Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Hội Đồng 46: Ms TPT Chắc Chắn Sẽ "Ngồi Lì" - Hưởng Trội!

Ms TPT Chắc Chắn Sẽ "Ngồi Lì" - Hưởng Trội!

"Cái rìu lụt mà không mài lưỡi nó lại, ắt phải ráng sức càng nhiều; nhưng sự khôn ngoan có ích đặng dẫn dắt." (Truyền đạo 10: 10)
a
(Ms Thái Phước Trường)
***
 
Trong lần giảng tại nhà thờ Gia định - Tp HCM hôm Chúa nhật gần đây nhất của Ms TPT, ông có giảng câu Kinh thánh trên đây - Truyền đạo 10: 10. 
Nội dung bài giảng ông nói về "đặc tính người lãnh đạo".
- Cái rìu lụt ông nói về "ân tứ" cần phải mài dũa luôn. 
Ông nhấn mạnh về tính "kiên định" của người lãnh đạo: không được xao động trước những dư luận...
Điểm đặc biệt: ông giải nghĩa chữ "mài" trong câu KT Truyền đạo 10: 10. Ms TPT giải nghĩa rằng chữ "mài" trong nguyên nghĩa Hê-bơ-rơ có nghĩa là "ngồi lì". - Tất nhiên một người mài rìu hay mài dao, mài kiếm... phải "ngồi lì", tức ngôi lâu, kiên nhẫn, kiên trì, kiên định... thì việc mài mới có kết quả. 
Tuy nhiên, việc ông "cố gắng sưu tầm" ra chữ "ngồi lì" trong Kinh văn Cựu ước cho thấy ông không phải là không biết dư luận đang nói gì về mình (Đừng nói là ông không đọc LHS của tiên tri HTK). Trái lại ông đã giải nghĩa chữ "ngồi lì" và dùng câu Kinh thánh này để "giảng", ý chính là ông nhấn mạnh chữ "ngồi lì"... nhưng lại là một hình thức "giảng để đối phó" với dư luận và biện hộ cho việc "cố ngồi lì" của ông trong vòng những người "không dám phản đối" ông hiện nay. Kể ra ông không phải là người hoàn toàn "đứt dây thần kinh ngượng" (hoặc nó đã được phục hồi) cho nên ông cũng cố tìm cách "hợp lý hóa việc ngồi lì" của ông sắp tới và chứng mình cho Hội thánh biết rằng việc "ngồi lì" của ông cũng "có nên tảng Kinh thánh đàng hoàng"... để giải thích cho tín đồ, giáo phẩm phụ thuộc ông để họ 'cảm thông với ông" trong việc mà ông quyết định sẽ "ngồi lì" trong chức vụ "được quyền Hưởng Trội" (Hội trưởng) của ông sắp tới.
Không cần phải tra bản Kinh thánh gốc - Hê-bơ-rơ mới có ý nghĩa "ngồi lì". Vì bản thân việc ngồi mài rìu đã là phải "ngồi lâu", ngồi lì một chỗ mới kết quả, thành công việc mài lưỡi rìu. Nhưng Ms TPT đã "lạm dụng Kinh thánh cho ý đồ riêng của ông" hơn là việc "giải kinh". Vì ý của câu Kinh thánh Truyền đạo 10: 10 không dạy người ta "ngồi lì" trong chức vụ, mà dạy người ta phải có tính kiên nhẫn và phải biết trau dồi tài năng, khả năng, đức độ, tài trí (sự khôn ngoan) cũng như "ân tứ" mà mình có, chứ không dạy người cứ "vô liêm sĩ", mặc ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta cứ vững như kiềng... 46 chân (23 người trong TLH, nhân cho 2 chân = 46 chân) rồi ngồi lì trên ghế hội trưởng, vì có quá nhiều quyền lợi nên không dại gì bỏ, vì mình có nhiều kẻ thù, gây nhiều ân oán với giáo phẩm khác... nên dù muốn dù không cứ bám trụ triều đình rồi cho rằng: Kinh thánh dạy "phải ngồi lì" nên "tôi ngồi lì". 
Đại đa số tìn đồ CMA không hiểu Kinh thánh và một số chức sắc giáo phẩm cũng hiểu Kinh thánh "a mờ tờ" và cũng sợ "bể nồi cơm" không dám phản đối, nên cứ hể có ai lấy Kinh thánh ra nói, là người ta cứ tưởng rằng "Kinh thánh nói". Nhưng kỳ thực có quá nhiều điều các "mục sư Tin lành cho rằng Kinh thánh nói" nhưng Kinh thánh thì không nói, mà bài giảng của mục sư Hội trưởng kiêm Viện trưởng TPT là một bằng chứng, thí dụ rõ ràng. Có nhiều điều mà người ta gán cho Kinh thánh rằng "kinh thánh nói", mà kỳ thực Kinh thánh không nói (như vậy).
Trong lần giảng ở chi hội Tô hiến Thành cách đây khoảng hơn tháng, Ms TPT đã dùng "tiền định tuyệt đối" của Calvin để muốn nói rằng "không có gì thay đổi cả" về việc ông sẽ còn làm Hội trưởng nữa, vì điều đó là có "Tiền... Định" rồi!
Lần này tại HT Gia định ông khẳng định: Kinh thánh có nói "ngồi lì", nên "tôi ngồi lì là hợp kinh thánh"!?
Đại hội đồng 46 các đại biểu miền Trung nếu có bận bịu hay lo bão tố... thì cứ việc ở nhà cho khỏe. Vì "mọi việc Tiền... đã Định" hết rồi. Ms TPT được phép "ngồi lì" để giữ chức "hưởng trội". Nên không cần thiết phải đi dự đại hội 46 làm gì cho... "bực cái mình"!

Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 9/11/2013

10 nhận xét:

Chuyên gia mạng khối Cờ MA south vietnamese tại haloi nói...

Ông Thái Phước Trường Tập NÓI SẢNG Rồi Đó !?
Đừng có lo.,
Sáng thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2013 ông Trường tiếp tục NÓI SẢNG khi sợ 'MẤT MIẾNG ĂN'.
Sẽ được truyền tình trực tuyến cho khắp thế giới được biết.
Thái phước Trường thành kẻ tiểu nhân nên sợ 'MẤT MIẾNG ĂN' như thế nào!?
Hảy đợi đấy! Có chiện sẽ bàn tiếp.
vuongtanduc1951@gmail.com.

Dủ Trường Sinh Nguyễn Tri Phương nói...

Thái phước Trường và LỢI DƠ BẨN để giảng dạy ....
Ông đã từng dạy sinh viên tránh xa chức vụ Ms nếu không có sự kêu gọi như tránh xa lửa địa ngục. Rồi Thái phước Trường ham chức hội trưởng dầu rơi vào lửa địa ngục vì 'tham lam và nói dối' (không sợ bị cắt lưởi).
Nếu Gia cơ dạy về cái lưởi tai hại thể nào, thì Thái phước Trường biết vận dụng nó để làm lợi cho mình con cháu và người thân (định cư ở Mỹ) sài sao cho hết tiền, khi năng suất suốt 12 năm chư thỏa bây giờ Thái phước Trường lại 'lì mài' nữa?
Thay lời kết. Con cò xanh mãn đời mò cá cạn, thử hỏi Thái phước Trường sao đổi lại bản thể ấy được?
Dủ Trường Sinh Nguyển tri Phương Hồ chí Minh.

Nặc danh nói...

Ngồi lì hưởng trội !

Phải thành thật mà nói :" Ông Hội Trưởng Thái Phước Trường giảng thất kinh chứ không phải Thánh Kinh !" . Tám tháng chiếm vị để ăn cho sướng thì ông giảng là :" TIỀN ĐỊNH " theo quan điểm của Calvin. Ông trưng dẫn Truyền Đạo 10 : 10 để dùng từ :" MÀI ", để giảng về :" NGỒI LÌ " thì đúng là NGU KÌ CỤC. Lưởi rìu lụt mà không mài ắt sẽ phí sức. Có nghĩa là Salômôn cho buết về việc TRAO DỒI ÂN TỨ để phục vụ tốt hơn ! Điều quan trọng là MÀI, mài cách nào cho nó bén. Tư thế mài thì ngồi hay đứng cũng mài được mà ! Ý của ông Trường CẦN NGỒI chứ không cần MÀI ! Ngồi lì mà không mài thì làm sao bén ?? Ngồi mà không mài thì tốt hơn tránh chổ khác để người khác ngồi vào MÀI cho nó có hiệu quả tốt hơn !

Thái Phước Trường thích ngồi lì, vảnh tai nghe chửi, miễng là có cái chi rớt vào miệng thì được rồi, thậm chí thứ đồ ô uế cũng khóai !! Hắn thuộc lọai ông bà ta nói :" Là kẻ ăn không ngồi rỗi ", đó là hạng phá họai xã hội, Hội Thánh chúa !!

