu không theo thần học Đấng Christ thì sẽ ngã theo thần học kim tiền vàng bạc,đá quý, thần học rồng đỏ, thần học hội nhập... như mục sư Trần Mai đã nhấn mạnh nhiều lần trên Youtube của ông.
Đau buồn thêm nữa là không ít những mục sư Việt kiều ở đây ( AuS lại ủng hộ thế hệ thứ ba đang làm loạn. Hhông biết những ông giáo sĩ, Việt kiều chấm mút được cái gì trong những cuộc loạn binh tôn giáo hiện nay mà họ lại đui mù đến mức độ khó tin?
Vậy thì ở hài ngoại nầy lần nội địa kia đều có chung một loại "thần học kim tiền"
Thấy thế sự mà buồn, muốn rủ áo từ quan thời xôi thịt tôn giáo
Mục sư Sila Trinh/ 096709849
Gửi Mục Sư Sila Trinh
hình như ông thuộc các dạng cũng muốn leo vô kiếm chút điểm nhưng mà do kém quá nên vô không được, do đó mới ăn nói cái kiểu m...d... mà chỉ co mục sư như ông mới ăn nói vậy. Ông không có chuyện j làm hay sao mà đi lo lắng dùm vị trí và tài sản người khác, không biết ông có chiên để chăn không mà rãnh quá
Trả lời "nặc danh"
Ông ơi!, sao ông nặng lời quá vậy? nếu ông không phải là đối tượng được để cập thì cũng nên lắng nghe và họ hỏi. Tôi thấy những gì silaTrinh nêu ra để co tôi học tình đời, tình người , nhân cách con người, đạo đức mục sư hiện nay. Chứ có gì đâu mà to tiếng.
Còn nếu chúng ta đọc các sách tiên tri thì ta sẽ thấy sứ điệp sách tiên tri ngày xưa nặng hơn ngàn lần.
Rất mong Đức Thánh Linh dạy dỗ bạn thêm nhiều.
Bạn sống kiểu nầy thì chắc không ai dám làm bạn với bạn vì bạn thuộc thế hệ hiện nay
Cái Đầu Nào Cũng Dính CỨT TRÂU !!
Thế sự thăng trầm, giáo hội thì lảnh đạo nào cũnh như nhau vì có điểm chung là cái đầu nào cũng dính CỨT TRÂU không.
Thái phước Trường.
Phạm đình Nhẫn.
Dương thành Lâm.
Võ văn Lạc.
Đinh thiên Tứ.
Nguyễn Thông.
Nguyễn ngọc Hiền.
Vân vân và vân vân
Chung một lời vì họ Cái Đầu Nào Cũng Dính CỨT TRÂU hết.
Hảy chỉ ra họ có sạch không??¿¿??¿¿??¿¿
Rồi, thì rằng là họ Thánh thì Thánh ở chổ nào??¿¿!!
Dủ Thiên Thanh Phúc âm đường Nguyễn Trải.
Mục sư Nguyễn văn Lớn có phải ở Đại ngải ST?
Có phải mục sư Lớn ở Đại ngải tỉnh Sóc trăng?
Nghe nói ms biết 'bợ đít' ông Trường cố hội trưởng, nên ngày lễ khởi công 'hạ cố' xuống làm lễ cho ông.
Chúng tôi muốn rước cụ về Ba càng Vĩnh long một chuyến mà không thể!
Có thể lắm vì ms Thiều về đây rồi đứt. Hay cụ Trường cũng sợ đứt như thế?
Ms Lớn đừng thành Lợn thì có ngày xuất chuồng đấy. Bớt lòn hội trưởng cũng không giống ai.
Mười Ý Ba càng Vĩnh long.
Đăng nhận xét