Trường là lọai đó !

Vũ Tứ Thiên, SG

quylecao595@gmail.com nói...

Gởi ms vương tấn đức haloi!
Sao ms vương tấn đức cứ thế mà châm chọt Ms Thái phước Trường thế kia?
Tin lành Việt nam tiếp tục sẽ là sân chơi của Ms Thái phước Trường và 23 thành viên qua hội đồng kỳ IV lần thứ 46 (12-15/11/2013) tại VTK.TH TP.hochiminh.
Hơn 8 năm qua Ms Thái phước Trường biết bao công khó và đã được Viện thần học Hoa kỳ (Nyack) cấp 2 bằng tiến sỉ Danh dự và Thần học.
Thôi, mọi người và ms vương tấn đức hảy để Tin lành Việt nam thật sự là sân chơi vừa tầm tay vừa sức Ms Thái phước Trường và 23 thành viên số 46 nhiệm kỳ (2013-2018) vì 2013 là tháng 11 rồi!?
Trọng kính cùng ms vương tấn đức.
quylecao595@gmail.com.

Cao thần Minh nhà giảng Sài gòn nói...

Câu Chuyện Tối Cuối Tuần ...
Trước ngày đại hội có như không 46 bù trất kỳ 4 'làm chứng' (thần học) thế nào và ra sao. Xin được trình bày cùng độc giả blog loihangsong.
Đại hội 46 có thể bị chựng lại vì 'SIÊU BÃO' tại sao không? Vì tánh mạng con người vốn là vốn quý nhất trong vủ trụ nầy.
Đại hội 46 nếu con người bại hoại trong tội lỗi sắp xếp mọi việc để chuyển hướng ý muốn và đường lối Chúa toàn năng chắc chắn tai vạ sẽ đổ xuống cách tỏ tường.
Đại hội 46 được Đức Chúa Trời 'làm chứng' (kỳ IV) qua thiên nhiên thật lạ lùng khiến cho lòng mỗi chúng ta đáng phải run sợ khi cái tôi con người lên ngôi thay thế Đức Chúa Trời đễ vẻ thành bức tranh 'Vươn tới mục đích thiên thượng'.
Ngài Thomas Stebine trong câu chuyện nầy phải chịu một phần trách nhiệm đấy.
Cao Thần Minh nhà giảng Sài gòn.

Nặc danh nói...

tin tuc cua phuc am toan ven cua " hoi truong" dinh thanh hung luc nay tien trien the nao sao khong tien tri de cap den nua xin Ttri cho biet them.

Unknown nói...

Tuần rồi chúng tôi có tiếp xúc Ms Đinh Thanh Hùng, hy vọng sẽ thuyết phục hai Ms Hòa và Ánh một lần nữa để ngồi lại bày tỏ mọi việc. Nếu hai Ms Hòa và Ánh không ngồi lại thì chúng tôi sẽ đúc kết sự việc lần cuối về vấn đề của PATV.

LHS

Nặc danh nói...

Thái Phước Trường vừa kết thúc bài giảng tại Lễ Khai mạc Hội đồng 46, điểm qua vài việc:

- Tinh thần: Nói lớn tiếng, gằn giọng, nhấn mạnh từng lời trong ẩn ý đe dọa, sát phạt người nghe. Ngôn ngữ cơ thể tại tòa giảng của Thái là hình ảnh của "Một Tay Láu Cá" - "Đá Cá Lăng Dưa"

* Giải thích Kinh thánh theo ý riêng với mục đích tôn cao chính mình.
* Tự nhận là kẻ sẵn sàng đi Mỹ bất cứ lúc nào nếu y muốn, kể cả khoe rằng hắn có rất nhiều lượng vàng để làm việc đó.
* Hắn thách thức nếu vua hay quan trưởng thế gian có ghét bỏ, tống khứ hắn đi ra khỏi nước hay tìm cách giáng chức loại trừ hắn, thì hắn "Vẫn ĐỨNG LÌ - NGỒI LÌ - HƯỞNG LÌ". Hắn đã trích dẫn Kinh thánh chỗ nói về tiên tri Habacúc rằng Ông Habacúc cũng "Đứng lì" như hắn!? Ai dám làm gì hắn!
* Đang đứng trên tòa giảng, mà giận quá "nét mặt gầm xuống" nên mất khôn, hắn đã để lòi cái đuôi của sự quỷ quyệt, xảo ngôn khi hắn dám tự nhận sau năm 1975 hắn đã là mục sư (khi thuật lại chuyện có một ông Truyền đạo đến than thở với hắn về việc phân tâm trong sự hầu việc Chúa). Nên nhớ rắng sau 1975, hắn ta chỉ là một "thằng Truyền đạo" quèn mà thôi.
* Hắn đã dùng những câu chuyện hư cấu, không thật của trí óc bả đậu của hắn để minh hoạ cho Lẽ thật:

(1) Câu chuyện 2 con thỏ chạy đua, bị lọt xuống hố, một con tức mình tức mẫy, hầm hầm hỏi: xem ai đã làm cho nó rớt để đi trả thù, con còn lại thì ung dung chẳng thèm xem ai đã phá mình, mà chỉ cần leo lên khỏi hố và đi tiếp đến "Mục Đích Thiên Thượng". Đến đây thì ai cũng biết rằng hắn xác định là hắn sẽ đi tiếp tới mục đích: Ngồi lì mà không cần mắc cỡ. Một lần nữa hắn chứng minh lời hắn nói. việc hắn làm: "Chó sủa mặc chó, đường họ nhà Thái vẫn cứ đi"

(2) Hắn " tà vạy điêu ngôn" khi bảo rằng có những người đã ở trên thiên đàng rồi, nhìn xuống địa ngục thấy vô số bàn ăn, thức uống, chai lọ ly tách... Đây chính là hình ảnh dối trá, tà giáo, không bao giờ có cho dù đó là "tỉ dụ". Chính hắn đang là nguyên Hội trưởng HTTLVN (MN) Thái Phước Trường đã "đầu độc tâm linh" người khác bằng những thí dụ "trời ơi-đất hỡi" mà chỉ có Thái phước Trường mới dám nghĩ ra các câu"tà chuyện" nầy.

Còn tiếp phần 2.

* Tôi là "Con Chíp" cài nghe lén sau khi hối lộ được Ban Trật Tự, do họ nhà Thái thiết lập để loại trừ người chính kiến ngay thẳng.

Nặc danh nói...

Con Chíp (phần 2)

* Về ông Phan Quang Thiệu khi hướng dẫn chương trình:

- Nét mặt ông "gầm xuống"
- Nói năng: "gằn giọng - môi miệng trẹo qua trẹo lại"
- Tinh thần: "đe nẹt các Đại biểu khách mời khi họ được mời phát biểu và tặng lẵng hoa". Sau đó, Đại biểu Ban Tôn Giáo Tp. HCM đã có hành động đúng chuẩn sau khi lời tuyên bố xấc xược của Phan Quang Thiệu đưa ra quy định muốn phát biểu thì đứng ở dưới bục hướng dẫn chứ không được phép phát biểu nơi Ông ta đang đứng, vị Đại biểu Chính quyền ấy nói: "không cần bất cứ lời phát biểu nào nữa, chỉ tặng lẵng hoa thôi" Cả cái đám Đại hội Tin lành 46 có "muối mặt" vì sự "ngu xuẩn - kẻ cả" của Phan Quang Thiệu không?
- Những hành động trên được diễn ra ngay trên cái tòa dùng để giảng là do Phan Quang Thiệu đang "MẮC ĐÁI".

* Ông Bùi Thanh Hà (Phó Ban TGCP) đã dùng Kinh thánh để dạy cho cái đám Tin lành (MN) về sự lộn lạo, tranh giành Danh Lợi Quyền, bằng câu Kinh thánh "... Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh" (Êphêsô 4:3). Bao nhiêu Đại biểu mang danh Tin lành đi dự Hội đồng có biết nhục không? Kẻ hèn nầy xin hoan nghênh hai động thái của hai Ông Đại biểu đến từ Nhà nước đã có bài học đáng giá, dạy dỗ ngay tập đoàn tôn giáo TLH nầy.

* Khi Phan Quang Thiệu, kẻ "Mắc Đái" mời Ban TGCP trao lẵng hoa cho TPT (kẻ quyết định Ngồi lì) thì lại trao nhầm lẵng hoa không phải của BTGCP, sau đó khoảng 10 phút, thì Phan Quang Vũ, kẻ "tài lọt - con chó trung thành của nhà họ Thái" chạy lên chính tòa dùng hai tay gỡ bỏ băng rôn "BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ CHÚC MỪNG" trên lẵng hoa xuống, trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của chủ nhân lẵng hoa ấy, cùng toàn thể Đại biểu kể cả các hãng truyền thông.

- Hành động "trật bản lề" trên, chứng tỏ cái đám Tin lành (MN) là "Một lũ Vô Văn Hóa".

Con chíp.

Nặc danh nói...

Tín đồ nghe giảng !

Vì là một tín đồ không mạnh cũng không quá yếu đuối nên không có vinh dự được đi dự Đại Hội TLH ! Sáng nay ngồi nhà tôi cố gắng tìm cách nghe MS Trường giảng khai mạc Đại Hội . Khi tìm được nguồn đễ nghe thì qua hết nữa bài giảng rồi ! Tiếc quá !!

Tôi xin thuật lại phần tôi nghe MS Trường giảng như sau :

-Chủ đề : VƯƠN TỚI MỤC ĐÍCH THIÊN THƯỢNG .

Vươn tới mục đích là :" Đeo đuỗi theo mục đích " " Phóng theo Mục đích ". Tín đồ tôi nghĩ lý do " TPT " ngồi lì 8 tháng là để mong :" Đat tới mục đích THIÊN HẠ ". Bỡi đeo đuỗi nên TPT không chịu tổ chức Đại HĐ/TLH đúng kỳ !
-Vươn tới theo TPT là :"PHÓNG THEO ", bỡi phóng theo mà TPT bất chấp mọi thủ đọan để mong đạt ! Theo phát biểu của BTGCP sáng nay thì TPT đã phóng đầu vào đá rồi !
-TPT giảng :" Ông bà ta nói : Lỡ leo lên lưng cọp rồi phải cỡi ". Nhưng người đeo theo mục đích, phóng theo không phải là lỡ mà đã " Leo lên lưng cọp rồi thì phải cỡi !". Trường đã leo nên Trường cố mà cỡi, mọi người có biết chưa ? Trường gian lận bầu cữ năm 2001 là Trường đã LEO RỒI ĐÓ , nên Trường đâu có chịu xuống !
-Ai cũng phải định hình mục đích cho chính mình để đeo đuỗi. Như vậy thì con đường của các nhà sư ngày nay và TPT là :" Tự mình định cho mình, đâu cần Chúa " . Họ định và định gì ? Danh, lợi, quyền, tình, tiền !
-Người chạy không được thưởng là : Chạy không đúng cách ! Thuộc linh thì có KInh Thánh. Tổ chức thì có Hiến Chương, Nội Quy. Nói là vậy, nhưng Trường đã ĐỐT KINH THÁNH, XÉ HIẾN CHƯƠNG, NỘI QUY để làm theo QUY CHẾ tự biên, tự diễn của Thái Phước Trường !
-Trường nói:" Ngày nay hầu hết mọi người đều SỢ ĐỊA NGỤC , nhưng không ham Thiên Đàng ! Chỉ biết sống ở trần gian là đủ ! Thái Phước Trường đang say mê theo đuỗi mục đích hèn hạ đó !
-Ngày nay có nhiều sách, tài liệu nói về Thiên Đàng, nói như vậy thì dựa vào đâu để khích lệ con cái Chúa ? Là Mục Sư Hội Trưởng mà không biết dựa vào đâu để mô tả Thiên Đàng để khích lệ con cái Chúa thì Mục sư con mẹ gì ! Dựa vào Kinh Thánh mà cũng không biết thì là thợ cạo chứ chăn cái nỗi gì !
-Có người nói: Ở Thiên Đàng suốt ngày ca hát ngợi khen Chúa, mà nếu ca hát mãi thì làm sao chịu nỗi !?? Xin ông Hội Trưởng cố đọc lại Khải huyền thư cho rỏ !
-Qua 100 năm lịch sữ HT biết bao Đầy tớ Chúa lên RẤT CAO , nhưng rồi cũng rớt XUỐNG TẬN CÙNG ! Ông Hội Trưởng giảng vậy là ý gì ? Ai rớt xuống tận cùng ? Có phải trong đó có Ông Thái Phước Trường không ??

Sau khi nghe bài giảng như vậy tôi không hiểu mô tê gì cả, cũng chẳng biết ông Trường giảng cái gì !!! Hay là ông than sau 12 năm ngự trị ngai vàng vinh quang nay chỉ còn hai ngày nữa là ông rớt xuống và xuống tận cùng cách thê thảm không ??

Tín đồ Đầm Dơi nghe thấy ớn quá !